1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

- WorldCup 2010 -

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi meocon168, 11/06/2010.

1077 người đang online, trong đó có 7 thành viên. 02:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6329 lượt đọc và 161 bài trả lời
  1. MeoCon

    MeoCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Đã được thích:
    1
    Công bố 10 ứng cử viên “Quả bóng vàng World Cup 2010”

    Với màn trình diễn ấn tượng và đóng góp lớn vào thành tích của ĐTQG những Xavi, Ozil, Sneijder đã có tên trong danh sách 10 ứng cử viên cho “Quả bóng vàng World Cup 2010” do FIFA vừa mới công bố.


    Trước khi hai trận đấu cuối cùng và quan trọng nhất World Cup 2010 diễn ra, Tiểu ban kỷ luật của FIFA đã chính thức công bố danh sách 10 ứng cử viên cho danh hiệu “Quả bóng vàng” dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất VCK World Cup 2010.

    Theo đó, với việc lọt vào tới trận Chung kết, Tây Ban Nha và Hà Lan đã áp đảo danh sách khi chiếm tới 5 vị trí đề cử, bao gồm Andres Iniesta, Xavi, David Villa (TBN) và Arjen Robben, Wesley Sneijder (Hà Lan).

    [​IMG] Tên 10 ứng cử viên danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010.
    Ngoài ra, với màn trình diễn ấn tượng và đóng góp lớn vào thành tích ĐTQG, Mesut Ozil, Bastian Schweinsteiger (Đức), Lionel Messi (Argentina), Diego Forlan (Uruguay) và Asamoah Gyan (Ghana) chiếm 5 suất còn lại trong danh sách đề cử.

    Dự kiến, danh hiệu “Quả bóng vàng” dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất VCK World Cup 2010 sẽ được công bố vào ngày 11/6 tới đây.

    Còn nhớ, tại VCK World Cup 2006, dù tạo nên scandal “thiết đầu công” với Materazzi trong trận Chung kết nhưng Zinedine Zidane đã giành được phần thưởng cá nhân đầy cao quý này.

    Trước đó, những huyền thoại của bóng đá thế giới là Paolo Rossi, Diego Maradona, Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn từng đoạt được Quả bóng vàng World Cup.

    Cũng trong buổi lễ công bố danh sách 10 ứng cử viên Quả bóng vàng, Tiểu ban kỷ luật của FIFA cũng công bố 3 đề cử cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất VCK World Cup 2010 là Thomas Muller (Đức), Andre Ayew (Ghana) và Giovanni dos Santos (Mexico).
  2. meo2009

    meo2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Em Chọn Xavi 1. Iniesta 2
  3. khanhloan03

    khanhloan03 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    49.538

    Năm nay Hà Lan vô địch :)>-
    Cầu thủ xuất sắc:
    1. Arjen Robben
    2. Wesley Sneijder (Hà Lan).
  4. MeoCon

    MeoCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Đã được thích:
    1


    Circle in the sand, round and round
    Never ending love is what we’ve found
    And you complete the heart of me
    Our love is all we need
    Circle in the sand
  5. MeoCon

    MeoCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Đã được thích:
    1
    Tây Ban Nha sẽ mặc áo xanh trong trận chung kết

    Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ chơi trận chung kết với Hà Lan trong trang phục màu xanh, nhưng trong trường hợp đăng quang tại Soccer City, họ sẽ mặc áo thi đấu truyền thống (màu đỏ) lên nhận Cúp vàng.

    Đây sẽ là lần thứ ba đội bóng xứ đấu bò không ra sân với trang phục truyền thống tại World Cup 2010 và trong cả hai lần trước đội bóng xứ đấu bò đều giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu.

    [​IMG] Đội hình Tây Ban Nha trong trang phục màu xanh. (Nguồn: Getty)
    Trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp Chile, Tây Ban Nha đã ra sân với trang phục áo xanh, quần trắng và họ đã đánh bại đội bóng Nam Mỹ với tỷ số 2-1.

    Hai cầu thủ lập công cho nhà đương kim vô địch châu Âu là David Villa và Andres Iniesta. Còn ở trận tứ kết mới đây với Paraguay, Tây Ban Nha cũng đã đánh bại đối thủ với pha lập công duy nhất của Villa
  6. MeoCon

    MeoCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Đã được thích:
    1
    Người cha và những nỗ lực phi thường của cậu bé David Villa

    Chú bé 4 tuổi David Villa tưởng như đã phải cắt bỏ chân phải của mình sau một tai nạn khủng khiếp – vậy mà giờ đây, đôi chân ấy đang dẫn bước TBN đến với vinh quang World Cup.


