1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

$@_@$*_*$....Tầng 5 hội chơi bời đàn đúm không biết chứng khoán là gì $*__*$..~$~$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi zuczich, 03/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1102 người đang online, trong đó có 217 thành viên. 14:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 28307 lượt đọc và 997 bài trả lời
  1. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.198
    Bác nào định đổ trần cho tầng 6 đấy?e lại cho thêm tí vôi vữa nữa cho nhanh hoàn thành tầng 5.
    @ngoanvbc: qua đây e tặng mấy cái bong bóng để đi thể thao nè, hôm qua dùng xong tiếc không muốn vứt. E rửa sạch rồi, bác cứ yên tâm mà chiến nhé. Xong nhớ report lại cho cả nhà nhé
  2. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    792
    Chị nghĩ về em xấu xa thế à , hehe ... em không bao giờ tơ hào cô nào trong cty cả ... chỉ ngó nghiêng văn phòng công ty bên cạnh thôi
  3. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Mấy con bé ở Horrison cũng hay anh nhở???
  4. mostocks

    mostocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Đã được thích:
    1
    Nghe hạt mưa rơi rớt bên đời Mõ ngồi nhớ em Mùa Đông
    Những đêm trắng thao thức mòng trờ Mõ ngồi nhớ em suốt đời
  5. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Vietnam Idol mới đc khai quật à? Phủi hết rong rêu đất cát bám trên ng đi rồi hát.
  6. hunter_81

    hunter_81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Đã được thích:
    0
    spam cái

    Nhắm Mắt Và Mở Mắt

    Sau một cái hôn nồng nàn, cô gái gục đầu vào ngực người yêu nhõng nhẽo:
    - Anh này! Tại sao lúc nãy hôn nhau, mắt em lại nhắm lại, còn anh cứ mở trừng trừng? Có phải là anh từng trải quá rồi phải không?
    - Em nhắm mắt sao lại biết anh mở mắt?
    Cô gái có vẻ hơi phật ý:
    - Anh cứ giải thích đi, vì sao anh mở mắt?
    Chàng trai trả lời:
    - Vì anh muốn ngắm em lúc mắt nhắm lại xinh và duyên đến tuyệt vời, mắt em càng nhắm nghiền, lại càng xinh, càng duyên.
    - Ba hoa!
    - Thật đấy. Không tin lúc nào đứng trước gương, em cứ nhắm mắt lại mà ngắm xem có đúng như anh nói không!
  7. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.198
    Xưa, có anh chàng rất mực quý vợ, bạn bè mời đi chơi, dù có nài ép thế nào, anh ta cũng trở về nhà trước nửa đêm.

    Một hôm, vì quá vui với anh em, chén chú chén bác, anh ta say quá, không thể trở về trước nửa đêm như thường lệ được, nên phải ngủ lại nhà bạn.

    Sáng hôm sau, khi vừa về đến nhà, người vú già đã đứng đón sẵn và báo tin rằng :

    - Thưa cậu, mợ ở nhà bị ốm. Từ sáng tới giờ chưa ăn uống gì cả. Cháu hỏi mợ có ăn cháo không để cháu nấu, nhưng mợ không ăn, cháu hỏi mợ có ăn canh bánh đa để cháu đi mua, nhưng mợ chẳng chịu ăn gì cả. Hiện mợ đang nằm trong buồng.

    Anh chồng hốt hoảng vừa đi vào vừa lẩm bẩm một mình : "Mình thật là vô tình quá, Vợ ở nhà đau ốm mà không hay. Không biết ốm đau ra làm sao đây?".

    Khi anh chồng vào buồng, thấy vợ nằm quay mặt trở ra, trông có vẻ thiểu não lắm, anh chồng liền ngồi xuống giường vừa hỏi vừa để tay lên trán vợ:

    - Mình ốm làm sao? Mình đã ăn uống gì chưa ? Để anh bảo dì mua bánh ăn nhé?

    Chị vợ không nói năng gì cả, anh chồng lại hỏi:

    - Hay là mình ăn cháo gà nhé?

    Chị vợ bèn gắt lên:

    - Để yên cho người ta nằm.

    Nói rồi cô vợ quay mặt trở vào trong. Anh chồng tức quá, đứng phắt lên định nói: "Ông lại nện cho một trận bây giờ", nhưng vốn nể sợ, anh ta không dám dùng chữ "nện", nên nói rằng:

    - Ông lại "ấy" cho một cái bây giờ!

    Như chỉ chờ có thế, chị vợ quay lại:

    - A... có giỏi thì "ấy" đi xem nào?
  8. hunter_81

    hunter_81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Chân Trời

    Mẹ ngồi xem ti vi, con học bài "Đàn cò trắng", bỗng hỏi mẹ:
    - Mẹ ơi, trời có chân không hả mẹ ?
    - Không! Trời bao la bao bọc lấy cả quả đất thì sao có chân.
    Con cãi lại:
    - Hôm qua bố đưa cô thư ký về nhà. Bố đóng cửa lại mà con vẫn nghe thấy bố bảo "Trời! Chân tuyệt vời", lát sau bố lại kêu "Trời ơi! Làm ơn giang 2 chân ra!"
  9. vananh272006

    vananh272006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ về em xấu xa thế à , hehe ... em không bao giờ tơ hào cô nào trong cty cả ... chỉ ngó nghiêng văn phòng công ty bên cạnh thôi

    Đâu chú chỉ xem trong đoạn văn trên có chữ nào là chữ xấu không? Mà sếp giao việc cho nhân viên bất kế khi nào có việc là giao chú cứ nghĩ sâu xa làm gì, chị cứ nghĩ giống cơ quan chị sếp hắt sì hơi bảo hôm nay nhiều việc là tối cả CQ ở lại thôi mà.
    Chị thấy em Quyên quanh đây, để Quyên trị chú.
  10. hunter_81

    hunter_81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Tranh nhau cái trần nhà cái


    Ông Anh Họ
    Có anh thanh niên muốn tán tỉnh cô gái đã có chồng, thành thử toàn đến cơ quan không dám đến nhà.
    Một lần anh gõ cửa phòng làm việc của cô gái. Có một ông trung niên ngồi đấy hỏi:
    - Anh là ai? Có cần tôi nhắn lại cho!
    - Thôi ạ! Lúc khác cháu quay lại. Bác cứ bảo có ông anh họ là được (anh ta nói dối). Ông trung niên trả lời:
    - Vâng! Tôi là bố nó. Nếu anh là anh họ, mời về nhà. Nó đang ở nhà với chồng nó mới đi công tác về đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này