1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

buôn chứng lỗ rồi, em lại chuyển sang buôn thuốc bổ để mua GOLD

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Flying_to_Heaven, 20/02/2008.

947 người đang online, trong đó có 121 thành viên. 23:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5260 lượt đọc và 195 bài trả lời
  1. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    buôn chứng lỗ rồi, em lại chuyển sang buôn thuốc bổ để mua GOLD

    Nghĩ đến chứng làm gì nhiều các bác, 1 mình mình chả chống chọi nổi xu thế thị trường. Thế cho nên em lập topic này cho các bác relax - tạm goi là đi buôn thuốc bổ - 1 nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Chúc các bác trẻ trung và gặp nhiều may mắn

    Lời tỏ tình "kinh khủng " nhất mọi thời đại : anh iu em như ...kem iu tủ lạnh ...như trời xanh iu mây ...như cây iu đất...như tất iu giày...như chày iu cối...như gối iu chăn ...như khăn iu cổ ...như tổ iu chim ...như kim iu chỉ ...như khỉ iu cây...như mây iu gió...như chó iu mèo...như kèo iu cột...như thằng chột iu con mù ...như thằng gù iu con thấp..như thằng hấp iu con hâm ...như thằng câm iu con điếc ...như con cá díếc yêu con cá rô...như thằng rồ yêu con dại ...đại khái là anh có iu em

    2. Có 2 giọt sữa gặp nhau trong ly. Giọt đực và giọt cái. Chúng phải lòng và yêu nhau. Đến lúc giọt sữa cái ngỏ lời với giọt sữa đực rằng chúng mình nên "ấy" nhau đi. Em muốn có 1 đứa con với anh. Giọt sữa đực buồn tình và nói: "Anh muốn lắm nhưng không thể được!" Giọt sữa cái nghi ngờ: "Hay là anh đã có vợ rùi?" Giọt đực bảo rằng không fải thế. Em hiểu cho anh! Bởi vì anh ... anh là ... sữa đã "tiệt trùng" rồi

    3. Lúc này đây..........anh chỉ muốn.............mở cửa .............vào phòng em.................đóng cửa..............tắt đèn.......... bật quạt..............đè em xuống giường........... đắp chăn lại............ để........khoe với em cái đồng hồ dạ quang mẹ mới mua cho anh! hehehe


    4. Đầu lòng hai ả tố nga "Thuý Kiều"là chị, em là "Thuý Vân". Ma cũng tránh, quỷ ngại gần . Dáng người nét mặt mười phần đười ươi. Vân xem đanh đá khác người . Mặt mày rầu rĩ như người có tang . Miệng cười tựa rắn hổ mang . Củi khô thua tóc, cóc nhường làn da . Kiều càng xấu xí, gian tà . So bề ngu dốt lại là phần hơn. Người xanh bủng, mặt nhờn nhờn . Dưa ghen thua khắm, cá hờn kém tanh . Một hai xấu nhất kinh thành . Dốt đành đòi một, đần đành hoạ hai


    5. Ngày xưa ở một thôn nọ cấm nấu rượu để tiết kiệm lương thực, một hôm trưởng thôn bất ngờ kiểm tra nhà của một cô gái thì phát hiện ra dụng cụ nấu rượu. Trưởng thôn liền phạt cô gái vì " Cô ko nấu rượu nhưng có dụng cụ nấu rượu và chắc chắn sẽ nấu rượu nên tui phạt cô" . Cô gái liền la lên Hiếp Dâm...Hiếp Dâmmmmmmmmmmmmmmmmm ... " Trưởng thôn liền kinh ngạc và hỏi " tại sao cô la như vậy ? cô muốn vu oan cho tui hả ?" Cô gái trả lời, ông chưa hiếp dâm nhưng có dụng cụ để hiếp dâm và chắc chắn ông sẽ hiếp dâm !!!"


    6. LẤY ANH NÀO ĐÂY?
    Em muốn lấy anh khí tượng thủy văn?? nhưng người đâu... toàn tính chuyện mây mưa. Em muốn lấy anh đầu bếp??. nhưng anh ấy??? hay đòi nếm trước. Em muốn lấy anh thuế vụ ?..nhưng anh ấy ???hay đòi xuống đòi lên. Em không chê anh bán vé số nghèo hèn??.. nhưng sợ anh ???hay cào hay bóc. Em muốn làm vợ anh uốn tóc ??.nhưng ngán bị ??.đè cổ đè đầu. Em tính chọn kho bạc làm dâu ??..nhưng sợ anh hay???.. săm soi thiệt giả?. ==> Vậy em lấy anh IT đê, ảnh chỉ biết sờ, ngắm ?.và cắm USB thui ?


    7. Một anh chàng tới quầy bar, ngập ngừng hỏi cô gái đang ngồi sẵn ở đó:

    - M...m... Cô có phiền không nếu tôi nói chuyện với cô một lát?

    Cô này tự nhiên nói toáng lên:

    - Không, tối nay tôi không ngủ với anh.

