1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Quẫy Sóng!!!!!!!!!!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by caibang319, Jan 23, 2010.

1216 người đang online, trong đó có 187 thành viên. 17:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. caibang319

    caibang319 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 23, 2010
    Likes Received:
    0
    10h31 ngày 22/1....

    A: Alo, tình hình thế nào chú?

    a: Anh ...à, hỏng anh ạ, hỏng rồi; đóng 477.59, -0.83 điểm, 27.5 triệu.

    A: Cái gì iii...., Hừ..mmm, kịch bản xanh mướt 2 chấm nhẹ nhàng trên 480 và 36 triệu mà. Chuyện qoái gì xảy ra vậy?????

    a: Bên mình đạt đúng kế hoạch, hàng thằng D và thằng L tím, đủ cân, thằng R và thằng S vàng, thiếu cân, thằng E và thằng P đỏ, chúng nó cũng thiếu cân trầm trọng. Thằng P bị úp sọt toàn tuyến.

    A: Mịa, thằng S, thằng E thằng R như C...Hừ...mm. HA đang thế nào, bên chú K, thằng V hiện nay thế nào?

    a: Chúng nó bắt đầu hành động rồi, bắt đầu già tham chiếu rồi...xanh rồi. Bọn này chơi được anh ạ

    A: Ừm tốt. Tăng vốn mà, kế hoach chúng nó lớn thế kia.

    a: Bọn nó đã lót ổ từ đầu năm, đang muốn bắt tay với ta một số mặt, không chơi không được.

    A: Hừ, đâu dễ vậy. Tình thế hiện nay bắt buộc ta phải quàng vai nó. Không kiềm chế chúng nó sau này mệt phết. Chú đã liên lạc với bên thằng S, E, R chưa?

    a: Em định liên lạc ngay nhưng chưa kịp thì anh gọi luôn. Có lẽ tối qua DJ giảm mạnh nên bọn nó chùn tay. Giữa giờ sáng nay quân bên thằng E nói với em chúng nó đang hụt tiền do bên Bank cần giật tạm. Bọn thằng P thì đợt tháng 12 đập lên, cũng no bụng quá rồi nên kỳ này chúng không nhiệt lắm, vả lại cũng sắp đại hội, chúng nó không như mình.

    A: Mịa, nó mà rơi về 450 thì ăn cám cả nút. Cánh TA lại được dịp nói khoác.

    Tình hình Me đì a thế nào???


    a: Vẫn đúng nhịp anh ạ. Sáng nay đã bắn tin đánh lên ra ngoài. Lộ trình ra tin vẫn đúng lịch trình anh ạ.

    A: Chú cần phải triệt để chặn mấy tin không hay ho như bài Lãi suất cho vay 20% trên Lao lực như vừa rồi. Mịa...

    a: Em gọi cho mấy tay Tổng biên tập rồi, ok rồi anh ạ. Chỉ trừ phi chúng nó đăng trên mấy cái báo nhỏ rồi chuyển đường link là mình không chặn được.

    A: Mịa Cái thằng Côfe như em My của chú, thằng nào chui vào cũng được.

    a: Đại ca cứ rủa em.

    A: Kết quả của hôm nay quá thất vọng, chú chuẩn bị cho anh cáo báo cáo ngắn gọn, chiều 14h triệu tập a' và a'' có mặt phòng 2 chuẩn bị cho tuần sau. Để ý luôn bọn Mỹ, tình hình nó mà rơi mạnh thì..... gửi anh luôn cái báo cáo Hậu quả của c/s thắt chặt tín dụng Trung Quốc nhé. Chiều nay vẫn tiếp tục bắn tin tuần sau đánh lên.


    a: Dạ vâng anh.
  2. hialo123

    hialo123 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 19, 2005
    Likes Received:
    12
    Cái gì thế này? Có bro nào hiểu giải thích cụ thể cái
  3. caibang319

    caibang319 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 23, 2010
    Likes Received:
    0
    14h ngày 22/1.....

