1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Các bác định bao nhiêu tuổi, có bao nhiêu tiền thì lập doanh nghiệp riêng, hay phấn đấu mỗi năm lươn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hadongsp, 07/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1442 người đang online, trong đó có 278 thành viên. 11:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2919 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Các bác định bao nhiêu tuổi, có bao nhiêu tiền thì lập doanh nghiệp riêng, hay phấn đấu mỗi năm lương tăng thêm một ít (v

    Sau mấy năm chơi chứng, em và bạn bè rút ra điều này, chắc hầu hết các bác đều trong tình trạng như vậy
    1. Hầu hết thua lỗ (90%), những người thắng thì là những bác thật nhanh nhạy, có tài năng thực sự (như TZ,SMVT,Dylanman,Xlight...) và những bác sống chết với nghề chứng khoán (làm ở cty Ck, các quỹ đầu tư như loicu,kututu,xuanhieu,namoon...). Giờ các bác trụ lại cũng chỉ mong gỡ lại những gì đã mất, nhưng càng gỡ càng lỗ. Giờ nhiều bác mất hết tiền bạc thích cóp bao lâu và còn mang nợ. ĐÂY LÀ CÁI LỖ NHỎ NHẤT KHÔNG ĐÁNG KỂ.
    NHƯNG...VỚI CÔNG VIỆC HIỆN TẠI, MỨC LƯƠNG HIỆN TẠI THÌ CÁC BÁC KHÔNG BAO GIỜ TRẢ ĐƯỢC NỢ NẦN (nếu không may mang nợ)
    2. Công việc chính tại cơ quan thì bê trễ, mất cả buổi sáng thoe dõi bảng giao dịch, đầu óc căng thẳng khi TT down, bỏ phí bao thời gian để học tập, phấn đấu nâng cao trình độ... các bác bị tụt lại mà không biết, trong thời gian đó bạn bè cùng trang lứa gặt hái được bao thành công trong sự nghiệp, họ đã lên chức trưởng, phó phòng, lên giám đốc hoặc mở công ty riêng... các bác vẫn lẹt đẹt dậm chân tại chỗ. ĐÂY LÀ CÁI LỖ LỚN HƠN
    3. Các bác có thấy mình đang già đi không? Có thấy bố mẹ đang già đi cần được quan tâm chăm sóc, con nhỏ đang lớn cần được bố mẹ quan tâm... thời gian tuyệt vời nhất của bạn là lúc con bạn bắt đầu nhận thức (1-5 tuổi), vợ/chồng bạn đang cảm thấy cô đơn thiếu sự quan tâm của bạn. Trong thời gian đó các bác làm gì, ôm lấy cái máy tính, tính tính toán toán, đầu óc căng thẳng với những màu xanh đỏ tìm vàng, cáu gắt với những ngwoif xung quanh... các bác đang lãng phí cuộc đời nhưng không biết làm thế nào để thoát ra được tình trang tồi tệ này. ĐÂY LÀ CÁI LỖ LỚN NHẤT KHÔNG BAO GIỜ GỠ ĐƯỢC

    Vậy mơ ước của các bác bây giờ là gì? Có phải là vứt mẹ chứng khaón đi cho đầu óc thanh thản, không phải mang nợ, hết giờ làm, cuối tuần vui vẻ với gia đình, đưa vợ con đi chơi, giao lưu bạn bè, không phải ô áp lực công việc không hàon thành bị khiển trách, trừ lương, mất việc... Và hơn thế nữa, các bác muốn mình là người ít nhất có thể tuyển công việc để làm chứ không phải lo đi xin việc, có quyền tự đặt ra mức lương với nhà tuyển dụng, và hơn hết, TỰ TRẢ LƯƠNG CHO MÌNH

    TẠI SAO KHÔNG?
  2. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Những lời bác nói rất đáng quan tâm, nhưng bác ơi ....
  3. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    627
    Bác ôi, mất điểm quá. Bán hàng đa cấp mà bác cứ hô hào mãi. Cún thấy ngày xưa bác còn buôn đất này nọ cơ mà, sao lại ra nông nỗi này thế?
  4. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Vẫn đang làm mà bác, bác có nhu cầu đất đai cứ pm em

