1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Admin ơi,Mod ơi.ACE ơi - e đi chết đây

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Nano9i, 14/12/2007.

653 người đang online, trong đó có 118 thành viên. 20:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2050 lượt đọc và 30 bài trả lời
  1. Nano9i

    Nano9i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Admin ơi,Mod ơi.ACE ơi - e đi chết đây

    [​IMG]
  2. zhengchieu

    zhengchieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Đã được thích:
    248
    Oái em ơi, sao thế, lão TA phụ bạc em à
  3. ProNumber1

    ProNumber1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Nếu vẫn còn biết khóc,
    Thì hãy khóc đi em!
    Để thấy rằng em vẫn còn cảm xúc,
    Hơn biết bao người vô thức, dửng dưng?
    Nếu một lần trong đời em biết tủi hờn,
    Đó là lúc em đã thấy mình lớn dậy.
    Vượt lên nỗi đau, hằn thù, tức tối,
    Để biết yêu thương, giận dỗi, buồn sầu.
    Để biết làm người trung thực đáng yêu,
    Cho dù phải nhỏ rất nhiều giọt nước mắt.
    Sự trung thực không chỉ đến một cách bất cập,
    Mà nó cần có cảm xúc thật lòng.
    Giữa chợ đời giả dối hư không,
    Tìm đâu ra một trái tim yêu thương chất phác?
    Vậy nếu em vẫn còn biết khóc,
    Thì cứ việc khóc nữa đi em!
    Khóc để quên bao cay đắng tủi hờn?
    Khóc để biết mình còn sống trong chân thật!
    Khóc để biết mình vẫn còn nước mắt,
    Nhỏ xuống cho đời và làm ướt trái tim ai?
    Những giọt lệ dài?
    Nhưng chất đầy cảm xúc.
    Vẫn có khối người mong khóc nhưng không được!
    Vì tim họ chai ngắt, tính toán mệt nhoài?
    Vì cảm xúc của họ chẳng thèm dành cho ai,
    Mà chỉ dành riêng cho họ.
    Cất giấu trong hộc tủ.
    Đeo mặt nạ hư danh chối bỏ tình đời.
    Phủ lớp băng che lấy gương mặt người,
    Để giành lấy chút danh xưng hư vị.
    Em thua họ chút cao sang quyền quý,
    Nhưng em hơn họ cái chân lý cuộc đời.
    Đó là khi em biết khóc biết cười,
    Nghĩa là em đã biết sống.
    Tấm lòng em đã biết mở rộng,
    Với nỗi đau, với hy vọng của riêng mình.
    Nếu lúc nào đó xúc cảm dâng lên,
    Thì cứ việc khóc liền đi em nhé!
  4. bucasao

    bucasao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Phòng the lạnh lẽo vì ám ảnh về sự mất trinh của vợ


    Có những lúc ân ái, hình ảnh "tự mường tượng" đến cảnh ái ân của vợ mình với một người đàn ông nào đó trong quá khứ, rồi so sánh, rồi tự hỏi "ta có gì khác với hắn không, nàng cảm nhận giữa ta và hắn thế nào?". (Trung Phong)
    >Có nên kết hôn với cô gái từng sống thử?

    From: Trung Phong
    Sent: Thursday, December 13
    Subject: Gui toa soan: Cuong nen suy nghi ky

    Nhân đọc bài: "Có nên kết hôn với cô gái từng sống thử" của Cường, tôi có vài ý kiến sau muốn trao đổi với bạn. Tôi là đàn ông, ít nhiều sẽ dễ cảm thông hơn với tâm lý phái mày râu và khách quan cũng như từng trải. Lời đầu tiên tôi khuyên bạn là đừng nên kết hôn vội với cô gái từng sống thử.

    Có lẽ là sẽ trái ngược rất nhiều ý kiến của các độc giả, nhưng tôi từng là nạn nhân, từng trong hoàn cảnh của Cường nên... tôi rất hiểu.
    Thoạt đầu, vì tình yêu, ta có thể dễ dàng bỏ qua mọi lỗi lầm của quá khứ, mọi thiệt thòi mà ta phải gánh chịu và xem đó như là một "tai nạn".

    Ta từng lý giải rằng "cô ấy không còn trinh tiết, không có nghĩa là không còn phẩm hạnh, không có nghĩa là không chung thủy". Thậm chí ta còn nghĩ rằng "cô ấy chỉ không còn ********** vì tai nạn trong quá khứ chứ không phải là không còn trinh tiết, vì trên thực tế, trinh tiết là một khái niệm và phạm trù xã hội, còn ********** chỉ đơn giản là một khái niệm sinh học"...

    Vì tình yêu ta sẽ tìm mọi cách, mọi lý giải để biện minh và bảo vệ tình yêu ta đang có, cố gắng và mong muốn cùng người ấy xây dựng một gia đình hạnh phúc trong tương lai, bỏ lại quá khứ phía sau... Vì con người không ai sống mãi với quá khứ, ta sống cho hiện tại và sống cho tương lai...

