1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Nhật ký f319...

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by haitacnd, Nov 2, 2007.

657 người đang online, trong đó có 124 thành viên. 22:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. incosafsg

    incosafsg Thành viên mới

    Joined:
    Mar 22, 2007
    Likes Received:
    0
    Chậm một bước hôm nay em đi tong 20% , giá trị sinh lời đang ngày càng giảm, 3 phiên nữa sẽ về zero.
  2. zonezone

    zonezone Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 4, 2007
    Likes Received:
    0
    Dân chơi ck quả cũng lắm điều fiền muộn, suốt ngày ôm máy tính, lên sàn.......tối về nhà ăn vội bát cơm lên mạng, con ngủ ngoan vợ nằm bên cạnh mà chẳng có hứng thú gì ( gặp " vàng anh" vẫn khoẻ như thường). Đêm ngủ mông lung mong chờ trời sáng, tiền trong tk tiêu không hết nhưng trong túi có mỗi gói thuốc lào, đầu tóc bù xù quần áo nhàu nhĩ, đầu óc toàn ck nên rất hay quên.......bạn bè ít có cơ hội giao lưu.....cuối cùng chỉ có những đồng chí trên f 319 này làm bầu bạn chia sẻ vui buồn......TÔI YÊU CÁC BẠN.
  3. thuycon

    thuycon Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 26, 2006
    Likes Received:
    0
    Đã từng hy vọng tuần này tình hình sẽ sáng sủa hơn...

    Ai ngờ ...

    Giờ cầm 2 mã, thì một mã lình xình mãi không tăng dù được đánh giá rất tốt theo phân tích cơ bản.

    Mã kia thì chính là nạn nhân của Vụ lừa thế kỷ - VNC ...

    Tâm trạng suốt ngày ủ rũ buồn rầu, chỉ mong ngóng sao cho mau đến phiên giao dịch tiếp theo ....

    2 ngày cuối tuần này chắc lại buồn ....

    Tuần sau, mong tất toán sớm, cầm tiền mặt về gửi Ngân hàng và quên ck đi thôi ...
  4. danhkem

    danhkem Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 2, 2005
    Likes Received:
    0
    Chơi chứng khoán lâu ngày hoặc với số vốn lớn rồi sẽ có nhiều bác sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, mặc dù ở nhà lầu, đi xe hơi, ăn cơm tiệm thật đấy nhưng hồn lúc nào cũng ở trên mây, ăn không ngon, ngủ không yên. Như vậy rồi có lúc ôm 1 đống tiền cũng chẳng ăn được, như thế thì cũng chẳng có gì sung sướng cả. Mặc dù là ai cũng biết thế nhưng chẳng ai từ bỏ được.
  5. chi_choe

    chi_choe Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 8, 2006
    Likes Received:
    1
    Em đang phấn đấu để được như thế đây, hic, 10 năm nữa không biết có đạt được không?
  6. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2007
    Likes Received:
    0
    Không bán kịp đầu giờ tiếc
    Lõm
    Đau
  7. scarlett1978

    scarlett1978 Thành viên mới

    Joined:
    Oct 31, 2007
    Likes Received:
    0
    Chơi - CK nếu bạn biết mức độ là được mà ...Bạn đầu tư ngắn hạn và lướt sóng nên sẽ phải lo lắng nhiều ..Mình thích cái dài hạn hơn ...
    Ví dụ nhé mua 5000 ACB cuối năm nay chia cổ tức 55% mình sẽ có 7750 CP
    Thêm vào duoc ưu đãi mua Trái phiếu chuyển đổi 1:2 = nghĩa là mua được 3875 trái phiếu và từ 1-2 năm sau trái phiếu này sẽ chuyển sang CP theo điều lệ của hội đồng cổ đông

    Tức sau hai năm sẽ có 11625 CP ....Mình cứ đầu tư dài hạn để đó ...còn hơn bỏ ngân hàng mà . Đương nhiên những khi CP bị tụt giá cũng làm mình đau đầu ..nhưng mình thích phân tích tài chính thật kỹ và đầu tư lâu dài là tốt nhất ..không nhức đầu nhiều..vẫn đi làm,,,,bình thường




    Được scarlett1978 sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 02/11/2007
  8. abcdef7

    abcdef7 Thành viên tích cực

    Joined:
    Sep 5, 2007
    Likes Received:
    2
    Đọc bài của bác lại nhớ có lần vợ bảo: "suốt ngày ôm máy tính, thôi em cưới máy tính làm vợ 2 cho anh nhé..."
  9. zonezone

    zonezone Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 4, 2007
    Likes Received:
    0
    như bác nói thì nhàn thật nhưng lại không tối ưu hoá được lợi nhuận, bác thử nghĩ xem: với ACB của bác, chỉ cần bác nhảy sóng chậm 1 nhịp không cần đúng nhịp thì mỗi một chu kỳ bác đã ăn vài % rồi cộng với khoản.........mà bác tính nữa thì được bao nhiêu?.....Hơn nữa chơi chứng khoán là một thú vui bác à, ngày nào không vào f_319 đã thấy trống vắng, nếu từ giã ck thì cuộc sống này không có lý do để sống tiếp ngày hôm sau, không biết có bác nào giống em không.
  10. duc_anh82

    duc_anh82 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 16, 2001
    Likes Received:
    0
    Ngày ... Tháng ... Năm...
    Thế là lại sắp đến cuối tuần rồi. Hic! Sao mà nhanh cuối tuần thế không biết. Bao giờ mới lại đến thứ 2 đây. Dạo này mình toàn mong thứ 2 mới chết chứ.

Share This Page