1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Thôi rồi Lượm ơi..............

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi broker_vn77, 24/02/2008.

1916 người đang online, trong đó có 91 thành viên. 21:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1833 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. broker_vn77

    broker_vn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi Lượm ơi..............

    Update: đã có phiên bản full Version "Lượm" 3.0
    Em mạn phép xin mượn lời pác Tố Hữu chuyển thể bài thơ "LƯỢM!", đây là phiên bản "Lượm, Version 3.0"

    (Lưu ý: bản full "Lượm" Version 3.0 đã được đăng ký bản quyền tác giả của broker_vn77, cấm sao chép, in, phô tô.. dưới mọi hình thức)

    Thôi rồi LƯỢM ơi!

    Chú đồng chí nhỏ

    1 dòng máu tươi

    Chú nằm trên Cổ (CP)

    Tay nắm chặt tr.y.m

    Cổ (CP) thơm mùi máu

    Mùi thơm giữa sàn (hast and hose)- mùi khăm khẳm của xác các chiến binh)

    LƯỢM ơi! còn không?

    Chú bé loắt choắt

    Dylan xinh xinh

    Cái tay thoăn thoắt (đặt lệnh)

    Mồm méo chữ O (lúc này mồm không thể huýt sáo nổi)

    Tiêu đề "chạy" khẩn!

    Kẹp tr.y.m hiểm nghèo

    Thị trường đang tèo

    Tội gì không chạy

    Toàn tiền đi vay

    Chịu sao được "nhiệt"

    Ngó bọn tài phiệt

    Mấy thèng Khoai Tây

    Lố nha lố nhố

    Miệng cười hô hố

    Nói với Lượm rằng:

    "Mày muốn công bằng

    Thì đi chỗ khác

    Đây là cái Mác (Market- Thị trường)

    Dành riêng cho t.ao

    Thằng nào láo nhao

    Tao đem làm thịt

    Xẻ thịt nấu cao

    Đem cho vợ t.ao

    Ở bên chính quốc

    Lượm bèn gân guốc:

    "Mày nói cái gì?

    Mày tuổi Xì à? (tuổi xì teen)

    Bọn t.ao (mà) đoàn kết

    Giết hết chúng mày

    Rồi sẽ có ngày..........

    Mày hãy đợi đấy"

    Khoai Tây cười khẩy:

    "Mày ngon lắm nhẩy?

    Đừng tưởng là ai?

    Thị trường đúng sai

    Đều do t.ao quyết

    T.ao muốn nó Up

    Là nó Up ngay

    Nếu t.ao A Kay

    Dìm ngay thê thảm

    Mày đừng lảm nhảm

    Nói líu nói lô

    Chúng mày (NBs) ngây ngô

    T.ao cho 1 vố

    Tất cả xuống hố

    Ra đường mặc khố

    Đâu chỉ riêng mày"

    Lượm tái mặt ngay

    Vội vàng rút lẹ

    "Chơi hết phiên này

    Rồi về đi cày"

    Nhưng quá trễ rồi..........

    Đùng đùng, đoàng đoàng

    Chú đã ngã xuống

    Cái chết bất tử?????????

    Không đâu chú ơi

    Lịch sử (CK) Việt Nam

    Mãi gọi tên chú

    "Lượm ơi, lượm ơi............"

    Chú bé loắt choắt...........

    (cưỡi) Dylan xinh xinh....

    To be continued...

