1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Bố ơi! Bố làm nghề gì thế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi PhiDaoNhi, 08/04/2010.

Có 5303 người đang online, trong đó có 13 thành viên. 05:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 20751 lượt đọc và 126 bài trả lời
  1. ksvantuan

    ksvantuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2010
    Đã được thích:
    450
    Nói với thằng ku là: Bố lúc là Chim lợn, lúc lại là chim Bìm bịp.
  2. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    1
    bố làm broker
    :-"
  3. ksvantuan

    ksvantuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2010
    Đã được thích:
    450
    Bố làm cái nghề mở mồm ra là tiền triệu, tiền tỉ, nhấn nút enter là tiền như giấy lộn. nhưng nhiều lúc trong ví chẳng nổi 100k đồng.
  4. q202b

    q202b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Quả này giống tôi này, vừa huýt sáo cho ông con tè 1 bãi.
    Ôi! Những nhà đầu tư tài ba !
  5. Think_different

    Think_different Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    1.772
    Cô giáo ngẩng lên hỏi: Nick ???
  6. khong_xu_dinh_tui

    khong_xu_dinh_tui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2005
    Đã được thích:
    0
    Thằng con: TRÁNG SĨ BÒ ĐẺ
    ^:)^^:)^
  7. MonkeyBusiness

    MonkeyBusiness Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2010
    Đã được thích:
    0
    -Bố là diễn viên con ah
    -???????????:-??
    -Bố chuyên đóng vai Người Chym
    -:confused:
    -Còn hàng thì bố là chym bìm bịp, hết hàng thì bố là chym nhợn, tối về gặp mẹ con thì bố lại thành chym gõ kiến:p
  8. quattranck

    quattranck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Có ai bắt các bác thức khuya đâu. Các bác tự làm khổ mình thôi. Giờ giao dịch 8h30 thì dậy 7h sáng xem qua là được.

    Giao dịch buổi sáng thì còn chiều, tối.

    Đi uống cà phê rảnh rỗi chả lẽ ngồi chơi ? Mở laptop ra vào mạng đọc tí tin tức, bình luận cũng là một lẽ vui ở đời

    Thoải mái, tự do thì sao lại không vui được. Kiếm tiền cơ mà

    Còn phải chấp nhận lúc lỗ lúc lãi chứ. ^^_^
  9. vitgia78

    vitgia78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng đáng thương nhỉ, nhưng có những lúc các bác cafe tán phét, chiều ung rung đếm 7%/ngày thì ai sướng cho các bác?
    Các bác cho em lời khuyên phát: Em đang muốn bỏ việc để tập trung buôn chứng đây, thu nhập hàng tháng cả thưởng khoảng 15 củ nhưng nó ép mình ra mỡ, lúc nào cũng nơm nớp lo ko xong việc. Trong khi nghề kiếm tiền chính lại là chứng. Theo các bác có nên ko? Dĩ nhiên em ko muốn ngồi nhà, em muốn xin làm môi giới để vẫn có anh em, bạn bè. Bác nào có cùng hoàn cảnh ko nhỉ?
  10. xahang

    xahang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Bố làm nghề PR công ty 319

Chia sẻ trang này