1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Hồi ký trader

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi titangaia, 23/05/2010.

Có 3278 người đang online, trong đó có 185 thành viên. 21:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 60783 lượt đọc và 503 bài trả lời
  1. lalala

    lalala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    0
    Bác Titangaia ơi, em cũng tầm tuổi bác, cũng làm việc liên quan đến Toán và cũng ham chơi chứng khoán. Em thấy topic thú vị nên dành thời gian đọc, chỉ định đọc thôi, không định viết gì. Nhưng hôm nay hơi giật mình khi biết bác định bỏ nghề để theo ck...
    Em thì chẳng dám khuyên ai, chỉ dám chia sẻ suy nghĩ của mình. Thời gian trước em ăn ngủ chứng khoán, bê trễ công việc, sáng nào cũng canh bảng điện, tối về thì online tìm kiếm thông tin, cuối tuần thì tham gia clb chứng khoán, vui buồn cùng với sự tăng giảm của số dư tài khoản. Em cũng mất và cũng được, được nhiều hơn mất. Em nhìn những người suốt ngày đi pro cổ phiếu, nghĩ đến các đội làm giá, nghĩ đến mình,... và chợt nhận ra hình như mình đang mất, đang mất rất nhiều thời gian mà mình chỉ có 1 cuộc đời, 1 tuổi trẻ. Cuộc sống còn nhiều điều thú vị lắm, có những điều thú vị không liên quan đến ck. Mình còn có thể làm nhiều điều có ích thực sự cho xã hội chứ không chỉ cho cái túi tiền của mình. Và mình cần có time quan tâm đến những người xung quanh, cần có khoảng lặng để cảm nhận những niềm vui, những nỗi buồn giản dị... Đời người chỉ sống có 1 lần, và bỗng dưng em thấy tiếc cho những người dành cả cuộc đời chỉ đi làm giá cổ phiếu, đi pr khắp các diễn đàn. (Em xin lỗi các bác, chắc các bác chuẩn bị mắng vào mặt em, chỉ là ý kiến cá nhân em chia sẻ với riêng bác Titangaia, và em sẽ không tranh cãi việc này).
    Hiện tại, em chỉ xem chứng khoán là sở thích, có lãi và có lỗ. Em chỉ dành 1 phần time cho nó.
  2. lalala

    lalala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    0
    pr cổ phiếu mà em viết nhầm là pro, sao ở đây không có chức năng sửa bài nhỉ? Lâu lắm em không vào
  3. annatran79

    annatran79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    0

    Bấm cảm ơn xong, em nghĩ phải cảm ơn bác lần nữa![};-[};-[};-
    Những điều bác viết thật chân tình và chí lý, nó cũng làm em giật mình! Bác chia sẻ cụ thể những kinh nghiệm mà bác đã trải qua để kiểm soát thời gian, kiềm chế bản thân, cai nghiện F319...vv..vv cho e với nhé! Thanks again!
  4. Queen

    Queen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Đã được thích:
    0
    Hay, chuẩn, ko thể nói khác đi được =D>
    Tớ cũng vote cảm ơn bác vì những lời nói thật, chân thành và chí lý [r2)]
  5. convencon

    convencon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    0

    Bác nói rất chuẩn, em cũng đang học tập bác, chơi CK là 1 niềm đam mê, nhưng không phải là tất cả của cuộc đời bác :)
  6. nq0618

    nq0618 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    0
  7. minhphc

    minhphc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    0
    thank bác vì những lời chia sẻ rất chân tình!
    quan điểm của e thì hơi khác bác 1 chút, đã đam mê rùi thì e sẽ dành cả cuộc đời cho nó, hoặc ít nhất khi mình đã có 1 thành công nhất định trên ttck. ko phải chỉ vì mục đích làm to túi tiền của mình. Nếu tuần nào mà ko nhìn bảng điện, chắc e nhớ nó chết quá. cái cảm giác phấn khích & lo lắng khi giá cp mình biến động, sung sướng khi quyết định mua bán của mình là chính xác. ..
  8. doanhdongtkt

    doanhdongtkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác nói nhiều cái đúng nhưng cũng nhiều cái sai, nhưng sai nhiều hơn. Thử xem suy luận của tôi nhé, trong một tuần chỉ có 5 ngày là có giao dịch, và trong một ngày chỉ có 4 tiếng giao dịch. Như vậy là còn rất nhiều thời gian để cho bạn làm việc khác! Nếu coi chứng khoán là công việc của mình thì bạn có thể bỏ thêm 4 tiếng một ngày để nghiên cứu và đọc tin tức. Với lại dường như bạn chưa đọc hết những gì Titan viết thì phải, bởi vì mục tiêu của Titan bây giờ là chỉ theo một con sóng lớn sau đó sẽ nghỉ ngơi dành thời gian cho những công viếc khác, trong thời gian đấy thị trường sẽ hạ nhiệt và đây sẽ là lúc có thể theo đuổi con sóng mới khi nó mới chỉ là gợn sóng.
  9. piterking

    piterking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))
    mà cái lý thyết trò chơi đấy thì có cái quái j đâu. Nó chỉ là một phần rất nhỏ trong CFA level 1. điều quan trong là tìm ra intrinsic value mới là đỉnh. còn ai đoạt gải nobel nô bủng gì thì kệ mẹ nó. cái học thyết đấy hiểu rõ để làm cái gì hả bác. bác hiểu được nhiều lắm ah mà lúc nào cũng đem cải đấy ra chém với anh em
  10. quanlungdit

    quanlungdit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng chứ bác! Em đã từng làm ở một công ty Nhà nước có thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực em làm, mịa, công ty bắt anh em làm toàn 8-9 giờ tối (Vì công ty có thương hiệu, việc nhiều vô kể, mỗi tội lương như **** (~10-15tr/tháng nhưng làm như thế mà có 10tr -15tr tháng thì làm để chít àh). Sau đó e sang một công ty nứơc ngoài, cứ 5h chiều là nó đuổi mình về vì nếu nó để mình ở lại thì nó phải trả overtime mà nếu nó trả overtime thì em là em cứ làm thông đêm được!:p.. Ngoài ra cty việt nam mấy sếp t7 và chủ nhật gọi ơi ới, nếu chẳng may không nghe thì chết với mấy anh ý. Còn bi h ngày nghỉ của em éo có thằng nào bén mảng đt cho e gì cả, mà có gọi e cũng không thèm nhấc máy.. Em nói thế bác có thấy làm cho nước ngoài có nhẹ nhàng hơn không?

Chia sẻ trang này