1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Cà phê cuối tuần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ube989, 13/09/2026.

Có 6414 người đang online, trong đó có 208 thành viên. 12:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 23024 lượt đọc và 321 bài trả lời
  1. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    9.066
    Quán vắng thật ấy, không biết có phải tại mùa mưa không

    Quán chiều
    ***
    Mưa to quá, chắc vì mưa to quá
    Cho nên anh lỡ hẹn chiều nay
    Chẳng dứt nổi khỏi mình cơn bận rộn
    Chao đèn vàng múa theo nhịp đung đưa
    Mưa tí tách cà phê thơm tí tách
    Từng giọt rơi nghe tựa tiếng thời gian
    Em nhắm mắt lướt qua ngàn ảo ảnh
    Của nhớ nhung sao cứ mãi lưng chừng
    Của đợi chờ trôi lạc giữa mông lung
    Của lời thương phân vân như là cỏ
    Của tháng năm trôi hoài như là gió
    Ánh mắt nhìn thoáng chốc đã bao năm

    Anh không đến chẳng tại mưa đâu nhỉ
    Em ngồi đây trong dạ bỗng cồn cào
    Mưa tạnh rồi hàng sấu già mát lạnh
    Em về thôi, không anh lại chờ cơm


    P/S: Mưa thế này thích nhất về đến nhà là có người nấu cơm chờ mình sẵn rồi.
  2. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.946
    Chị, sao đợi anh đến mà anh không đến, đoán không phải do mưa rồi lại về không anh lại chờ cơm. Anh nào là anh nào ấy? :p Hai anh có phải là một hem? :p
    Nếu không phải là một thì lại giống “Hai sắc hoa tigon” á!
    Hay “Những cây cầu ở quận Madison”? :p
  3. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.946
    Ube cũng rất thích bài này á bác Pro ^^
    Các cụ xưa thơ ca đỉnh của đỉnh luôn ạ @};-
  4. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.946
    Có ngay chị ơi, trà ấm pha mật ong ạ. ~o)

    “Cô đơn, lẻ loi, tâm tư như sóng đánh
    Chơi vơi, mệt mỏi, tâm hồn thì mong manh
    Không cần người phải quá sâu sắc, chỉ cần bờ vai người đủ rộng
    Chân thành đừng giấu sau màu mắt, cùng chia sớt những nỗi sầu mênh mông
    Cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi, cõi lòng hoang sơ hôm nay thôi dậy sóng
    1 người với tôi vậy là đủ, những thứ còn lại chẳng quan trọng
    Cứ nhẹ nhàng , bình yên như mây trôi
    Cảm xúc không cần phải “ngay” lối
    Lắng nghe thật khẽ cõi lòng tôi , 1 người tôi cần lúc này chỉ vậy thôi.”

  5. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    9.066
    Hai anh là một ấy
    Định hẹn hâm nóng tí nhưng mưa to quá anh ko đến quán được nên về nấu cơm trước

    Cái phim câu cầu về diễn xuất thì hay, dv cũng là dv yêu thích của chị
    Nhưng tình yêu của họ thì hổng có thuyết phục được chị
    Provochieu, Ube989, ConKhiNho và 2 người khác thích bài này.
  6. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    17.253
    Tình yêu đó ko thuyết phục được Mây vì nó đời thường quá, thực tế quá, không điện ảnh, ko happy ending tý nào, nên thường bộ phim như thế hơi hụt hẫng.

    Lý trí 1 tý thì cuộc sống là như thế, trách nhiệm, cơm áo gạo tiền,.... nhiều khi đè nặng đến mức có những người không có chút nào cho chính mình đâu.

    Nhưng mình thích những người đó, sống trách nhiệm, ko vứt nghĩa vụ của mình cho xã hội giải quyết..., đó là 1 dạng bản lĩnh trong cuộc sống đủ thức mầu phức tạp.
    Last edited: 24/09/2026
  7. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.946
    Ngã lòng rồi mới lý trí nó không được ổn cho lắm ấy chị :p
    Có lẽ phương Tây kiểu như vậy. Dù sao thì có nhận tổn thương cũng không nên tổn thương người khác.
    Em nghĩ anh chồng chị nhân vật chính có cộc cằn, thô lỗ cũng không thể là cái cớ để chị ấy ngã vào lòng anh nam chính được ạ. Vậy nếu anh chồng biết được, con cái biết được sẽ tổn thương như nào.
    Không thương nữa thì đi thôi chứ vùng vằng cũng mệt mỏi cho những người xung quanh ạ.
    Anh RS có bài “Điều em nhớ nhất” hình như cũng có câu như vậy á :p
    Nhưng nghệ thuật thì thường chẳng theo hàng lối, quy củ nào nó mới thăng hoa :))
    --- Gộp bài viết, 24/09/2026, Bài cũ: 24/09/2026 ---
    Em cũng thế dù nếu họ không tới với nhau thì cũng tiếc nhưng nên tới một cách thanh thiên bạch nhật ạ :p
    Mà không ai đoán trước được phút yếu lòng như kẻ sắp chết đuối thì còn nghĩ được gì nữa chị nhỉ? :))
  8. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    17.253
    Ủa, chứ ko ngã lòng thì lý trí lấy đâu ra chỗ để lên.

    Khó lắm Ube ạ, con người, thực tế là thế, nên tỷ lệ ly hôn, ngoại tình giờ rất cao.

    Ngày xưa hem phải lý trí trước đâu, mà lề thói khiến con người thuần hơn.
  9. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.946
    Cái này cũng như con gà với quả trứng ấy chị Khỉ nhỉ?
    Em thì nghĩ lý trí là cái đoạn quyết định trước khi 2 người ngã vào nhau. Còn ngã rồi, làm đủ thứ rồi mới cho lý trí vùng lên thì nó lại không lý trí cho lắm ạ :)):p
    Mà kệ họ đi chị. Ngoài đời nhan nhản luôn ạ :p
    Em rất thích đàn ông vừa giàu vừa giỏi vừa đẹp trai, tốt tính (vế 1) và chung thủy, yêu thương vợ con (vế 2).
    Họ thành Idol của em luôn. Vế 1 có thể thiếu nhưng vế 2 mà thiếu thì em thành anti fan luôn ạ. =))
    Thế mới đểu chứ :))
  10. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    17.253
    Sao mờ thích khó thế không biết. Biết tìm đâu ra bây giờ.

    Chị chỉ thích tiền thôi, đơn giản, ngắn gọn, và luôn thủy chung (luôn thích tiền)

Chia sẻ trang này