1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Bút tre tặng F319 cuối tuần

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by solotango, May 28, 2010.

1575 người đang online, trong đó có 86 thành viên. 23:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tvtu45

    tvtu45 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 22, 2010
    Likes Received:
    60
    Thơ ra lênh láng hai sàn
    Vni tăng điểm , hổng đi ngang .
    Người mua được chứng cười trong mộng .
    Khiến kẻ giữ tiền tức tràn hông .

    MÌNH BỰC MÌNH QUÁ CƠ
  2. solotango

    solotango Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 18, 2008
    Likes Received:
    0
    ấy, vẫn còn đấy bác ơi. Còn thì anh em ta mới sống được chứ.
    Chứng trường chốn cảnh thật là vui [r2)]
    Vượn hót, chym kếu suốt cả ngày:-"
    Ngẫm hay muôn sự đều lý cả~X
    Lựa cơ mà tính ắt thành công
    [};-[};-[};-
  3. nguyenchung1

    nguyenchung1 Thành viên tích cực

    Joined:
    Mar 12, 2010
    Likes Received:
    1
    Sáng nào em cũng lên sàn
    Lên sàn, em cũng ngồi bàn như ai
    Trưa, chiều em đi lai rai
    Chờ cho đến tối lại vào đi gi (DJ)

    hay không các bác???
  4. Nasdaq1806

    Nasdaq1806 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 5, 2010
    Likes Received:
    0
    Đêm nay có kẻ buồn tui tủi
    Xoắn quá bây giờ phải làm sao
    Vợ kêu con khóc nghe inh ỏi
    Tiền có ôm lấy để làm gì
    Hôm trước nói vào không chịu vào
    Hôm nay vẫn thế ngồi co ro
    Đúng là chym lợn suốt đời làm chym lợn.
    Biến mịa cho rồi khỏi phải lo.
  5. 005c500005

    005c500005 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 20, 2010
    Likes Received:
    0

    Quá hay
  6. 005c500005

    005c500005 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 20, 2010
    Likes Received:
    0


    Thương cho các bác mua giá tím(CE)
    Hào hứng khoe rằng mình gặp may
    Hỡi ôi các bác nào có biết
    T4 hàng về không co lai( Có lãi)
  7. alo1000

    alo1000 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 29, 2010
    Likes Received:
    0
    Bút tre : Toàn tập

    Chị em nô nức đặt vòng
    Hoa mộ liệt sĩ tỏ lòng biết ơn.----------------------------------------------------------------Anh đi công tác Cam puChia chiến lợi phẩm ở tù ba năm----------------------------------------------------------------Anh đi công tác bản mườngTè xong một cái lên đừơng về quê----------------------------------------------------------------Nhớ nhung về thị xã PhanThiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm(mắm).----------------------------------------------------------------Chồng người du kích sông LôChồng em ngồi bếp nướng Ngô cháy quần----------------------------------------------------------------Email anh viết thật bayBướm em mong đợi từng ngày từng đêm----------------------------------------------------------------Con đò dịch đít sang ngangBên kia có một cái làng thò ra----------------------------------------------------------------Chợ Đồng Xuân có tiếng đồnCó chị bán trứng vịt lộn rất to----------------------------------------------------------------Mời anh vào quán KaraOK em đã mở ra sẵn sàng----------------------------------------------------------------Sông Cầu nước chảy lơ thơCó đôi trai gái ngồi hơ quần đùi----------------------------------------------------------------Chưa đi chưa biết Cửa LòĐi rồi mới biết nó to thế này----------------------------------------------------------------Sông hồng đỏ rực phù sa Nhưng mà chưa đỏ bằng da *****----------------------------------------------------------------Chị em du kích tài thayBắn tàu bay Mỹ rơi ngay cửa(nhà) mình----------------------------------------------------------------Hoan hô đồng chí HagiCách ba mươi mét mà ghi được bàn----------------------------------------------------------------Hoan hô đồng chí Phạm Tuân
    Bay vào vũ trụ một tuần về ngay
    ----------------------------------------------------------------
    Liên hoan có bánh có chuồi(chuối)
    Ta đi ta nhớ cái ****(buổi) hôm nay
    ----------------------------------------------------------------
    Mấy em mặc váy đánh cầu
    Lông bay phấp phới trên đầu các anh
    ----------------------------------------------------------------
    Anh đi công tác Play
    Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra
    Còn em em vẫn ở nhà
    Cửa nhà (mình) em mở người ra kẻ vào
    Tiễn anh lên bến ô tô
    Đêm về em khóc tồ tồ cả đêm
    ----------------------------------------------------------------
    Hoan hô anh La văn cầu
    Cánh tay bị đứt nhưng đầu vẫn nguyên
    ----------------------------------------------------------------

    Không đi không biêt Tam Đao (Đảo)
    Đi thì không biết chỗ nào mà ngu(ngủ)
    Một giường nó nhét hai cu(cụ)
    Thôi thì cố nhịn đến chu(chủ) nhật về
    Phụ nữ thường rất hay lươi(lười)
    Riêng em em thấy là người cần cu(cù)

    Bắc ninh có cậu Nguyễn Trùng
    ********* khỏe quá cả vùng thất kinh
    Ngọt ngào bóc múi em ra
    Mời nhau cặp bưởi chút quà Hùng Đoan
    Ta đi bầu cử tự do
    Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm
    Nhớ quê ra dứng đỉnh đèo
    Bỗng đâu thấy một chú mèo gâu gâu

    ---
    Cô kia con gái nhà nông
    Cả ngày sao cứ chổng mông lên trời ?
    - Anh ơi nông vụ kịp thời
    Mông em mà không chổng, lấy gì anh ăn ?



    (Tạm hết....)
  8. vtczone

    vtczone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2008
    Likes Received:
    183
    cho em thêm 1 dòng đồng dao đó nhé ![r2)]
  9. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2006
    Likes Received:
    2
    Vote cho bài này [:D]
  10. debeo1979

    debeo1979 Thành viên mới

    Joined:
    Jun 27, 2008
    Likes Received:
    0
    Các bác nhà mình là hay nhạy cảm lắm đấy...

    Làm thơ phải tránh vần "ồn"
    Không thì đụng chạm cái ... chị em


    Kính! :-":-"

Share This Page