1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Chuyện vui cuối tuần

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Hoangha90vn, Feb 27, 2022.

2476 người đang online, trong đó có 67 thành viên. 07:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Hoangha90vn

    Hoangha90vn Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 2, 2019
    Likes Received:
    219
    LÃO GIÀ LẬP DỊ
    Có một lão già sống độc thân. Vào những ngày nắng đẹp, lão thường mang các thứ dao, kiếm, mã tấu... ra sân giếng mài sáng loáng rồi phơi ở giữa sân để thị uy xóm làng. Dân làng ai cũng khiếp, chẳng dám gần lão.
    Một hôm, buổi tối, lão thấy có rất đông người tụ tập bên nhà hàng xóm họp bàn chuyện gì đó. Sau đó mọi người ra về, chỉ còn một số trai tráng ở lại. Chúng nó lục bục chuẩn bị gì đó. Rồi lão nghe tiếng mài dao đến tận khuya. Có thằng còn bảo: "sắc thế này thì chỉ cần thọc một phát là lão đứt".
    Chợt lão cảm thấy bất an: "Chắc chúng nó định ra tay với mình. Không được, mình phải ra tay trước!". Nghĩ vậy, lão bèn đi xuống bếp lấy can dầu ma-zut ra, đợi cho chúng nó ngủ say rồi mang sang tưới lên nhà hàng xóm đốt.

Share This Page