1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Bác ba phi chơi chứng khoán !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tiendunghero, 05/05/2010.

1582 người đang online, trong đó có 12 thành viên. 01:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2422 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. DAUTUTUDAU

    DAUTUTUDAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    0
    phần 3
    ssi trước ngày phán xét


    Sau khi nghe Hưng nói vậy nhưng Bác ba vẫn cảm thấy chưa an tâm trong dạ cho lắm, bác ba chào Hưng rồi định đi về,nhưng bỗng mắt bac Ba hoa lên,tay chân thì bủn rủn,thì ra là bác mải lo chờ Hưng về nên quên là minh sang giờ chỉ uống trái dừa cầm hơi,thấy Bác Ba vậy Hưng liền mời Bác Ba vào nhà trò chuyện,
    trời đã khuya gần như là 3h sáng,trong căn nhà rộng rãi và sang trọng của Hưng bác Ba bỗng giật bởi sự xa hoa của nó,nào là bình cổ,xe ô tô...Hưng vội nói với nhà bếp là xem coi còn cái gì ăn ngon ngon thì làm cho bác ba và Hưng ăn để tối nay tâm tình tới sáng
    hai bác cháu rồi cưa chai rémy martine được 2 tour thì nhà bếp mới lên nói là Nhà hôm nay chỉ còn có cháo thôi,Hưng hỏi bác ba có thích ăn cháo không thì bác Ba nói sao cũng được,
    hai người ngồii nói chuyện được 1 lúc thì nhà bếp đã dọn cháo xong,bác ba và hưng ngồi vào bào ăn,
    cháo nhà của Hưng nấu rất là lạ,nó không giống với bất cứ cháo của ai,nó chỉ là 1 nồi cháo loãng
    bác ba nghĩ thầm trong bụng chắc cái thằng Hưng này có ý muốn chơi khâm mình đây,mình đang đói vậy mà nó dọn ra nồi cháo loãng,Bác ba mới nói : đi khắp nơi ai cũng nói nói chú toàn nấu cháo loãng ,tưởng thiên hạ ganh ghét chú làm ăn được nên đặt điều nói xấu chú,hoá ra họ lại nói thật àh,cháo loãng thế này mà Qua thì đang đói sao mà ăn no được....
    thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bác ba phi,hưng ôm bụng cười sặc sụa,Hưng bất thình lình vỗ tay 5 cái thì lập tức từ nhà bếp mang lên 10 dĩa đồ ăn to đùng
    nào là tôm hùm,bào ngư,vi cá,thịt bò thái mỏng,cá chình,cua hoàng đế...
    Thì ra Hưng toàn là ăn cháo giống như người ta ăn lẩu,tới lúc này Bác Ba mới toát mồ hôi với cách sông xa hoa của 1 đại gia như Hưng,bác Ba và Hưng ăn xong nhưng nồi cháo loãng bây giờ đã đặc quoánh như kẹo mạch nha từ hồi nào mà bác ba cũng chăng biết,Sau khi cả 2 dùng bữa xong nhưng đồ ăn vẫn chưa ăn hết đươc 1 phần 3 Bác ba mới hỏi Hưng thế đồ ăn dư vậy mà chú đi bỏ thì mang tội lắm
    Hưng 1 lần nữa ôm bụng cười và nói thằng hưng này không bao giờ bỏ phí cái gì cả bác ba cứ yên tâm. Sau đó Hưng dẫn Bác Ba vào 1 căn phòng phía sau của căn nhà to đùng của Hưng vừa bước vào là xộc vào mũi 1 cái mùi rất khó chịu tách Hưng mở vội cái công tắc đèn thì 1 lần nữa bác Ba Phi nhà ta lại vô cùng ngạc nhiên ,trong ánh sáng của căn phòng đó là mấy con vật xấu xí vô cùng cái đầu thì của con lợn nhưng thân hình thì là của con chim to lớn,thấy bác ba ngạc nhiên hưng mới nói tiếp đây là lũ chim lợn mà Hưng nuôi và dùng để dụ những con mồi nhỏ lẻ
    Hưng kể hồi đó Hưng nuôi đông lắm nhưng mà từ khi có dịch H5N1 thì nhà nước cấm nuôi những con vật có lông vũ trong nhà nên con đã thả bớt rồi,
    Đùng...
    Bỗng nhiên Hưng đập tay 1 cái vào cái g làm mấy con chim lợn đang ăn nồi cháo thừa của 2 người lúc nãy bỗng giật mình kêu en éc, Hưng nói mẹ cha cái lũ chim lợn phản phúc,nuôi cho đã vậy mà mới thấy con không để ý thì tụi nó đã nhảy cửng lên hết...để sau đợt chia cổ này xong con lấy súng bắn chết hết,mấy cái giống chim lợn ăn cháo đá bát...
    đêm cũng đã dần nhường lai cho ban ngày ,bác ba và hưng cùng đi ngủ,bác Ba nằm 1 mình trong căn phòng máy lạnh thổi lạnh ngắt vẫn không sao ngủ được vì ngẫm nghĩ lại những lời mà Hưng đã nói. Đúng là nồi cháo mà Hưng nấu loãng thiệt nhưng chỉ 1 thứ ăn kèm với nó thì cũng ăn đứt mấy nồi cháo đặc khác,hai mắt bác ba phi dần nhắm lại,tiếng chim lợn lâu lâu vẫn kêu en ét ngoài cửa sổ


    Tiếp theo sắp tới ngày phán xét chim lợn ngộp trời
    nếu các bác cảm thấy câu chuyện có nội dung phù hợp thì vui lòng ấn nút thanks để em biết mà tiếp tục viết nữa ,nếu không em xin phép dừng ở đây...
    Lưu ý câu chuyện có ngụ ý rất sâu xa,vídụ:tại sao hưng tại sao hưng lại vỗ tay 5 cái,và tại sao nhà bếp lại bưng 10 dĩa đồ ăn ra nó có liên quan gì tới ngày phán xét 10/5 này không...

