1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Biệt thự PGT - mục tiêu đánh lên của họ dầu khí - mọi con mắt đều đổ dồn vào PGT

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi giaingan, 09/04/2010.

Có 2825 người đang online, trong đó có 114 thành viên. 21:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 48223 lượt đọc và 663 bài trả lời
  1. CECE

    CECE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Luôn luôn lắng nghe
    Lâu lâu mới hiểu
    ;))
  2. bib

    bib Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
    bác Cyberart nhập hàng từ lúc mới mở Pic - nhập giá còn rất rẻ, giờ bác còn ở trên tàu hay đã xuống rồi [r2)]
  3. Luot

    Luot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    0
    T2 là cơ hội cuối lên tàu. T3 hết hàng ... [r2)][r2)][r2)][r2)]
  4. Luot

    Luot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    0
    múc PGT ngay không cần nghĩ
    Sau bao năm chinh chiến E rút kinh nghiệm ra 1 điều thị trường CK việt nam đó là :
    1. TH1: Khi giá cp còn bèo thì hầu hết mọi người sẽ mang 1 tâm lý sợ hai không giám đặt lệnh mua vì sợ nó sẽ còn giảm nữa đây còn gọi là " Sự sợ hãi giết chết lòng tham & cơ hội "
    2. TH2 : Khi bắt đầu có sự nghi ngờ thì khi đó là lúc thị trường sẽ đi lên nghi ngờ càng nhiều thì thị trường lên càng mạnh đây gọi là " Sự hỗn loạn giữa lòng tham và sự sợ hãi "
    3. TH3 : Khi CP càng lên cao càng cuốn hút được nhiều người tham gia , lúc này hầu hết tâm lý là phải mua được CP bằng bất kỳ mọi giá vì sợ hôm nay không mua được thì ngày mai sẽ phải mua giá cao hơn đây gọi là "Khi lòng tham giết chết sự sợ hãi "
    Các bác thử kiểm tra lại chính mình xem có đúng như vậy ko nhé nếu đúng thì Thanks E cái nhé:-bd
  5. vndirect

    vndirect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đồ thị và các chỉ báo em này mà không múc thì phí cuộc đời!
  6. bib

    bib Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
    5X
    [​IMG]
  7. Luot

    Luot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    0
    DJ lại lên kinh quá, mấy con chim lợn còi hôm nọ hô CK sập đâu roài ấy nhỉ ;)) =))
  8. pgas68

    pgas68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    129
    hiccc, sao các bác PR con này kinh thế nhỉ ?
    e có mấy tr , bán rẻ bán ôi chẳng ai mua... giờ đành ngồi nhìn..................
  9. Luot

    Luot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    0
    sao cụ bán rẻ thế, bao nhiêu công chăm sóc tưới tắm kỳ cọ cho em nó lại để thàng # xơi mất ;))
  10. PNs

    PNs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Để em kể chuyện cổ tích Nàng Lọ Lem.
    Em là con nhà dân Bưu điện đây. Nghe bố mẹ đã từng là chuyên viên về hưu của vài công ty thuộc bưu điện, đến khi công ty CPH, hiện bố mẹ vẫn còn cầm vài K của công ty chưa lên sàn đây. Anh chị cũng vào đấy làm luôn, riêng em thì thất nghiệp, thất học, chỉ được cái hóng hớt nghe bố mẹ kể chuyện.
    :( Chuyện xưa kể rằng (ngày nay vẫn thế ;))):... mấy công ty thuộc Bưu Điện, ngành nghề chính chẳng có quái gì, làm mấy cái quả sứ, dây cáp đồng lỗi thời, đào đường chôn cáp, nợ lương công nhân liên miên, chẳng có việc làm, dự án ngày càng ít (Dự án lắp cáp viễn thông, với làm cột ăng ten ấy), đến nỗi công nhân còn trả vờ ốm, xin nghỉ không nhận lương, tự đóng BHXH để khi về hưu còn có lương hưu. :-?? Khi công ty CPH, vào những năm 2004-2005, nhân viên công ty còn không ai thèm mua CP, kể cả giá ưu đãi, thấp hơn mệnh giá. Mua đa phần là vì nghĩa vụ.
    Và... em cũng nghe kể rằng: Chuyện đất đai nhiều vô biên cương cũng là thật. Cho đến 1 ngày, các mảnh đất "làm ruộng rau muống" chuyển đổi mục đích, góp vốn làm dự án, xây chung cư, toàn những vị trí đắc địa. [r32)]
    Bông nhiên, Nàng Lọ Lem thành công chúa.
    Cái đám CP của bố mẹ tưởng chừng như phí tiền, tự dưng lại quý như vàng, kể cũng hay các bác nhỉ. [r2)]

Chia sẻ trang này