    CÂU CHUYỆN CÒN TIẾP TỤC, EM CHỈ CHIA SẺ NHỮNG GÌ EM ĐANG LÀM VÀ ĐANG NHẬN ĐƯỢC THÀNH QUẢ CHỨ KHÔNG RỦ RÊ AI CẢ, HỀ HỀ

    Các bác muốn mở một doanh nghiệp, đúng không nào, nhưng vốn ở đâu ra, kinh doanh cái gì đây, mình đâu có kinh nghiệm kinh doanh lĩnh vực gì?
  5. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Đã được thích:
    2.502
    Nếu có kinh nghiệm và không bảo thủ, xuất thân f-319, có lẽ nên hùn hạp làm M&A;
  6. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    CÂU TRUYỆN ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC
    Nếu lười đọc, các bác có thể xem clip tại đâyhttp://www.youtube.com/watch?v=QEI36DNG1pQ

    Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng ở Italy có 2 chàng trai trẻ đầy tham vọng tên là Pablo và Bruno sinh sống. Họ chơi với nhau rất thân và đều là người có những ước mơ vĩ đại. Họ có thể hàn huyên không ngớt về một ngày, với cách nào đó, họ sẽ là những người giàu nhất làng. Họ đều có năng lực và cần cù chăm chỉ. Điều còn thiếu duy nhất là cơ hội thể hiện mà thôi.
    Một ngày, cơ hội đã đến với họ. Dân làng quyết định thuê 2 người để mang nước từ con sông gần đó về bòn nước của làng. Mỗi cậu mang theo 2 cái thùng gỗ ra sông lấy nước. Đến tối, hai cậu đã đổ nước đầy đến tận mép của cái bồn. Dân làng trả cho họ 1 xu cho mỗi thùng nước.
    ?oMong ước của ta đã thành hiện thưc !? Bruno reo lên. ?oVận may đang mỉm cười với chúng ta.?
    Nhưng Pablo thì ko chắc như vậy. Lưng cậu bị đau còn hai tay rã rời vì xách nước cả ngày. Viễn cảnh ngày hôm sau tiếp tục công việc như vậy quả là kinh hãi. Cậu nằm vắt tay lên trán nghĩ xem có cách nào tốt hơn để mang nước từ sông về làng ko
    Đây là bản Clip trên Youtube (tiếng anh)

