1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Cáo già Hưng lùn hỏi : SSI đã làm nhà đầu tư thất vọng bao giờ chưa???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tiendunghero, 04/05/2010.

1749 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 18:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7304 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. tiendunghero

    tiendunghero Guest

    topic này mới lập khi tối mà đến hơn 3 ngàn người vào thì kinh thật ! Chứng tỏ rất nhiều người quan tâm tới em này !!!
  2. tiendunghero

    tiendunghero Guest

  3. DAUTUTUDAU

    DAUTUTUDAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG BIẾT CHÚ CÓ NỔ KHÔNG ĐÓ,NẾUU ĐÚNG THÌ AI CÒN ĐI THEO SSI ĐẾN GIỜ THÌ VÀI BỮA NỮA THÔI THÌ ÔM TIỀN MỆT XỈU RÙI
  4. canbang

    canbang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay một mình SSI sừng sửng đi lên ! Bác tiendunghero mà đã lái tàu thì...em tin tưởng bác !!!
  5. DAUTUTUDAU

    DAUTUTUDAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    0
    ĐÓ NÓ ĐỨNG LÊN SỪNG SỬNG ĐÓ CHÚ,SAO BÂY GIỜ CHÚ KHÔNG GÁY TO NƯẢ LÊN
  6. DAUTUTUDAU

    DAUTUTUDAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác tiendunghero vào đây lái tàu hộ em với em bơ vơ quá,hic
    SẮP TỚI NGÀY PHÁN XÉT CỦA TỘI ĐỒ SSI,CÁC BÁC VÀO BÌNH LUẬN NHANH ĐI CÒN VÀI NGÀY NỮA CON TÀU NẶNG MÔNG NÀY SẼ...
    ~X~X~X

    http://f319.com/home/1261821
  7. tiendunghero

    tiendunghero Guest

    BÁC BA PHI CHƠI CHỨNG KHOÁN

    phần 1 : cuộc gặp gỡ định mệnh

    Sau một mùa vụ ở quê,thấy trong túi có tiền bác Ba Phi liền đi lên Sài gòn sắm đồ cho sắp nhỏ dưới quê. Đêm đó,đi dạo ở chợ Bến Thành thì vô tình đụng phải 1 người đàn ông tuổi trạc tứ tuần,qua tìm hiểu thì mới biết người đàn ông đó tên Hưng là chủ của 1 công ty chứng khoán hàng đầu của Việt Nam .Còn Hưng khi biết Bác ba Phi thì vô cùng rất quí, quí vì Bác Ba phi là người nói dóc nổi tiếng khắp cái xứ Nam kì này, thế là anh Hưng mời bác Ba vào nhà hàng new world để cho hả lòng mến mộ bậc cha chú,thấy Hưng nhiệt tình quá nên bác Ba đành nhận lời.
    Trong bữa nhậu,nghe bác Ba tâm sự về cuộc sống làm nông của mình ở miệt U Minh thì Hưng mới mở lời là sắp tới công ty của Hưng có một đợi trả cổ tức 1:1 hoành tráng cho cổ đông,nếu bác Ba có tiền thì sẽ có lãi từ 50 - 100%,Bác Ba bán tính bán nghi vì cả đời mình đã lường gạt nhiều người rồi nên Bác Ba lúc nào cũng cẩn thận với lời nói của những ai quá nhiệt tình với mình.
    Thế là Bác ba nói với Hưng là cho Bác về suy nghĩ,Hưng miễn cười và đưa cho Bac ba cái card visit,
    Thế là đêm đó bác Ba nhà ta lên goolge tìm hiểu về tay Hưng và ssi của Hưng,thấy ssi là 1 công ty quá tốt với doanh thu không ngưng tăng lên và Hưng như là 1 nhà ảo thuật biến giấy thành tiền dễ như ăn cháo, thế là sáng hôm sau bác Ba liền điện thoại cho Hưng và cuộc gặp gỡ đó đã lấy đi 10 mẩu ruộng của Bác Ba ở U Minh....
    Phần 2 : Bác Ba Phi và SSI
    Nghe theo lời Hưng thế là Bác ba nhà ta quyết định lăn chốt,thế mà hơn 1 tháng rồi mà chẳng thấy tiền lời đâu cả chỉ thấy nó lình xình lên được 2 bữa thì quay về vị trí cũ,nghĩ chắ mình đã bị thằng Hưng lùn này lừa,tức mìnhvì cả đời toàn nói dóc thiên hạ vậy mà để cho thằng Hưng lừa thế là bác ba nhà ta,điện thoại lên công ty thì nhân viên cho hay Hưng đã đi Mỹ dự hội thảo rồi,thế là bác ba tới nhà Hưng nằm canh ở đó cả tuần lễ để cho Hưng biết Bác ba này dám nói dám làm,cuối cùng bác Ba cũng gặp được Hưng,vừa gặp bác ba liền chửi thẳng như tát nước.
    Bác ba : Qua nghe lời chú em mày bán hết ruộng vườn dưới quê lên đây mần ăn với chú em mày mà lời lãi đâu tao không thấy,chỉ thấy ôm 1 mớ giấy lộn mà thôi,đi diễn đàn nào cũng nghe người ta chửi chú em mày là lường gạt, ssi lấy giấy in tiền, đúng là nhất lé nhì lùn mà, ông bà ta dạy cấm có sai bao giờ,
    Hưng cười và hỏi :bác ba chớ nóng để nghe em giải thích cái đã
    Bác Ba :đâu chú 3 em mày nói Qua coi đặng không,không thì chú em mày không yên với Qua đâu!!!
    Thấy thái độ của Bác Ba vừa như muốn ăn tươi nuốt sống mình Hưng đành hạ giống nói :
    Dạ,bác Ba biết sao mà ssi chưa lên không,tại con ghét mấy cái thằng chim nhợn lúc nó mua cổ phiếu của con lời thì nó khen đáo để bây giờ mói có 1 chút xíu là nó chửi con quá trời,thằng nào ăn cháo đá bát con đạp nó xuống tàu hết rồi con sẽ cho tàu chạy mà,Bác cứ yên tâm mà hốt tiền đi

    Bác Ba hỏi tiếp: thế khi nào, Qua mới có tiền lời ?
    Hưng cưòi một cách bí hiểm : 10/5 rồi con sẽ cho bác câu trả lời mà...

Chia sẻ trang này