1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Các bác chơi hàng nóng vào đây Hoa Sơn Luận Kiếm, Võ lâm ngũ bá tranh hùng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi titangaia, 17/06/2007.

289 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 00:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3736 lượt đọc và 71 bài trả lời
  1. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Lại nói về bước đường giải cứu cha mẹ mình là BMC và TCT, "truy hồn ôtô kiếm khách" HAX đã dò hỏi thông tin từ Bang phó cái Bang (một bang phái nổi tiếng với khả năng thu thập thông tin trên TTCK VN) tên thường gọi là "Trà khớp lệnh". Được các ăn mày lớn, ăn mày nhỏ (tên thường gọi là Broker hay là môi giới) cho biết hiện cha mẹ mình đang bị giam tại tuyệt địa "Điều tra làm giá", thiếu hiệp HAX vội vã xách kiếm, dùng khing công chạy bất kể ngày đêm hòng mưu cứu cha mình. Đến hôm thứ hai ngày 18/6/2007 dương lịch, chàng dừng chân uống rượu tại VNI tửu lầu; thấy quần hùng bên cạnh bàn tán về tuyệt địa, chàng dùng nội công nghe lỏm và lại vội vã băng mình mong sớm đc cứu cha mẹ. Dè đâu khi chạy đến nơi lại rơi vào đúng ổ phục kích của Tê Đê Ét, rượu vào cộng với mấy ngày đêm mệt nhọc do dùng khinh công quá sức, chàng hơi choáng, công phu giảm sút rõ rệt ngay lập tức bị các vệ sĩ của TĐS dùng đao tẩm độc FL chém trúng vai, kiếm bị văng một nơi. Máu từ vết thương đang nhuộm đỏ áo choàng. Quần hùng thì đang mải đánh nhau ở cửa tuyệt địa chưa thể ứng cứu.
    Muốn biết Ô tô kiếm khách HAX có bị tử thương hay ko?
    Mời các bạn theo dõi diễn biến TT ngày 19/6.
    Mới có thơ than rằng:
    "Hát A Ích tận sức báo cha mẹ
    Nào ngờ đâu lực bất tòng tâm"

    Được vietha83 sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 18/06/2007
  2. titangaia

    titangaia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Đã được thích:
    55
    Bác vietha đúng là Kim dung thứ hai, tiểu công chúa UNI đã thoát vòng vây, mong bác cho vài lời bình như Kim Thánh Thán trong Thủy Hử cho topic thêm xôm tụ
  3. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Lời bình: UNI vốn tiểu thư con dòng dõi hàng nóng là BMC và TCT, theo cha mẹ học võ từ nhỏ nên công phu và nhan sắc của nàng liên tục tăng lên từ 60 lên đến 88. Xong chốn giang hồ vốn hiểm ác, sắc đẹp và công phu của nàng càng ngày càng toả rạng ngời cũng là lúc bao nhiêu kẻ xấu thường gọi là "đại gia" liên tục chú ý. Khi nàng đc 88 chúng đã rất nhanh chóng bày mưu để chiếm đoạt nàng, tưởng rằng phải một phen ngọc nát xương tan ở 80 nhưng hôm nay nàng đã được rất nhiều anh hào "giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha" ra tay can thiệp. Phận nữ nhi "hồng nhan bạc mệnh" liệu có ứng với nàng chăng??
    Mới có thơ rằng:
    "Nàng U Ni đang thời xuân sắc
    Chịu một phen dập liễu vùi hoa"