    Mọi người quay ra nhìn họ. Anh chàng kia vừa xấu hổ vừa thất vọng, lẻn về bàn của mình. Sau vài phút, cô gái tới chỗ anh ta và nhẹ nhàng nói:

    - Xin lỗi nếu tôi đã làm anh xấu hổ. Tôi là sinh viên tốt nghiệp khoa tâm lý và tôi đang nghiên cứu xem con người phản ứng ra sao trước các tình huống khó xử.

    Lập tức, anh chàng quát to:

    - Xéo, 200 USD thì quá là đắt!


    8. Chuyện đầu tiên sau 2 ngày đội mũ BH: Có anh kia đi ngoài đương, tay cứ gãi gãi cái nón bảo hiểm đội trên đầu . Có người thắc mắc "Anh làm gì thế?" -"Tao gãi đầu!" "Ơ, sao anh không gỡ mũ ra mà gãi?" "Ơ, thế mày ngứa mông, mày có cởi quần ra mà gãi không?". Đúng là ngả mũ ra chào sư phụ AQ thời @


    9. một dôi uyên ương thạch sùng đang ?oim lặng nhìn nhau? trên trần nhà. Chợt ?onàng ? thạch sùng nói một câu,?chàng? nghe xong rơi luôn xuống, nền nhà, đau gần chết.Theo bạn thì ?onàng? nói câu gì khiến ?ochàng? như vậy??Nàng?: ?oNằm ngửa lên đi anh


    10. bố đi qua phòng 2 chị em:......ái ái đau quá......ối zời ơi, lại còn chảy máu nữa.......ai bảo chị cựa quậy làm gì?.......mà mày có đút vào thì đút nhanh nhanh lên.....lề zà lề zề.....chị buồn cười cái lỗ nó bé thế này, em cố lắm mà cũng ko đút qua được.....mút nó đi cho nó cứng lên.....em ko biết làm......thôi đưa đây tao mút cho........ờ, nó cứng lên thật.....(im lặng 1 lúc).....a vào rồi ,sướng quá,thích quá........ Bố đạp cửa vào, nhìn thấy hai chị em đang tập xâu kim=> Xin Trời Phật thứ tội cho mấy đứa đầu óc đen tối >"<


    bác nào đọc xong thấy bùn cười nhớ cho em xin mấy ông sao sáng nhá
  2. vocungmayman

    vocungmayman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn mà cũng chết cười với chị. Vote nhá
  3. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Cuộc đời của em gặp nhiều gian truân lắm , em đã trải qua 3 đời chồng , mà đến hiện nay , em vẫn còn trinh..... Thằng chồng đầu tiên của em làm ở trong viện bảo tàng, châm ngôn của ổng lúc nào cũng là " Cấm sờ vào hiện vật ". Đến thằng chồng thứ 2 , ảnh làm ở cục điều tra hình sự , lúc nào miệng cũng nói " Giữ nguyên hiện trường". Đến cuối cùng em nản quá , lấy thằng chồng thứ ba , anh chàng này thì làm ở bộ kế hoạch đầu tư, ông này thì khá hơn 2 thằng chồng củ của em , nhưng cũng suốt ngày chỉ có "Vạch ra , nhưng không làm gì hết" , thiệt là tức chết ......


    2. Thầy giáo hỏi: Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương ? Cả lớp im lặng. Thầy giáo chỉ một học sinh: Em biết ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương không ? Học sinh sợ sệt: Dạ không phải em. Vừa lúc đó ông hiệu trưởng đi ngang. Thầy giáo phân bua : Anh xem, học trò bây giờ tệ quá. Tôi hỏi ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương mà không ai biết. Thầy hiệu trưởng gật gù: Thôi anh nói anh Vương làm bản báo cáo rồi tôi nói ban giám hiệu xuất quỹ đền cho. Đừng làm rùm beng mang tiếng chết.

    3. Mấy lần!
    Ba người đàn ông Pháp, Italy và Mỹ ngồi nói chuyện với nhau trong một chuyến bay. Sau vài ly cocktail, họ bắt đầu nói chuyện về cuộc sống gia đình mình.

    "Đêm qua tôi đã ******** với vợ tôi 4 lần", anh chàng Pháp khoe khoang. "Và sáng nay, vợ tôi đã làm cho tôi một chiếc bánh ngon lành và nói rằng cô ấy rất ngưỡng mộ tôi".

    "Ồ tối qua tôi ân ái với vợ tôi 6 lần", người đàn ông Italy lên tiếng. "Còn sáng nay vợ tôi đã làm món trứng ốp lếp tuyệt vời và nói rằng cô ấy không thể yêu người đàn ông nào khác".

    Người đàn ông Mỹ vẫn im lặng. Anh chàng Pháp liền kênh kiệu hỏi: "Thế anh làm được mấy lần với vợ tối qua?".

    "Một lần", người đàn ông Mỹ trả lời.

