1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

'1kWh điện dưới 1.100 đồng, còn cốc nước chè 2.000 đồng'

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by haikdck, Feb 17, 2011.

Có 2973 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 07:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nguoidemsao123

    nguoidemsao123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 15, 2005
    Likes Received:
    36
    ý anh ấy bảo giá điện thế này là đắt, phải giảm thôi
    vì nước chè có nơi bán 1000. có nơi 2000 :D:D
    không nên tăng giá vô tội vạ
  2. Rockii247

    Rockii247 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jan 26, 2010
    Likes Received:
    3,078
    so sánh quá khập khiểng, cho thấy trình độ của người so sánh
  3. nguyenvu250279

    nguyenvu250279 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 8, 2010
    Likes Received:
    26
  4. Phuclocthotoan

    Phuclocthotoan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 22, 2010
    Likes Received:
    11
    Hơ, so sánh buồn cười nhỉ.

    Tính đơn giản thế này: Giá bán số lượng nhiều thì giá rẻ, giá bán số lượng ít thì giá cao. VD: Giá 10kg gạo thì phải khác giá 100 tấn gạo chứ nhỉ.


    Vậy cốc trà 1 ngày họ bán được cho bao nhiêu người? trong khi điện thì bán cho hàng bao nhiêu triệu người?

    Nhìn mặt lão quan này đúng là "Quan Phụ Mẫu"...hố hố :
    ''... Đứng trước ngài, ta có cảm tưởng hỗn xược như ta lại phải ăn một mâm cỗ đầy ắp những thịt mỡ khi ta đã no nê. Nghĩa là ta phát ngấy về sự phì nộn của ngài. Ngài cúi mặt xuống, cả tấm thịt trên quai hàm bị cổ áo cứng nó đùn lên, nó vẽ nên một nét răn, chia má ra làm hai khu đều nhau, khu nào cũng phính và nung núc những thịt. Cái tấm má ấy đầy đặn đến nỗi giá chỉ một mũi ghim nhỏ lỡ đụng vào, là chỗ đó có thể chảy ra hàng lít nước nhờn nhờn mà ta quen gọi là mỡ. Lông mi ngài rậm mà vòng lên, đối với đôi mắt ngài hùm hụp cong xuống..." (Bước đường cùng - Nguyễn Công Hoan)
  5. fulai

    fulai Thành viên mới

    Joined:
    Dec 1, 2008
    Likes Received:
    0
    Đây là sự so sánh vô học nhất từ đầu năm đến nay. Thử chú óc nhỏ này câu này: Bây giờ cho chú thay vì dùng điện chú chỉ uống nước chè miễn phí anh đãi, xem chú sống được bao lâu. Chưa nói đến NN quản lý về điện nhưng chưa có chế tài để quản lý bà bán quán nước chè...Thật là câu nói ngu nhất trong năm.^:)^^:)^^:)^
  6. tieulaophu

    tieulaophu Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 22, 2002
    Likes Received:
    0
    Câu chuyện so sánh giá thì nhiều bác nói rồi.

    Chưa thấy bác nào bàn về phát biểu về nửa cốc nước chè làm mát một căn phòng trong 1 giờ đồng hồ và 10m3 nước Thác Bà hay 5m3 nước Hòa Bình đưọc nửa cốc trà. Ngài cục trưởng này lúc phát biểu không biết có tính đến phòng rộng bao nhiêu, mát trong hoàn cảnh nào, và không biết có rành các khái niệm về nhiệt nữa không biết. Đúng là bó toàn thân với phát biểu của ngài.

    Thưa với ngài là, ngài cũng nên dùng 1 ít tiền bòn rút được để sắm 1 quả máy phát TQ đi, không thì mùa hè này vợ con ngài cũng mất ăn mất ngủ đấy! Các ngài điều tiết cái khổ khi gì mà chả có dự báo với chiến lược đầu tư gì cả. Nói cho ngài hay, với sản lượng hiện nay các ngài đang thiếu hụt khoảng 10 tỉ Kwh đó. Các ngài có biết sản lượng điện của nước Nhật chia bình quân đầu người là bao nhiêu không? Xin bật mí với các ngài, ở thời điểm 2004 đã là 1 Kwh/người/giờ, tức là 24kwh/người/ngày trong khi đó ở VN ta là 2,3kwh/người/ngày.

    Các ngài cứ luôn kêu thiếu vốn đầu tư cho công trình điện, dự án điên, trong khi các ngài mang tiền đi đầu tư tài chính, mở ngân hàng, đầu tư cho viễn thông, mua cổ phiều rồi lỗ chổng vó lên ... đầu tư lãng phí, không hiệu quả ... các ngài còn từ chối dự án xây dựng nhà máy điện vậy mà ... thôi quá chán thật rồi, càng nghe các ngài nói càng thấy tương lai mờ mịt. Đường Cách Mệnh các ngài!

Share This Page