1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

470- Giữ tử địa, ngoại bang phá nát quân Heo - Đàn Thất tinh, Gia Cát cầu phong; Cửa Tam Giang, Chu

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by lebaovn, Dec 21, 2010.

Có 2158 người đang online, trong đó có 139 thành viên. 18:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. lebaovn

    lebaovn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 30, 2009
    Likes Received:
    0
    cái tựa nói là nói thế cho nó có vần, nhưng mà ngẫm lại, heo với lợn há chẳng phải 1 giống hay sao.
    Kể từ khi chiến trường tạo lập, diễn biến nhân gian đã 2 phái phân ranh, ép vào thế đối đầu nhau. Triều đình thì như tấm màn che, lâu lâu ló đầu ra liếc xéo 1 cái rồi rút lại, để mặc Bịp thừa tướng và Lợn chúa công tranh quyền đoạt thế.

    Chiến sự năm thứ 10, trận đánh thứ xxx của 2 bang phái làm chủ thiên hạ, lịch sử về sau loan truyền là Nhị bang diễn nghĩa, hay nhị quốc tranh hùng, hay gì gì cũng được.

    Thế trận kể từ đầu năm thứ 10, vua yếu kém nhu nhược, hoạn quan làm càn, mua chức bán tước, quan tham nhũng nhiễu và giặc cỏ quấy quá khắp nới khiến cho Lợn bang nhân cơ hội mà làm càn, liên tục lấn chiếm hết các cứ địa quan trọng của đất Nam.
    May thay, bất kể thiên hạ đang khổ sở buồn rầu vì tin triều đình quản lý nền kinh tế như sh.. thì dân chúng cũng đồng lòng nổi dậy theo Bịp bang mà đánh đổ giặc Lợn.
    Mới đó mà đã đánh thốc, chiếm lại thành trì 490.
    Nhưng lực yếu, lòng quân còn nghi ngại, lòng dân còn hoang mang, bị Lợn vụt cho mấy gậy đã bỏ của chạy lấy người, lợn bang khí thế hẳn, thốc quân đánh xuống tử địa 470.

    470- Đàn Thất tinh, Gia Cát cầu phong; Cửa Tam Giang, Chu Du phóng hỏa.

    Lại nói về trận đánh trước, trong khi Bịp bang chưa hết phấn chấn vì đã giữ vững cứ địa 480 sau khi bị phang cho mấy gậy từ mốc 494 để mà xác lập tại 485, thì bị quân Lợn từ đâu ồ ạt chặn đánh khiến cho tan tác, hàng loạt thành trị bị đối phương bắn tên như mưa, nhiều mãnh tướng đã ngã ngựa.
    Thế trận hôm nay, lòng người bi quan nhiều hơn, Gia cát quân sư bấm quẻ độn, phán rằng "Tử địa 470, hào sâu, nước xiết, địa hình hiểm trở là cứ địa quan trọng của Bịp bang ta, khả năng phòng thủ là lớn, nhưng hễ địch vượt qua thì ắt sinh linh lầm than, bởi rồng theo thế nước, địch mà cuộn qua mốc ấy ắt sẽ có lắm kẻ ăn theo". Nói đoạn, lập đàn cầu gió đông (chắc thổi cho mát người ).

    Trận đánh át liệt từ đầu, lợn bang khí thế, quất 1 phát đẩy bịp ta lui 7 dặm, Bịp thừa tướng thất kinh, hô chí nguy chí nguy, sai các mãnh tướng thủ chắc các thành trì lớn, nhờ thế, mới tạm thời giữ thành. Nhưng Lợn chúa công dày dạn kinh nghiệm trận mạc, tiền hô hậu ủng, lại được tin CPI tháng cuối to vãi chưởng nên chư hầu các châu quận cũng lắm kẻ nghe theo, giữa trận đánh đập 1 phát về lại 7 dặm.

    Gian nan mới biết lòng người

    Giữa chốn sa trường, bên sống bên chết, lắm kẻ đào ngũ khỏi bịp bang mà đầu quân cho giặc, thế mới nói, a friend in need is a friend indeed, còn phần lớn anh em nhà bịp vẫn giữ vững tinh thần cốt trụ cho chắc thế trận 470.
    Nhưng tinh thần thì vững mà lực thì dần cạn, anh em nhà bịp sắp có kẻ bị phanh thây, bất chợt, 1 làn gió lạnh nổi lên từ phương bắc ( chắc do áp thấp nhiệt đới) khiến Lợn bang run cầm cập.
    Thì ra, 1 đạo quân từ anh Tàu gửi sang, đánh chén nhiệt tình các BCs, thành trì 470 liên tục giữ vững 2 lần, quân Bịp thừa thế xông lắm, các mãnh tướng vung gươm sáng loán, kiếm ảnh khắp nơi, đao chiêu khắp chốn, hết Bài sơn đảo hải của bài vân chưởng đến Bạo vũ cuồng phong của phong thần cước, giặc bịp tan tác.

    Ấy nhưng phút cuối thì lại ráng đánh 1 hồi để cho nhiều kẻ bấn loạn.
    Chốt trận thì quân bịp dành lại được 3 dặm, ấy cũng có thể được coi là thắng lợi vậy.

    Nhưng rặc nỗi, quân ngoại bang, điển hình là anh Tàu, dù chống đỡ giùm bịp, nhưng cũng nhân cơ hội vơ vét tài sản nước Nam giá rẻ mạt, thực cũng đang lo về sau.

    Chốn chiến sự lắm mưu cao kế hiểm, chiến sự cuối năm thứ 10 tiếp diễn thế nào, xem hồi sau sẽ rõ
  2. stock_cafe

    stock_cafe Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 25, 2010
    Likes Received:
    0
    Thị trường sẽ tăng đẹp từ giờ đến cuối năm, đơn gian và dể hiểu nhé
  3. cuong_aden

    cuong_aden Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 30, 2010
    Likes Received:
    237
    Tinh tướng phết..... ;))
  4. lebaovn

    lebaovn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 30, 2009
    Likes Received:
    0
    ăn theo bác GS cận thôi đấy mà, có điều chẳng có hình cho thêm phần khí thế
  5. luon_hoc_hoi

    luon_hoc_hoi Thành viên mới

    Joined:
    Feb 9, 2010
    Likes Received:
    0
    Bài viết hay! văn phong tam quốc + chưởng + chứng ngữ

    Hóa ra hôm nay gió từ phương Bắc ah?
  6. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 23, 2005
    Likes Received:
    1
    [r32)][r32)]
  7. aliquick

    aliquick Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 2, 2010
    Likes Received:
    6
    Hay lúm, cố gắng fát huy nhé =D>
    Hai bác này viết truyện Kiếm hiệp Chứng khoán giúp ae xả stress nhé, e vote fát \:D/>:D<
  8. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 23, 2005
    Likes Received:
    1

    http://www.giaosucan.com


    vào đấy đọc này[r2)]
  9. Rau

    Rau Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 2, 2010
    Likes Received:
    0
    Bác có bạn rồi đấy nhé, mong rằng bác với bác chủ top thay nhau viết tam quốc cho anh em thưởng lãm.
  10. Rau

    Rau Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 2, 2010
    Likes Received:
    0
    Đang đọc, nhưng bác post qua đây luôn để mọi người cùng đọc.

Share This Page