1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Bầu chọn các CAO ỐC có nhiều người nhảy lầu nhất trên TTCK

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi congkinhcong, 26/07/2007.

157 người đang online, trong đó có 13 thành viên. 01:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1546 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    792
    Em nhảy lầu SJS , từ tầng 422 rơi oạch phát xuống tầng 258 , thân thể nát nhừ, nhìn thấy mỗi hai viên bi lăn lông lốc
  2. kimhoababa68

    kimhoababa68 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Đã được thích:
    1
    MỌI NGƯỜI ,CẢ OLD AND NEW, THÍCH ĐÙA HAY SAO Í. TOÀN THẤY PHÂN TÍCH, ĐỒ THỊ, RỒI CÁC BÀI VIẾT VỀ KINH NGHIỆM CHƠI CHỨNG CÁC KIỂU.....LÀM GÌ CÓ AI ÔM CP KHƯ KHƯ MẤY THÁNG LIỀN MÀ KO BIẾT SỐT RUỘT ĐỂ CUTLOSS. CHẢ LẼ BỊ ĐỘNG ĐẾN THẾ SAO, CHẢ LẼ THẤY TT DOWN MÀ KO SUY NGHĨ GÌ SAO ??? CHẮC LÀ ĐÃ CÓ KHỐI PÁC TỈNH TÁO CUTLOSS XONG LẠI THẤY CP LÊN LIỀN NHẢY VÀO, RA MẤY LẦN KIẾM LÃI BÙ PHẦN LOSS RỒI.

    NGHE CÁC PÁC KÊU THAN ÔM CP MÀ THẤY BÙN QUÁ, KO LẼ CỨ NGỒI CHỜ TT UP, XXX VẬY . PHẢI BIẾT LINH HOẠT CHỨ. THUA KEO NÀY BÀY KEO KHÁC MÀ

    XXX THÌ CHẾT, KÊU CA GIỀ.
  3. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    792
    bác này bị làm sao thế, xát muối vào vết thương bệnh nhân à
    Loss mà không cut được , nên mới đau khổ ... Sắp tới đấu giá xong SJS chẳng hạn , thi thể em chắc lại bị quật trở lại tầng 300 đây ... đúng là đời vùi hoa dập liễu ... Hay như REE , hic , REE thả cổ đông từ tầng thượng E-Tao xuống đường hết rồi , bà con tung toé máu đào rồi thì nó lại chất xác cho vào thang máy chở lên tầng 160
  4. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ REE là 13x; dù cho xuống 125 - 129 thì cũng sẽ lên bằng đỉnh sau chốt là 181. Của ng ta E-Town ko fải E-Tao. Dưới sân REE có cái hồ bơi đẹp lắm nằm giữa Etown1 và trụ sở REE ấy, bác nhắm cái hồ mà nhảy cho bảo toàn lực lượng.
  5. Longcodon2002

    Longcodon2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Có em đây, em nhảy từ đỉnh ống khói nhà máy với một niềm tin sắt đá là ngày mai trời sẽ trong xanh...Có ai ngờ càng tin, càng hy vọng thì lại càng rơi nhanh. Không biết ngày nào mới rơi bẹt xuống đát đây
  6. ngovinhhang

    ngovinhhang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    84
    EM ĐÂY RƠI TỪ ĐỘ CAO 430 CỦA NÚI BÀ ĐEN XUỐNG ĐỘ CAO 88
  7. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    792
    E-Town với E-Tao đọc có giống nhau không ... dạo này em hay bắt bẻ anh nhỉ ... yêu anh rồi à ? Anh thấy bảo là phụ nữ khi yêu hay trả vờ dỗi với ngúng nguẩy ...

    REE mà cho xác bà con lên thang máy leo tới tầng 170 là cũng xin bái bai REE
  8. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ cứ theo cái ný của bác thì toàn bộ chị em trong diễn đàn này ai mà ko iu bác. Đó là suy nghĩ của bác thuộc phạm trù cá nhân ko liên quan đến những cá nhân khác, hehe. Thì Etown và Etao đọc thì gần giống nhau mà viết nó khác nhau, mà trên forum này nhìn chữ chứ ko nghe bằng tai. (Bác đừng bảo em bắt bẻ bác tiếp là iu thêm bác tiếp đấy). Em nói đúng thôi.
  9. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    FPT
    Em là nạn nhân 2 lần của FPT đây. Cách đây hơn tháng em đi lắp ADSL của FPT. Lúc lắp rõ ràng em hỏi 2 anh tới lắp là đóng tiền như thế nào. 2 anh ấy tươi cười kêu "có người lại thu". Sáng hôm qua em không vào được internet. Em liền gọi điện hỏi các anh kỹ thuật FPT. Các anh ấy xem xong kêu là em chưa đóng tiền, nên các anh ấy cắt rồi, xong rồi anh ấy mở lại cho em nhưng em phải đi ra đóng tiền trong vòng hôm qua và hôm nay. Thế em hỏi anh ấy tại sao không ai lại thu tiền, anh ấy kêu chắc là người ta lại thu mà nhà em không ai ở nhà. Sáng nay em ra chỗ FPT telecom gần nhà em đóng tiền em lại hỏi các chị ở đấy tại sao không có người lại thu. Các chị ấy tươi cười kêu là chắc tại em không có nhà. Xong em kêu là nhà em lúc nào cũng có ngừơi 24/24. Thế là 1 chị ngồi đấy kêu là giấy báo đóng tiền vẫn còn, tức là chưa có ai lại nhà thu tiền cả. Thế là cái chị kia liền trở mặt 180 độ kêu là em phải đăng ký cho ngừơi lại thu tiền thì người ta mới đến. Em kêu là vậy tại sao 2 cái anh lại lắp ADSL không nói thế. Thế là chị ấy nói chứ chỗ em phải đến tháng 8 mới có ngừơi lại thu tiền, chứ tháng này vẫn phải chạy đến chỗ ADSL thu.
    Chưa kể lúc em đi ra khỏi chỗ đó em mới nói là giờ em đóng tiền rồi, đề nghị mở lại internet cho em. Thế mà em về đến nơi mở máy ra vẫn chưa vào đựơc internet. Em lại gọi điện lên cho bộ phận kỹ thuật FPT phàn nàn tiếp là tại sao đóng tiền rồi mà vẫn không vào internet đựơc. Thế là hắn không những không thưà nhận là chưa mở lại đường ADSL của em mà hỏi em chứ modem cháy mấy đèn, chứ đường ADSL của em vẫn đang được mở bình thường, xong rồi kêu modem em có vấn đề, tắt 5 phút sau mở lại thì sẽ vào được internet. Em tắt đúng 5 phút sau thì em mở lại đúng là vào internet được thật. Nhưng rõ là hắn tắt cái đường ADSL của em. Em đóng tiền rồi thì bên bộ phận thu tiền vẫn không liên lạc với bên kia để mở ADSL lên. Em phải gọi điện lên thì hắn mới mở ra. Đã thế không biết nhận lỗi với khách hàng mà cứ vòng vo tam quốc, toàn đổ lỗi cho ngừơi dùng.
    Em đang giữ cổ của hắn mới cú chứ.
  10. chickenboy07

    chickenboy07 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0

    Bọn nhân viên FPT đang bị lõm nặng vì ôm CP của Cty khá nhiều nên bị điên ấy mà! Chúng nó giờ chẳng còn quan tâm đến khách hàng đâu, làm ăn như cục ***. Quản lý kiểu này thì chắc trụ được 1-2 năm nữa là tèo thôi!

Chia sẻ trang này