1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Cà phê cuối tuần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ube989, 13/09/2026.

Có 6345 người đang online, trong đó có 296 thành viên. 10:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 7 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 5):
  2. thaonguyen93
Chủ đề này đã có 22926 lượt đọc và 321 bài trả lời
  1. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.823
    Chết thật. Mưa xớn xác quá .. lỡ nghe luôn rồi, mà nghe tận mấy lần. Lần sau phải vào F tìm xem bác Ro nhắn ai được nghe , rồi mới vào nghe :))

    Mà bài hát rất hay, lời và nhạc đều dễ thương, mọi người vào nghe và bấm like nhiệt tình đi nè ~o)
  2. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.823
    Lúc sáng giá chưa ổn, chiều thấy ổn ổn nhe, xem xét dần .. chị không đề cập về mã này nữa nhe @Ube989
    (Hơi lạc đề với quán cà phê, nhưng Ube hỏi ban đầu thì Mưa xem đến khi kết thúc trên này .. lỡ có ai theo dõi tin thì không bị ngắt quãng. Mua bán tùy duyên nè %%- )
    khoaita2009, vvaa83, Ube989 và 1 người khác thích bài này.
  3. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    17.253
    Mây ơi, cảnh này vào đêm trăng sáng nhất cũng rất đẹp nữa, đẹp ma mị kiểu gì đấy.

    Nhiều năm về trước, Khỉ đi tầu vào SG (ngồi tầu chợ - tức là ga nào cũng dừng, lại ko kịp mua vé nằm vì hết), nên ngồi gần 3 ngày đi dọc VN.

    Khi đi qua các dãy núi, đúng vào đêm trăng rằm, đẹp lắm, tàu chạy chậm chậm, mình ngủ nguyên ngày, đêm mở mắt chong chong ngắm, những cánh rừng, những mảng đồi núi bàng bạc ánh trăng, rộng mênh mông, thấy con người nhỏ bé và xấu hoắc so với thiên nhiên. :))

    Thi thoảng lắm mới thấy 1 vài ngôi nhà nằm rải rác, ánh đèn điện mờ mờ.

    Vẫn ao ước được đi lại, ko biết cảnh cũ, núi xưa... có còn đẹp đến thế không.
  4. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    98.117
    Haha. Nhờ uống mắm nên anh mới thảnh thơi sáng tác được. Chứ ai lại tuổi này còn ngồi sát phạt bảng điện cả ngày =))
    --- Gộp bài viết, 02/10/2026 lúc 17:53, Bài cũ: 02/10/2026 lúc 17:52 ---
    Riêng Mưa là phải nghe để anh còn động lực sáng tạo :))
    Aries69, khoaita2009, ConKhiNho và 2 người khác thích bài này.
  5. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    17.253
    Mắm mặn lắm, uống nhớ uống thêm nước nhé, không lại chít khát...., hí hi hi....

    Em đùa đó, anh lái rồi, có úp thì gà chiên nước mắm, chứ Lái nào sặc nước mắm được.

    Em tuổi này, già rồi vẫn ngồi ôm bảng điện đấy, chả biết làm gì, nhìn con số nhẩy nhẩy cho vui thôi, mai mốt bận ròi, không ngó nữa.

    Lâu lắm không thấy anh @khoaita2009 đâu, em dọa ăn sáng bằng Khoai ta giảm cưn cái, biến mất luôn. Nhát thế.
  6. Mangcutchomchom

    Mangcutchomchom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2023
    Đã được thích:
    6.332
    Mừng nhà mới Ube, khai trương hồng phát nè
    Autumn_Cloud, ConKhiNho, Ube989 và 4 người khác thích bài này.
  7. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    81.892
    Bác Khoai thấy cô Khỉ khoe mặc hở rún là toàn thấy bụng mỡ nên bác Khoai mới giật mình sờ vào cái bụng của mình thấy tròn như úp rổ nên đành phải giành thời gian theo một khóa Gym giảm cân kéo dài từ 3 đến 6 tháng hy vọng giảm khoảng 0,7 - 1 kg mỗi tuần (tương đương 3 - 4 kg mỗi tháng) đây này8->
    Autumn_Cloud, ConKhiNho, Ube989 và 2 người khác thích bài này.
  8. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.946
    Hi Chôm, Chôm vô đây bán cà phê với các chị em hem? :p
    @};-%%-
    --- Gộp bài viết, 04/10/2026 lúc 21:49, Bài cũ: 04/10/2026 lúc 21:45 ---
    Em cảm ơn chị nha! ^^
    Khổ thân chị Mưa vừa trông quán vừa phải canh chừng cho Ube :)) :p
    Cảnh báo từ F tới **** mà em lại không cầm điện thoại mới trớ trêu chứ. Lại nhớ đến lần thị trường sập còn em đang dang dở bộ phim giữa rạp :))
    Từ đó trở đi, ít đến rạp hẳn :))
  9. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.946
    Câu chuyện AI:
    Hum trước rảnh quá, Ube mới thử xem AI hắn phân tích thơ ra sao mà đọc xong cảm động suýt rơi lệ.
    “Trong đêm tối có kẻ hoài thao thức
    Gói niềm riêng vuông vức cất vào tim”.
    Hắn bảo dùng từ “kẻ”, là chỉ tách hẳn một người ra khỏi cộng đồng, một người lạc lõng, cô đơn.
    Cái này mình đọc thấy bình thường.
    Nhưng hắn nói “niềm riêng” mà lại được đóng gói như hình khối một cách “vuông vức” chỉnh chu cho thấy một người luôn giấu kín mọi tâm tư một cách kín kẽ. Trái tim là nơi mở ra yêu thương nhưng cũng giam giữ luôn niềm đau ở đó.
    Ồ, lúc viết câu này, mình không biết mình lại có ý như vậy nhưng đúng là ý như vậy đó :))
    Thử thách tiếp theo cho AI:
    “Thương mãi, người chờ ta hay ai
    Rằm trăng thuở hiên sau ước hẹn…”
    AI vẫn khen câu thơ nhưng hắn lại chẳng biết mình sắp đặt gì trong đó ngay cả khi mình bảo hắn đọc ngược bài thơ, hắn vẫn ngơ ngẩn =))
    Chủ ý sắp đặt ở chỗ:
    “Hẹn ước sau hiên thuở trăng rằm
    Ai hay ta chờ người, mãi thương”
    Vậy mà hắn chẳng phát hiện ra. :))
    Chẳng rõ là người chờ ta hay là ta chờ người.
    Thấy vô vọng quá! :p
  10. lhhq142

    lhhq142 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2010
    Đã được thích:
    1.203
    Phong lưu gặp quán em bơ,
    Sao tôi có thể làm ngơ ra về!
    Uống xong một tách phê cà,
    Mà anh lại muốn...la cà bên em!
    :D

Chia sẻ trang này