    Được vietha83 sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 18/06/2007
  4. mihixxxx

    mihixxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Bị vùi liễu dập hoa thì em nó đi tong luôn, làm sao lấy chồng đc hả pak
  5. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Lại nói về sở thích của nhiều người. Mỗi người có 1 sở thích khác nhau, trong lĩnh vực nào cũng vậy. Ví dụ trên TTCK có thích bác hàng nóng, bác thích BCs, bác thích hàng vừa vừa, v.v.....Trong cái món này cũng vậy, có ng thích gầy, thích béo, thích chân dài, chân ngắn, rồi đủ thứ nữa..........Song thể nào chẳng có anh thích hàng secondhand, nó cũng có cái hay riêng của nó. Ko thể miễn cưỡng ai cũgn thích gái tơ đc, cho nên UNI vẫn lấy chồng đc là thế.
  6. titangaia

    titangaia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Đã được thích:
    55
    theo các bác, ngày mai luận kiếm thế nào. Hôm nay Đông tà BMC và Tây độc TCT vô địch, Châu bá thông SGH cũng thừa gió bẻ măng. Liệu mai Bắc Cái HAX và NAm Đế UNI có đề tên bảng vàng không? Hồi hộp quá
  7. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Xin đính chính Trung thần thông trong ngũ bá mà có câu ca" Đông tà, Tây độc, Nam đế, Bắc Cái, Trung Thần thông" là Vương Trùng Dương Chân nhân chứ ko phải Chu Bá Thông.
  8. titangaia

    titangaia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Đã được thích:
    55
    theo bác vietha thì ai xứng đáng là Vuơng Trùng Dương. Theo phân tích của em thì HAX đạt được công lực thâm hậu nhất nhưng hôm nay UNI trần ngay phiên 1, không lẽ UNI là Vương Trùng Dương. Có lẽ luận kiếm phải kéo dài vài ngày nữa mới biết mặt anh hùng
  9. titangaia

    titangaia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Đã được thích:
    55
    Cuộc luận kiếm hôm nay diễn ra vô cùng quyết liệt, cả 4 cao thủ BMC,TCT,HAX,LBM đều tung ra tuyệt học gia truyền dẫn đến kết cục bất phân thắng bại. Dự đoán đại cao thủ BMC vài ngày tới phải bế quan luyện công để hấp thu tinh hoa nhật nguyệt sắp về. Có lẽ sẽ là lúc cho ba cao thủ còn lại mặc sức tung hoành.
    Riêng cao thủ UNI do quá sức hôm qua nên nội lực sụt giảm nhiều, khoảng 10h có dấu hiệu kiệt sức, rất may là sau một hồi vận công điều thương UNI đã phần nào hồi phục.
    Bác vietha vào cho vài lời bình đi
  10. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Ngũ bá chương thứ ba ngày 19/6:
    Tại cửa tuyệt địa "điều tra làm giá", được sự hậu thuẫn của quần hùng, BMC,TCT,thiếu hiệp HAX và LBM đã thi triển tuyệt học của mình tả xung hữu đột, đánh phá bọn vệ sĩ của TĐS một phen tơi bời hoa lá. Thật đúng là máu đổ thành sông, phơi trắng đầy một dải tuyệt địa. Người đời sau có nhớ lại chắc cũng phải 1 phen táng đởm kinh hồn. Sau khi đánh phá chán chê, tứ đại cao thủ cùgn quần hùng chạy ra khỏi tuyệt địa chợt đã thấy trước mắt cánh rừng "cổ phiếu về tài khoản" âm u lạnh lẽo. Liệu TĐS có bày binh quỷ kế trên đường tới khu rừng này và các đại cao thủ có thể trở về an toàn???Mời các bạn theo dõi VSE buổi ngày mai.
    Lời bình tác giả:
    BMC và TCT vốn hai ngươì mấy ngày nay bị hãm trong tuyệt địa nên đã hít phải ko ít khí độc, nên thương thế vẫn còn chưa biết thế nào?Nếu như quần hùng có thể tương trợ đắc lực để họ có thể hồi phục đc công lực và vượt các cạm bẫy trên đường cũng ko đáng ngại. Nếu như trị thương hoàn toàn thì dù cánh rừng cổ phiếu thưởng có thế nào thì với sức mạnh của mình, BMC có thể dẫn đầu quần hùng vượt qua an toàn.
    "Trước tuyệt địa quần hùng say chém giết
    Vượt đường xa chắc có kẻ an toàn?"

    Được vietha83 sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 19/06/2007

Chia sẻ trang này