1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

CÁI BANG du hiệp chiếu, nơi tụ tập truyền tin lội dán, tán nhảm, xả stress, âm mưu náo loạn giang hồ

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by langbavibo, Nov 22, 2007.

Có 5309 người đang online, trong đó có 83 thành viên. 15:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 26, 2005
    Likes Received:
    2
    em khổ quá,
    cứ sáng dắt xe đi, chiều chiều lủi thủi xách xe đi làm về trong cái rét căm căm, gió thồi vi vu mà lòng lạnh lẽo vì lương còm.
    những mong vay mượn họ hàng cô dì chú bác buôn CK để kiếm thêm ít tiền còm đặng nam tiến lấy.......vợ mà cứ càng ngày nợ càng nợ thêm, lãi mẹ đẻ lãi con, lãi con thì đẻ lãi........cháu. hỡi ôi. mỗi lần TT giảm 1 điểm mà e có cảm giác sao xót xa như rụng bàn tay.

    Rồi tối tối ăn cơm chan nc muốn luộc chấm muối mà tự nhủ lòng ừ, thế còn đỡ hơn hồi sinh viên phải ăn mì tôm cả tháng, hay là phải ngậm muối thay bữa sáng đi học. hỡi ôi, đúng là AQ thế là cùng.
    Rồi nhìn ng ta đi noel có đôi có cặp, mình thì ngồi uống trà nóng tán láo về......thế sự với bà hàng nc mà sao thấy noel nó buồn thế.
    rồi thì...............
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 17, 2007
    Likes Received:
    10
    các bác đừng quá đau buồn
    em cũng đau buồn lắm thay nhưng hôm qua vẫn phải đưa người yêu đi ăn lẩu nè , đi chơi bờ hồ nè ( chen bẹp ruột )
    hôm nay muốn nhìn thấy 1 màu xanh le lói mà xem ra thật khó , từ giờ tới cuối tuần liệu sẽ có 1 chút hi vọng nào chăng , nhưng thui ko buồn vì hôm nay PPG và HHC của em màu xanh trên dòng sông máu , nhưng em vẫn kiên cường ko bán vì nghĩ rằng mình sẽ làm cho các anh em nắm cổ phiếu này buồn . càng nghĩ thế mà em thấy mình cần trách nhiệm hơn
  3. zhengchieu

    zhengchieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 23, 2007
    Likes Received:
    248
    thương quá.
    Khổ thân đ/c Vịt gà, anh em CBG ngồi dịch ra cho đ/c Vịt gà ngồi ké tý nào.
  4. congkinhcong

    congkinhcong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 2, 2007
    Likes Received:
    3
    Hic.. anh ở tình trạng này cả tháng nay rồi chú ạ. Chỉ mong sang năm mới có nhiều thứ mới tiền của anh nó cũng mới thêm lên .. Không thì...
  5. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    0
    Topic này lại thành topic thất tình tập 2 mất

    À thất tình + thất tiền



    Được keto68 sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 25/12/2007
  6. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 26, 2005
    Likes Received:
    2
    nhắc mới nhớ tối qua mình thấy có 1 chú trông có vẻ rất "đa tình" dẫn ng yêu vào nhà nghỉ cạnh chỗ mình uống trà đá , thấy hung hăng vứt 1 tờ xanh cái roẹt để tranh phòng với 1 đôi khác. Có phải bác con ong ko nhở? gớm trông bác thì đc mà .......mắt kém quá.
  7. congkinhcong

    congkinhcong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 2, 2007
    Likes Received:
    3
    Mới thất tiền chứ ko phải thất tình... Thất tình để tập 3
  8. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    0
  9. bignob

    bignob Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 25, 2007
    Likes Received:
    3
    Công nhận, mắt bác thế là kém gần bằng VH rồi đấy
  10. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 25, 2006
    Likes Received:
    1
    Chào Bang chủ và anh em, sau một thời gian đi công tác về thấy càng buồn hơn. Thị trường thế này có lẽ em mất tết - tuần này ốm qua nên không phải đi công tác,tuần sau lại Gia Lai - đăk lăk chán quá.
    Lên miền núi thấy người dân tộc sống vô tư, mọi chuyện như chẳng có gì làm họ bận lòng mình thấy thèm quá. Họ chỉ cần có đủ gạo ăn là sung sướng rồi, không cần gì cả.

Share This Page