    Tại phòng số 2

    a: Hôm nay đại ca có vẻ lo lắng, không thấy tiếng em X....léo nhéo bên cạnh.

    a': Không lo sao được, 480 bị bẻ gãy rồi, để càng lâu càng khó lôi lại. Tỉ lệ hàng của ta đã nằm ở ngưỡng trên. Mà đại ca nhà mình tài thật, mới lôi ra em X ở đâu ngon thật. Chẹp chẹp...

    a'': Hàng đại ca toàn Bluchíp, mà longterm, đắt sắt ra miếng....mà cũng là dân có level. Chẹp chẹp...éo như các ông, toàn cái loại hàng chỉ được cái tứ chi phát triển.

    a: Mịa, tứ chi phát triển thì giống như mình đi con Hammer, gầm thông, máy thoáng, chạy khỏe êm ru, ít có tiếng kêu lạch cạch...mỗi tội hơi Lục tốn.

    ....

    A: Chào các chú.

    a: Anh uống gì không ạ?

    A: Nước lọc được rồi. [r24)]

    Sáng nay các chú đã thấy, kết quả giao dịch hoàn toàn không có lợi cho chúng ta chút nào. Sắp tới anh cần triển khai một số kế hoạch, nếu không sure được thị trường thì câu chuyên của chúng ta sẽ kéo dài đến chương XXI mất. Hừm, cái lãi suất vay hiện của mình nằm trên 15.5% thì không cho phép kéo quá chương III.

    Các chú điểm qua tình hình xem


    a: Sáng nay em chốt lại tình hình. Cánh thằng S chỉ vào 30% theo kế hoạch, thằng P phát hiện có hàng úp sọt nên chỉ dám vào 40% theo kế hoạch, thằng R nằm im. Mấy thằng còn lại ok, nhưng vẫn lom dom lắm. [:D]

    A: [r37)]. Nhận định tình hình chung cho anh cái chú a'


    a': Việc lãi suất cho vay cao, mấy thằng doanh nghiệp nhỏ có khi còn vay với lãi suất lên đến 16-20% nên Quý I, II là lĩnh đủ.


    Bên Kê thống báo với em dự kiến CPI trong tháng 2 này sẽ cao đột biến và lo ngại nhất là đỉnh điểm sẽ rơi vào tháng 3, tháng 4 do:

    giá Dầu diesel, xăng vừa mới tăng;

    giá lương thực thực phẩm tăng cũng tăng


    bia rượu tăng mạnh


    giá Dịch vụ vui chơi giải trí tăng cả trong vào sau Tết;

    giao thông vận tại và phương tiện đi lại tăng... chưa kể thằng Điện và Than dự kiến sẽ tăng trong đầu tháng 2, như vậy sẽ dính luôn vào CPI của tháng.



    Mấy thằng doanh nghiệp thì dồn hết lãi vào hết năm 2009 để hưởng ưu đãi thuế, năm nay chúng nó không được hưởng ưu đãi ls 4%, không có hàng tồn kho giá rẻ để tạo ra lợi nhuận đột biến. Chí phí đầu vào như vốn, điện, than, xăng dầu......tăng mạnh. Nên ta cũng cần điều chỉnh dự phóng lợi nhuận của chúng nó lại.


    Nhìn ra ngoài thì tháng vừa rồi, CPI của TQ tăng 1.9%, bọn nó áp dụng c/s thắt chặt tiền tệ ngay.

    Nó hiện nay là thằng tiêu dùng nguyên liệu lớn trên Tgiới và chiếm kim ngạch nhập khẩu lớn của chúng ta về hàng nguyên liệu thô như: cao su, khoáng sản, thực phẩm ..... Nguyên liệu đầu vào của ta đa phần là nhập từ nó, dự kiến sẽ tăng lên đáng kể. Hậu quả là thật khó lường.

