1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Bán 50K TST, lãi 15% mà còn bị chửi, bị dọa đuổi việc...

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Keep_or_Cut, Jun 18, 2010.

3342 người đang online, trong đó có 287 thành viên. 11:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Keep_or_Cut

    Keep_or_Cut Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 24, 2010
    Likes Received:
    0
    Thằng em bị đuổi việc kể ra cũng khốn khổ cho nó. Nhân lúc TST lình xình xanh đỏ quanh giá 29-30 hôm qua, tôi gọi điện cho sếp nó để nói đỡ cho nó vì thực ra tôi cũng có quen biết sếp của nó.

    - Ông đấy à. Này, cái vụ thằng em tôi bán TST sao ông nghiêm khắc thế...
    - Chào ông. Ông nhắc lại tôi lại thấy càng cay mũi đây. Nó làm tôi thiệt hại nặng quá. Không nghiêm không được.
    - Lãi thế rồi còn gì nữa. Này nhé : 17% cổ tức và 15% chênh giá. Lồi mồm rồi. Thời buổi này mấy phi vụ lãi được thế.
    - Ối giời ơi. Đến ông mà cũng nghĩ thế thì nó bán mất hàng của tôi là phải rồi. Anh em ông giống nhau quá. Nhìn không quá 1 m.
    Tôi tức quá. Thằng cha này lại chê mình nông cạn. Tôi đay lại :
    - Đấy, ông xem TST đang xanh xanh, đỏ đỏ, lình xình có qua được 31 đâu. Chắc sắp cắm đầu xuống rồi. Có mà phi vào mắt.
    - Bố ạ. Không thế thì có mà gom vào cái đầu ông ấy. Cổ lưu hành ra ngoài thì ít. Lúc trước nhỏ lẻ giữ như giữ mả bố, mỗi ngày són ra 2 chục nghìn thì gom kiểu gì. Gom giá thấp không được đành nới giá đẩy lên để bà con bán ra, chấp nhận mua giá 29-30 mới được có vài trăm nghìn thì bà con lại găm lại. Đành chơi bài rung lắc khi bà con còn nghi ngờ mới gom thêm được. Bố hiểu chửa. Vậy mà nó lại bán đi mất. Thật là đau hơn hoạn.
    Tôi cố vớt vát :
    - Ông nói vậy thì biết vậy. Nhưng mà...chờ xem.

    Thực ra tôi cũng mong thằng cha này nó nhầm thì tôi mới có cớ bênh thằng em và xin nó nghĩ lại nhận thằng em trở lại. Nhưng sáng nay theo dõi diễn biến giao dịch của TST tôi biết là sếp của em tôi nói đúng. Thôi đành đi kiếm việc khác cho thằng em vậy. Nhưng khổ cái là nó cứ thích làm ở lĩnh vực chứng khoán. Bực cả mình. Ngu thế mà cứ thích chơi chứng khoán.
  2. khuongdo

    khuongdo Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 14, 2010
    Likes Received:
    61
    Hic, nếu mai mà dơn cụ chuẩn bị câu chuyện nào khác nữa? TST o qua nổi 32 đâu nhé
  3. Keep_or_Cut

    Keep_or_Cut Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 24, 2010
    Likes Received:
    0
    Tôi đang mong nó down đây. Có thế thì thằng em tôi mới được nhận lại vào làm việc.
    Nhưng chắc không được rồi.
    bác nào đánh xuống hộ tôi thì cám ơn lắm.
  4. dunglovoi

    dunglovoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 22, 2010
    Likes Received:
    0
    mai tiền về tk 400b mình đua cho 10k lệnh trần còn tiền còn lại mình mua dù bởi vì nó đã ở trên ngọn cây rồi, có gì thì nhảy lầu bung dù ra, liều với chú một phen, chú viết văn hay quá bửa nào mình giới thiệu cho mấy chổ đi làm mảketing hay viết báo cũng sống khoẻ
  5. bogia72

    bogia72 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 1, 2010
    Likes Received:
    0
    Tốt nhất bác xin cho nó công việc khác sớm đi thôi :-bd

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. bogia72

    bogia72 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 1, 2010
    Likes Received:
    0
    mai lên tàu khó đấy , múc hết đi không phải mua dù đâu

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  7. tamtit

    tamtit Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 29, 2009
    Likes Received:
    182
    Bác này theo nghiệp văn chương thì có khi lại nổi tiếng :)). E nó có tiềm năng thực đấy, nhưng "ai trả lại tên cho E" mới là vấn đề.
  8. miasnow

    miasnow Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 16, 2010
    Likes Received:
    0
    Vừa nhận được điện thoại của một chú em mới vào làm được vài tháng cho một Công ty CK nhỏ ở Hà Nội. Tôi xin chép lại nội dung trao đổi giữa hai anh em để các bác xem thằng em tôi có bị oan không nhé :