    Nút thanks sao dễ ấn

    Ấn vào sao dễ thương
  2. DAUTUTUDAU

    DAUTUTUDAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    0
    phần 4;
    Hưng và đáp số 175 triệu cổ đã đươc giải
    Sáng hôm sau khi thức dậy,Bác ba Phi đã thấy Hưng ngồi sẵn trên ghế với ly capuchino nóng,Thấy Bác Ba với cặp mắt thâm quầng,Hưng liền đứng dậy miệng nở nụ cười và hỏi chỗ lạ bác Ba ngủ có ngon không,bác gật đầu một cách miễn cưỡng.Thấy vậy Hưng lềin kêu nhà bếp dọn điểm tâm lên cho cả 2 dùng xong Bác Ba lại hỏi : sáng nay Bác thấy cổ phiếu của chú lại xuống 1 miếng nữa,sao mà chú cứ để nó vậy hoài thế.Hưng lại chỉ cười và nói hay là ăn xong 2 Bác cháu mình đi ra công viên đi dạo cho nó thoải mái nha Bác Ba .Thế là 2 người đi ra công viên gần nhà Hưng. Đến công viên Hưng đưa Bác Ba Phi tới ngay cái hồ nước nằm giữa công viên,nơi mà lũ trẻ con đang chơi đùa ở đó.Thấy ra công viên ngồi từ nãy tới giờ mà Hưng vẫn chưa thèm trả lời mình,Bác Ba lại hỏi dục Hưng 1 lần nữa : Bây giờ chú nghe Qua hỏi nè,chú làm Qua lo quá,cổ phiếu thưởng vài bữa nữa là về rồi mà sao chú cứ để nó đi xuống rối đi lên vậy hoài vấy,đến lúc đó người ta bán hết thì chú ôm con si si gì gì của chú đi ra cầu mà nhảy. Hưng lại cười,nhưng nụ cười này có vẻ như Hưng đang 1 cái điều gì đó…
    Đoạn Hưng nói : Cách đây 1 tháng con cũng tính là sau khi chốt vài ngày con sẽ cho nó lên như nhưng năm trước đay. Nhưng vô tình, gần bữa sau chốt vài ngày con đi ngang qua đây thì con thấy bọn trẻ con đang chơi Rồng rắn lên mây, con ngồi xem được 1 lúc thí mới phát hiện ra điều này vô cùng lí thú,con rồng mà cáng dài thi nó di chuyển càng chậm,nhưng nếu ta chặt đứt nó vài khúc thì nó cang di chuyển nhanh, ssi cũng vậy con làm vậy để chặt bớt nhưng khúc thừa thải chỉ để lại nhưng cái gì khoẻ mạnh mà thôi. Bác ba vẫn ngớ người,thấy vậy Hung liền kêu to Tèo…Tèo… lập tức 1 thằng bé trong đám bọn trẻ chạy lại,thì ra đây là đứa bé gần nhà Hưng,thấy tèo đến Hưng liền móc trong túi ra 20 ngàn và nói với Tèo bây giờ chú sẽ cho con 20 ngàn này nhưng chú chỉ đưa con trước 10 ngàn mà thôi,bây giờ con đi mua đồ ăn đi khi hết thì quay lại chú đưa con số tiền còn lại,thấy chú Hưng cho tiền mà con nói xài hết lại cho lại nên tèo chậy nhanh qua chỗ bán đồ mua ngay 1 lon coca và 1 bịch bánh poca,thấy Tèo được cho tiền cả bọn trẻ đang chơi liền chạy nhanh tới chỗ Hưng và vòi tiền,thấy thế từ xa,Tèo chạy như bay lại chỗ Hưng mà quên là chưa lấy tiền thừa, Tèo đẩy bọn trẻ đang vây quanh Hưng ra,và thế là xô xát đã xảy ra.Bác ba thấy thế liền can chúng,trong khi đó Hưng nói bây giờ thì Bác đã có câu trả lời rồi đó và Hưng bỏ lên xe taxi mà không quay lại nhìn bọn trẻ đanh nhau và vẫn với nụ cưòi trên miệng,nhưng lần này sao nụ cười này nhan hiểm qua.
    Giải quyế xong vụ rắc rối bác Ba kêu xe ôm đưa mình về nhà,trên đường đi hình ảnh bọn trẽ đánh nhau vì 10 ngàn đồng và nụ cười bí hiểm của Hưng vẫn không làm Bác Ba thôi suy nghĩ. Phải chăng SSI cũng vậy ,thật ra Hưng chỉ làm cho người ta sợ hãi và bán hết lại cho Hưng và bạn bè của Hưng,Tuy nhiên cái hay của Hưng là bắt mọi người phải đi theo con đường của hẳn,có biết bao nhiêu ngườ đã ôm chốt và đã có biết bao nhiêu người sau chốt không chịu nổi cái trò tinh quái của Hưng mà bán ra,Lũ trẻ chỉ vì 10 ngàn mà đánh nhau còn chúng ta chắc cũng như bọn trẻ sẽ giành giựt nhau mua cổ vào 10/5 này.Đúng là tay Hưng này quái thật,nghĩ đến đây Bác ba giật mình vì chiếc iphone 3GS mới mua rung lên,thì ra là tin nhắn của Hưng,hắn nhắn
    Con người càng tham thì càng sợ
    Mà càng sợ thì họ càng tham
    nút thanks sao dễ bấm
    bấm vào sao dễ thương

Chia sẻ trang này