    "Có một lần thôi á?", anh chàng Italy khinh thường hỏi. "Thế sáng nay cô ấy nói gì với anh?".

    "Đừng! dừng lại đi, em chịu hết nổi rồi!"


    4. Cô con dâu đang khum lau nhà, vừa lau ra tới phòng khách cô thấy bố chồng đang ngồi trên sofa đọc báo cô hỏi;

    - Có tin nào nóng bỏng giựt gân hông bố ?

    Mắt ông còn đang đọc những tin trong tờ báo liền đáp;

    - À có con !

    - Tin gì dạ bố ???

    - Tin nóng bỏng là vừa qua Mỹ bị khủng bố làm hư hạì rất nhiều và tin mới nhất nóng và giựt gân nhất là ông Bush ra lệnh quân lính Mỹ bay qua Afghanistan tìm bắt cho được Bin Lađen là người tổ chức vụ khủng bố...

    - Ô... tin nóng thiệt... tội nghiệp người dân của xứ đó chắc tinh thần căn thẳng lắm ?!?!?!

    Cùng lúc đó ông bố chồng ngước lên thấy cô con dâu đang khum lau nhà, vì cô mặc quần khá mỏng nên ông bố chồng vô tình nhìn thấy cả trọn, ông vừa khó chịu vừa đáp theo lời cô con dâu;

    - Ðâu có, dân nước khác căn thẳng hơn...

    - Dân nước nào hả bố ???

    - Hmmm.... nước "Cuba" "căn thẳng" hơn nhiều !!!


    5. Ngày trước mình thiếu tự tin lắm chạy xe chỉ khoảng 60km/h sợ lắm rồi nhưng từ khi đội mũ bảo hiểm thì mình tự tin lên hẳn hẳn, xe ít khi nào chạy dưới 100km/h, sướng thật !" --> Quảng cáo nghị định đội mũ bảo hiểm của Thủ Tướng. Ngày trước em nghe tiếng còi ô tô inh ỏi là em dạt ngay vào lề đường, sợ chết lắm í, từ khi có mũ bảo hiểm em ko bị inh tai nhức óc, mà cứ nghên ngang ngoài đường, còi bấm to thế chứ to nữa em cũng hồn nhiên như cô tiên!!!!Cảm ơn mũ bảo hiểm --> Quảng cáo nghị định đội mũ bảo hiểm của Thủ Tướng ......gửi cho tất cả mọi người nhá, thủ tướng nhờ vả đấy


    6. Nhân ngày 17 tháng 10 tôi xin thay mặt *************, Bí thư TW Đảng nước CHXHCN Việt Nam, UBMT Tổ quốc,UB KHHGD, UB Phòng chông bão lụt, Hội Liên Hiệp phụ nữ, hội phụ lão, xin có lời chúc sâu sắc nhất tới toàn thể các bà, các chị các em mỗi ngày luôn xinh tươi, trẻ đẹp , trí tuệ và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống! và nhân ngày 20-10 tôi thay mặt Tôi chuc chi em như ngày 17-10


    7. Học cách làm sạch cơ thể khi tắm rửa gọi là học kỳ. Học những điều vô ích, làm phí phạm thời gian tiền của gọi là học phí. Học những điều bậy bạ vô bổ, không đúng chỗ gọi là học bạ. Học cách trò chuyện trong giao tiếp gọi là học trò. Học nêm nếm thức ăn, thức uống gọi là học vị. Học cách dậy đúng giờ, chống ngủ gà ngủ gật gọi là học thức. Học cách làm đồ giả gọi là học giả. Người già đi học gọi là học cụ. Bảy điều cần phải học gọi là thất học. Học đang vô, tiếp thu tốt gọi là vô học. Học lâu dài gọi là trường học. Bỏ, không chịu học gọi là bác học


    8. Bồ là phở nóng tuyệt vời .Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu .Bồ là nơi tỏ lời yêu .Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình. Bồ là rượu ngọt trong bình .Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo .Nhìn bồ đôi mắt trong veo .Trông vợ đôi mắt nheo nheo gườm gườm .Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền. Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang .Bồ giỗi thì phải xuống thang .Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền. Một khi túi hãy còn tiền .Thì bồ thắm thiết kề liền *** anh. Một mai hết sạch sành sanh. Bồ đi vợ lại đón anh về nhà. Bồ là lều, vợ là nhà .Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia. Vợ là cơm nguội của ta...Nhưng là đặc sản của cha láng giềng



    9. Con dâu ăn mặc khá "mát mẻ" đang ngồi nhặt rau. Vô tình ngước lên thấy bố chồng đang ngồi xem thời sự quốc tế gần đó cứ nhìn trộm mình, con dâu bực mình hỏi: - "Tình hình thế giới có gì không ba?" Ba chồng giật mình nhưng cũng kịp trả lời: - "Áo đang tuột dốc, Mông Cổ sơ hở, Cu Ba căng thẳng