    - Alô, anh ơi. ( nghe giọng có vẻ bức xúc ).
    - À, chú đấy à? Gì thế.
    - Mẹ nó chứ..
    - Cái gì, chú chửi anh à?
    - Ơ, không, không. Em xin lỗi. Em chửi thằng sếp em.
    - Sao lại chửi nó. Chú từng bảo anh là nó cưng chú nhất phòng cơ mà.
    - Vâng. Nhưng hôm nay nó chửi em vuốt mặt không kịp, lại còn đe đuổi việc em. Em tức quá...
    - Thôi, có chuyện gì, kể anh nghe xem nào. Tôi vỗ về thằng bé vì nghe cứ như nó sắp khóc vì oan ức.
    - Anh có nhớ em đã từng kể cho anh là sếp em quý em nhất phòng không? Đúng là quý thật. Mọi lần em làm cái gì chưa đúng, sếp chỉ nhắc nhẹ. Công ty em thực ra là chưa được làm tự doanh vì vốn ĐL nhỏ, chỉ đăng ký với UBCK làm mấy mảng môi giới vớ vẩn thôi. Các vụ mua bán chứng khoán là sếp em chơi ủy thác cho mấy VIP và anh em trong phòng làm ké theo thôi. Em được sếp tín nhiệm, giao cho quản lý mua bán và nhiều khi được tự quyết. Mấy lần mua bán lỗ nhưng sếp chỉ cười và bảo rút kinh nghiệm. Dần dần em chơi cũng chắc hơn vì sếp em bảo : trong giai đoạn này không được tham , cứ lãi 10-15% là phải out ngay. Em cứ đúng thế mà làm nên gần đây đều có lãi. Vì vậy, sếp tin tưởng cho phép em tự quyết định.
    Mẹ nó chứ. Cái vụ TST này , bọn em mua vào dần vì thanh khoản thấp quá, mãi mới được 50K giá trung bình đâu dưới 26. Sau đó nó cứ lình xình nên sếp cũng không hỏi đến. Cách đây mấy hôm, sếp em đi Hồng Kông nên không ở nhà. Hôm nay, thấy TST lên trần đến 29.4 sau lại có vẻ tụt, cầu không được mạnh lắm nên em nghĩ rằng chắc tuần sau sẽ tụt. Em định hỏi ý kiến sếp nhưng gọi mãi không được, thế là em quyết bán ngay 50K giá trần 29.4. Tính lại lãi 15% công thêm 12% cổ tức. Quá đã.

    Sướng quá, trưa nay em gọi cho sếp báo tin không ngờ ông ấy gầm lên, chửi em ngu và còn dọa sẽ đuổi việc em. Mợ nó, mọi lần em làm lỗ cùng chỉ cười mà lần này lãi thế còn đòi đuổi em.

    Nghe thằng em kể đến đây, tôi cũng buột miệng :
    - Nó chửi mày ngu là đúng rồi. Oan cái gì.
    - Ơ, cả anh cũng chửi em à? Cạch.
    Nói đến đây, nó vứt máy nghe cái cạch một cái. Chắc cu cậu giận luôn cả tôi.

    Không biết em tôi có oan không nhỉ?


    chú em bị đuổi việc đó là đúng rùi, không oan đâu, vì lúc này chú e không được giữ vị trí đó nữa, mà bị lên 1 vị thế cao hơn
    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. No_body_no

    No_body_no Thành viên mới

    Joined:
    May 5, 2010
    Likes Received:
    0
    Chú em chủ thớt bị đuổi chưa? Sang bên CTCK khác lại nhập TST vào đi, đảm bảo 2 tuần sau lên giám đốc ngay :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  10. Keep_or_Cut

    Keep_or_Cut Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 24, 2010
    Likes Received:
    0
    Tôi sợ rằng không kịp nữa rồi. Thứ Tư này TST đã đại hội cổ đông. Có thể sau ngày Đại hội cổ đông này sẽ không còn cơ hội nhập TST nữa thì nói gì đến việc lên chức lên tước.

    Thôi đành cho nó đi làm công việc khác vậy. Có thể nhờ đó mà nó sẽ học được chữ " NHẪN " . Thành công chỉ đến với những người biết nhìn xa hơn và biết NHẪN.

Share This Page