1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Bình Và Luận Thị Trường Hàng Ngày

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Bom_oi, 04/05/2010.

2077 người đang online, trong đó có 58 thành viên. 19:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11289 lượt đọc và 108 bài trả lời
  1. toc0bay

    toc0bay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Đã được thích:
    3.822


    thêm mấy kụ Gia Binh, Phong Béo, Chienthang07 ... nữa >:D<
    nhiệm vụ này giao kụ Sù [:D]
  2. Bom_oi

    Bom_oi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba, ngày 04/05/2010, 11:59 [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]Gửi bài viết này cho bạn bè [​IMG] Xà Tường Lâm (trái) ngày ra tù
    11 năm oan khuất

    (24h) - Đúng ngày Xà Tường Lâm mãn hạn tù, người vợ mà anh “sát hại” bỗng nhiên quay về. Nếu việc đó xảy ra sớm hơn 11 năm, gia đình anh đã không tan đàn xẻ nghé.

    “Người chết” hiện về
    Ngày 28-3-2005, người dân thôn Hà Trường, thị trấn Nhạn Môn Khẩu, huyện Kinh Sơn, Hồ Bắc, Trung Quốc bỗng nhiên xôn xao vì việc Trương Tại Ngọc, một thiếu phụ được coi là đã chết cách đó 11 năm bỗng nhiên xuất hiện. Thực ra từ trưa hôm đó, Xà Tỏa Lâm, anh chồng Trương Tại Ngọc đã nhận được mấy cuộc điện thoại, nói cô đã quay về. Xà Tỏa Lâm vội cùng vợ đến nhà họ Trương, thấy em dâu vẫn không khác xưa là bao, chỉ có điều già hơn. Khi nghe tiếng Trương Tại Ngọc chào, Xà Tỏa Lâm sụp xuống, miệng chỉ lẩm bẩm hai chữ “oan nghiệt”.
    Cùng thời điểm đó, trong trại giam, Xà Tường Lâm đang hoàn thành nốt các thủ tục để chuẩn bị ra tù. 11 năm trước, anh nhận được bản án tử hình, sau đó là tù giam 11 năm vì tội giết vợ. Nhận được điện thoại của anh trai báo tin Trương Tại Ngọc đã trở về, Xà Tường Lâm không tin nổi vào tai mình. Anh òa khóc như một đứa trẻ, sau đó lại cười, mừng mừng tủi tủi vì án oan của mình cuối cùng cũng đến hồi kết thúc.
    Tai vạ giữa đường
    Xà Tường Lâm sinh ra và lớn lên ở thôn Hà Trường, thị trấn Nhạn Môn Khẩu. Đến tuổi trưởng thành, qua mai mối, anh kết hôn với Trương Tại Ngọc, một cô gái hơn mình vài tuổi sống cùng thôn. Hơn 1 năm sau, một cậu con trai ra đời càng làm cho gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười.