    Pablo - người thợ đường ống
    ?oBruno, tớ có ý này,? Pablo nói với Bruno vào sáng hôm sau khi họ đi lấy thùng nước.
    ?oThay vì xách nước để kiếm vài xu một ngày, hãy xây một đường ống từ con sông về làng.?
    Bruno đứng khựng lại khi nghe câu đó.
    ?o Đường ống ! Làm gì có ai biết vế 1 thứ như thế ?? Bruno sửng sốt
    ?o Chúng ta đang có công việc như mơ, Pablo. Tớ có thể xách 100 thùng mỗi ngày, tức là 1 ngày tớ kiếm được 1 đôla. Tớ sẽ giàu to ! Đến cuối tuần, tớ có thể mua một đôi giày mới. Cuối thành thì là 1 con bò. 6 tháng tớ có thể mua một căn nhà mới. Chúng ta đang có công việc tốt nhất ở đây. Cuối tuần ta được nghỉ, và một năm có 2 tuần nghỉ lễ mà vẫn được nhận lương. Ta đi làm thôi, bỏ lại cái đường ống ở lại đây.?
    Nhưng Pablo ko dễ dàng mất nhuệ khí. Cậu kiên nhẫn giải thích về kế hoạch của mình cho Bruno nghe. Cậu có thể dùng nửa ngày để xách nước, còn nửa ngày còn lại và cuối tuần để xây đường ống. Cậu biết đây là một công việc khó khăn, vì phải đào một khoảng xuống lớp đất đồi để dựng giá đường ống. Và bởi vì thu nhập của cậu đến từ việc xách nước, cho nên ban đầu thu nhập của cậu sẽ giảm.
    Cậu cũng biết để hoàn thành sẽ phải mất hàng năm trời, trước khi cậu có thể kiếm tiền từ nó.
    Nhưng Pablo tin vào kế hoạch của mình, và bắt tay vào làm việc. Bruno và phần lớn dân làng cười nhạo Pablo, gọi cậu là ?othợ sửa đường ống?.
    Bruno giờ đây đã kiếm được số tiền gấp nhiều lần so với Pablo, lối sống cậu cũng thay đổi. Cậu nghĩ đến việc shopping nhiều hơn . Cậu mua một con lừa, và xây một cái chuồng ở ngoài căn chòi. Cậu mặc những bộ đồ hào nhoáng và ăn sáng ở nhà khách. Dân làng goị cậu là Ông Bruno, và họ hò hét tán thưởng mỗi khi cậu bao cả quán rượu và cười trước những truyện cười của cậu.
    Bỏ con săn sắt, bắt con cá rô
    Trong khi Bruno nằm trên cái võng của mình vào mỗi tối và cuối tuần, Pablo lại đi đào bới để xây cái đường ống của mình. Vài tháng đầu, kết quả thu lại chẳng đáng là bao. Cậu làm việc rất chăm chỉ, thậm chí còn hơn Bruno vì cậu làm việc cả vào buổi tối và cuối tuần.
    Nhưng Pablo luôn tự nhủ rằng, những kết quả của ngày mai luôn đựa xây trên những hy sinh của hôm nay ( hy sinh đời bố, củng cố đời con ).
    Ngày nào cũng vậy, bất kể nắng mưa, cậu đào thêm được vài phân vào lòng đất. ?oTiến chậm nhưng chắc?, cậu tự nhủ với mình khi vung cái rìu ( cuốc chim ) lên cuốc vào đất.
    Vài phân tiến dân lên vài bước chân, rồi lên vài mét, rồi cả trăm mét?
    ?o Khổ tận cam lai? cậu nhắc nhở chính mình khi vấp ngã sau một ngày làm việc vất vả.
    Cậu nhẩm tính chặng đường phải đi bằng cách đặt ra và thực hiện mục tiêu hàng ngày, để thấy rằng mỗi một ngày trôi qua, cậu càng gần cái đích của mình hơn.
    ?o Tập trung vào kết quả? cậu lặp đi lặp lại điều này để xua đi những tiếng cười nhạo b áng của dân làng từ trong quán rượu mỗi khi cậuv ề nhà vào buổi tối.
    ?oTập trung vào kết quả??
    Ván cờ xoay chuyển - Thời thế đổi thay - Gió đã đổi chiều, blah blah
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một ngày Pablo nhận ra rằng đường ống của mình đã xây được một nửa, có nghĩa là cậu sẽ chỉ cần đi một nửa đường so với Bruno để lấy nước mà thôi. Thời gian rảnh rỗi còn lại Pablo dùng hết vào để xây đường ống. Tốc độ xây ngày càng nhanh hơn.
    Trong lúc nghỉ, Pablo nhìn người bạn cũ của cậu vất vả xách từng xô nước. Vai cậu rệu rã, bước chân chậm chạp và xiêu vẹo. Bruno ngày càng trở nên cau có, cáu bẳn, vì càng ngày cậu càng xách được ít nước hơn mỗi ngày. Mà để có thu nhập, cậu sẽ phải làm công việc đó cho đến tận cuối đời. Cậu càng ngày ở nhà nghỉ ngơi thì ít, mà ra quán rượu thì nhiều.
