1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Ai muốn trở thành đại gia??????????? ..Liều ăn nhiều vào đây E phím hàng

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Santinvit, Aug 1, 2010.

Có 5458 người đang online, trong đó có 206 thành viên. 13:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Santinvit

    Santinvit Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 14, 2010
    Likes Received:
    0
    Thành 'đại gia' sau giây phút liều
    Dường như ai trong đời cũng từng ít nhất một lần tự hỏi rằng làm thế nào để giàu hơn, có những người chỉ hỏi rồi để đấy, song có những người quyết nghĩ và quyết làm. Và đôi khi chỉ cần một quyết định... liều nhưng biết nắm bắt đúng thời cơ thì người ta có thể “đổi đời” nhanh chóng.
    “Thời buổi này muốn sống đủ ăn thì làm gì cũng có thể được, nhưng muốn giàu lên hay kiếm đủ tiền mua cái nhà, miếng đất thì chỉ còn cách liều mình chớp một cơ hội làm ăn nào đấy may ra mới giàu được”, anh Bùi Văn Sơn, sinh năm 1984, hiện làm cho một công ty thuộc tập đoàn Viettel nói.
    Từ hồi sinh viên, anh Sơn đã có suy nghĩ sau này ra trường, ngoài tìm một công việc ổn định thì phải dồn tiền đầu tư vào một lĩnh vực nào đấy mới mong kiếm đủ tiền mua một miếng đất để trụ lại Hà Nội. Nghĩ là làm, ngay khi vừa tốt nghiệp Cao đẳng Giao thông Vận tải năm 2007, anh Sơn đã vay tiền từ bạn bè, gia đình, cộng với một chút vốn tích cóp từ hai năm đi làm thêm, để dốc hết vào chứng khoán.
    Đôi khi chỉ cần một quyết định liều mình nhưng nếu đúng thời cơ thì cơ hội làm giàu nằm trong tầm tay.
    Không như một số bạn bè anh lúc mới chơi chứng khoán chỉ dám bỏ ra 10 - 20 triệu đồng, Sơn dốc hẳn 100 triệu đồng vào tài khoản. Thật không may thời điểm cuối năm 2007 thị trường bắt đầu đà lao dốc và “ngủ đông”, số vốn của Sơn theo đó cũng “bay” mất hơn 60 triệu đồng nhưng anh vẫn không "chùn tay".
    Đến tháng 3/2009, khi Sơn tích cóp được một khoản tiền sau hơn một năm làm việc cho Viettel cũng là lúc thị trường chứng khoán khởi sắc, Sơn lại dốc hết vốn vào mua bắt đáy cổ phiếu để bán bù lỗ. Và lần này, chỉ sau hơn một tháng, anh lấy lại được số vốn ban đầu.
    Đến đầu tháng 9/2009, tài khoản của Sơn đã tăng lên gấp đôi. Lúc đó anh có nghe tin đồn một cổ phiếu họ nhà khoáng sản (KSH) sắp khai thác mỏ vàng, lại thấy giá cổ phiếu đang rẻ và bắt đầu có dấu hiệu gom mua, anh “đánh liều” dốc toàn bộ tài khoản vào mã này.
    Khi đó giá KSH mới chỉ gần 20.000 đồng một cổ phiếu. Mã này đã tăng trần liên tục sau đó, đến gần cuối tháng 10/2009 thì giá đã lên hơn 90.000 đồng, anh quyết định bán ra và lãi gần 500%.
    “Lúc ấy tôi không làm sao tả hết cảm xúc sung sướng của mình khi số tiền tôi có trong tay đã lên đến con số hơn 1 tỷ đồng. May mà tôi không tham quá, giá cổ phiếu lên đến 90.000 đồng thì tôi chốt lời. Nếu để thêm vài phiên nữa, đến lúc nó chạm đỉnh và giảm sàn thì tôi chưa chắc đã xả hàng được. Tôi muốn nói là những bạn trẻ khi đã đầu cơ thì đôi lúc phải liều lĩnh nhưng cần biết điểm dừng”, Sơn chia sẻ.
    Với số tiền trên, Sơn đã rút ra một phần mua đất, phần còn lại anh để đầu tư tiếp vào chứng khoán. Như vậy, nhờ một số quyết định mang tính chất 50/50 cùng với niềm tin vào khả năng, sự suy xét của mình, Sơn đã một bước thành tỷ phú.
    Trường hợp của chị Tuyết, 35 tuổi, làm việc cho một công ty truyền thông tại Hà Nội cũng là đáng để mọi người học tập về những quyết định liều lĩnh đúng thời. Thời điểm tháng tháng 9, 10 và 11/2009, khi giá vàng đang trên đà lên đỉnh từ hơn 20 triệu đến 29,3 triệu đồng một lượng, chị Tuyết đã nghĩ cách làm thế nào để nhân cơ hội này kiếm lời đậm trong khi vốn chỉ cỏn con.