    10. Tình yêu như thể rút thăm, Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau. Tình yêu như thể đi câu, Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài. Tình yêu như thể quan tài, Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run. Tình yêu như thể dây thun, Lúc co lúc giãn lúc thì đứt ngay. Tình yêu như thể người say, Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời. Tình yêu như thể điểm mười, Có học cho hết cả đời vẫn mong. Tình yêu như thể đuôi công, Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì. Tình yêu như thể bánh mì, Tây ta đều thích bởi vì nó ngon! Tình yêu như thể thỏi son, Sinh ra chỉ để làm mòn cái môi
  4. IMLEDUCTHUY

    IMLEDUCTHUY Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Vàng đã tăng tới 17.000 VNĐ chỉ sau 1 đêm, khả năng tăng tới 20tr/ cây là có thể theo dự báo của các chiên gia!

    Tình hình trung đông căng thẳng+ Kosovo là 1 yếu tố kích giá vàng! Tháng 4 là mùa cưới của India, nhu cầu 1 năm còn lớn hơn cả khoản 500 tấn bán ra của IMF. USD tiếp tục giảm giá do Mẽo tiếp tục cắt giảm lãi suất dẫn đến gia vàng càng tăng nhanh!
  5. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    1. Hai vợ chồng kia đang tranh cãi nhau đến hồi gây cấn. Bực quá, ông chồng quát lên:- Giờ tui là chồng bà hay con bà? Bà dzợ tỉnh bơ trả lời :- Tui không cần biết, đứa nào bú sữa tui là con tuiChồng: !!!!!!!!!! (Tức lộn ruột)Thằng con nghe thấy cũng hùa theo:- Ừa ừa dzụ này má nói đúng đó.............Chồng:- Dzì nữa mày, giờ mày là con tao hay anh hai tao?Thằng con :- Con không cần biết, đứa nào ngưng bú sữa trước đứa đó là anh !Chồng: !!!!!!! (Tức tắt thở luôn)

    2. Đàn ông giống với gì
    - Đàn ông rất giống cà phê bởi nếu là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ.
    - Giống bãi đậu xe bởi: chỗ tốt thường đã có người giành mất rồi.
    - Giống phim truyền hình nhiều tập bởi: thú vị đấy, nhưng chớ dại tin đó là sự thật.
    - Giống máy tính bởi: làm việc nhanh nhưng thường thiếu bộ nhớ.
    - Và giống sôcôla bởi: ngọt ngào nhưng dễ tích đường và làm bạn... to bụng.


    3. Thuở còn thơ ngày ba cữ là thường.
    Tôi say sưa qua từng chai (tiger) lớn nhỏ.
    Ai bảo lai rai là khổ?
    Tôi mơ màng nghe men vút lên cao.
    Có Những ngày say xỉn, té ở cầu ao,
    Vợ bắt được chưa mắng câu nào đã khóc.
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích:
    Chị giận anh rồi, tối qua ngủ với em...


    4. Bác Nông cuối cùng cũng cưới được vợ. Vợ bác hiền thục rất hiểu ý chồng, nên trong cuộc sống gia đình bác có phần tinh vi.

    Đến bữa bác bảo vợ:
    - ?oCờ?. - Một mâm cơm thịnh soạn được bầy ra trước mặt. Vợ cúi đầu đứng bên cạnh chờ sai bảo.

    - ?oNờ?. - Ăn uống xong bác lại lên giọng. Một bát nước chè tươi ủ vừa tới được đưa lên

    - ?oTờ?. - Bác vừa sắng giọng, lọ tăm hình ngọc thỏ được bật nắp cho bác xơi món tăm

    - ?oĐờ?. - Vợ bác cuống quýt, rửa ráy, nằm sẵn lên giường...


    Thấy mãi không xong bác Nông quay ra..., mặt xưng mày xỉa:
    - ?oTiên sư mày, ông bảo là Điếu cơ mà?. ?


    5. Nếu em nhận được tin nhắn này thì em nợ anh một cuộc hẹn , nếu em đọc được tin nhắn này thì em nợ anh một cuộc tình, nếu em giữ lại tin nhắn này thì em nợ anh một nụ hôn , nếu em xóa tin nhắn này thì em nợ anh tất cả, nếu em trả lời tin nhắn này thì em đã yêu anh, nếu em gọi điện thoại cho anh có nghĩa là em đồng ý, nếu em không gọi đt cho anh cũng đồng nghĩa là em chấp nhận.


