1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

"Chuyện" cổ tích!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kimgiang32, 02/08/2010.

Có 4632 người đang online, trong đó có 119 thành viên. 22:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1847 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. stockvnn

    stockvnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Đã được thích:
    0
    cừu hoá sói, sói thành cừu.
    :((
  2. Kimgiang32

    Kimgiang32 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em cũng thấy lẫn lộn.. hihi
  3. Kimgiang32

    Kimgiang32 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ava kinh chết...
  4. Kimgiang32

    Kimgiang32 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Em cũng định nói thế... Xj... quá vô zuyên!
  5. stock2010

    stock2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2010
    Đã được thích:
    15.588
    Anh thấy ngon thì bảo ngon mừ
    Hay đó là hình bạn em ? ;));))
  6. n.p.h

    n.p.h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Đàn cừu thấy hay, kể lại câu chuyện cho các lớp con cháu. Các thế hệ sau sinh sôi nảy nở, gọi bầy gọi đàn tụ tập lên các chuyến tàu của bầy sói.
    Lúc này không phải là 1 đòan tàu mà là 100 đòan tàu. Và...họ nhà cừu đó tuyệt chủng vì mẻ lưới khổng lồ của bầy sói..

    Câu chuyện lại bắt đầu. Ngày xửa ngảy xưa..
  7. hunglun07

    hunglun07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Đã được thích:
    0
    haaaaaaaaaaaaaaaa anh la soi day
  8. downdowndown

    downdowndown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Hay !
    Chuyện rất hay, rất hợp ...........=D>=D>=D>
  9. Kimgiang32

    Kimgiang32 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    0
    thế mà chả vote cho em... bấm thank!
  10. downdowndown

    downdowndown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Đọc được của 1 bác nào đó lâu rồi, giờ nhớ kể lại:

    Ngày xửa ngày xưa, có 1 chàng bán nón quảy quang gánh nón đi bán rong, trưa nắng mệt vào nằm ngủ trưa dưới 1 gốc cây ven đường cạnh bìa rừng.

    Khi giật mình thức giấc, anh ta ngạc nhiên là chồng nón đã mất, chỉ còn mỗi 1 chiếc kê dưới đầu lúc ngủ, nhìn quanh, anh chợt nhận ra trên cây có 1 đàn khỉ, mỗi con tung tăng với 1 chiếc nón trên tay.

    Quá tức giận, nhưng anh không biết cách nào lấy lại nón vì đàn khỉ ở trên cao. Anh vò đầu bứt tóc, ngạc nhiên thay đàn khỉ cũng vò đầu bứt tóc giống anh. Anh giận quá lấy cái nón còn lại ném xuống đất cái phịch, ngạc nhiên chưa ! đàn khỉ cũng ném các cái nón bay rào rào từ trên cây xuống đất. Hí hửng, anh nhặt lại đủ nón và quảy gánh đi bán tiếp

    Anh có vợ, có con, có cháu nội.....
    Anh luôn dạy cho con cháu bài học này mỗi khi bị đàn khỉ lấy nón khi đi ven rừng....

    Cháu nội anh cũng đi bán nón giống anh, một hôm nó cũng bị đàn khỉ lấy hết nón, chỉ còn 1 cái khi nó ngủ ở ven rừng giống ông nội nó ngày xưa. Nhớ lời ông nội dặn, nó mở nón ra, gãi đầu, đàn khỉ cũng làm theo, Nó cầm cái nón quăng xuống đất cái phịch...

    Nhưng lạ thay, lần này không thấy đàn khỉ quăng nón trả lại cho nó như ông nội nó gặp ngày xưa. Đang lúc bối rối chưa biết làm gì, thì nó thấy có 1 bàn tay lông lá khều nhẹ vào vai nó từ phía sau, quay lại nó thấy 1 con khỉ đang nhe răng cười với nó và nói:
    " Bộ chỉ có 1 mình mày mới có ông nội hả ? "

Chia sẻ trang này