    Mỗi khi thấy Bruno đến quán rượu , dân làng đều huýt sáo ?oVà anh chàng xách xô nước đã đến? và cười khúc khích khi có người bắt chước dáng đi xiêu vẹo của Bruno. Bruno ko còn bao cả quán hay kể truyện tiếu lâm như trước, cậu chỉ lủi thủi trong một góc tối làm bạn với những cái chai rỗng.
    Cuối cùng, vào một ngày đẹp trời, đường ống của Pablo đã hoàn thành !
    Dân làng xúm đen xúm đỏ xung quanh dòng nước chảy ra từ đường ống thẳng vào bồn nước của làng. Làng của họ giờ đây ko phải lo thiếu nước nữa, thậm chí còn có nhiều người từ các vùng lân cận chuyển hẳn đến làng để sinh sống. Nhờ bồn nước, cuộc sống dân làng càng trở nên khấm khá hơn.
    Đường ống hoàn thành, Pablo ko còn phải xách nước như trước đây nữa, dòng nước vẫn chảy kể cả khi cậu có làm việc hay ko. Nó chảy ngay cả khi cậu đang ăn, khi cậu ngủ, vào cuối tuần hay khi cậu vui chơi. Và chừng nào nước còn chảy, tiền vẫn tiếp tục chảy vào túi cậu!
    ?oThợ đường ống? ngày xưa đã trở thành ? Người tạo nên phép màu?, địa vị trong làng của cậu cũng đựoc cải thiện rất nhiều, thậm chí họ còn mời cậu vào giữ chức trưởng làng. Nhưng Pablo hiểu rằng điều cậu làm chẳng phải là phép màu nào hết, nó mới chỉ là một sự khởi đầu cho giấc mơ của cậu.
    Rồi như người ta biết, Pablo có kế hoạch xây dựng một hệ thống đường ống dẫn nước trên khắp thế giới !
    Gặp lại bạn cũ
    Đường ống cũng khiến cho Bruno bị mất việc làm, và Pablo thấy khổ tâm khi thấy người bạn cũ suốt ngày xin mình tiền để đi uống ở trong quán rượu. Vì vậy cậu quyết định sẽ đến gặp Bruno.
    ?oBruno, tôi đến đây để nhờ sự giúp đỡ của cậu.?
    Bruno ngồi thẳng hơn, đôi mắt đen của cậu nheo lại ? Đừng có khích bác tôi kiểu đó? cậu nghiến răng.
    ?oTôi ko đến đây để cười nhạo cậu? Pablo nói . ?o Tôi đến để nói với cậu một cơ hội làm ăn tuyệt vời. Tôi đã mất 2 năm để xây đường ống đầu tiên, và tôi đã học được rất nhiều từ 2 năm đó. Tôi biết nên dùng gì để đào, đào ở đâu, đặt đường ống ra sao. Tôi ghi chép lại mọi thứ. Nó rất hữu ích khi xây những đường ống tiếp theo.?
    ?o Tôi mất cả năm để xây một đường ống, nhưng điều đó rất tốn thời gian, tôi định dạy cho cậu cách xây đường ống?, và cậu dạy người khác nữa? cho đến khi mọi ngôi làng ở vùng này đều có đường ống, rồi đến đất nước này, thậm chí là mọi ngôi làng trên thế giới!?
    ?o Thử nghĩ xem,? Pablo nói tiếp ?ochúng ta chỉ thu một khoản nhỏ ở mỗi một ngôi làng thôi, nhưng khi nào nước còn chảy, ta còn thu được tiền, bất kể ta có ở đó hay ko. Cái đường ống của tôi ko phải là kết thúc, nó chỉ mới là bắt đầu !?
    Giấc mơ ?olớn? trong một thế giới ?onhỏ?
    Nhiều năm trôi qua, Pablo và Bruno đã nghỉ hưu từ lâu. Hệ thống của họ hàng năm vẫn mang lại cho họ cả triệu đôla mỗi năm. Đôi khi, họ đi du lịch đến những ngôi làng, thấy những anh thanh niên vẫn dùng thùng múc nước. Họ dừng lại, kể câu truyện thời trẻ của họ, và đề nghị giúp đỡ cậu xây dựng một đường ống. Một vài người nghe theo, và bắt đầu kinh doanh với cơ hội trời cho đó.
    Nhưng đáng buồn, hầu hết đều nghĩ đó là một ý tưởng điên rò, Pablo và Bruno đã nghe ko biết bao nhiêu là lý do.
    ?oTôi ko có thời gian.?
    ?oBạn tôi có kể về một người cũng làm như vậy và thất bại.?
    ?oChỉ những người đi trước mới kiếm được tiền thôi.?
    ?oTôi đã xách nước gần hết cuộc đời mình, tôi sẽ dùng cách tôi biết.?
    ?oTôi biết vài người mất tiền vì mấy vụ lừa đảo kiểu này, tôi thì không.?
    Nó khiến Pablo và Bruno buồn vì rất nhiều người thiếu đi tầm nhìn. Nhưng cả hai đều tự an ủi với một thực tế rằng, họ đang sống trong ?omột thế giới trâu bò?, và chỉ có một số rất ít người dám mơ ước về một điều như vậy.
  7. cklaso1