    Liên tục cập nhật....
  2. NguNgoLam

    NguNgoLam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    1
  3. stock_pnt

    stock_pnt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Đã được thích:
    41
    Đây là Trym Lượm :



    [​IMG]
  4. pkNOOB

    pkNOOB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác viết version 3.0 hay quá, mang đậm màu sắc hiện thực lãng mạn sử thi hiện đại kèm theo phê phán biện chứng. Em đề nghị thêm một số new features cho version 3.1 [hay version 3.2008 tùy bác] như sau:

    1. Kể thêm diễn biến tình hình chính sách điều hành của CP, hành động BB VN, yếu tố diễn biến tình hình thế giới

    2. Cuối bài nên có ý tin tưởng vào tương lai tươi sáng của TTCKVN, của NDT, tin tưởng về cách điều hành của CP [một ngày nào đó, không phải trong ngắn hạn BTW]. Có như thế thì em mới không phát hiện ra bác đang bị kẹp t.r.y.m kekeke

    Chúc bác đầu tư thành công theo phong cách Thơ Mới
  5. shrekhn

    shrekhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Đã được thích:
    0
    TZ à
  6. Rivaldo_bra

    Rivaldo_bra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Các phiên bản sắp ra mắt được dự kiến lấy tên như sau:
    Ver. 3.11
    Ver. 95
    Ver. 97
    Ver 98
    Ver. 98SE
    Ver 98-ME
    Ver 2000
    Ver. XP
    Ver. Vista
    Ver 2009
  7. KeTruyLac

    KeTruyLac Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Bị xúi dại!
  8. hayradivaquenanh

    hayradivaquenanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    2
    hay lém ạ ! cho e copy sang Lướt Sóng Club nhé bác
  9. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    5
    Góp vui cùng bác

    Văn lế nghĩa sỹ lòi ruột (phỏng theo Văn tế nghĩa sỹ cần duộc)


    (Kính lạy vong hồn cụ Nguyễn Đình Chiểu cho con nhờ văn cụ khóc tí cho đỡ uất!)

    Hỡi ôi


    Chứng khoán càng tèo

    Niu bi càng khổ?

    Bao năm cu cóp, nay lên sàn, vênh váo như ai

    Vài đợt đao-chen, tr-ym ngắn tụt, ôi đau đớn quá!


    Nhớ khi xưa


    Côi cút làm ăn
    Chăm lo công việc
    Không ưa cờ bạc, chẳng bận đề lô
    Chỉ biết nhận lương, đem về nộp vợ.

    Bữa thấy thằng kia chơi chứng khoán

    Sắm cả ôtô!

    Ngày thấy chị nọ lên sàn

    Mua xe sh!


    Một tấm thân giai như thế, há để ai chém rắn đuổi hươu?

    Chứng khoán tăng vọt như tên, sao ta lại khoanh chân ngồi ngó!


    Khá thương tay

    Vốn chẳng phải trây-đơ, in-vét, vẫn theo người ôm trứng, hứng bom

    Đặt lệnh còn chưa quen, nói chi đến TA, Bun-tráp?


    Nghĩ rẻ là ôm vô quyết chết, chẳng màng chi Tren úp, Tren đao;
    Nhìn thiên hạ cắt tr-ym, miệng cười nhạt ta đây đếch sợ!


    Nghĩ rằng

    Sàn giao dịch bao ngày vắng lặng

    Lòng nhủ lòng chắc sẽ up lên


    Suy thoái? Cung - cầu?

    Mắc mớ chi ông cha chúng nó! (đoạn này đang chửi những người Hô Down)


    Đau đớn thay,

    Thị trường sầu thảm, bao canh khuya buồn bã ôm tr-ym
    Não nùng thay,

    Index ngụp liên hồi, lên một chút lại chìm sâu xuống vực


    Ôi

    Một trận kình phong
    Ngàn sau vẫn nhớ

    SH đậu đầy đường, có lẽ tiền ta?

    Lếch-sụt (Lexus) chạy rào rào, chắc của mình một nửa?

    Nước mắt ngày đêm lau chẳng ráo
    Thương vì hai chữ ?otham lam?
    Văn tế viết vội đôi dòng
    Cám cảnh bởi một câu ?otử thủ?
    Hỡi ôi
    Có linh xin .......






    Được dylanman sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 24/02/2008
  10. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    658
    Anh thích Lamborghini hơn Le sút...

Chia sẻ trang này