1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tin vắn F319.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ledangdoanh, 14/01/2008.

2948 người đang online, trong đó có 154 thành viên. 21:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 83477 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. stock_pnt

    stock_pnt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Đã được thích:
    41
    Hu hu, các Vua Hùng ơi...Bác ơi...Chúng con đã có gắng hết sức xây dựng tổ quốc roài...nhưng chúng nó dã man con ngan già quá...

    Hu hu...
  2. ledangdoanh

    ledangdoanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là bài báo năm...2018 của tạp chí kinh tế thế giới. Em lược dịch lại cho các bác đọc chơi nhé.

    Tựa đề : Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới - 10 năm nhìn lại :

    muộn roài...mai em viết. Cơm đã.
  3. yeulemco

    yeulemco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Trâu điên lên cơn húc 5 người nhập viện
    Thứ ba, 15/1/2008, 08:29 GMT+7

    Khoảng 18h30 ngày 14/1, một con trâu điên chạy rông đã gây náo loạn cả thị trấn Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi húc 5 người bị thương, phá hoại nhiều tài sản của dân thì con trâu điên này mới bị ******* bắn gục bằng 3 phát súng.

    Theo lời kể của các nhân chứng, hành trình "húc người" của con trâu điên này bắt đầu từ địa bàn xã Châu Khê, qua làng Đồng Kỵ, chạy dọc Quốc lộ 1A cũ đoạn qua thị trấn Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Khi chạy qua cánh đồng để vào địa phận làng Đồng Kỵ, con trâu điên này đã húc liên tiếp vào bất kể thứ gì nó gặp trên đường.

    traudien1.jpg
    Bà Thân Thị Đệ bị trâu điên húc khi...đang ở trong nhà

    Đến giữa làng Đồng Kỵ, con trâu điên đã húc 2 em bé đang đi trên đường và khiến hai em này bị thương khá nặng. Ra khỏi làng Đồng Kỵ, con trâu húc thẳng vào người ông Nguyễn Khánh Thịnh - người dân thị trấn Từ Sơn đang đi bộ thể dục trên đường.

    Chạy ra tới Quốc lộ 1A cũ, con trâu đã gây náo loạn cả thị trấn Từ Sơn bằng việc húc đổ hàng chục biển quảng cáo, hàng chục xe đạp - xe máy và khiến 2 người dân phải nhập viên với nhiều thương tích trên thân thể. Thậm chí, một người phụ nữ đang đứng trong nhà cũng bị con trâu này lao vào húc bị thương.

    Ông Nguyễn Khánh Thịnh cho biết: "Tôi đang đi bộ trên đường thì bất ngờ thấy tiếng chạy huỳnh huỵch sau lưng nên vội ngoảnh lại nhìn và chỉ kịp thấy con trâu lao thẳng cặp sừng vào người. Một bên sừng trâu cắm thẳng vào cánh tay trái và hất tôi xuống mương nước ven đường. Có thể sau khi húc tôi, thấy tôi rơi xuống ruộng và phía sau có nhiều người la hét nên con trâu đã bỏ chạy về phía Quốc lộ 1A".
    traudien2.jpg traudien3.jpg

    Bà Thân Thị Đệ bị thương nặng ở đùi và bàn tay trái


    Ông Nguyễn Khánh Thịnh bị sừng trâu đâm vào cánh tay trái

    Bà Thân Thị Đệ thảng thốt cho biết: "Lúc đó tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì nghe tiếng mọi người hò hét rất huyên náo, sợ có đánh nhau nên tôi định ra đóng cửa lại đề phòng có người xông vào nhà đập phá. Ai ngờ vừa ra tới cửa thì thấy con trâu đen lùi lũi xông tới, tôi chưa kịp bỏ chạy đã bị nó húc trúng đùi trái, cả người tôi bị nhấc bổng lên rồi rơi mạnh xuống đất".