    Đầu năm 1994, bi kịch bất ngờ ập xuống khi Trương Tại Ngọc mất tích một cách lạ lùng. Hai bên gia đình tìm kiếm suốt nhiều tháng trời vẫn không nhận được bất cứ tin tức gì. Cùng lúc đó, anh trai Trương Tại Ngọc loan tin Xà Tường Lâm có quan hệ bất chính với một phụ nữ sống ở xã bên, khiến nhà họ Trương nghi ngờ Xà Tường Lâm giết vợ. Tuy vậy, vì không có chứng cứ gì nên họ chưa dám nói với ai.
    Nhiều tháng sau, một người dân sống trong thôn Hà Trường khi đi qua hẻm núi bất ngờ phát hiện thi thể một phụ nữ đã phân hủy, mặt mũi không còn rõ hình hài. Gia đình họ Trương lập tức khẳng định đó là con gái mình, sau đó báo cảnh sát, cáo buộc Xà Tường Lâm giết vợ. Khi đó, Xà Tường Lâm mới 28 tuổi, còn con trai của hai người mới vừa lên 6. Cảnh sát sau khi khám nghiệm cũng khẳng định đó chính là Trương Tại Ngọc và ra lệnh bắt Xà Tường Lâm.
    Những cuộc đời bị hủy hoại
    Phiên tòa xét xử “kẻ sát nhân” nhanh chóng được mở, Xà Tường Lâm nhận án tử hình, ấn định ngày hành quyết là 1-10-1994. Tuy nhiên, vì không đủ chứng cứ, vụ án được đưa ra xét xử lại. Năm 1995, Xà Tường Lâm lại bị tuyên án tử hình một lần nữa, song bản án lại bị hủy ngay sau đó. Khi ấy, Xà Tỏa Lâm đến ******* kêu oan cho em trai, bị bắt giam 41 ngày. Mãi đến tháng 6-1998, tòa án huyện Kinh Sơn mới xử phúc thẩm, tuyên án tù 11 năm cho Xà Tường Lâm. Mẹ anh, bà Dương Ngũ Hương vì không tin con mình giết người đã chạy đôn đáo khắp nơi kêu oan, tháng 5-1995 cũng bị bắt giam hơn 9 tháng, sau này nộp phạt 3.000NDT mới được tha. Vì uất ức, bà Dương ốm nặng rồi qua đời ở tuổi 54. Cũng vì vụ án của bố, con trai Xà Tường Lâm trở thành đứa trẻ thất học.
    Sau này, Trương Tại Ngọc kể, năm 1991, cô phát hiện Xà Tường Lâm có qua lại với một người phụ nữ khác. Vì muốn giữ yên ấm gia đình, Tại Ngọc không làm ầm lên mà chủ động tìm đến “kẻ thứ 3”, cùng nhau trò chuyện suốt một buổi chiều. Khi biết chuyện này, Xà Tường Lâm vô cùng xúc động, tự cắt đứt quan hệ bất chính. Tuy vậy, từ sau lần đó, Trương Tại Ngọc có những dấu hiệu bất thường về thần kinh, cho đến một ngày bỗng dưng bỏ đi, bản thân cô ta lúc đó cũng không biết mình đi đâu. Lưu lạc đến tận Sơn Đông, Trương Tại Ngọc gặp được người tốt bụng giữ lại cho ở nhờ, sau đó còn đưa đến bệnh viện chữa bệnh. Trương Tại Ngọc gần như quên hết quá khứ, sau này lấy chồng, sinh sống luôn ở Sơn Đông. 11 năm sau, trí nhớ đột nhiên phục hồi, Trương Tại Ngọc một mực quay về, không ngờ khi đó tất cả đã tan tành.

