1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Cà phê cuối tuần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ube989, 13/09/2026.

3495 người đang online, trong đó có 280 thành viên. 10:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 9 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 7):
  2. Madaothanhcongvt
Chủ đề này đã có 8728 lượt đọc và 159 bài trả lời
  1. Provochieu

    Provochieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    3.332
    Cụ Bính có bài này ... chất lừ nhé ... %%-%%-%%-

    Một trời quan tái
    Nguyễn Bính


    Chiều lại buồn rồi, em vẫn xa,
    Lá rừng thu đổ, nắng sông tà
    Chênh vênh quán rượu mờ sương khói
    Váng vất thôn sâu quạnh tiếng gà.

    Tôi đi mãi mãi vào sơn cước
    Em vuốt tua rèm cửa vọng lâu
    Lá úa kinh thành rơi ngập đất
    Lòng vàng hỏi vẫn nhớ thương nhau?

    Có những mâm cau phủ lụa điều
    Đi vào trong gió lạnh hiu hiu,
    Những xe hoa cưới, sao mà đẹp!
    Cửa kính huy hoàng vạt áo thêu.

    Em có buồn chăng? Tôi vẫn xa
    Chiều nay say nhắp chén quan hà
    Bao giờ cau được tươi màu lụa?
    Được đón em bằng xe kết hoa?

    Thân em là liễu, dạ em tơ,
    Mềm yếu bền chăng với đợi chờ?
    Chua xót lòng tôi mơ ước mãi
    Áo bào nguyệt bạch, ngựa kim ô!

    Tôi lạnh đầu sông, giá ngọn nguồn,
    Nhớ nhà thì ít, nhớ em luôn.
    Chênh chênh bóng ngả, sầu lau lách
    Chiều ngái hương rừng, lối nhạt son.

    Đã mấy năm rồi thương mến nhau
    Em còn thơ dại biết chi đâu!
    Đến nay ba bảy mai đương độ
    Ai đánh em bằng giá ngọc châu?

    Châu ngọc làm sao hái được nhiều
    Tôi là thi sĩ của thương yêu,
    Lấy đâu xe cưới ngời hoa trắng?
    Với những mâm cau phủ lụa điều?

    Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
    Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
    Tôi uống cả em và uống cả
    Một trời quan tái, mấy cho say!
    Ube989 đã loan bài này
  2. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    97.994
    Tuần này bận, cuối tuần anh sẽ phóng... tác một bài tặng các cô chủ quán xinh đẹp :))
    Ube989 đã loan bài này
  3. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.790
    Ta lả lướt nếm trăng ngà đáy cốc
    Thử say sưa giữa gác lửng cuộc đời
    Thử thong dong lờ lững với mây trời
    Và có lẽ một lần thôi nhìn lại.

    Em ngày xưa bông phượng thắm đầu hạ
    Em bây giờ bằng lăng tím sau mưa
    Má đã thôi hồng đỏ ánh bình minh
    Tình ngỡ đã như hoàng hôn khép lại.

    Tôi khờ dại vẫn là tôi khờ dại
    Vẫn ngu ngơ lỡ một nhịp bên thềm
    Tim đau nhói và lòng còn khắc khoải
    Vẫn đợi chờ em ngoái lại nhìn tôi. (Ube)

    Si tình một đời á bác ^^
    --- Gộp bài viết, 14/09/2026, Bài cũ: 14/09/2026 ---
    Anh uống cà phê nhé? Loại gì nào? Cà phê sữa hay đen đá không đường ạ? :))
  4. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    16.883
    Hn mưa buồn, đọc bài của cụ Chiêu hợp cảnh ghê

    Rượu đi cụ :drm3 (cụ uống và nhớ trả tiền cho Ube, còn em ko uống, em đau dạ dày), hi hi hi.

    Nghệ thuật của người bán hàng là ra thả vài câu thơ, nói đôi câu tâm trạng... xong bán rượu thu tiền, khách say quá ko về được thì gọi xe cho (ăn thêm phí hoa hồng khúc này nữa)

    Chúc cụ Chiêu say. =))
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.790
    Chị, mình có mấy bài bán hàng mà khai hết ra thì lõm như lõm chứng á. =))
  6. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.790
    Mấy chị em lập cái quán cà phê cũng tiện xem bói chứng mà không thấy ai hỏi gì.
    Tự nhiên thấy may quá. =))
    Nghe nhạc cho qua ngày mưa tầm tã vậy.
    Trân trọng giới thiệu tới bà con siêu phẩm của nhạc sỹ Nửa Mùa mới nổi @RomanticStory
    Lời hát được viết trong bối cảnh … chắc làm gì có lỗi nên nịnh “Home” :))
    Nhà mà ấm áp và êm ái như này thì không anh nào muốn bước chân ra đường nữa. :))
    Giỡn chút thôi chứ lời bài hát rất ý nghĩa và âm nhạc rất đỗi dịu dàng làm bà chủ quán @Motngaymua2020 cảm động mà cho mưa rả rích cả ngày :p

  7. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    81.819
    "You Are The Place I Call Home" của anh lái đã làm cho 1 trong số các cô chủ quán ở đây phải chảy nước mắt rồi đấy nhé...nhưng founder của quán là Ube thì vẫn còn vững vàng lắm:p
  8. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.790
    Ôi, có khách quý ghé qua các chị ơi… lột… :))
    À, bác Khoaita gọi gì ạ? :p
    Bác ở Tây nhiều nên rượu Tây thôi nha, rượu mơ hay chuối hột được không bác? :p
  9. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    81.819
    Ube có rượu mơ hay chuối hột cho bác Khoai chưa đủ đô ...8->cần anh choai Ro của Ube cho thêm chất Epic Rock Ballad nữa thì mới phê được nha ...:p
  10. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.790
    Há há… Bác Khoai biết Ube thích bài này đúng không ạ? :p
    Mỗi lần nghe bài này, Ube lại nghĩ đến con mương trước nhà ngày xưa mà. Kể mà được làm dòng sông….
    Nhưng thôi, Ube đi tắt đón đầu cũng được.
    Đằng nào cũng gặp nhau ở biển thôi ạ. :))
    Siêu phẩm của chị chủ quán @Binh Yen ạ!

Chia sẻ trang này