1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Các bác chơi hàng nóng vào đây Hoa Sơn Luận Kiếm, Võ lâm ngũ bá tranh hùng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi titangaia, 17/06/2007.

289 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 00:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3736 lượt đọc và 71 bài trả lời
  1. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , nghe truyện bác Hà cứ như Kim Dung tiểu thuyết ấy nhỉ !
    Càng ngày càng hấp dẫn , gay cấn! Phỏng đoán chương sau : BMC trọng thương nặng nề rớt xuống vực sâu !
  2. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.500
    hi hi, phục bác viettha này thật. Thằng TAC của em cũng mấy phiên trần rồi, bác đặt cho em nó cái tên và câu chuyện được ko bác !!! (vai chính diện nhé bác, đừng cho vai phản diện mà tội em nó)
  3. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Lại nói về tiểu thư UNI một mình một nẻo.
    Thân gái dặm trường trước chốn giang hồ hiểm ác há chẳng phải liều lĩnh lắm chăng?Vào phiên thứ ba ngày 19/8, trong khi quần hùng vẫn đang ác chiến ở tuyệt địa, UNI tiểu thư cố gắng thi triển công phu CE để đến tuyệt địa cùng với gia đình mình. Nào ngờ đâu nàng bị tên quái nhân "vai đầu vai" chặn đường. Dù đã được đại hiệp dylan nhắc nhở, song khi đối mặt nàng cũng ko khỏi nao núng trước những chưởng dư bán liên tục của tên quái nhân kia. Vút vút, những chưởng lực như rời non lấp bể liên tục tung ra vào những phút cuối của mỗi lần chạm chưởng khiến nàng liên tục phải phòng vệ hết sức vất vả. Một lần chưởng dư bán đã quét trúng cánh tay trái của nàng làm máu đỏ tuôn ra như suối, may nhờ đã đem theo lọ thuốc "dư mua bách bệnh" nên nàng mau chóng cầm máu và dần dần lấy lại đc thế quân bình trc sự hung hãn của tên "vai đầu vai".
    Muốn biết trận đấu thế nào? mời các bạn đón xem chương thứ tư ngày 20/6.
    "Kiếp nữ lưu một mình hành tẩu
    Bị chặn đường bởi dâm tặc đầu vai"

    Được vietha83 sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 19/06/2007
  4. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Chắc in chuyện bác Hà ra mang theo đi chơi đọc wá ! Viết lách, câu cú , từ vựng, ngữ pháp hợp kiếm hiệp lắm đấy !
  5. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Theo mình thì cái danh xưng trung thần thông xứng đáng dành cho BMC nhất, BMC có ảnh hưởng lớn nhất đến các đại cao thủ còn lại.
    Mọi người thấy thế nào ạ??
  6. trehamchoi

    trehamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Đã được thích:
    0
  7. trehamchoi

    trehamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy ai nói SHC vậy chắc con rơi của BMC quá!
  8. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    627
    Hehe, bác này viết hay phết.
    Nhưng các nhân vật của bác có gì đấy động quá. Không được tĩnh như đại sư SSI và REE. Đã là cao thủ thì cớ gì phải động chân động tay, nhìn giang hồ tắm máu mà đại sư tổ SSI và REE chỉ ngồi im thôi, không cần đánh mà thiên hạ vẫn tung hô mới sướng chứ.
  9. titangaia

    titangaia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Đã được thích:
    55
    Hoa Sơn bước sang ngày luận kiếm thứ ba đầy gió tanh mưa máu. Đại cao thủ BMC và TCT vẫn tràn trề công lực, liên tiếp trổ thần quyền dư mua, đặc biệt BMC vừa kết nạp hơn 20k dũng sĩ Tây dương vào môn phái. Thiếu hiệp HAX cũng hăng hái xông lên nhưng về công lực thâm hậu thì không bằng hai vị tiền bối. Không biết thiếu hiệp HAX có dùng sức trẻ để chiến thắng kinh nghiệm của các vị tiền bối không, kết cục của tiểu thư UNI thế nào, xem nhà phê bình vietha luận sẽ rõ
  10. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    "Rừng cổ thưởng Bê Mờ Cê vững bước
    Vượt rừng sâu Bê Mờ trổ thần oai"

    Ngũ bá giang hồ ngoại truyện - thứ tư ngày 20/6/2007
    Tưởng rằng độc thương của điều tra làm giá vẫn còn trong nguời, BMC và TCT sẽ phải dừng bước. Mà trách nhiệm nặng nề nhất thuộc về BMC khi phải đối mặt với cạm bẫy tại rừng cổ thưỏng cộng với trách nhiệm phải dẫn đầu quần hùng vượt qua con gió lớn. Nhưng với kinh nghiệm và tài trí đã kinh qua trăm trậm từ hồi còn 250 đến giờ, BMC đã vũ lộng thần oai, tay trái vung thiết chưởng dư mua, tay phải tung quyền tăng vốn. Thật là một trận đấu quỷ khốc thần sầu, chưởng phong rít lên vun vút giữa rừng sâu âm u đầy gió lộng tạo thành một bản hùng ca thật bi tráng, quần hùng đứng xem mà trở nên si ngốc, ánh mắt thất thần.
    Được sự động viên từ hào khí của BMC, TCT và quần hùng liên tiếp vũ lộng thần oai, đáng kể nhất là tiểu khoáng sản LBM tung ra hơn 200k dư mua trần cuối phiên, làm áp đảo hoàn toàn nhuệ khí của lũ vệ sĩ tay sai. Hào hùng lắm thay.


    Được vietha83 sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 20/06/2007

Chia sẻ trang này