1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Các bác cho lời Bình luận về ông Trương Chí Trung nào!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lazy2008, 13/07/2007.

1098 người đang online, trong đó có 231 thành viên. 15:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4170 lượt đọc và 59 bài trả lời
  1. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.198
    Người tài đã bị về vườn, hiện đang đi bơm xe ở đường Giải Phóng rồi. Với cả em nghe các bác ấy bàn nhau Việt Nam cái j cũng lẹt đẹt, quả này phải làm 1 cái j đó nhất thế giới cho khác người đi-----> đây chính là kết quả
  2. cutlossnow

    cutlossnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng mơ hồ, lấy ý kiến chính quyền - đọc lại đi. Nếu bác làm cho các cơ quan dưới đây may ra mới được góp ý kiến nhá.

    B- Phạm vi, đối tượng lấy ý kiến

    2- Ở trung ương, phạm vi tổ chức lấy ý kiến bao gồm:
    - Kiểm toán Nhà nước;
    - Các bộ, ban, ngành thuộc Chính phủ;
    - Tòa án nhân dân tối cao;
    - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
    - Các Ban của Ðảng;
    - Văn phòng Trung ương Ðảng, Văn phòng *************, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội;
    - Cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác;

    Việc chọn đối tượng để tổ chức lấy ý kiến trực tiếp do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định.

    3- Ở địa phương, phạm vi tổ chức lấy ý kiến bao gồm:
    Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Luật gia, Ðoàn Luật sư, một số sở, ban, ngành hữu quan khác và các đoàn thể ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và một số đơn vị cấp cơ sở.

    Việc chọn đối tượng và địa bàn cụ thể để tổ chức lấy ý kiến trực tiếp ở các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và một số đơn vị xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp... thuộc địa phương do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

    4- Các đại biểu Quốc hội, Ðoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.
    ...
  3. DoiPhieuDu

    DoiPhieuDu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Em có cái cảm giác như thế này không biết có đúng không ? Ở Việt Nam mình có nhiều quan chức hình như bị bệnh "sợ". Sợ rằng mình không đưa ra một "cái gì đó" thì thiên hạ không biết mình ngu hay sao ấy. Nên cữ hết ông này đến ông khác, cuối cùng em cũng thấy nhàm.
  4. omosieusach

    omosieusach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn Bộ TC này rặt một lũ cướp ngày. Nắm trong tay thuế, hải quan, cấp phát vốn ngân sách nên quen thói hạch sách cưỡng đoạt của dân rồi!.
    Vì vậy cái luật thuế TNCN đang soạn thảo kia càng phơi bày bản chất lưu manh côn đồ tham lam vô độ của chúng nó thôi. Thời nay thương trường cũng là chiến trường nhưng chúng nó có bao giờ phải ra chiến trường đâu! Quen thói ngồi mát ăn bát vàng mà
  5. prucan

    prucan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    nào cùng kiến nghị Chính phủ cho tổng thanh tra toàn diện bọn bộ TC này pà con ơi...

    chắc sẽ có khối chuyện bi hài đây, ko khéo cả lũ đi bóc lịch dài hạn, lại dek có thằng nào làm...
    bắt đầu từ lão Trung này trước
  6. cutlossnow

    cutlossnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác quên lời mẹ dặn roài:

    CON ƠI NHỚ LẤY CÂU NÀY
    CƯỚP ĐÊM LÀ GIẶC CƯỚP NGÀY LÀ QUAN.
  7. mucluc

    mucluc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có khoảng 40% tiền thuế là nhà nước thu được. 60% còn lại rơi vào túi bọn thu thuế. Các bác có tin em không thì tuỳ!
  8. cohoinew

    cohoinew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bố nhà ta chẳng bao giờ tự nghĩ được ra cái gì cả, chỉ toàn ngó nước này, nhòm nước kia xem nó làm thế nào rồi mang về áp dụng cho nước mình. Ngu ơi là ngu . . . . cứ thấy các bố ra luật này luật nọ là em phát ói ra rồi, dân có hỏi thắc mắc thì lại lấy nước này họ áp dụng trước chúng ta cả chục năm, nước kia họ đã thực hiện rất tốt . . .
    Nói chúng ra luật toàn dựa dẫm, chẳng có cơ sở gì cả. Nhìn đội ngũ lãnh đạo nước mình thấy phát chán.
  9. Smilingmind

    Smilingmind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với bác. Chừng nào mà tiêu chí chọn người lãnh đạo chưa phải là người giỏi nhất, có tâm nhất, có đức nhất thay vì phải là đảng viên + tài đức (chỉ vừa đủ xài) thì dân còn khổ, đất nước còn tụt hậu. Tại sao không có một cơ chế để chọn người giỏi nhất, có tâm nhất, hiểu rõ dân nhất và được dân hiểu nhất làm bộ trưởng? Việt nam có thiếu nhân tài đâu? Hệ thống "nguyên khí quốc gia" đang có vấn đề nghiêm trọng.
  10. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Cứ con ông cháu cha,cứ chọn người thích mình,người mình thích thì VN ko bao giờ tiến bộ được.Nói thật ở VN rất ít lãnh đạo đủ đức,đủ tài đấy.Tôi chỉ thấy vài người ví dụ như Bộ Trưởng Nguyễn Thiện Nhân,và sẽ là Tân Phó thủ Tướng vẫn kiêm nhiệm Bộ Trưởng Bộ GD-ĐT là người Tài Đức đáng kính phục.
    Vâng có vài người tài đức đáng kính,còn lại thì...
    Kẻ có Đức thì Tài thường sức mọn
    Kẻ có chút Tài thì muốn Tư Túi
    Ngoài ra rất rất nhiều kẻ bất tài vô đức nữa.
    Hi vọng đến 1 ngày nào đó TTVNOL sẽ được chọn làm nơi bầu cử qua mạng nhỉ...
    Dù sao chúng ta cũng được bài học lớn là ko nên sống như mấy lão đó.
    Các bác nhớ lại câu các cụ đã dạy và có bác nào cũng đã nhắc:
    Con ơi nhớ lấy câu này
    Cướp đêm là giặc cướp ngày là Quan.
    À,tôi kể các bác nghe 1 câu chuyện này:
    Có 1 nhân viên thuế vì tìm cách thông đồng với doanh nghiệp trốn thuế nên bị toà kết án.Khi toà nói:Tại sao anh lại ăn cắp tiền của nhà nước như vậy,cán bộ thuế như anh đúng chỉ là thằng ăn trộm, cắp.
    Lúc đó có 1 anh chàng khác kêu lên:Thưa toà,tôi đại diện cho mấy anh em ngồi đây kêu toà rằng:toà ko được xúc phạm chúng tôi!
    Toà nói:Sao,các anh đều là nhân viên thu thuế à?
    Anh chàng kia nói:Không phải,chúng tôi ko bao giờ là nhân viên thu thuế.Chúng tôi từng là dân ăn trộm và ăn cắp,ăn cướp.

Chia sẻ trang này