    Lợi nhuận mấy thằng Bank lớn của Mỹ suy giảm mạnh trong quý IV vừa rồi, đẩy DJ giảm thê thảm.


    Cái lo nhất của Mỹ là lợi nhuận năm 2009 tăng nhưng Doanh thu đéc tăng.


    Khả năng nên kinh tế thế giới lại đi vào chữ U, W hay L lại được chúng nó đưa ra thảo luận mấy ngày qua đến điếc tai.


    Không được U thì cũng phải W chứ L cho 4 năm như những chu kì trước đây thì bỏ mịa.......Mà mấy thăng Víp bên mình nó mới vịt lộn làm sao, nghe đến L lại tưởng là hay nhất.


    Mà đại ca tính, sang tuần là bắt đầu từ ngày 9 âm tháng chạp. Nếu thằng nào vào hàng sớm thì còn kịp ra trước Tết, vào muộn cái nằm qua Tết như chơi. Mịa, năm nay nghỉ Tết 10 ngày, lãi suất margin thì cao, chả có thằng nào lên kế hoạch om hàng đâu.

    Mà tình hình CPI dự kiến như thế kia, để nguyên trạng thái hàng trong hơn 10 ngày nghỉ như vậy thì bọn Vip nó không dám đâu.



    Chưa biết tình hình sự thể CPI tháng 2 nhà mình được công bố ngay ngày đầu tiền giao dich của Năm mới ra làm sao, ông SB.V thì miệng lưỡi không xương, không chừng CPI mà ra cao, ông không tăng lscb mà chơi quả ép mua Tín phiếu bắt buộc như cái hồi ra Tết nắm 2007 - 2008 thì đi tướt nặng.


    Cũng chưa kể trong thời gian đó TG nó biến động kiểu gì?. Tóm lại em cá với Đại ca, gà qué nó không nằm hàng trong Tết đâu. Đại ca cân nhắc lại...



    Mà cũng hơi lo, mấy DN công bố lợi nhuận khủng thế kia cũng chỉ lên được 1 -2 phiên, tạo tiền lệ xấu. Xem như bung tin ra là tín hiệu chạy làng. Gà qué bây giờ khôn lòi ra....


    A: Được được rồi..chú cứ làm anh nhức hết cả đàu.

    Nghỉ tí rồi chú a'' nói tiếp.
  4. tytoay

    tytoay Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 2, 2010
    Likes Received:
    0
    Hài vãi nhưng hay. Mời bác [r2)] rồi bác viết tiếp.
  5. kimnganbach

    kimnganbach Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 29, 2009
    Likes Received:
    0
    Có VND thoai, lão có lấy không, chứ F319 không sài $ đâu. Chuyện Lão viết hài vãi.....[r2)]
  6. hoalanglualang

    hoalanglualang Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 24, 2010
    Likes Received:
    0

    Có đánh lên hả bác. Mai Xúc....................................................xúc, xúc...
  7. hoalanglualang

    hoalanglualang Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 24, 2010
    Likes Received:
    0
    Than sắp tăng giá, các bác ơi xúc.. than em đi. [:p]
  8. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 23, 2009
    Likes Received:
    1
    Bác Chủ được đấy.
  9. rachdung

    rachdung Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 24, 2010
    Likes Received:
    0


    Đọc xong chuyển của bác, em tè mẹ ra quần rồi. Hức, full margin.[r23)]


    Mịa, sẽ đánh lên thôi, không chết cả nút. Em nhẹ mông, chạy nhanh. Cùng lắm là không ăn Tết.
  10. rachdung

    rachdung Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 24, 2010
    Likes Received:
    0
    Cuối tuần rồi, tin tuần sau sẽ ra. Sẽ đánh lên 6xx


    Bọn cầm tiền Nóng đi..t lắm ròi.


    Hàng giờ toàn giá rẻ, xúc..................[r24)]

Share This Page