1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

vô cực

Discussion in 'Giao Lưu' started by thichdauco, Apr 16, 2024.

1569 người đang online, trong đó có 163 thành viên. 22:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 2)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 27, 2021
    Likes Received:
    8,908
    Lần này tui hứa sẽ ngoan
  2. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 10, 2021
    Likes Received:
    112,003
    Hết O2 rồi cụ Cơ ới:p
  3. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 9, 2023
    Likes Received:
    8,147
    Tôi đo nồng độ O2 trong vnindex với đại diện nhóm bank là chưa đủ, còn thiếu 1 cây WO Full size vào tuần sau, tuần này tạm nến thân ngắn nhóm bị té nước sẽ cho thở chút nhớ lấy hơi kịp nhé :)):p
    à mà thôi nằm im đi :)):p
  4. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 7, 2022
    Likes Received:
    12,615
    Kiểu rớt xuống nước thì hãy bình tĩnh hít thở đều, hoảng loạn sẽ chìm nhanh hơn :))
    Mà… đằng nào chả tèo =))
    thichdauco and Clara21 like this.
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 7, 2022
    Likes Received:
    12,615
    Sáng nay, trời tạnh mưa dù bầu trời vẫn còn những đám mây âm u. Mình nhận ra cây hoa sữa đang ấp ủ bao nhiêu là chùm nụ. Chỉ vài bữa nữa, chúng sẽ nở bung và con phố sẽ ngào ngạt mùi hương. Chính là cây hoa sữa trụi không còn một chiếc lá sau cơn bão Yagi 2 năm về trước.
    Mình vẫn thế, vẫn thích thú đợi những bông hoa đầu mùa! ^^

    thichdauco and Autumn_Cloud like this.
  6. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 7, 2022
    Likes Received:
    12,615
    Hôm nay là ngày mà “trời thu xanh ngắt mấy tầng cao”.
    Hoa sữa nở rồi đó nhưng cần chút gió heo may thì hương mới nồng nàn được.
    Mỗi lần đi làm về qua quán Ừm Boo, lại nhớ tới tên ngốc giả làm Bibo. Cái quán có cái tên rất thú vị vì cái tên vẽ được ra chú bò luôn, nhưng nó đổi thành quán Gà bay rồi. Mà đổi thành quán nào cũng thế thôi, mình không thấy tính kinh doanh khả thi của địa điểm đó.
    Tiết trời mùa thu khiến cho lòng người chậm lại. Chút gió lướt qua cũng làm mình xao xuyến, bâng khuâng. Chẳng hiểu vì sao cái nỗi buồn man mác của thu cứ đeo bám mình từ nhỏ đến lớn, lòng chùng xuống. Có lẽ đến hạt sương cũng vậy chăng, nên mới có “sương chùng chình qua ngõ… Hình như …” Dù có thế nào, ì ạch hay lê lết thì sương cũng nhún nhường bởi dấu chân của mùa, của thời gian, của ký ức… Và mọi thứ cứ trôi tuột như thế, khó níu giữ, khó nắm bắt.
    Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất
    Tôi muốn buộc gió lại, cho hương đừng bay đi…”

    Cũng chỉ là nỗi lòng của nhà thơ mà thôi.
    Có những lúc ta muốn chạy đua với thời gian, cũng có những lúc ta chỉ muốn lặng yên đếm thời gian trôi…
    Mây chợt hững hờ, đêm chợt bơ vơ
    Hoài niệm giấu hết trong mơ…


    thichdauco and Autumn_Cloud like this.
  7. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 7, 2022
    Likes Received:
    12,615
  8. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 27, 2021
    Likes Received:
    8,908
    Một ngày thu
    *
    Mùa đã sang chưa anh, trong căn nhà cũ
    Đã lâu em chưa dịp tìm về
    Chẳng mấy chốc những cơn mưa ập xuống
    Máng xối sau vườn anh đã quét lá chưa
    Tổ chim câu thấp thoáng cuối hè
    Vụn bánh mì thơm vương trên cỏ
    Hoa mộc lan thoảng hương đầu ngõ
    Lá thường xuân theo ngọn gió đung đưa
    Nỗi nhớ cứ trong em như sợi tơ
    Mà sao em ước lòng chưa từng vướng bận
    Bao năm rồi thời gian trôi nhanh thế
    Nhưng em nào dám trở về bên mái hiên quen
    Bởi em hiểu mọi thứ đã khác xưa
    Sau tất cả vui buồn khi mình trẻ
    Yêu là thế và xa nhau như thế
    Ngay cả mình cũng không hiểu tại vì sao
  9. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 27, 2021
    Likes Received:
    8,908
    Tôi chán @thichdauco thật chứ, tôi đã cố tình làm thơ xong cài cắm nội dung vào trong đó.
    Để hi vọng Cơ đọc xong sẽ chọc tôi, là "Thơ nhớ nhung mà vẫn còn không bỏ được cái tính hay sai vặt người khác, vẫn còn nhắc anh đi quét lá này kia"

    Tôi cũng sắp phải quét lá, mùa mưa miền Trung đến rồi.
    Tôi nhớ là cậu thường mong mưa đúng không.
    Để cậu không phải tưới cây cafe suốt như mùa hè, rồi cái hồ sẽ đầy ăm ắp nước cho cậu tha hồ ngồi tự kỷ.
    Ube989 and thichdauco like this.
  10. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 9, 2023
    Likes Received:
    8,147
    ... đi với anh không?!

    Anh lại muốn cùng em đi về nơi bình yên vàng nắng chiều
    Phía hoàng hôn vẫn còn sương mai còn chưa hòa tan vào cánh diều
    Ngồi cạnh nhau trên đồi hoa, thoảng mùi vị phấn hoa
    Chân trời hiện rõ qua ánh kẽ tay, ánh đèn đường thị trấn xa...♪♪

    Ube989 and Autumn_Cloud like this.

Share This Page