1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Cảm nhận máu, cảm nhận tiền (Feel the blood, touch the money)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by moneysoul, May 25, 2010.

1034 người đang online, trong đó có 17 thành viên. 02:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. moneysoul

    moneysoul Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 17, 2009
    Likes Received:
    0
    Thứ 5, ngày 27 tháng 6 năm 2010.

    Thưa anh ba,

    Sáng nay em bận tí việc chuẩn bị cho hội nghị tổng kết quí 2 của phường nên em cũng không có nhiều thời gian, vì vậy em chỉ nói với anh hai việc ngắn gọn và kính nhờ anh quan tâm giải quyết.

    Thứ nhất anh bảo bọn đệ của anh đừng có lên 319 bìm bịp nhiều nữa, càng bìm bịp đội gà qué biết ngay là các anh kẹp nhiều ở các cao độ 520, 530, như vậy càng khó bề làm ăn. Thay vì như vậy anh nên bảo đội đàn em của anh hô xuống đi. Binh pháp tôn tử đã dạy rồi, hư hư, thực thực, thực thực, hư hư. Anh còn nhớ vụ đốt khói đường hẻm Hoa Dung của Quan Vân Trường không?

    Thứ hai, hôm nay nếu để lên, anh tuyệt đối không được để lên quá 2p, còn bằng không điều xuống 1 tí là đẹp, đôi khi anh tạo ra cú giật ngược với DJ dễ sinh nghi lắm. Cũng nên tuỳ lúc áp dụng thôi anh à. Vấn đề quan trọng hàng hiệu cần phải được giữ nguyên tốc độ tăng, để nó mất quán tính là hỏng.

    Có lẽ hôm nay vậy thôi, em tạm dừng bút.

    Chào anh
  2. moneysoul

    moneysoul Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 17, 2009
    Likes Received:
    0
    Anh hai,

    Con bồ em nó mới ở Anh về, nó găm được ít đá chuẩn, biếu anh chơi thử! Em cho thằng em nó cầm đến cho bác. Nhân tiện em xin bác làm ơn làm phúc buông mẹ nó tay đi để cho TT nó rơi về 430 một phát đi, làm phát đại phẫu thuật đi, nhân cái cớ DJ này mà đạp là đẹp nhất. Bác với ông già cứ khư khư đỡ giá làm cái mẹ giề. Hôm qua lúc tối ngồi uống rượu em đã định nói, nhưng thấy ông già cứ lừ lừ em nên thôi.

    Thôi vậy đã nhé anh hai. Em cho con bồ em đi Long Hải nhảy múa tí cho đỡ sì trét.
  3. chiencsb

    chiencsb Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 3, 2006
    Likes Received:
    0
    Đổi avatar đi, trông kinh bỏ mịa[r23)]. Bác nóihay nhỉ bác bảo BBs nó buông nó chết bác full xèng ngồi dưới xẻo thịt nó à[:D]. Nhưng các ông ấy có tài giời cũng không đỡ đc TT nếu DJ thứ 2 k hồi phục đc, sẽ gẫy trend và lao xuống 9500 ngay mà và sau đó lao đến đâu k rõ.:p
    TT Vịt cơ bản là tốt nhưng không có sự hỗ trợ chung của tình hình khu vực và thế giới thì các bác bỏ tiền ra cũng run lắm, chỉ một số bác có máu liều mới chơi thôi:-w.
    Em thấy xu hướng SW và đi xuống trong thời gian tới, bác nào trình cao thì kiếm ăn đc thị trường này, gà vịt chết hết.Khổ cái ai cũng nghĩ mình là cao thủ =))
  4. moneysoul

    moneysoul Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 17, 2009
    Likes Received:
    0
    Anh hai,

    Vừa kết thúc phiên giao (giao gì ấy nhở, giao .... h...., à .... a ... tí quên, giao dịch) em đã gọi tên anh đến 13 lần đúng với số điểm của hosino đao hôm nay. Em khuyến mại thêm một lần nữa cho số lẻ. Vậy là tốt mà anh, anh đã dần nghe ý kiến góp ý của em rồi. Anh đã nghe em lần này thì anh nghe em thêm lần nữa nhé. Từ giờ đến cuối tuần, anh không được đỡ một chút nào cả. Hàng của anh để em mượn, giữa tháng em trả lại đủ, chỉ giữa tháng thôi. Và em cũng nói luôn, em không bao giờ để anh phải áy náy, anh là một chuyện, còn chị nữa, nên em đã đặt con Ferrari mầu vàng nghệ mà anh thích ấy, anh nhớ cái con xe anh cứ đứng ngắm 1 lúc ở chỗ hội chợ thời trang ở Milan không. Em chả nhớ kỹ tên xe, nhưng em đưa bức hình chụp cho cậu trợ lý của em cậu ấy lo rồi. Chắc là ổn.