    6. LONG dài , SHORT ngắn, TALL cao

    HERE đây, THERE đó, WHICH nào, WHERE đâu

    SENTENCE có nghĩa là câu

    LESSON bài học ,RAINBOW cầu vòng

    HUSBAND là đức ôn g chồng

    DADDY cha bố, PLEASE DON''''''''T xin đừng

    DARLING tiếng gọi em cưng

    MERRY vui thích cái sừng là HORN

    Rách rồi xài đỡ chữ TORN

    TO SING là hát A SONG một bài

    Nói sai sự thật TO LIE

    GO đi, COME đến, một vài là SOME

    Đứng STAND, LOOK ngó, LIE nằm

    FIVE năm, FOUR bốn, HOLD cầm, PLAY chơi

    ONE LIFE là một cuộc đời

    HAPPY sung sướng, LAUGH cười, CRY kêu

    LOVER đích thực người yêu

    CHARMING duyên dáng, mỹ miều GRACEFUL

    Mặt trăng là chữ THE MOON

    WORLD là thế giới , sớm SOON, LAKE hồ

    Dao KNIFE, SPOON muỗng, cuốc HOE

    Đêm NIGHT, DARK tối, khổng lồ là GIANT

    GAY vui, DIE chết, NEAR gần

    SORRY xin lỗi , DULL đần, WISE khôn

    BURY có nghĩa là chôn

    OUR SOULS tạm dịch linh hồn chúng ta

    Xe hơi du lịch là CAR

    SIR ngài, LORD đức, thưa bà MADAM

    THOUSAND là đúng mười trăm

    Ngày DAY , tuầ n WEEK, YEAR năm, HOUR giờ

    WAIT THERE đứng đó đợi chờ

    NIGHTMARE ác mộng, DREAM mơ , PRAY cầu

    Trừ ra EXCEPT, DEEP sâu

    DAUGHTER con gái, BRIDGE cầu, POND ao

    ENTER tạm dịch đi vào

    Thêm FOR tham dự lẽ nào lại sai

    SHOULDER cứ dịch là vai

    WRITER văn sĩ, cái đài RADIO

    A BOWL là một cái tô

    Chữ TEAR nước mắt ,TOMB mồ MISS cô

    May khâu dùng tạm chữ SEW

    Kẻ thù dịch đại là FOE chẳng lầm

    SHELTER tạm dịch là hầm

    Chữ SHOUT la hét, nói thầm WHISPER

    WHAT TIME là hỏi mấy giờ

    CLEAR trong, CLEAN sạch, mờ mờ là DIM

    Gặp ông ta dịch SEE HIM

    SWIM bơi ,WADE lội, DROWN chìm chết trôi

    MOUNTAIN là núi, HILL đồi

    VALLEY thung lũng, cây sồi OAK TREE

    Tiền xin đóng học SCHOOL FEE

    Cho tôi dùng chữ GIVE ME chẳng lầm.

    TO STEAL tạm dịch cầm nhầm

    Tẩy chay BOYCOTT, gia cầm POULTRY

    CATTLE gia súc , ong BEE

    SOMETHING TO EAT chút gì để ăn

    LIP môi, TONGUE lưỡi , TEETH răng

    EXAM thi cử, cái bằng LICENSE


    7. Hai anh chàng New Jersey đang đi săn trong rừng thì một anh ngã lăn ra bất tỉnh, miệng không thở, mắt mũi đờ đẫn. Anh chàng kia liền rút ngay điện thoại gọi cho trung tâm cấp cứu: ?oAlo, bạn tôi chết rồi. Tôi phải làm sao đây??

    Tiếng nhân viên trực tổng đài: ?oCứ bình tĩnh đã, tôi có thể giúp anh. Trước tiên, phải biết chắc là anh ta đã chết thật chưa?.

    Im lặng trong giây lát, rồi một phát súng vang lên.

    Và tiếp theo tiếng anh chàng thợ săn hồi hộp: ?oXong rồi. Chết thật rồi đấy. Giờ sao nữa??.


    8. Trước trận chiến Điện Biên Phủ, tai một trung đoàn tổ chức tuyên thệ "Quyết chiến quyết thắng" Trung đoàn trưởng phát biểu thật lớn, với giọng nhấn mạnh đầy chất quyết tâm: " Mả cha... các anh..." Cả Trung đoàn giận tím mặt ... Tiếp tục: "Mả mẹ... các anh..." Đã có nhiều người la ó. Tiếp tục: "... bị quân thù giày xéo. Vì vậy, chúng ta quyết tâm quét sạch quân thù." Cả trung đoàn chợt hiểu ra, đồng thanh: "Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!


    9. Lần đầu làm ''''chuyện ấy''''

    Đặt tay lên ngực cô bạn gái là dân công nghệ, chàng khẽ hỏi một cách tò mò: "Cái gì đây?"

    "Dàn loa 2.1", cô nàng khúc khích trả lời.

    "Cái gì đây?"

    "Nút chỉnh volume".

    "Sao anh vặn max mà không có tiếng?"

    "Dốt ạ, anh phải cắm phích điện vào ổ đã chứ".