    Tiền đạo 28 tuổi của đội tuyển TBN đã 5 lần lập công để giúp đội bóng quê hương đi tới trận chung kết. Vậy nhưng chỉ chưa đầy 1/4 thế kỷ trước, các bác sỹ đã sợ rằng họ sẽ phải cắt bỏ chân phải của một cậu bé có cái tên David Villa.

    Cậu nhóc 4 tuổi đã gặp phải tai nạn khủng khiếp khi đang thực hiện việc mà mình đam mê nhất: chơi bóng. Cú đạp của một cậu bé khác lớn hơn mình rất nhiều đã khiến cho xương đùi của Villa bị gãy đôi và khi chứng kiến chân thương đó, các bác sỹ cho rằng chỉ có cắt bỏ cái chân ấy thì cậu bé mới không gặp những biến chứng nguy hiểm. Villa khi đó còn rất nhỏ nhưng tình yêu với trái bóng của cậu bé thì khó có ai sánh được. Bởi vậy, cậu không đời nào chấp nhận việc người ta “cắt bỏ” mất niềm đam mê của mình và chấp nhận mạo hiểm để giữ lại cái chân. Và điều thần kỳ đã đến, Villa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm nhất và dù có phải trải qua 6 tháng bó bột, cậu bé vẫn hài lòng mỉm cười.

    [​IMG]
    Cha của anh, Jose Manuel Villa là một người thợ mỏ. Nhận ra niềm đam mê sâu sắc của con trai mình nên sau một ngày làm việc cực nhọc ở hầm than, ông đều dành ra 2 tiếng để tập cho Villa sút bóng bằng chân trái khi mà chân phải của cậu bé vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. “Khi tôi trở về từ mỏ than, hai cho con lúc nào cũng dành ra 2 tiếng bên nhau. Tôi chuyền bóng cho Villa và thằng bé tập sút bằng chân trái. Tôi nghĩ đó là lý do để Villa chơi tốt bằng cả hai chân”, Jose Manuel nói.

    Tình thương của người cha dường như đã giúp Villa hồi phục nhanh hơn thường lệ. Nhưng khó khăn vẫn chưa kết thúc với cậu bé này. Villa đã khóc rất nhiều khi bị loại khỏi cuộc tuyển chọn của một câu lạc bộ địa phương. Việc đó khiến cậu bê trễ học hành tới mức giáo viên phải đã đề nghị gia đình cấm Villa chơi bóng nhưng một lần nữa, người cha lại đứng bên cạnh anh. “Tôi luôn luôn nói với giáo viên của Villa rằng tôi sẽ cấm thằng bé chơi game, xem tivi hoặc những thứ đại loại như thế nhưng không thể ngăn cản Villa chơi bóng”.
    Có một người cha luôn ủng hộ cộng với một quyết tâm phi thường, cậu bé có thân hình nhỏ nhắn đã từng bước một đi lên theo con đường mà mình đã lựa chọn. Thi đấu cho Sporting Gijon, rồi Zaragoza trước khi được cả thế giới bóng đá biết đến tại Valencia, tân binh của Barca đã đền đáp lại những kỳ vọng và yêu thương mà người cha dành cho mình.

    Nếu cùng TBN vô địch World Cup lần này, người đầu tiên mà Villa muốn lao đến vào ôm hôn chính là cha của anh, Jose Manuel - một người thợ mỏ bình thường như bao người nhưng lại là đôi cánh cho khát khao bay lên tới đỉnh thế giới của một siêu sao mang tên David Villa.
  7. vietanh31097

    vietanh31097 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    3.276
    TBN -Vô địch:-bd:-bd:-bd
  8. MeoCon

    MeoCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Đã được thích:
    1
    Biểu tượng World Cup 2014
    Biểu tượng của World Cup lần thứ 20 tổ chức tại Brazil vừa được FIFA công bố.

    Mọi sự chú ý vẫn đang tập trung ở Nam Phi, nơi World Cup 2010 diễn ra nhưng chỉ còn hơn 2 ngày nữa, trận đầu cuối cùng sẽ kết thúc kỳ World Cup thứ 19 và đã đến lúc hướng về tương lai.

    [​IMG] Logo của World Cup 2014.
    Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã tham gia cùng tổng thống Brazil, Luiz Inacio Lula trong lễ khởi động cho World Cup 2014 tại Johannesburg, thủ đô Nam Phi.

    Trong buổi lễ công bố logo mới này cũng có sự hiện diện của các huyền thoại bóng đá thế giới như Cafu, Michel Platini và Franz Beckenbauer.