    Nhận thấy giá vàng liên tục đi lên và xu hướng giá thế giới, trong nước được dự đoán là sẽ còn tiếp tục tăng mạnh, chị Tuyết đã quyết định cầm cố nhà, vay vốn ngân hàng để gom vàng. Lúc đó giá kim loại quý gần chạm mốc 24 triệu đồng, chị “cắm” ngôi nhà 4 tầng, mặt tiền ở đường Xã Đàn (Kim Liên mới - Hà Nội) được hai tỷ đồng. Cùng với ít vốn dành dụm được, chị Tuyết mang 2,2 tỷ đồng đi mua vàng.
    Với mức giá 24 triệu đồng, chị Tuyết mua được hơn 90 lượng vàng. Khi giá kim loại quý lên 29 triệu đồng, nhận thấy giá trong nước đang cao hơn giá thế giới quá nhiều (gần 3 triệu đồng một lượng), rủi ro lớn nếu tiếp tục ôm vàng, chị Tuyết quyết định bán ra. Như vậy, chỉ sau hơn một tháng liều mình “cắm” nhà để đầu tư vàng “nóng”, chị Tuyết đã kiếm lời được 450 triệu đồng, bằng tổng thu nhập cả 3 năm đi làm.
    Anh Nguyễn Đình Chí, nhà ở xóm Núi, thôn Vân Côn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội thì lại giàu lên nhờ vay tiền gom đất vào thời điểm mới nghe phong phanh thông tin sẽ khởi công xây dựng đường Láng - Hòa Lạc. Nhận thấy khi đường Láng - Hòa Lạc xây xong thì sẽ đi qua địa phận xã Vân Côn và xã này chỉ cách trung tâm Hà Nội hơn 10 km nếu đi trên trục đường này, anh Chí cho rằng giá đất chẳng mấy chốc mà tăng vọt.
    Anh Chí đã bàn với mấy anh em trong gia đình hùn tiền mua đất ở xã. Đồng thời anh vay thêm bạn bè, đồng nghiệp, mang sổ đỏ của gia đình và của nhà vợ đi cầm cố để vay tiền ngân hàng gom đất. Anh Chí cho biết, thời điểm anh mua đất thổ cư ở Vân Côn chỉ 1 - 2 triệu đồng một m2, còn đất canh tác một sào (360 m2) giá chỉ hơn một trăm triệu đồng. Đến nay, giá đất thổ cư ở đây đã lên hơn 15 triệu đồng một m2, còn đất canh tác một sào khoảng 500 triệu đồng là ít. Theo anh Chí, dù đất canh tác rủi ro cao nhưng mức giá trên vẫn rẻ nên nhiều người vẫn tìm đến mua. Anh Chí còn quyết định xin nghỉ việc ở một công ty về vật tư tại Hà Nội để mở văn phòng giao dịch, môi giới nhà đất tại nhà.
    “Lúc đó nếu tôi không chạy vạy khắp nơi vay tiền thì giờ gia đình chắc không khá lên được. Cách đây hơn 2 năm, tôi chỉ là một người làm công ăn lương, đi làm xa rất vất vả, vợ làm ruộng, gia đình phải chi tiêu rất tiết kiệm vì còn nuôi hai con nhỏ. Từ khi đầu tư vào đất đai, tôi xây được nhà mới rộng rãi, tiện nghi, riêng gian trước có mặt tiền rộng cả chục m chỉ để cho vợ mở một shop bán quần áo và tôi mở văn phòng nhà đất. Hiện còn vài miếng đất tôi vẫn chưa bán mà để đợi giá lên rồi tính”, anh Chí nói.
    Những câu chuyện kể trên cho thấy, đôi khi chỉ cần một quyết định liều mình nhưng biết nắm bắt đúng thời cơ thì người ta có thể “đổi đời” nhanh chóng. Và nhiều người khi chưa có gì trong tay thì sẵn sàng “liều mình” làm ăn lớn, nhưng khi đã có “của ăn của để”, họ lại thường rất thận trọng với những quyết định kinh doanh của mình, có lẽ do quan niệm cơ hội không đến lần thứ 2. Tuy nhiên cũng có không ít người “nghiện” cái sự liều, khi cuộc sống đã khá sung túc. Anh Đức, trưởng phòng giao dịch một công ty chứng khoán tại Hà Nội là một ví dụ.
    Ngay từ khi “chân ướt chân ráo” bước vào nghề chứng khoán, anh đã nuôi quyết tâm... phải liều để làm giàu. Hồi chưa có vợ, anh "cắm bất cứ cái gì có giá trị như xe máy, máy tính, điện thoại, rồi vay tiền bạn bè để mua cổ phiếu.
    Đến lúc có gia đình, không ít lần anh mang hết tiền dành dụm của hai vợ chồng đổ vào chứng khoán. Có lần anh còn mang cả tiền hai vợ chồng tiết kiệm và vay mượn để chuẩn bị mua nhà nhằm dốc tiền mua một cổ phiếu sắp được “đánh lên”.
    Kết quả là vụ đó anh thắng lớn nhưng căn nhà đẹp định mua đã phải nhượng lại cho người khác vì không huy động kịp tiền. Làm trong nghề chứng khoán nên khi quyết định đầu tư vốn vào mã nào anh Đức đều suy tính rất kỹ, song cũng không ít lần anh chịu cảnh “thua đau” vì cái sự “liều mình như chẳng có”.