    10. Mẹ ơi, ngực của phụ nữ để làm gì ạ?? - À, ngực để khi phụ nữ chết thì sẽ là bong bóng cho cô ta bay lên trời. Hôm sau, thằng bé hớt hải chạy về thưa mẹ: - Mẹ ơi, dì Ann sắp chết rồi ạ. ??? - Con thấy bố và dì ấy đang ở ngoài vườn. Bong bóng của dì ấy bật hết ra ngoài, còn bố thì liên hồi bóp cho nó nhỏ lại, chắc là bố không muốn dì lên thiên đường. Còn dì ấy, chắc sắp chết thật rồi, luôn miệng kêu thét lên "ahhh...uhhhh"... Oi ji````````oi Hehehehe
  6. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    1, Thư ký và sếp

    1_ Hai ông giám đốc gặp nhau:

    - Thần sắc của ông dạo này không được tươi lắm thì phải?

    - Ừ, vợ tôi vừa tuyển một thư ký cho tôi.

    - Thế hả, trông thế nào, tóc có nhuộm vàng, đỏ như các em bây giờ không?

    - Một lão hói đầu mới chết chứ.

    2_ Giám đốc một siêu thị tiết lộ kinh nghiệm tuyển nhân viên:

    - Khi sắp mở siêu thị, tôi phỏng vấn hơn 20 cô gái với duy nhất một câu hỏi: ?oAi quan trọng nhất ở đây??. Những cô trả lời: ?oKhách hàng?, tôi cho làm thu ngân. Duy nhất một em trả lời: ?oÔng giám đốc?, tôi lấy ngay làm thư ký riêng.

    3_ Sếp và thư ký đi công tác, đến tối ông ta hỏi:

    - Chúng ta sẽ ngủ như thế nào đây? Như vợ chồng hay như đôi tình nhân?

    - Như vợ chồng.

    Lập tức sếp quay mặt vào tường và ngủ liền một mạch.


    4. Thuận cả hai tay

    Vào một quán cà phê không đèn. Nàng hỏi chàng:

    - Em ngồi bên phải hay bên trái anh đây?

    - Bên nào cũng được, anh thuận cả hai tay.


    Súng hết đạn

    Chàng và nàng ngồi tâm sự dưới bóng cây, thấy người yêu cứ cứng đờ như pho tượng, nàng gợi ý:

    - Kìa anh, trên cành cây có đôi chim đang "âu yếm" đó. Sao anh cứ ngồi thẫn thờ thế vậy?

    - Biết làm sao được... súng anh hết đạn rồi.


    Thèm...

    Một cô gái đến khám bác sĩ, trăn trở:

    - Thưa ông, cứ sau mỗi tháng thì tôi lại có cảm giác thèm đàn ông kinh khủng.

    - Đó là điều bình thường thôi. Nhưng thời gian "thèm" đó kéo dài bao lâu?

    - Khoảng... 4 tuần.


    5. Một nhà tỷ phú Mỹ đi nghỉ ở Florida. Ông ta thuê cả một khách sạn lớn để khỏi ai quấy rầy. Ông ta mặc quần bơi rồi xuống bãi biển. Vừa nhúng một chân xuống nước, ông ta lập tức gọi viên thư ký riêng:

    - John! Nước hơi lạnh.

    Viên thư ký liền gọi điện cho một chiếc tàu lớn ở ngoài khơi để đổ hàng tấn nước nóng vào vùng biển. Thế là nhà tỷ phú có thể bơi được.

    Rồi ông ta nằm dài trên cát. Một con kiến bò lên chân ông ta. Lập tức viên thư ký gọi điện cho một đội trực thăng, và năm phút sau, toàn bộ bãi biển được phun thuốc diệt côn trùng.

    Sau đó nhà tỷ phú tắm nắng, nhưng còn điều gì đó chưa ưng. Ông ta vẫy viên thư ký lại, bảo:

    - Bầu trời xanh quá, đơn điệu quá. Tôi muốn có mây, như thế nên thơ hơn.

    Thế là mười lăm chiếc trực thăng cất cánh lên phun hơi nước tạo thành những đám mây nhân tạo nho nhỏ.

    Bây giờ thì nhà tỷ phú đã hài lòng hoàn toàn. Nằm dài trên cát, tay đặt sau gáy, ông ta ngắm biển, ngắm trời và khẽ nói:

    - Chà! Thiên nhiên đẹp thật! Vậy mà người ta bảo có những kẻ chỉ sống vì tiền! Tiền để làm gì kia chứ!


    6. Chuyện kể rằng: ở một gia đình kia, một hôm mời thượng khách đến chiêu đãi món Bánh trôi - Bánh chay( Món ăn cổ truyền của dân tộc Việt Nam ta, mà ai cũng ưa thích). Đốt bếp mãi mới được chị vợ chạy vội lên, nghe điệu hớt ha, hớt hải hỏi chồng : Mình ơi, hôm nay em làm Bánh trôi - Bánh chay tiếp 2 bác nhé!
    Anh chồng thấy vợ làm bếp lâu quá, phát cáu tức mình bảo:
    - Làm cái bánh con c.. ấy.
    Chị vợ tưởng thật, hí hửng lao vào bếp nặn toàn hình con ấy, lên mời khách.
    Không ngờ hôm đó, chị ta làm nhân bánh ngon quá, cả khách và chủ dều nức nở khen ngon. Chị vợ thấy thế sướng quá vội bảo: '''' ấy là em chưa thêm cái Lông, thông cái Lỗ đấy, chứ không còn ngon nữa.''''.. "