    Biểu tượng của World Cup 2014 lần đầu tiên có sự tượng trưng của "World Cup Xanh", trong khi vẫn thể hiện được ý tưởng một đất nước Brazil của "hạnh phúc, sắc màu và chào đón thiên nhiên" qua ba bàn tay ôm lấy dòng chữ 2014.
  9. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    1h30 ngày 11/7, Đức - Uruguay

    Dù các cầu thủ Đức tuyên bố không lọt vào trận chung kết là thất bại nhưng không vì vậy mà họ sẽ buông xuôi trong trận tranh hạng 3, còn đối với Uruguay, đất nước này sẽ mở tiệc ăn mừng nếu thắng trong trận đấu tối nay.



    Tất cả những điểm yếu của Đức đã lộ diện trong trận thua Tây Ban Nha ở bán kết khi trước một đối thủ quá mạnh trong khâu cầm bóng, Đức đã không thể tự tin triển khai lối chơi như họ mong muốn và cuối phải đứng nhìn Tây Ban Nha tiến vào chung kết trong sự tiếc nuối.

    [​IMG] Sẽ là cuộc đấu trí của HLV Loew (trái) và Tabarez. Ảnh: AP.
    Tây Ban Nha đã không ào ạt tấn công như Anh hay Argentina để nhận những đòn "hồi mã thương" của thầy trò HLV Joachim Loew nhưng có thể trận đấu gặp Uruguay sẽ khác. HLV Oscar Tabarez đã tuyên bố đoàn quân của ông sẽ "chiến đấu đến chết" để giành vị trí thứ 3 chung cuộc và đây là cơ hội để Đức phát huy lối chơi phản công sắc bén đã làm nên "thương hiệu" của đội tuyển Đức tại World Cup lần này.

    Sự góp mặt của Luis Suarez sau một trận treo giò sẽ giúp Uruguay có thêm sức mạnh tấn công trong sơ đồ 4-3-1-2 trong đó Suarez và Edison Cavani sẽ đá cao nhất và hỗ trợ cho cặp tiền đạo này là Diego Forlan. Trước bất kỳ đối thủ nào, dù mạnh hay yếu Uruguay đều chơi tấn công hết mình, đó là điểm mạnh của đội bóng này nhưng cũng là điểm yếu để các đối thủ già dặn như Hà Lan đã từng khai thách thành công. Forlan vẫn còn cơ hội cạnh tranh Chiếc giày vàng khi chỉ thua David Villa và Wesley Sneijder đúng 1 bàn và Đức sẽ phải dè chừng những cú đá phạt ngoài vòng cấm của cựu tiền đạo của M.U này.

    Bên phía Đức, Klose cũng đã có 4 bàn thắng nhưng mục tiêu của anh lớn hơn nhiều vì chỉ cần thêm 1 lần sút tung lưới đối phương, tiền đạo 32 tuổi này sẽ sánh ngang với Ronaldo để trở thành cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất lịch sử World Cup với 15 bàn thắng. Dù Đức là đội bóng đặt lối chơi tập thể lên hàng đầu nhưng trong một trận đấu cởi mở, không còn gì để mất, Klose sẽ được hàng tiền vệ với sự trở lại của Thomas Mueller "ưu tiên" hơn rất nhiều. Đây là trận đấu thứ 99 của Đức tại đấu trường World Cup - nhiều hơn bất kỳ đội tuyển nào khác trên thế giới và chắc chắn người Đức sẽ muốn có một chiến thắng để đánh dấu cột mốc lịch sử này.

    [​IMG] Forlan (trái) và Klose vẫn còn nhiều tham vọng. Ảnh: Getty.
    Trong quá khứ, hai đội đã gặp nhau 8 lần và thành tích tốt nhất của Uruguay chỉ là 2 trận hòa và thua trắng 6 trận. Uruguay dù có thể thắng những đội bóng mạnh ở Nam Mỹ như Brazil hay Argentina nhưng đã 14 trận gần đây gặp các đội bóng châu Âu ở World Cup họ chưa được nếm hương vị chiến thắng kể từ trận thua chính đội tuyển Đức 0-1 tại trận tranh hạng 3 năm 1970. Nhưng lịch sử không phải là tất cả, Uruguay dù đã có một World Cup thành công ngoài mong đợi nhưng họ vẫn muốn trở về với một danh hiệu trong tay.

    Một điều kỳ lạ nữa là kể từ khi World Cup tổ chức trận tranh hạng 3, chưa trận đấu nào kết thúc với tỉ số hòa nhưng lần này, lịch sử sẽ thay đổi?

    Đội hình dự kiến:

    Uruguay (4-3-1-2): Muslera; M. Pereira, Victorino, Lugano, Caceres; D. Perez, Arevalo A. Fernandez; Forlan; Cavani, Suarez.