    cklaso1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    5
    Giọng này đúng là bán hàng đa cấp
    Bác không chứng khoán thì buôn BĐS chẳng mấy mà giàu tội gì phải làm cái này cho khổ
  8. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Đường ống hoàn thành, Pablo ko còn phải xách nước như trước đây nữa, dòng nước vẫn chảy kể cả khi cậu có làm việc hay ko. Nó chảy ngay cả khi cậu đang ăn, khi cậu ngủ, vào cuối tuần hay khi cậu vui chơi. Và chừng nào nước còn chảy, tiền vẫn tiếp tục chảy vào túi cậu!
    ?oThợ đường ống? ngày xưa đã trở thành ? Người tạo nên phép màu?, địa vị trong làng của cậu cũng đựoc cải thiện rất nhiều, thậm chí họ còn mời cậu vào giữ chức trưởng làng. Nhưng Pablo hiểu rằng điều cậu làm chẳng phải là phép màu nào hết, nó mới chỉ là một sự khởi đầu cho giấc mơ của cậu
  9. nq9630

    nq9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Đã được thích:
    7

    Có vài quan điểm sau cho bác chủ tóp

    1. Chủ top đã từng kinh doanh CK và đã từng lỗ đến 90%. Giờ chuyển sang ngành nghề khác, bao nhiêu kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến chứng khoán như: Độ nhạy bén, nắm bắt tâm lý, kinh tế, chính trị, vi mô, vĩ mô...đều vứt xuống sông hết. ĐẤY LÀ CÁI LỖ THỨ NHẤT

    2. Không chịu hiểu việc bán hàng đa cấp tại VN chưa được xã hội VN chấp nhận ==> không thể phát triển được, sớm muộn cũng phải thay đổi nghề khác. ĐÓ LÀ CÁI LỖ THỨ 2

    3. Bỏ thời gian vô bổ cho việc đi nghe thuyết trình những thứ gần như là lừa (nói hơn những giá trị mà sản phẩm đem lại). Rồi phải học cách viết lách, tư duy, nói năng làm sao phải mùi mẫn, thuyết phục được khách hàng. Tóm lại chi phí time rất vô bổ. ĐÓ LÀ CÁI LỖ THỨ 3

    4. Cuộc đời ngắn ngủi, một nghề cho chín còn hơn 9 nghề. Chủ tóp đã mất vài năm cho chưng, tiếp theo là vài năm nữa cho đa cấp, và tiếp theo là ngành nghề gì nữa đây ???? (vì chắc chắn đa cấp sẽ đứt ). 3 lần chuyển ngành nghề thế là đã đi mất nửa đời người rồi. ĐÓ LÀ CÁI LỖ THỨ 4 - và lỗ này là nặng nhất, vì con người trở thành vô dụng, cái gì cũng thông mà chẳng cái gì tinh cả
  10. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Sao lại khổ hả bác, sự khác biệt giữa giàu và nghèo nó nằm ở tư duy. Bác có muốn khi bác không làm việc tiền vẫn chảy túi bác như của Pablo không? Bablo làm được, sao bác lại không?

    Đường ống hoàn thành, Pablo ko còn phải xách nước như trước đây nữa, dòng nước vẫn chảy kể cả khi cậu có làm việc hay ko. Nó chảy ngay cả khi cậu đang ăn, khi cậu ngủ, vào cuối tuần hay khi cậu vui chơi. Và chừng nào nước còn chảy, tiền vẫn tiếp tục chảy vào túi cậu!
    ?oThợ đường ống? ngày xưa đã trở thành ? Người tạo nên phép màu?, địa vị trong làng của cậu cũng đựoc cải thiện rất nhiều, thậm chí họ còn mời cậu vào giữ chức trưởng làng. Nhưng Pablo hiểu rằng điều cậu làm chẳng phải là phép màu nào hết, nó mới chỉ là một sự khởi đầu cho giấc mơ của cậu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này