    24H.COM.VN (Theo An ninh thủ đô)
  3. Bom_oi

    Bom_oi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhận;));))
  4. Bom_oi

    Bom_oi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 02/05/2010, 07:40 [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]Gửi bài viết này cho bạn bè
    Bé trai bị hành hạ như thời trung cổ
    [​IMG] Nguyễn Hào Anh với thân thể đầy thương tích đang được điều trị tại Bệnh viện Đầm Dơi
    Tuổi thơ chan nước mắt

    (24h) - “Những ngày nằm viện là quãng thời gian con sung sướng nhất vì được gặp mẹ, được ngủ và... không bị đánh!”. Nguyễn Hào Anh, cậu bé giúp việc 14 tuổi bị chủ nhà hành hạ dã man, nói như khóc.

    Vào thăm Hào Anh đang điều trị tại Bệnh viện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau ngày 1-5, nghe em kể, ai cũng chạnh lòng, nhiều người rơi nước mắt và phẫn nộ trước hành vi tàn độc của vợ chồng Mã Ngọc Thơm (23 tuổi) và Huỳnh Thanh Giang (30 tuổi), chủ trại tôm giống Minh Đức (ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) đối với em trong một thời gian dài.
    Bẻ răng, gí ủi nóng, thắt cổ, trấn nước...
    Qua câu chuyện Hào Anh kể về những ngày tháng đã sống trong trại tôm giống Minh Đức, bị tra tấn bằng đủ cách, chúng tôi rùng mình bởi những đòn thù ấy chỉ có ở thời trung cổ hoặc những nhà tù man rợ. “Ngày nào cháu cũng bị đánh. Không dạ, thưa là bị đánh, làm chậm cũng bị đánh. Cậu mợ (tức Giang - Thơm) bực bội gì cũng lôi con ra đánh. Vết thương trên trán con do cậu đánh bằng cây tre. Răng con gãy, do cậu bẻ cho hả giận. Môi sứt do cậu lấy kìm kẹp; có lần dùng bàn ủi nóng gí vào người con; rồi dùng dây tròng vào cổ con siết cho xỉu. Mợ cũng dùng dây tròng vào cổ con rồi bắt con đi lau nhà, con lau chậm thì mợ cầm dây giật cho con té. Nhiều lần cậu mợ phạt con, bắt đội đá đi lau nhà, nếu đá rớt thì con bị đòn ngay. Sợ nhất là những lần con bị đánh xong rồi bị mang đi trấn nước hay bị tạt nước tẩy rửa trại tôm vào người, nó rất rát vì khắp người con bị thương tích. Bị đánh đau lắm, nhiều đêm đau con không nằm được nhưng vẫn phải đi làm, nếu làm chậm thì bị đòn. Những lúc giận, cậu mợ còn dùng thanh sắt nóng đâm xuyên chân con. Mỗi lần bị đánh như thế, đêm về nằm con khóc một mình và nhớ mẹ, nhớ em lắm...”.
    Tương lai mịt mù
    Chị Phạm Thị Thoa, 34 tuổi, mẹ của Hào Anh, cho biết cha của Hào Anh đã bỏ rơi mẹ con chị khi chị đang mang song thai Hào Anh và Hào Em. Sau khi vượt cạn, chị Thoa gửi con cho ngoại chăm sóc, một mình ra TP Cà Mau thuê căn phòng nhỏ để trọ, đi lột tôm, phụ giúp việc nhà kiếm tiền nuôi con.
    Học hết lớp 4, Hào Anh phải nghỉ vì mẹ và ngoại nghèo không lo nổi. Bi kịch đến với em bắt đầu vào ngày 15-8-2009, khi chị Thoa cho con mình đi làm thuê cho vợ chồng Thơm - Giang. Đường xa, chị Thoa không có tiền nên ít khi đến thăm Hào Anh, vì vậy chẳng hay con mình liên tục bị chủ nhà giáng những trận đòn chí tử.
    “Con tôi bị đánh đập tàn nhẫn quá, đến nỗi gương mặt bị biến dạng, từ đầu đến chân không nơi nào là không bị sẹo. Khi vừa vào bệnh viện thăm con, tôi suýt không nhận ra cháu” - chị Thoa vừa khóc vừa nói.
    Trong những ngày tháng bị tra tấn, Hào Anh không dám bỏ trốn vì bị vợ chồng Thơm - Giang hăm dọa sẽ giết chết. Những ngày tháng khủng khiếp ấy sẽ còn kéo dài nếu em không được cơ quan chức năng giải cứu. Thế nhưng tương lai của Hào Anh vẫn rất mịt mù bởi cả hai người thân thuộc nhất của em là mẹ và ngoại đều rất nghèo.
    Khởi tố, bắt giam Huỳnh Thanh Giang
    Sau khi sự việc bị phát hiện, ******* huyện Đầm Dơi đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời tiến hành bắt tạm giam Huỳnh Thanh Giang về hành vi “hành hạ người khác”. Riêng Mã Ngọc Thơm được tại ngoại vì đang nuôi con 18 tháng tuổi.
    [​IMG]
    Ông Đoàn Minh Chánh, Phó Trưởng ******* huyện Đầm Dơi, cho biết: “Đây là vụ án đang gây phẫn nộ trong dư luận, chúng tôi rất nóng lòng điều tra làm rõ để kết thúc vụ án trong thời gian nhanh nhất.
    Hiện ******* huyện Đầm Dơi đang thu giữ một số vật dụng liên quan đến vụ án mà Huỳnh Thanh Giang khai là dùng để hành hạ em Hào Anh”.
  5. Bom_oi

    Bom_oi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu, ngày 30/04/2010, 09:39 [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]Gửi bài viết này cho bạn bè
    Bé trai bị hành hạ như thời trung cổ
    [​IMG] Hàng ngày, cháu bé bị chủ tra tấn rất dã man (Hình minh họa)
    Phẫn nộ: Bé trai bị chủ tra tấn dã man

    (24h) - Đó là cháu Nguyễn Hào Anh (14 tuổi) nhập viện tại Bệnh viện (BV) Đa khoa huyện Đầm Dơi (Cà Mau) trong tình trạng trên người hầu như chỗ nào cũng có vết thương bầm tím, mưng mủ; mặt sưng phù...

