1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

12/3/2010 - Lửa cháy cung A-Phòng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Drtungbo, 11/03/2010.

2064 người đang online, trong đó có 301 thành viên. 15:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 19459 lượt đọc và 102 bài trả lời
  1. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4
    http://dantri.com.vn/c20/s20-383606/chay-du-doi-co-so-nem-mut-7-nguoi-thiet-mang.htm

    Bình Dương:
    Cháy dữ dội cơ sở nệm mút, 7 người thiệt mạng

    (Dân trí) - Khoảng 2 giờ sáng nay (11/3), ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một cơ sở sản xuất nệm mút tại huyện Dĩ An. Thông tin ban đầu cho biết, đã có 7 nạn nhân thiệt mạng.
    Ngọn lửa bùng phát tại Doanh nghiệp tư nhân TM -DV-SX Siêu Vĩnh Lợi (03/D5 ấp Bình Thuận 2, xã Thuận Gia, huyện Dĩ An). Vụ cháy xảy ra giữa đêm khuya, ai nấy ngủ say nên khi phát hiện có cháy, ngọn lửa đã bao trùm gần như toàn bộ cơ sở (khoảng 300m2).

    Mọi người hốt hoảng tìm cách thoát thân và gọi điện khẩn cấp đến lực lượng cứu hỏa.

    Nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường ngay trong đêm nhưng xưởng sản xuất có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa càng dữ dội. Đến gần 6 giờ sáng, đám cháy cơ bản được khống chế.

    Đến trưa nay 11/3, lực lượng cứu hộ đã xác định danh tính của 7 thi thể bị cháy đen là: Nguyễn Thị Kiều (34 tuổi, chủ cơ sở Siêu Vĩnh Lợi), bà Phạm Thị Luyện (54 tuổi, mẹ chồng của chị Kiều), Lê Đức Anh Tài (5 tháng tuổi, con của chị Kiều), Đoàn Thị Hồng Nhung (25 tuổi, kế toán), Trần Văn Phương (22 tuổi, lái xe) và Phạm Thị Hồng, Phạm Thị Hiền (công nhân). Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương giải phóng hiện trường khu nhà xưởng bị đổ sập để tìm các nạn nhân còn lại.

    Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, đám cháy bùng phát từ cửa hàng phía trước, lan nhanh ra khu phòng ở và nhà xưởng phía sau. Do kiến trúc khu nhà kiên cố như biệt thự nên những người xung quanh dù nghe tiếng la hét cũng không thể lao vào dập.

    Cho đến 14h cùng ngày, chồng của chị Kiều vẫn chưa có mặt tại hiện trường. Anh đang làm bộ đội biên phòng tại Đắc Lắc nên về chưa kịp để nhận xác mẹ ruột, vợ và con trai.
    Trung Kiên
  2. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Đã được thích:
    6
  3. dpdp11

    dpdp11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    14
    Chết, lại có điệp vụ mới rùi: Ai đốt cung A Phòng. Vụ này giống câu chuyện Ai Lấy Cắp nỏ thần của An Dương Vương quá:

    Thầy giáo hỏi: - Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?
    Cả lớp im lặng. Thầy giáo chỉ 1 học sinh:
    - Em biết ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương không?
    Học sinh sợ sệt: - Dạ không phải em.
    Vừa lúc đó ông hiệu trưởng đi ngang. Thầy giáo phân bua:
    - Anh xem, học trò bây giờ tệ quá. Tui hỏi ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương mà không ai biết.
    Thầy hiệu trưởng gật gù: - Thôi anh nói anh Vương làm bản báo cáo rồi tui nói ban giám hiệu xuất quĩ đền cho. Đừng làm rùm beng mang tiếng chết

    @quycongcong, gà em lú lẩn rùi, sorry bác. Mới search lại wiki xem...
  4. dpdp11

    dpdp11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    14
    Dạ vâng, em chừa 100% margin để mai xử lý mà bác [:D]
    Vấn đề chỉ là các bác có chịu nổi lửa cho em hôi của không thôi, hihih...
  5. dpdp11

    dpdp11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    14
  6. alanzuan

    alanzuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    33
    CÓ điều mọi người không ngờ đến là đám cháy cung A-Phòng là cháy khí, cháy khí hiếm nên ngọn lửa nó xanh lét, nhìn vào thì hãi nhưng thực tế nhảy vào là mát lạnh, rất lành và có nhiều của nả. Gọi nôm na là cháy hàng !
  7. cuti3003

    cuti3003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Đã được thích:
    0
    Lửa cháy thì phải đổ thêm dầu vào
    thậm chí là xăng
    thế mới vui

    hố hố
  8. moichoi123

    moichoi123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2010
    Đã được thích:
    110
    Mai UP là chắc roài[r2)]
  9. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    6.543
    Cẩn thận với xăng dầu, đổ ko khéo vào chỗ dễ bén cháy lan sang người, lúc ý tự dưng biến thành cục than oan, hê hê [:D]
  10. primitivepriod

    primitivepriod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Cháy chiếc cái giề[r23)]
    Hôm qua ông nào ông ổng kêu là hôm nay (11/3) sàn sập, sập sàn...máu nhuộm sân chùa...sư quên nhặt dép...

    Hôm nay lại có bố hô cháy chùa cháy kiếm xá lợi....cháy cung A phòng....hầy za...thiện tai thiện tai...sao nhân loại giờ lắm kẻ thích thấy người chết để hôi của thế nhỉ...cứ tưởng đâu chỉ có Kền kền..ấy mà....^:)^

    Nhân tiện chuyện này kể lại chuyện thằng bạn kể: nhà tôi ở gần đường cao tốc, đúng đoạn hay xảy ra tai nạn...có hôm tai nạn xảy ra, một em gái máu me bê bết...chân bị cán nát bét...cái túi cũng nhuộm đầy máu...thế mà có thằng kền kền lao ngay vào xách cái túi lên, tay nó vấy máu...kéo ngay khoá thò tay vào trong moi tiền.....

    Kền kền còn gọi bằng ông Tổ^:)^^:)^^:)^

Chia sẻ trang này