1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

1 trong những nỗi buồn của việc thua lỗ CK

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Flying_to_Heaven, 01/07/2007.

651 người đang online, trong đó có 123 thành viên. 23:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2671 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    1 trong những nỗi buồn của việc thua lỗ CK

    Em là phận nữ nhi thôi, nhưng số em không được nhờ chồng nên đành phải đưa vai ra gánh vác chuyện gia đình, đối nhân xử thế, chi tiêu sinh hoạt,
    Năm ngoái nói chung đầu tư thì ai cũng có lãi, em cũng vậy, tất nhiên khi có tiền thì tiêu pha xông xênh, chả tiếc ai cái gì. Em cũng sắm sửa cho gia đình chồng nhiều thứ (tự nguyện thôi chứ chả có ai ép uổng gì) và cũng vui vì mình góp được 1 phần làm giảm gánh nặng cho gia đình nhà chồng, Nói luôn là gia đình chồng em thuộc gia đình tứ đại đồng đường, anh em đến là đông,
    Vì vẫn ở chung nên em muốn năm nay làm ăn mà được thì 2 vợ chồng kiếm cái nhà ra ở riêng.
    Nhưng người tính không bằng trời tính, có bao nhiêu vốn em dốc hết vào CP, còn vay thêm để hòng thắng lớn thì mua cái nhà lớn lớn ở cho thích.
    Mà em buồn quá vì thị trường thì càng ngày càng đi xuống, CP em nằm 1 chỗ lúc cần k bán được vì bán bi giờ mất hơn 1/2 (CP thưởng và CP mua thêm chưa về đến TK), trong khi đó gia đình vẫn cần phải chi tiêu những khoản sinh hoạt phí hàng ngày. Nợ thì đến lúc phải trả rồi. Em cũng biết có nhiều bác khó khăn trong vấn đề tiền bạc như em, nhưng nếu các bác là nam thì đỡ, còn là phận nữ và làm dâu như em,,,, không có tiền để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày cho cả gia đình chồng thì giờ em là dâu tây và được quý bằng ,.....mẻ
    Em buồn quá, tính chuyện ra ở riêng thì chồng em gạt đi,
    Các bác ơi, làm sao để thị trường đi lên bi giờ, giờ lại thêm cái CT 03 nữa ......
    Buồn như li rượu đầy , không có ai cùng cạn
    Buồn như li rượu cạn , không còn rượu để say .....
  2. leader1501

    leader1501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Bỏ chồng theo anh đi anh cũng giống em nè
  3. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    33
    Ui... buồn thế này em yêu .... cả đêm qua em lại thao thức kô ngủ rùi đây .... để tẹo anh đi học về buôn với em nhé .... good lucks ..
  4. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Trong cái rủi, có cái may em ạ, việc thiếu tiền tiêu sẽ tạo động lực thúc đẩy em phải xoay xở kiếm tiền thật ác vào.
    Cố lên cố lên
  5. viki

    viki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng mà không nhờ vả gì được, lại còn đèo thêm một đống người ăn theo thì thà lấy thằng chồng nghèo mà nó đẹp giai để hằng ngày ngắm nó cũng sướng. hãy nhớ câu này:

    Có tiền thì không đẹp trai,
    Mà đẹp trai thì lại không có tiền ​
  6. anthonykhang

    anthonykhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, em ấy lấy chồng rồi. Bác nói thế không bằng xúi em ấy đổi chồng à
  7. viki

    viki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Em ấy nên cơ cấu lại danh mục đầu tư cho cuộc đời đi. Cũng chưa muộn mà. Ở đây có nhiều bác cũng thua lỗ, sẽ tâm đầu ý hợp lắm.
  8. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Thế cho nên là làm mấy cái nghề như là buôn chứng khoán, thuốc phiện, đâm thuê, chém mướn là không có lấy vợ lấy chồng bác ạ. Còn mà có lấy vợ lấy chồng thì phải biết phân chia ngân sách hợp lý, trích quỹ dự phòng tai biến do người còn lại không tham gia buôn đứng tên, để có việc gì thì những người còn lại trong gia đình không bị ảnh hưởng.
  9. lilynh

    lilynh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    THẾ BÁC ĐÃ BỎ VỢ CHƯA MÀ XUI EM NÓ BỎ CHỒNG VẬY?
  10. Blue_Road

    Blue_Road Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Đã được thích:
    419
    Avar của e là hình của e ấy luôn đấy mấy anh ạ, tình hình là em ấy cũng đang có ý định cơ cấu lại danh mục CHỒNG, Các bác cứ để e ấy chọn, bác nào càng thua lỗ nặng thì càng có cơ hội, úi e lại đang lãi mới chết chứ

Chia sẻ trang này