1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Cà phê cuối tuần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ube989, 13/09/2026.

Có 6232 người đang online, trong đó có 289 thành viên. 11:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 6 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 5):
  2. thaonguyen93
Chủ đề này đã có 23024 lượt đọc và 321 bài trả lời
  1. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.823
    Đọc thơ anh Nguyên thấy cả một phần đời người ạ %%-

    Mưa thi thoảng nghe lại bài của thầy Viên Minh %%-

  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    218.618
    . Ấy có lẽ là nỗi niềm chung của những chàng thanh niên, những nàng thiếu nữ... Họ đang ở lớp 12 cuối phổ thông. Đầu mùa Thu năm ấy, họ sẽ phải xa làng quê nghèo, về chốn kinh kỳ để nhập học.
    . Ngày, hằng ngày, mọi ngày... Sao không thấy nỗi niềm gì cả ?!!!. Thế mà những ngày Thu ấy thì cứ bồi hồi ngơ ngẫn như sắp đánh mất tất cả những gì suốt chuỗi ngày qua ở vùng làng thôn cũ ?
    . Chuẩn bị biệt ly ở khoảng thời gian mà trời sắp chuyển mùa, cho nên những chàng ấy, những nàng ấy ắt sẽ có cảm giác:
    " Người bâng khuâng bước giã từ
    Nghe ngày thơ chết ... Dường như... sang mùa ..
    ." .
    ***
    Cũng cảm giác ấy, sau này, anh Nguyên có viết bài nhạc Mùa Xuân Cũ -(Valse nhịp chậm)-, có mấy câu :
    "... Người đi năm ấy
    Giấu một giấc mơ
    Ngàn sương buổi sớm
    Khuất một dáng thơ
    Người đem nhung nhớ
    Ướp từng tuổi thơ
    Nhịp chân phiêu lãng
    Cháy bùng ước mơ ..." .
    ***
    Té ra, kỷ niệm thì thường gắn với một cảnh trí thiên nhiên, thường gắn với một Mùa... Nhất là một dịp chuyển Mùa, nhỉ ? :D:D@};-%%-(~~)~o):bz
    Last edited: 28/09/2026
    KeolacChe, Clara21, phiphuong69 và 7 người khác thích bài này.
    Ube989 đã loan bài này
  3. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    23.232
    Mình chỉ là dân đầu tư thôi chứ ko di chuyên về kênh âm nhạc hay bất kỳ kênh gì Mưa.
    P/s : Ngay cả những người ko biet đầu tư gì Mua vàng cất giữ cũng Lãi nhiều. TTCK cung vây vận hành giống cơ chế cứ nắm cty phát triển trong 10-20 năm tới tăng trưởng rồi cứ Mua dần kiểu gi cung Lãi :D
    Last edited: 28/09/2026
    KeolacChe, thichdauco, Ube989 và 3 người khác thích bài này.
  4. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.823
    Vâng bác :)
    Clara21, thichdauco và Ube989 thích bài này.
  5. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    8.219
    Bài đầu có lẽ dùng làm nhạc để đưa mình vào giấc ngủ dễ hơn, thử xem, mở nhạc nhỏ, đung đưa bàn chân theo tiếng trống của núi rừng, để chế độ tự tắt sau 4 phút và cứ thế mà ngủ. Mà nếu chưa ngủ thì làm lại lần nữa :)):p

    Đừng buồn Mưa à, mọi thứ vốn dĩ rất bình yên - xứ mộng mơ luôn thế mà @};-%%-
    À mà tôi có sở thích đốt củi nhưng không liên quan gì đến vụ đốt cỏ đâu nhá :)):p:p
    Last edited: 29/09/2026
    Clara21, Autumn_Cloud, Ube989 và 1 người khác thích bài này.
  6. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    8.219
    Mây bảo trong mỗi chúng ta đều có một tâm hồn trẻ thơ ẩn nấp mà. Vụ kẹo ngọt là thật đấy nhá. Bài này là câu chuyện "hôn trộm", mà nhỏ @Ube989 thích lời kia hơn, nhưng tôi để đó, cứ như mây trôi lững lờ thế :)):p

    Tôi off một thời gian nhé các nàng. Chúc quán có nắng, có Mây, có Mưa, có Bình Yên, có cả tinh nghịch và cô chủ nhỏ ngày càng đắt khách %%-@};-

    Last edited: 29/09/2026
  7. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.823
    Nghe bài đầu để dễ ngủ á :rolleyes: .. độ cảm nhận cảm xúc, nhạy cảm và chiều sâu đi vào đó với Mưa là rất cao, nên sự bất định về cảm xúc và trắc ẩn theo đó lớn. Là lý do tại sao Mưa thường không xem những gì liên quan sự đàn áp (nhất là với trẻ con), sự đau khổ .. vì ảnh hưởng lớn đến tinh thần có thể kéo dài nhiều ngày luôn. Nhưng cũng rất may mắn là trời phú cho Mưa dễ ngủ, ngủ sâu :D

    Có thể khi dùng AI tạo nhạc nên bác không để ý. Lời nhạc kèm những làn sóng nhạc khá ma mị làm người nghe cảm nhận và chạm tay vào được sự đau đó :)

    Túm lại .. Mưa cũng tào lao mía lao thôi nhé :))
    Clara21, Autumn_Cloud và Ube989 thích bài này.
  8. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    98.117
    Có Ube tinh ý đấy. Chứng tỏ thông minh :))
    --- Gộp bài viết, 29/09/2026, Bài cũ: 29/09/2026 ---
    Lời nhất là biết Mưa :))
  9. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    17.253
    Anh khen cứ kiểu đểu đểu thế nào ý nhỉ?

    Ai cũng biết Ube xinh và thông minh.

    Anh lặn 1 hơi, chắc lại im im úp bô em ở vùng 43-44 đúng hem? Khai hay không cũng chả có gì cả, giờ mà khai cũng hết rồi, tình nghĩa cũng đến đây thôi...., haizzzz
    Autumn_Cloud, Motngaymua2020 và Ube989 thích bài này.
  10. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.946
    Cậu giữ sức khỏe nhé. Đừng có mang bộ dạng sây sát trở về ấy! :p
    --- Gộp bài viết, 29/09/2026, Bài cũ: 29/09/2026 ---
    Giờ mới nhận ra thì không biết là em thông minh hay anh thông minh nữa :)) :p
    --- Gộp bài viết, 29/09/2026 ---
    Ấy, “Ai cũng biết Ube xinh và thông minh”. Lời hay ý đẹp thế mà không có ai like vại? :))

Chia sẻ trang này