    Anh à, nhiều khi cái tính anh cũng có vẻ giống ông già, cứ lo lắng những cái vớ vẩn, đã kinh doanh là phải khát máu, bao giờ làm từ thiện hẵng hay. Anh cũng đã khát máu rồi, nhưng chưa đủ, chứ cứ như ông già thì em chán hẳn. Anh nhìn mấy gia đình kia chúng nó khát thế cơ mà! Hôm nay em hơi huyên thuyên tí. Thôi em biết anh cũng chả có thời gian đọc dài, chốt lại là từ giờ đến cuối tuần anh cứ nghỉ ngơi đi, hàng chuyển cho em mượn. Vậy là xong.

    Thôi con bồ em nó lại réo em rồi, em ra biển chút đây.

    Bái bai đại ka.
  5. moneysoul

    moneysoul Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 17, 2009
    Likes Received:
    0
    Điện khẩn gửi anh hai,

    Anh hai à, kế hoạch hôm qua em bảo anh không được rồi. Tình hinh gấp lắm bọn tây nó đang rót tiền vào như điên, thằng đàn em em bên mẽo vừa gọi điện về cho em, hôm nay chúng nó lên kế hoạch vét sàn hàng loạt. Nói chung, con nào dưới tham chiếu là nó vét hết nên nếu mình bán ra là mắc bẫy chúng nó, sau này không cover lại được.

    Anh cho đàn em dừng bán, mà quay lại mua nhé. Gấp lắm rồi em không nói dài nữa.

    Chào đại ka.
  6. moneysoul

    moneysoul Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 17, 2009
    Likes Received:
    0
    Anh hai,

    Anh còn nhớ ngày này là ngày nào không? Ngày này là ngày mà cách đây tròn 22 năm, nó là ngày đau buồn cho hơn 200k thuyền dân VN ở HK, 80K ở Mã Lai, 50K ở Thái và một số nơi khác nữa. 16 tháng 6 một ngày đen tối.

    Đêm qua DJ sau khi có tin tích cực về vấn đề nhà ở, vấn đề BP tỏ ra tích cực hơn, và cơn hưng phần quá độ của nhà ĐT Mỹ, đã phi một mạch hơn 200 điểm. Vậy thì hành động của chúng ta ngày hôm nay là gì? Theo em hôm nay là cơ hội trời cho để gia đình ta lái còn tàu vờ ni này thoát hẳn ra khỏi ảnh hưởng của DJ bằng cách đập xuống tổng lực trên toàn tuyến ngay từ phiên đầu, xoá tan ngay mọi giấc mơ bám víu vào cái giẻ rách DJ. Toàn bộ hàng nóng, hàng nguội được bán hết ở giá cao, thậm chí trần, ngay phiên 1 để tranh thủ thu về. Phiên 2 tạm ngừng để bọn gà tự chiến nhau, nghỉ ngơi chơ khoẻ quân, và cũng là để chúng nó hồi tỉnh một chút cho cơn say máu tiếp theo. Phiên 3 lặp lại như phiên 1 để cho chúng nó giẫm đạp lên nhau mà chạy. Chốt phiên đưa vờ ni về cái cũi 49x. Ngày mai, ngày kia cho đến cuối tuần, đội gà thất trận nháo nhác, không còn một chút tinh thần nào nữa, mình đâu cần đánh đấm gì cứ chạy xe vè vè đằng sau mà nhặt giày dép của chúng để chuẩn bị cho vụ mùa tháng 7 thôi.

    Em lên sàn đây đại ka. Cứ vậy nhé. Anh hôn các cháu giùm em.

Share This Page