    ANV, VIS
  2. ngoquang30

    ngoquang30 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 27, 2009
    Likes Received:
    0
    Thế còn những bác liều thua nhiều thì sao ?:-ss
  3. lawson0209

    lawson0209 Thành viên rất tích cực Not Official

    Joined:
    Apr 17, 2009
    Likes Received:
    11
    Thì chú cứ phím, chứ ăn vào háng phím rồi khéo ... tan gia ấy.
  4. meo2009

    meo2009 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 5, 2009
    Likes Received:
    3
    Lại dụ gà hihi mai em lại viết bài anh meo2009 mua PVA cũng thành đại gia
  5. Santinvit

    Santinvit Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 14, 2010
    Likes Received:
    0
    Đáy của VN-Index đã nằm lại tháng 7. Khoảng thời gian còn lại của quý III sẽ là thời gian tăng trưởng của chỉ số này. Đây là nhận định chung của nhiều chuyên gia chứng khoán như những dự báo về tăng trưởng GDP đang rất khả quan cộng với kết quả kinh doanh tương đối tốt của các doanh nghiệp niêm yết.

    Quý II gây thất vọng

    Những tưởng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có một đợt tăng trưởng mạnh mẽ trong Quý II khi ngay những ngày đầu tiên của Quý này, chỉ số VN-Index đã có một đợt tăng mạnh cùng với khối lượng giao dịch tăng đột biến (đạt đỉnh vào ngày 7/5/2010 với 105 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng).

    Nhưng không, sau vài lần thử ngưỡng cản tâm lý 550 điểm không thành, chỉ số VN-Index một lần nữa lại gây thất vọng cho các nhà đầu tư khi đảo chiều giảm mạnh. Nhóm cổ phiếu penny (nhóm cổ phiếu được nhà đầu tư quan tâm nhất vào thời điểm này) trở nên mất thanh khoản trong khi nhóm Blue chips dù chưa hề tăng trước đó cũng giảm điểm theo.

    Theo đánh giá, trong đợt giảm điểm mạnh này, VN-Index bị tác động bởi 2 yếu tố. Yếu tố đầu tiên phải kể đến là việc sau vài lần thử ngưỡng 550 điểm không thành công do các yếu tố vĩ mô chưa đủ thuyết phục, để hỗ trợ thị trường tăng điểm thì việc đảo chiều đề bù lại phần tăng trước đó là phù hợp.

