1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Các bác còn bao nhiêu cash vào báo đê

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi haiau07, 19/05/2008.

224 người đang online, trong đó có 26 thành viên. 05:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3199 lượt đọc và 55 bài trả lời
  1. haiau07

    haiau07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    853
    Có bác nào nhận chức trưởng ban kiểm soát sòng bạc bịp bợm Ha không em nhường, chỉ xin ổ bánh mì ăn cầm hơi đợi chính sách mới thôi.
  2. easternlight

    easternlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Sao bác sống zai thế?
  3. ngocdhbk

    ngocdhbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Đã được thích:
    0
    Đợt vừa rồi thị trường xuống thấp mua vào dính bull trap, cut lỗ còn lại 80% cash!!!
  4. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Phải thích nghi dần đi bạn ạ
  5. haiau07

    haiau07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    853
    NHIỀU LÚC NGHĨ TIỀN LÀ GIẤY, CỔ CÁNH CŨNG LÀ GIẤY MÀ SAO NHIỀU BÁC CỨ GIẪM ĐẠP LÊN NHAU ĐẶT LỆNH BÁN SÀN ĐỂ ĐỔI LẠI MỘT TỜ GIẤY KHÁC...ĐẾCH HIỂU NỔI
  6. lemon182

    lemon182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Bác không hiểu cái gì. Giấy kia không còn giá trị nữa thì họ chen nhau đổi ra tiền cho nó có giá chứ sao.
  7. haiau07

    haiau07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    853
    BUỒN QUÁ, MỜI CÁC BÁC VÀO ĐÂY XEM ĐỂ GIẢI TRÍ ĐÊ http://4phim.com/new,32947,1,sai-gon-an-choi-ngay-nay.html
  8. happylonely

    happylonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai bán được, ai cũng đang ôm rất nhiều chứng. Vậy thì ai đang đặt lệnh bán sàn? Nếu biết là bán không được thì đặt lệnh làm gì nhỉ? Tự giết mình à?
    http://ronassociate.myminicity.com/sec
  9. hungtrancong

    hungtrancong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2008
    Đã được thích:
    0
    em không nhớ chính xác ngày em vào thị trường là ngày mấy, nhưng em nhớ chính xác là em đã mua BMC giá 424.000 đồng. với khoảng 256 triệu,sau đó lên 517.000 đã bán em lời được ~50 triệu , và vay mượn thêm 800 triệu nữa là khoảng gần 1tỉ2 mua SSI trước chốt HA để sang HO, giá khoảng 250.000/1cp, đúng ra em có thể lời được khá khá nếu bán ngày 29/10/2007 nhưng không bán, để đến khoảng giá 275.000đông/1cp mới cắt lời. Cũng lời tạm tạm, thế là có bao nhiêu tiền, em quyết làm một cú đầu tư lâu dài vào hai thằng UNI và BVS trước chia. Cả hai thằng này đều là 1 chia 3 ( 1:3). Và rồi các bác biết bắt đầu từ đây , chúng khoán sụt giảm thê thảm, em khủng hoảng rút ra, nhưng như các bác nêu ai gặp sẽ thấu hiểu nỗi lòng của em, đó là em chỉ rút ra được 1 phần của 3 phần sau chia, tức là còn lại 2 phần UNI và thằng BVS nó giam cổ phiếu phát hành thêm đến giừo vẫn chưa về. Em đau quá các bác ạ, thấy bull trap đó mà vẫn không cách gì bán được, vi có niêm yết đâu mà bán. UNI thì cũng mới bán được, còn lại thằng BVS giừo vẫn chưa thấy gì cả. hằng ngày nhìn bảng điện tử giảm 10% trên sàn HA, em lại thấy ngày đó mình toi đi khoảng 30~ 40triệu/1 ngày.đến bây giờ em không dám tính chính xác mình còn bao nhiêu nữa các bác ah`. Nhưng em đoán em đã mất đi khoảng 700 triệu đồng sau khoảng 8 tháng để học được những bài học về đầu tư , về mạo hiểm , về rủi ro, về tâm lý, về hành vi đám đông, về sự xâu chuổi của cả hệ thống kinh tế, trải qua những ngày tháng chịu đựng. Ngoài ra còn có một cái nữa đó là coi tiền như rác khi lời 30 triệu mỗi ngày, hoặc mất đi 40 triệu mỗi ngày, mà vẫn cười. ( vì nghĩ nó sẽ hồi phục).
    Hiên này em mới có được thêm 500 triệu đồng ( do bán đất), nhưng chẳng dám mua bán gì, đem gửi tiết kiệm kiếm 7triệu/1 tháng để lo cho gia đình.
    Có bác nào nghĩ cho em, em sẽ làm gì bây giờ với 500 triệu đồng ấy?
  10. ckprodnsc

    ckprodnsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Đã được thích:
    5.610
    Cứ để cash ở đó đi, chia buồn với bác vì bị kẹp trym quá nặng

Chia sẻ trang này