    Có mặt tại BV Đa khoa huyện Đầm Dơi chiều 29/4, chúng tôi lạnh cả người khi chứng kiến những vết thương trên người cháu Nguyễn Hào Anh. Trước mắt chúng tôi là một bé trai gầy gò nhỏ thó, trên người chằng chịt những vết sẹo ngang dọc. Trên trán một vết thương đang mưng mủ. Khuôn mặt đầy sẹo. Cổ tay, cổ chân còn hằn vết dây trói và hai bàn tay, bàn chân sưng phù. Còn những vết thương trên lưng và ngực không thể nào đếm xuể (cả những vết thương cũ và mới)...
    Hai hàng nước mắt chảy dài, Hào Anh kể: “Cả 6 tháng nay, hầu như ngày nào con cũng bị đánh. Con làm việc chậm bị cậu đánh, cậu bực bội cũng lôi con ra đánh. Vết thương trên trán do cậu dùng thanh tre đánh, răng gãy do cậu bẻ trong lúc giận con, vết sứt trên môi do cậu dùng kìm kẹp con...”.
    Theo lời khai của Nguyễn Hào Anh với cơ quan CSĐT, gần 6 tháng qua cháu liên tục bị vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức là Huỳnh Thanh Giang (30 tuổi) và Mã Ngọc Thơm (33 tuổi, ở ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, H.Đầm Dơi, nơi cháu Hào Anh đang ở giúp việc) hành hạ dã man và không cho tiếp xúc với bên ngoài. Lúc thì dùng bàn ủi nóng ấn vào người, lúc dùng kìm bẻ răng, lúc dùng cây đánh, lúc thì dùng dây trói rồi mang phơi nắng, dã man hơn là nung nóng thanh sắt rồi dí vào bộ phận sinh dục...
    [​IMG]
    Những vết thương trên người Nguyễn Hào Anh
    Bác sĩ Hồ Thanh Phong, người trực tiếp điều trị cho cháu Hào Anh, cho biết: “Hào Anh nhập viện trong tình trạng không nguy kịch đến tính mạng nhưng trên người bị đa thương. Có những vết thương mưng mủ do nhiễm trùng và kết quả chụp phim cho thấy cháu bị gãy xương chính mũi”.
    Trao đổi với chúng tôi chiều 29/4, ông Đoàn Minh Chánh, Phó trưởng ******* huyện Đầm Dơi, cho biết: “Nhận được thông tin tại địa điểm trên có cháu bé đang bị hành hạ dã man, chúng tôi cho điều tra viên tiếp cận xác minh vụ việc. Hôm nay, chúng tôi đưa cháu Hào Anh nhập viện để điều trị. Hiện chúng tôi đang khẩn trương hoàn tất công tác điều tra ban đầu để khởi tố vụ án”.
    Được biết, hiện vợ chồng Giang - Thơm đang được Cơ quan CSĐT ******* huyện Đầm Dơi thẩm vấn, điều tra xác minh làm rõ.
    Thương cho hoàn cảnh cháu Nguyễn Hào Anh, nhiều thân nhân nuôi bệnh tại BV Đa khoa Đầm Dơi đã thăm hỏi động viên và cho tiền Hào Anh, trong đó có đoàn của UBND huyện Đầm Dơi.Quá bức xúc, một số người đã đánh, chửi mắng mẹ cháu Hào Anh vì cho rằng bà này vô trách nhiệm (vì theo lời Hào Anh lâu lắm cháu không gặp mẹ) để con bị hành hạ dã man như thế. Còn người dân ở ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, đã phẫn nộ đánh, chửi vợ chồng Giang khi vụ việc bị phát giác khiến lực lượng chức năng một phen vất vả can ngăn.
  6. Bom_oi

    Bom_oi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá cổ phiếu ngành cao su và săm lốp hiện nay Thứ ba, 4/5/2010, 13:00 GMT+7 xin giới thiệu bản cập nhật ngành cao su và săm lốp do CTCK Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) thực hiện.
    Ngành cao su và săm lốp: Diễn biến giá cả và tiêu thụ
    Tại thời điểm cuối tháng 4/2010, giá cao su thiên nhiên trên thế giới và trong nước tiếp tục đứng ở mức đỉnh mới với xu hướng tăng mạnh trong 1 tháng qua. Cụ thể, theo số liệu SICOM, giá cao su RSS3 đang đứng ở mức USD4,000/tấn; tăng 20% so với cách đây 1 tháng (tháng 03/2010). Trong nước, giá cao su đang ở mức 70 triệu/tấn, tăng 20 – 25% so với giữa tháng 3. Mức tăng này chịu tác động chủ yếu từ giá thế giới.

    [​IMG]


    (Nguồn CTCK Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín)

    Mặc dù tháng 4 là thời điểm bắt đầu vụ thu hoạch và giá cao su được kỳ vọng giảm trong thời gian này bởi các nhà sản xuất. Xu hướng diễn biến thị trường đang ở tình trạng trái ngược (tiếp tục tăng) do tác động từ nhu cầu gia tăng ở các thị trường lớn và ngành công nghiệp (đặc biệt săm lốp).

