1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Các bác dạy em PTKT với đọc BCTC với !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi HienAnh158, 19/07/2007.

663 người đang online, trong đó có 138 thành viên. 20:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1887 lượt đọc và 38 bài trả lời
  1. HienAnh158

    HienAnh158 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác dạy em PTKT với đọc BCTC với !

    Từ trước đến nay em chỉ tham gia box thời trang hay box làm đẹp. Bây giờ tìm hiểu thêm chứng khoán. Em cũng tập tành phân tích kỹ thuật, đọc báo cáo tài chính của các công ty. Đọc hoài nhưng thực sự ko biết thế nào là tốt thế nào là xấu nữa. Các bác làm ơn chỉ dùm em những điểm cần lưu ý khi đọc BCTC được ko ạ.Cảm ơn các bác nhiều lắm

    Các bác chỉ dùm em xin vote cho các bác 5*.Chúc các bác phát tài
  2. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Nói thật bác. Em đọc báo cáo kinh doanh là em xem bác kế toán trưởng tên gì. Xong em điều tra về bác kế toán trưởng. Bác ấy đẹp trai thì xem như báo cáo tài chính là tốt. Bác ấy xấu trai thì báo cáo là xấu.
    Còn phân tích kỹ thuật thì em cứ đi vòng vòng mấy sàn chứng khoán thấy bác nào đẹp trai thì nhảy vô hỏi bác ấy bán hay mua những mã nào, xong làm thống kê lại. Mã nào mà các bác đẹp trai mua nhiều thì em cũng nhào vô mua, các bác ấy bán nhiều thì em cũng bán luôn.

    Ngừơi ta làm thống kê rồi. Người đẹp trai/đẹp gái kiếm đựơc nhiều tiền hơn những ngừơi ít đẹp hơn. Cho nên là cứ những ngừơi đẹp trai mà nói là thể nào xác suất đúng nó cũng cao hơn là xác suất trật đó bác. Bác cứ vậy mà làm cho em.

    Chúc bác may mắn.
  3. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    1
    bác bỏ 1t ra đi học lớp vỡ bọng về chứng, ngon lành hơn hỏi các bác trên mạng
    Nhớ vote 5* cho tui nha
  4. vietha83i

    vietha83i Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo em thế???
    Anh thì làm ngc lại, cứ ai xấu gái như ..........em là anh đoán làm vịêc giỏi, chơi chứng tài. Lý do thì xuât phát từ kinh nghiệm của anh. những cô nào xinh xắn dễ thương thì từ nhỏ đã bị làm phiền, hoặc đc các anh làm hộ nên chả làm cái j ra hồn. Đẹp đồng nghĩa với đem.......bày tủ kính cho rảnh.
    Từ đó anh suy ra chỉ chơi với ai xấu mà tâm hồn bay bổng như........em là anh nghe thôi.
  5. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    5
    Thế bác tư vấn cho em cái trang phục mặc cho nó trẻ mà lại bảnh trai cái, dạo này lo chứng khoán nhiều nên già đi trông thấy. In return Em sẽ "Dạy" bác món phân tích kỹ thuật
  6. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Nói thật bác chứ em không xấu gái.

    Đề nghị bác kaka vào đây xác nhận cho em là em không xấu nhé.
  7. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    5
    Cái này xác nhận với bác Việt Hà là em Star không xấu nhé! trái lại còn rất xinh nữa
  8. vietha83i

    vietha83i Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thế à?? buồn nhỉ??? anh thì xấu lắm em ạ. Nên anh cứ nghĩ ng khác ......giống mình. Hu hu, xấu đâu phải cái tội mà sao đến giờ này anh vẫn celibataire.
    Nên anh chỉ suốt ngày vùi đầu vào công việc, vào niềm đam mê kiếm tiền để chứng tỏ bản thân (vì anh học kinh tế nên kiếm tiền là cách chứng tỏ, chứ nó ko hẳn là cơm áo lắm); vào thơ ca và những trang tiểu thuyết hòng quên đi cái khuyết điểm của bản thân mình. Nhìn mọi ng ai cũng có đôi mà rớt nc mắt. Lên box mình thì chả ai thấy mặt nên a mới đc dịp lãng mạn chút xíu đó.
    Tội lắm em ạ.
    Vậy là em văn võ song toàn nhỉ? vừa đẹp ng, đẹp nết lại còn tháo vát thông minh. Thôi anh lại bật bài "ước gì" nghe cho vơi nỗi lòng vậy.
  9. quanghuytran

    quanghuytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic chạy mất dép!!!!!!!!!
  10. vietha83i

    vietha83i Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Học ở nhà trường, học ở sách vở, học ở nhân dân.
    Câu này đúng nhỉ??
    Ko học đc ở trường thì mua sách, mua sách ko ổn thì ......bao giờ em ở bển về 2 đứa mình hì hục vừa học vừa thực hành nhé.

Chia sẻ trang này