1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Cà phê cuối tuần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ube989, 13/09/2026.

Có 6232 người đang online, trong đó có 289 thành viên. 11:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 6 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 5):
  2. thaonguyen93
Chủ đề này đã có 23024 lượt đọc và 321 bài trả lời
  1. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    8.219
    Thế em không định nghe tiếp phiên bản "Trăng trong veo" của con nhóc đó hả? :)):p
    Mời mọi người thưởng thức cafe cuối tuần @};-%%-

    --- Gộp bài viết, 26/09/2026, Bài cũ: 26/09/2026 ---
    Đấy cô Mưa thấy không, anh Lái Ro kéo cái loa "kẹo kéo" đi tôi vác cái loa "múa lửa" tới mà khách khứa thì ... chả mốc mồm :))=)):p
    --- Gộp bài viết, 26/09/2026 ---
    Đây mời cô Mây thưởng thức chút tiếc nuối bằng ca khúc tôi mới xuất bản, để ly cacao muối thêm hương vị của tuổi ngây thơ nhé :)):p@};-%%-
  2. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.823
    Hai bài hát của bạn , Mưa đều nghe rồi .
    Bài đầu nghe buồn, mọi thứ đều bình an theo cách của nó nhe bạn %%-

    Bài mới dễ thương. Làm gợi nhớ về miền kí ức của tuổi ô mai quá :)
    Last edited: 26/09/2026
  3. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    23.232

    Tặng MN bài này nghe
  4. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    9.066
    Ồ, tôi ghen tị với cậu đấy
    Trải qua bao nhiêu chuyện mà vẫn giữ được tâm hồn trong veo
    Viên kẹo này thực sự rất ngọt
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.946
    Cậu trả lại bản demo ở “Vô cực” đây. Bản “demo” trong veo hơn á. :p
    Tui thích bản demo hơn bản này á. Lêu lêu :)):p
  6. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.946
    Anh ấy bảo từ lỗ trở lên ấy chị: lỗ - hòa- lãi… :))
    “Cà phê cuối tuần” toàn các cao nhân, còn lỗ là tự thân :))
    Chúng tôi không hứa sẽ giúp quý khách có lãi nhưng chúng tôi sẽ luôn luôn bên cạnh động viên quý khách khi quý khách lỗ =))
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    218.618
    Ghé quán, xin một cốc Cafe cuối tuần. Cảm tạ bằng một tản mạn với thiên nhiên, với mùa, với những lần rung cảm với cảnh sắc quê hương trong những ngày mùa đã chuẩn bị chuyển dịch. @};-@};-@};-
    ***
    BÂNG QUƠ SANG MÙA

    . Một bài thơ, được viết trong 15 phút , thì có thể nó đã được viết trong đầu, trong lòng, hay trong hồn người, từ rất lâu trong quá vãng :

    Người ngồi giữa phồn hoa phố thị .
    Đã cách xa tỉnh lỵ mấy mươi năm.
    Không còn như thuở ấy vẩn vơ nằm.
    Bâng khuâng ngắm nhành tre và mây trắng.
    Không còn nữa những buổi chiều nhạt nắng .
    Lúc sang mùa hiên vắng núi xa xa .
    Còn ai nữa , một mình ư ? Bóng chiều qua .
    Cô liêu lắm những mái nhà tỏa khói .
    Trời và đất cùng im không tiếng nói .
    Để người nghe đau nhói những niềm thương .
    Để mông lung cảm nhận cõi vô thường.
    Để thương cảm ao mương con cá nhảy .
    Để thấy lòng bao dung với tất thảy .
    Bóng đàn chim , bóng tăm cá ao sau....
    .
    Sao vậy nhỉ ? Té ra là sắp sửa có một cuộc chia ly . Đời là thế , cái gì cũng hợp rồi tan. Cho nên có sang mùa hay không thì cũng đều tồn tại nỗi ưu tư về thời gian .
    Và, những cuộc hợp tan ? Chúng buộc người phải lo âu về cái sự ra đi của bất cứ cái gì xung quanh, sợ rằng mãi mãi nó không trở lại nữa... Cho nên trong buổi sang mùa mới có hình ảnh của bóng chim và tăm cá .
    .
    Hãy thử đọc lại bài thơ viết trong 15 phút để thấy nó đã được viết hằng mấy mươi năm.
    .
    Bâng quơ sang mùa .
    .
    Sương mờ đỉnh núi hiên sau ...
    Nhành tre vẽ một vệt màu vào mây ...
    Làng xa mấy mái tranh gầy ...
    Mong manh mấy sợi khói ngày buồn thiu ...
    Đàn chim giữa hắt hiu chiều
    Bờ ao tăm cá gợi nhiều ưu tư
    Người bâng khuâng bước giã từ
    Nghe ngày thơ chết ... Dường như... sang mùa ..
    . -vtn-
    KeolacChe, Clara21, phiphuong69 và 5 người khác thích bài này.
    Ube989 đã loan bài này
  8. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    17.253
    Em chỉ đọc nửa bài thơ của anh, rồi không đọc nổi nữa, đồng cảm và đồng cảnh, không muốn đọc thêm.
  9. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.946
    Mỗi lần đọc thơ Anh Nguyên, Ube cảm thấy mình có nói thêm gì cũng hời hợt ạ. Giá có chút thời gian riêng tư để cảm nhận sâu sắc hơn ý thơ. Ngay cả việc bước tiếp sau vần thơ cũng khiến Ube tiếc nuối. Dừng lại một chút, đọc thêm chút… @};-%%-
    KeolacChe, Clara21, thichdauco và 4 người khác thích bài này.
  10. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.823
    Cuối tuần Mưa bận nên không vào F.
    Bài hát dễ thương nè bác. Gợi Mưa liên tưởng về mối tình đơn phương từ các bạn nam cấp 3, chắc các bạn ấy cũng có sự lưu luyến này, Mưa lúc đó chưa có cảm xúc này vì cấp 3 Mưa chưa thật sự yêu ai :)

    Kênh Tung PC của bác ạ :)
    --- Gộp bài viết, 28/09/2026, Bài cũ: 28/09/2026 ---
    :D Lỗ gì không biết .. chứ không bao giờ lỗ tinh thần , còn cà phê thì luôn miễn phí ~o)

Chia sẻ trang này