    Anh Tống Hữu Dũng - một nạn nhân khác kể lại: "Lúc đó khoảng 18h30 tối, tôi đang đứng cùng một người bạn ở ven đường thì thấy mọi người bỏ chạy toán loạn, xe máy xe đạp vứt ngổn ngang trên đường. Quay lại nhìn, tôi và bạn tôi phát hiện con trâu đang lao tới rất nhanh nên vội bỏ chạy nhưng...do chậm chân nên tôi bị con trâu húc thẳng vào người và ngã sấp mặt xuống đất.
    traudien4.jpg traudien5.jpg
    Anh Tống Hữu Dũng bị xây xát mặt khi bị trâu điên húc ngã sấp mặt xuống đường... ...cùng 2 vết thương khác trên đùi phải và nhiều nơi trên cơ thể do bị trâu dẫm

    Dù tôi đã bị ngã nhưng con trâu điên này vẫn tiếp tục dùng chân di lên người tôi và dùng sừng húc vào người tôi. Rất may vì trời lạnh, tôi mặc nhiều áo dày nên cũng chỉ bị trầy xước. Thấy tôi nằm im, con trâu tiếp tục chạy lung tung trên đường như để...tìm thêm những nạn nhân mới".

    traudien6.jpg
    Anh Nguyễn Đức Thắng: "Tôi may mắn chạy thoát!"

    Anh Nguyễn Đức Thắng - Kỹ thuật viên đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Từ Sơn cho biết thêm: "Lúc đó tôi đang ở gần nơi con trâu đang húc người, thấy mọi người bỏ chạy nên tôi cũng chỉ biết chạy theo. Chạy được một đoạn tôi quay lại nhìn thì thấy con trâu đã dừng lại trước cửa một nhà dân. Con trâu dừng lại đó một lát thì xe của ******* vừa đi tới nơi. Một loạt tiếng súng vang lên và con trâu đã gục xuống".

    Theo những người dân chứng kiến sự việc cho biết, sau khi bị lực lượng ******* bắn hạ bằng 3 phát súng, xác của con trâu điên đã được đưa về trụ sở ******* thị trấn Từ Sơn và được giao cho một lái xe tên Ngô Văn Phú mang đi nơi khác tiêu hủy (chôn lấp). Tuy nhiên, khi chúng tôi có mặt tại Trụ sở ******* thị trấn Từ Sơn vào lúc 23h40 cùng ngày, người chịu trách nhiệm đưa con trâu đi tiêu hủy vẫn chưa quay lại để kí vào biên bản làm việc?!

    Thống kê sơ bộ của ******* thị trấn Từ Sơn cho thấy, trong quá trình gây náo loạn cả thị trấn Từ Sơn bằng cặp sừng nhọn hoắt và những cú húc chí mạng, con trâu điên đã phá hỏng trên 20 chiếc xe máy, khoảng 27 xe đạp, làm hư hỏng hơn 30 biển quảng cáo đặt ven đường và còn khiến 11 người dân khác bị thương nhẹ. Rất may đến nay không người dân nào bị tử vong sau khi bị trâu húc.

    Hiện ******* huyện Từ Sơn và ******* thị trấn Từ Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc và xác minh rõ nguồn gốc của con trâu điên hung hãn trên.

    Theo Công Thanh - Phạm Hả
  4. ledangdoanh

    ledangdoanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Tin nội bộ :

    Ngày 2/3/2008 cả F319 rộ lên tin Chính phủ lòi room Nhân hàng 5%. Các con bò bàn tánloạn cào cào, thứ hai ngày 3/3 ai cũng hy vọng bảng điện tử tràn ngập màu sim tím...Ngay cả NĐT có nick Lòi Cu cũng khảng định rằng đã ký...

    Phiên giao dịch ngày 3/3 đã tát thẳng vào mặt các thành viên một cái tát trời giáng, VNI tụt 28 điểm...Trắng bên mua.

    Hóa ra là tin vịt.

    Thật đau cho các thành viên đã đạt mua ngay từ P1, hy vọng P3 và P3 đổi chiều.

    Nghe nói lũ chuột bị kẹp vỡ hết bi.

    Cũng nghe nói ngay sau khi kết thúc đợt khớp lệnh thứ 3, có vài thành viên đã vác dao bầu đi tìm Lòi Cu để thanh toán...nhưng nghe đâu Lòi Cu đã dự tính trước lên chạy lên nhà con bồ người Hơ Mông trên Hòa Bình tránh nạn...

    Theo TTX F319.
  5. bong_bong

    bong_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2010
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này