    Nhưng ta đã lầm, chính xác hơn là tôi đã lầm. Tôi không phải thuộc loại người phong kiến, cổ hủ đến nỗi quá quan trọng và đặt tiêu chí về trinh tiết lên hàng đầu, nhưng qua thời gian kết hôn, tôi nhận ra mình luôn bị một nỗi đau khổ dày vò... Không dữ dội, cồn cào, nhưng thấm thía và chua xót lắm bạn ạ.

    Có những lúc ân ái, hình ảnh "tự mường tượng" đến cảnh ái ân của vợ mình với một người đàn ông nào đó trong quá khứ, rồi so sánh, rồi tự hỏi "ta có gì khác với hắn không, nàng cảm nhận giữa ta và hắn thế nào, ta có đem đến khoái cảm cho nàng không, hay chính hắn là người làm được điều đó, và nàng có quên được hắn không. Lúc này đây nàng đang suy nghĩ về hắn hay ta? Nàng có tưởng tượng đang ái ân với hắn hay không? Nàng từng nếm mùi vị của hắn, vậy mùi vị của ta hơn hay thua hắn...".

    Bởi đơn giản người đầu tiên cho nàng cảm giác ấy không phải là ta, mà chính là người trong quá khứ của nàng. Có chắc rằng nàng đã quên, hay chỉ nói vậy thôi? Ai xác nhận lời nói là đúng? Và đúng được bao lâu, khi mà bất chợt, dù nhỏ, một cái gì đó sẽ làm nàng hồi tưởng...

    Cứ thế! Rõ ràng là với những dày vò đó, có lúc tôi không thể đáp ứng chuyện sinh lý vì tâm trạng "quá nhiều dấu chấm hỏi này", buộc phải dừng trận đấu và nại ra một lý do ngớ ngẩn nào đó mà không thể tập trung. Chứ thật sự là tôi đang bị quá khứ của nàng ám ảnh.

    Mặc dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng khó lắm Cường ạ. Khó mà quên được một sự có thể gọi là "nhục nhã" của người đàn ông, người chồng khi mà vợ mình lại được người khác "nếm" trước, mình là chồng mà lại không có được vinh dự đó, cái mà lẽ ra phải thuộc về mình. Cường hiểu ý tôi muốn nói không?

    Kết lại câu chuyện, bạn có biết là tôi từng lý giải hết sức logic và thoáng để tự bao biện cho mình, ngụy biện cho sự đau khổ của mình thế nào không? "Ở Mỹ, thậm chí người đàn ông khi biết vợ mình còn trinh thì họ lại chê bai nữa cơ, họ không quan trọng chuyện trinh tiết, họ muốn phải bình đẳng, bình đẳng mọi thứ, kể cả quan hệ vợ chồng. Tức là họ chê người phụ nữ còn trinh là chưa biết gì về ******** nên không thỏa mãn được nhu cầu của người chồng, là kẻ thụ động... Việc gì cũng chỉ bắt người chồng phải chủ động và thỏa mãn một phía thôi... Bình đẳng đến cỡ đó cơ đấy. Họ ở một quốc gia văn minh, tiến bộ, tại sao ta không học theo họ mà cứ khư khư giữ lấy cái cổ hủ, lạc hậu ấy làm gì...".

    Và tất cả chỉ là ngụy biện, tôi là người Việt Nam, tôi không phải là người Mỹ. Vậy nên dù cố gắng lý giải cách mấy cũng không thể che giấu cho cái sự "sỉ nhục" ê chề mà lòng tự trọng và tự hào của người đàn ông đang bị đè nén. Đau lắm Cường ạ!

    Bạn hãy suy nghĩ cho kỹ, tôi không khuyên bạn từ bỏ người yêu, tất cả những gì nêu trên là quan điểm cá nhân thôi, thậm chí là cá biệt nữa. Tôi chỉ muốn khuyên bạn hãy cân nhắc và quyết đoán. Người lựa chọn hạnh phúc bây giờ và mai sau cho bạn chính là bản thân bạn, không phải ý kiến đóng góp hay lời khuyên hữu ích nào từ những độc giả của báo VnExpress.

    Thân chào và chúc sức khỏe đến bạn.
  5. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0

  6. allurehn

    allurehn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    0
  7. lythongchua

    lythongchua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Đã được thích:
    0
    đừng khóc em ah, thị trường đang bi quan về tâm lý thoai em ah
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    10
    hôm nay đã tất tay và quyết tâm ko nhìn bảng giao dịch nữa
  9. congkinhcong

    congkinhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    3
    Oái Ná Nồ ơi..Sao thế em... Hu.. hu,,, tớ cũng đi theo em Ná Nồ đây (đi nhặt CP đấy nhé )
  10. allurehn

    allurehn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Khách hàng kêu vô cớ mất tiền trong tài khoản

    http://www1.dantri.com.vn/kinhdoanh/Khach-hang-keu-vo-co-mat-tien-trong-tai-khoan/2007/12/210015.vip

Chia sẻ trang này