1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

1785 người đang online, trong đó có 268 thành viên. 16:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 91031 lượt đọc và 912 bài trả lời
  1. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    111.912
    Bữa nọ, có 1 Mem hỏi em về Chị.
    thichdauco, Ube989Autumn_Cloud thích bài này.
  2. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.752
    Đây này, mà chắc xem trên laptop mới được á em

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 23/06/2026, Bài cũ: 23/06/2026 ---
    Rồi em trả lời sao :-/
    thichdauco, Ube989Choi268 thích bài này.
  3. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    111.912
    Lúc đó, f2 đóng => không biết Chị có sang F3 ko
  4. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.866
    Sao nó bị ngược ngược á cụ Chọi :))
    Thời buổi AI, hỏi thẳng luôn cho nhanh chị @Autumn_Cloud nhỉ :p:">
  5. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.752
    Tự nhiên được làm bồ câu đưa thư mà chưa thấy thư đâu
    Clara21, thichdaucoUbe989 thích bài này.
  6. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    8.067
    Người ta cho rằng,
    Từ hướng nhìn của một người, con kiến trong dãy mobius khi đi qua nếp gấp nó đơn giản là đi vòng vèo đến mức nàng Mây còn có thể ngã lộn cổ. Nhưng từ hướng nhìn của con kiến, nó chỉ là phẳng. Tại nếp gấp đó chính là cánh cửa để bước sang một chiều không gian khác.

    Tôi sẽ đi đâu đó một thời gian, coi như là trốn lái khỏi vặt lông cũng được, bài hát đó, cùng với dòng comment đó nữa, chỉ là lời chào, lời chúc ẩn giấu, tôi cố đưa nó về dạng "hợp thức hoá chứng trường" hơn mà thôi. kakaka...
    "dù vốn không tin vào thần linh, nhưng tôi sẽ vẫn chắp tay cầu cho những người tôi yêu quý, một đời bình bình an an"...

    Nếu tôi phải ngồi lại ghế nhà trường để viết, chắc tôi sẽ đặt một vấn đề xuyên suốt, "một ông già gần 70 tuổi ngồi ngắm lá cây suốt bốn mùa"...

    Tôi đi đây!!

    Last edited: 24/06/2026
    Choi268, Clara21, Autumn_Cloud1 người khác thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    57.315
    Ồi, đi đâu, đi đâu đấy, ở lại đây bạn bảo,
    nay tìm được bài phối này của AI, nghe cũng hồn phết đấy, ngồi đây nghe đã rồi lảm gì làm:
    --- Gộp bài viết, 30/06/2026, Bài cũ: 30/06/2026 ---
    F1 và f2 chứ nhể :)
  8. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.866
  9. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.866
    Gửi tới những người phụ nữ: @};-%%-

    “Chẳng thể cất thành lời
    Chẳng thể nào chia sẻ
    Như cánh cửa đóng sầm
    Phía trên nụ cười ngạo nghễ
    Là ánh mắt chất chứa sầu nghiêng ngả
    Như sóng ngầm giữa mặt hồ tưởng chừng yên ả
    Những trái tim vụn vỡ
    Xoáy sâu trong tâm hồn dọc ngang vết cắt
    Chẳng thể nào chạm tới
    Mạnh mẽ giữa cuộc đời
    Giấu đi những yếu đuối
    Thách thức cả đất trời.
    Nàng cười.” (Ube)
    thichdauco, Clara21Autumn_Cloud thích bài này.
  10. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.866
    Không nhớ nổi, Ube đã từng public nó chưa?

    Có một ngày bầu trời xám xịt
    Lòng trời lạnh, gió chẳng buồn đung đưa
    Thì ra đất trời cũng sụt sịt
    Nhưng giọt lệ chẳng đủ ướt áo em
    Ngày hôm đó trời cũng lem nhem
    Người ta bảo hôm nay trời xấu lắm
    Em cũng cười: Xấu thế này ai chơi?
    Anh xem: Rộng lớn như bầu trời
    Che cho cả thế gian
    Cũng có lúc kệ tất thảy
    Mặt trời thôi muốn đốt cháy
    Cây thôi lung lay
    Hoa thôi khoe sắc thắm
    Trăng không tròn đêm rằm
    Thì sao có thể thắm đượm tình ai với ai?
    Có gì là mãi mãi?
    Anh có bao giờ sợ hãi
    Ngày đất trời nổi giận
    Ngày đầy rẫy những bi ai
    Ngày người anh thương xa mãi
    Ngày lại ngày trôi qua?
    Đêm thêm dài, lòng thêm tê tái
    Có những ngày bầu trời thôi xám xịt
    Chỉ riêng em thút thít
    Ngày xa anh mãi mãi. (Ube)
    thichdauco, Autumn_CloudClara21 thích bài này.

Chia sẻ trang này