    Đức (4-2-3-1): Neuer; Lahm, Friedrich, Mertesacker, Jansen; Khedira, Schweinsteiger; Mueller, Oezil, Podolski; Klose.

    01h30 ngày 11.07.10
    Uruguay [​IMG] - [​IMG] Germany Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
    [​IMG] 1.88 3/4 : 0 [​IMG] 2.02 1.98 2 3/4
    1.92
    [​IMG] 5.00 [​IMG] 3.50 1.72
  10. MeoCon

    MeoCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Đã được thích:
    1
    1h30 ngày 12/7, Hà Lan vs Tây Ban Nha

    Bóng đá thế giới sẽ được vinh danh nhà vua mới của mình sau trận đấu giữa Hà Lan và Tây Ban Nha ở Johannesburg. Cả hai đội bóng đều đang mơ tới những điều kỳ diệu và sẽ phải chiến đấu bằng tất cả những khao khát, sức mạnh và khả năng của mình để mở ra cánh cửa bước tới thiên đường thực sự của chiến thắng.


    World Cup 2010 đã sắp đi đến hồi kết, cả thế giới đang nín thở chờ đợi giây phút đăng quang của nhà vô địch mới. Cả Hà Lan cũng như Tây Ban Nha đều chưa từng giành chức vô địch World Cup nên họ đang rất muốn giành được chiến thắng trong trận chung kết để biến những hy vọng ấp ủ suốt bao năm qua trở thành hiện thực. Niềm vui không thể chia đều và điều đó đồng nghĩa với việc khán giả hâm mộ sẽ được chứng kiến một trận đấu sinh tử.

    [​IMG]
    Hà Lan có thành tích toàn thắng, không chỉ ở VCK mà ngay từ khi bắt đầu chiến dịch vòng loại ở khu vực Châu Âu. Họ đang muốn giành thêm một chiến thắng nữa để trở thành nhà vô địch toàn năng bậc nhất trong lịch sử World Cup, là cơn lốc thực sự cuốn bay mọi vật cản trên con đường vinh quang của mình. Những Robben, Sneijder đang được trao niềm hy vọng cực lớn và người Hà Lan mong rằng họ sẽ tiếp tục bay trên những đôi cánh thăng hoa của hai cái tên kể trên.

    Nhưng Tây Ban Nha không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt. Đoàn quân của Del Bosque đang là nhà ĐKVĐ Châu Âu và cũng hướng tới sự toàn năng của mình bằng một chức vô địch World Cup. Trải qua nhiều gian khó, giá trị và bản lĩnh của Tây Ban Nha là điều đáng được ghi nhận và cũng được coi là lợi thế của họ trong trận đấu cuối cùng. Chỉ còn một nấc thang nữa để bước tới thiên đường và các đấu sỹ của bán đảo Iberia sẽ chơi bóng bằng tất cả niềm kiêu hãnh của mình để chống đỡ lại sức tàn phá của Cơn lốc màu da cam.

    [​IMG]
    Cả hai đội đều được biết tới như là những đại diện ưu tú của bóng đá tấn công nhưng không vì vậy mà họ lựa chọn cho mình lối chơi cởi mở trong trận đấu tới. Sẽ là một cuộc đấu trí cân não về chiến thuật, sự lì lợm và khả năng tận dụng cơ hội của cả hai đội. Các ngôi sao phải biết cách để lên tiếng đúng lúc và mang lại lợi thế cho đội bóng của mình.

    Có lẽ định mệnh lúc này đã chọn ra được nhà vô địch của World Cup 2010 nhưng đối với các khán giả hâm mộ thì vẫn còn cả một trận chiến nữa ở Johannesburg để có được câu trả lời. World Cup 2010 sẽ khép lại ra sao và như thế nào cho tới lúc này vẫn còn là một điều bí ẩn. Hà Lan hoặc Tây Ban Nha sẽ chỉ có một cái tên bước vào ngôi đền chiến thắng vinh danh những nhà vô địch...

    Đội hình dự kiến:

    Hà Lan: Stekelenburg, Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Bronckhorst, Bommel, De Jong, Robben, Sneijder, Kuyt, Van Persie

    Tây Ban Nha: Casillas, Ramos, Puyol, Pique, Capdevilla, Alonso, Xavi, Iniesta, Busquets, Pedro, Villa

    01h30 ngày 12.07.10
    Netherlands [​IMG] - [​IMG] Spain Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
    2.08 1/2 : 0 1.82 1.92 2 1.98 [​IMG] 3.75 [​IMG] 3.30 2.00

Chia sẻ trang này