    Theo Hiệp hội các nhà sản xuất cao su thiên nhiên thế giới, nhập khẩu và tiêu thụ cao su thiên nhiên ở các khu vực tiêu thụ lớn như Trung quốc, Ấn độ đang đi vào giai đoạn tăng trưởng mạnh (demand driven bullish phase). Trong quý 1, nhập khẩu từ Trung quốc tăng 70% trong khi Ấn độ tăng 124%. Tiêu thụ dự báo tiếp tục tăng trong các tháng tới khi các ngành công nghiệp đi vào mùa cao điểm sản xuất.
    Do đó, kỳ vọng giá giảm mạnh là khó xảy ra và khả năng giá cao su sẽ vẫn duy trì ở mức cao trong năm nay.
    Cổ phiếu ngành cao su thiên nhiên
    Theo các báo cáo cập nhật các công ty cao su do Sacombank-SBS thực hiện trong tháng 3, Sacombank-SBS lưu ý nhà đầu tư về khả năng giá cao su có thể tiếp tục tăng và điều đó sẽ cải thiện đáng kể lợi nhuận dự phóng cũng như khuyến khích đầu tư hơn nữa vào ngành này. Với mức tăng giá như trên, khả năng điều chỉnh tăng dự phóng lợi nhuận cho các doanh nghiệp này ở mức 15 – 20% tạo ra mức PE trung bình khoảng 6-7 lần, rất cạnh tranh so với thị trường.
    Nhận thấy giá các cổ phiếu cao su gần như không tăng trong 1 tháng qua và đây là cơ hội đầu tư rất tốt cho nhà đầu tư hiện tại. Khuyến khích đầu tư ngành này, trong đó ưu tiên những cổ phiếu có hoạt động cơ bản ổn định hơn như TRC, DPR, PHR.
    Cổ phiếu ngành săm lốp
    Theo thông tin trao đổi mới nhất với DRC, công ty dự kiến tăng giá bán 10% trong tháng 5. Đây cũng là mức dự kiến tăng chung của ngành. Như vậy, từ cuối năm 2009, mặt bằng giá ngành này sẽ tăng khoảng 20%. Tuy nhiên, so với thời điểm lập kế hoạch kinh doanh 2010, giá cao su nguyên liệu hiện đã tăng thêm 20 – 25% (các công ty xây dựng kế hoạch ở mức bình quân khoảng VND55 – 58 triệu/tấn).
    Do đó, không thể kỳ vọng tăng thêm lợi nhuận với mức tăng giá bán như trên. Hơn nữa, mức tăng giá này vẫn chưa đủ để cân bằng được giá nguyên liệu và điều đó có thể làm giảm lợi nhuận chúng tôi đã dự phóng cho các công ty trong ngành cách đây 1 tháng. Do những khó khăn của ngành trong năm nay và yếu tố ngắn hạn không khả quan, khuyến nghị bán đối với khoản đầu tư nắm giữ hiện tại và hạn chế đầu tư vào ngành này trong năm 2010.
    Hải Anh
  7. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.584
    Chủ yếu là thả vài bác xuống, đón vài bác mới lên ở ga 1. Nhiều bác trên tàu cũng cao tuổi , sợ độ cao, thêm 50% là đủ để các bác ấy xuống tàu rồi. Chứ lên tiếp 100% , mấy bác ấy chóng mặt, đau tim vì quá sướng thì lại khổ. Các cụ già là sợ bị kích động mạnh lắm [:D]. Nhưng mà thanh niên trai tráng như mình thì ... cứ vô tư thôi. :-bd
    [r2)][r2)][r2)]
  8. Bom_oi

    Bom_oi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Em là em cứ phải tới đỉnh hẳn mới xuống;));)) nhưng đôi khi vẫn thấy sao sao
    Ví dụ hôm rồi chốt MAC 39 đến 40 và PHH 63 đến 65 nhảy vào AVS 17;));)) APS 14x;));))
  9. lux3011

    lux3011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    2.122
    Chào bác Su. Hi vọng VNI sẽ có một hành trình mới để đón chào Bác, em sẽ góp một tay
  10. Bom_oi

    Bom_oi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    0
    anh em qua đây đông ghê>:D:D:D<
    Cùng nhau xây dựng những điều tốt đẹp[r2)][r2)]
    Bác lại nói đến VNI nói thiệt em đang thấy có điều gì đó có vẻ điểm đầu của một đợt bùng nổ ( cần xem xét thêm một tẹo nữa là ra ngô ra khoai)
    Khi VNI bùng nổ thì khỏi cần lựa cp nhiều vì khi đó con nào cũng phi chừ khi gặp phải em quá nặng mông

Chia sẻ trang này