    Tuy nhiên, chỉ số VN-Index lại giảm quá đà mà “thủ phạm” không gì khác chính là sự đi xuống của thị trường chứng khoán thế giới. Kết thúc quý II, VN-Index hồi phục nhẹ rồi đi ngang trong biên độ giao động hẹp là 495 - 515. Các cổ phiếu có mệnh giá thấp vẫn tiếp tục được nhà đầu tư quan tâm hơn cả trong giai đoạn này.

    Quý III sẽ tăng trở lại


    Như trên đã nói, đây là nhận định chung của nhiều chuyên gia chứng khoán như những dự báo về tăng trưởng GDP đang rất khả quan cộng với kết quả kinh doanh tương đối tốt của các doanh nghiệp niêm yết.

    Trên thực tế, từ tháng 1 đến tháng 4/2010, chỉ số VN-Index đã thiết lập một kênh tăng trưởng nhẹ khá bền vững. Tuy nhiên, việc mất điểm sâu trong nửa đầu tháng 5 đã khiến chỉ số này rơi vào giai đoạn đi ngang trong một thời gian dài sau đó. Kênh xu thế tăng bị phá vỡ lập tức trở thành mức cản khiến VN-Index bị chặn trên tại khoảng 510 - 515 điểm.

    Cơ hội phục hồi của VN-Index theo nhận định của các chuyên gia đang trở lại. Cùng với đó, việc VN-Index phá vỡ mô hình Đầu - Vai được thiết lập từ tháng 3/2009 cũng cho thấy sự hồi phục của thị trường đang diễn ra khá chắc chắn. Mặc dù vậy, kênh xu thế tăng được tạo lập trong quý I đang trở thành ngưỡng cản đáng kể tại 530 điểm sau khi VN-Index phá vỡ kênh này hồi giữa tháng 5. Dự kiến, mức kháng cự này sẽ còn đóng vai trò quan trọng trong đợt thử phản ứng của thị trường thời gian tới.

    Một kịch bản tăng trưởng bền vững trong quý III với khoảng điểm giao động từ 485 - 580 điểm đang được khá nhiều người nghĩ tới trong thời điểm này. Xin được nhắc lại rằng, GDP quý II tăng trưởng tốt, dự kiến sẽ còn tăng mạnh hơn trong Quý III và Quý IV. Lãi suất cho vay đang có xu hướng giảm.

    Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong quý II tương đối khả quan. Thông tin về giao dịch ký quỹ và mua bán chứng khoán trong phiên sử dụng nhiều tài khoản được cho phép. Tổng hoà những động lực này thực sự là đòn bẩy cho VN-Index.

    Đấy là chưa nói đến việc nhìn lại lịch sử giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam thì hai tháng 8 và 9 luôn là thời điểm VN-Index tăng trưởng mạnh.
  6. nuoclua

    nuoclua Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 18, 2010
    Likes Received:
    0
    VIS vốn to rồi vào mà đợi đẩy, giá đó quá đẹp với EPS thằng nào đủ bản lĩnh đẩy VIS lần nữa quá 70
  7. tnguyentan

    tnguyentan Thành viên mới

    Joined:
    Jul 23, 2010
    Likes Received:
    0
    Bác đúng là quá liều, có lẽ bác nhậu say rồi mới phím vậy rồi[r2)][r2)][r2)][r2)]
  8. oldtimer

    oldtimer Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 11, 2007
    Likes Received:
    0
    Thép thì đúng là 1 ăn cả ngã về mo. ---->> đổ hết vào KLS !
  9. Santinvit

    Santinvit Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 14, 2010
    Likes Received:
    0
    E tính phím ITC, VHG nhưng sợ các bác cho là vuốt đuôi nên phím ANV & VIS:-bd
  10. hoangkimthu

    hoangkimthu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 9, 2010
    Likes Received:
    12
    hì.... bác này gì mà liều. còn pahỉ học hỏi các cao thủ nhiều. có anh ban em tháng 2 năm 2009 dám thế chấp nhà đánh đòn bẩy BVS đó ma kim eng dợt dó cho dánh bảo chứng đòn bẩy tẹt ga hi..... them đòn bẩy đó đấy mới là cờ bạc chứ.

Share This Page