    7.Có một cầu thủ bóng rổ rủ một "****" về phòng để .... Khi anh ta cởi áo, cô gái nhìn thấy dòng chữ Reebok xăm trên tay của anh ta. Cô ta hỏi tại sao anh ta lại xăm dòng chữ đó. Anh ta nói rằng như vậy hãng Reebok sẽ trả tiền anh quảng cáo cho họ. Khi anh ta cởi quần dài, cô ta lại nhìn thấy dòng chữ Puma xăm trên đùi. Cô ta lại hỏi và anh cầu thủ bóng rổ lại giải thích tương tự. Đến lúc anh cởi quần "xịp" ra thì cô gái nhìn thấy dòng chữ "Aids" xăm trên "cái ấy" của anh ta. Cô gái giãy nảy:" Không, tôi không quan hệ với ai bị Aids." Anh cầu thủ bóng rổ trả lời: " Đừng lo em ạ, tí nữa thôi nó sẽ thành chữ Adidas mà

    8. Vua sắp đi viễn chinh, Hoàng Hậu thì trẻ đẹp mà tính hơi quá dễ dãi, lo lắm, không ngủ được. Bụt hiện lên hỏi, Vua kể lể sự tình, Bụt nói:
    - Con đừng lo nữa, ta cho con một phép màu. Nếu người đàn ông nào mà láng cháng với Hoàng Hậu thì sẽ bị cụt cái bộ phận đó.
    Vua an tâm lên đường chinh chiến. Năm sau Ngài trở về, gọi tất cả các Quan ở nhà trông nom Hoàng Hậu và bắt phải cởi bỏ xiêm áo. Than ôi, ai cũng bị cụt, trừ mỗi một mình Quan Tể tướng. Vua xúc động vì lòng trung thành của cận thần, nói:
    - Duy chỉ có ngươi là tử tế, nay ngươi muốn gì ta cũng thưởng.
    Tể tướng lấy giấy bút ra viết.
    Xin Bệ hạ nếu có phép màu thì làm cho lưỡi của Thần dài ra như cũ

    9. Ngày nọ, một luật sư đang lái xe trên đường thì bắt gặp một người đàn ông đang ăn cỏ. Rất ngạc nhiên, luật sư dừng lại và hỏi chuyện.

    - Này, tại sao anh lại ăn cỏ thế?

    - Vì tôi quá nghèo khổ và không kiếm nổi thứ gì để ăn. - Người đàn ông trả lời.

    - Thật tội nghiệp, thôi anh hãy đến nhà tôi đi.

    - Nhưng tôi còn một vợ và ba đứa con ở nhà.

    - Thế thì về nhà kêu tất cả họ cùng đi.

    Sau khi tất cả đã lên xe, người đàn ông nói:

    - Ông là luật sư tốt bụng nhất mà tôi từng thấy!

    - Rồi anh và vợ con sẽ thích ngay thôi. - Luật sư trả lời. - Ở sân sau nhà tôi, cỏ mọc ngập đầu rồi!


    10. Size Nào???

    Một cô gái trẻ đến hiệu thuốc hỏi mua Comdom. Bác sĩ hỏi cô mua size nào? Cô gái ngạc nhiên vì từ trước giờ cô không hề biết cái chuyện này cũng cần có size . . .Lúng túng không biết diễn tả thế nào, một lúc cô khẽ hé miệng và thỏ thẻ nói :
    Đây, siz e của nó đây này


    Xin Đứa Em Gái

    Một cậu bé viết:
    - "Thưa Ông già Noel, ông gửi cho cháu một đứa em gái xinh xắn ông nhé!!"
    Vài ngày sau, cậu nhận được thư trả lời của Ông già Noel:
    - "Được thôi. Cháu hãy gửi mẹ cháu đến cho ông nhé!"...


    Ta là TT

    Tinh trùng (TT) bố dạy TT con: "Khi con vào trong ấy, con phải chiến đấu với nhiều đứa khác, cuối cùng, khi con gặp một "kẻ" tròn tròn, thì con phải xứng danh, nếu nó đáp "ta là trứng" thì con phải xâm nhập ngay thì mới "nên người". TT con vào "trong đó", xung quanh tối đen, nó chiến đấu với vô số TT như nó, cuối cùng, nó gặp một "kẻ" tròn tròn, bèn xứng danh "Ta là TT". Không có hồi đáp. Nó tiếp tục "Ta là TT". Kẻ kia nhìn nó với thái độ khinh khỉnh rồi quay đi. Không nản chí, nó lặp lại "Ta là TT". Kẻ kia bực dọc quay lại nói "Còn ta là cục amiđan"....
    Năng xuất cao, làm việc cật lực
    Một nông dân mua được một chú gà trống rất hăng. Gà ta đạp mái hết gà mái rồi tới vịt mái khiến chúng đẻ liên tục, nông dân nọ rất hả hê.
    Một bữa, ông ta đi làm đồng về thấy gà trống đang nằm xụi lơ trên bãi cỏ sau nhà, bên trên là mấy con quạ đang chờ ăn xác. Người nông dân thương xót than thở:
    - Ôi chú gà tội nghiệp! Sao mày vội bỏ tao mà đi sớm vậy?!
    Gà trống mở hé mắt nói:
    - Ông đi chỗ khác đi kẻo lũ quạ mái bay hết mất bây giờ!
    ==> Năng xuất cao, làm việc cật lực...
  7. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    1
  8. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Cả lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dưng rơi, thầy xuất khẩu thành thơ : "Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước,rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu", "em nào đối được câu này thầy cho 10đ", 1 em đứng lên dõng dạc "thầy ăn cơm, không ăn phân, cơm ăn xong rồi cũng thành phân, lôi thôi, sao không ăn phân ngay từ đầu"

    Một chàng trai cầu hôn cô gái mới quen. - Thế nhà anh có xe Mercedes không? - Không - Có khi nào anh mặc đồ của hãng Bossini không? - Không - Nhà anh có biệt thự 3 tầng với mãnh vườn 0,5ha không? - Không Cô gái bĩu môi, nhìn anh bằng cái ánh mắt khinh thường và lạnh lùng ra đi... Chàng trai buồn bã về thuật lại câu chuyện cho bố. Ông bố bối rối: - Cha có thể bán cái Rolls-Royce đang dùng để mua ba chiếc Mercedes. Thay toàn bộ áo quần hiện Pierre Cardin bằng Bossini rẻ tiền. Cha cũng có thể cho một phần đất nhỏ trong nông trại để con có 0,5ha. Nhưng đập đi năm tầng của biệt thự tám tầng này thì thật là........uổng.

    Đề bài tập làm văn:
    "Em hãy tả bà nội thân yêu trong gia đình em"
    "... Bà nội em rất hiền. Mắt bà một mí nhìn sụp xuống. Bà khoái ăn trầu, ngày nào cũng ăn, nhổ ra cái nước đỏ lòm. Bà rất thích đánh em vì em hay trốn ngủ trưa. Cái roi bà giấu sau cánh cửa. Bà sai em đi mua cho bà ly chè sương sa, bánh lọt. Vừa đi em vừa húp bớt lớp nước dừa ở trên vì nó béo lắm. Về nhà nhìn ly nước, bà sai em ra xin thêm nước dừa và chê bà bán hàng hà tiện nước dừa. Em đâu có dám xin thêm. Bà em rất cao. Thân bà cao bảy thước. Gần nhà em có mấy cái cô bán bia ôm, buổi trưa hay la lối, cười giỡn om sòm với mấy cái ông lạ hoắc ở đâu tới. Bà tức lắm, chống! nạ ;nh chửi qua. Mấy cô thấy bà cao lớn, không dám chửi lại"
    Comment: học sinh "tả thực"


    Chuyện kể về một anh sinh viên người Hung sang Việt Nam làm nghiên cưú sinh môn tiếng Việt.
    Cuối đợt nghiên cứu trường ÐHQG Hà Nội tổ chức một kì thi gọi là kiểm tra trình độ của từng nghiên cứu sinh. Ðề văn ra như sau:
    "Anh (chị) hãy giải thích câu ca dao:
    Gió đưa cành trúc la đà
    Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương."
    Ðọc xong đề, anh chàng sinh viên khoái trí lắm vì nghĩ rằng không có gì là khó, nhất là khi anh có mang theo cả từ điển. Sau một hồi tra cứu chảy nước mắt, xem ra anh ta đã tường tận nhiều điều:
    "Gió đưa (được) cành trúc" thì ắt hẳn phải là gió to, ý hẳn là có bão.
    Với từ "la" anh phân vân giữa hai cách hiểu:
    +"la" là sự kết hợp giữ lừa và ngựa.
    +"la" anh đoán rằng đề đã in sai, phải là lao mới đúng. Và anh đã chọn cách hiểu này.
    "Ðà" là thanh tà vẹt để tàu có thể chuyển động trên đó.
    "Thiên mụ" : đàn bà trời - ý hẳn là vợ trời.|
    " Thọ" : nhiều lần (lâu)
    Và cuối cùng anh ta đã cho ra đời một sản phẩm bất hủ:
    ?oTrời nổi cơn bão lớn
    Lao xuống tà vẹt đường
    Vợ trời đánh một tiếng chuông
    Canh gà húp vội, hóc xương mấy lần?
  9. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0


    http://tinchungkhoan24h.com/luotsongclub/viewforum.php?f=3

    http://tinchungkhoan24h.com/luotsongclub/viewforum.php?f=2
  10. small_best

    small_best Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    9
    Cười vỡ cả bụng .....

Chia sẻ trang này