1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Câu chuyện chứng khoán của bạn ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chjm, 28/01/2010.

642 người đang online, trong đó có 13 thành viên. 04:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5002 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Các bác thua em hết....chơi chứng từ đỉnh 1170 năm 2007 đến giờ ko biết thua là gì khi tổng kết mỗi năm...hihi
    Kinh nghiệm là ko bao h đc hy vọng và ko cho chúng nó chạy trc mình...hihi
  2. chjm

    chjm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ được hi vọng nghĩa là sao hả bác? Tức là thua là cắt ngay, mà ăn cũng phải ăn non luôn?
  3. matbiec19001570

    matbiec19001570 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Đã được thích:
    57
    2008 tập chơi, bỏ 12t tạch 10.
    2009 tăng tốc lên 100t.
    Bac đầu tư giống hệt bạn gái em.
    Khà khà!
  4. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Trader chỉ đc phép nhìn vào diễn biến TT, ko đc để cảm tính chi phối. Ko có khái niệm cổ phiếu đắt hay rẻ, tốt hay xấu. Ko đc chống lại trend...khi TT lên trung dài hạn giữ chặt cp, khi nhận thấy downdtrend chạy ngay lập tức ko đc để thằng khác nó chạy rồi nó chim lợn vào mẹt mình...đau lắm! Thà ta phụ người chứ nhất định ko đc để người phụ ta...he he[:D][:D][:D]
  5. viki

    viki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Mua vào mà hôm sau rớt giá là sai lầm. Bán ngay khi hàng về. TT đang up mà cp không lên giá hoặc lên ít. Phắn ngay. Cp có số lượng khớp đột biến giá trần cũng cho đi luôn đừng tiếc. Cắt lỗ ngay đừng nấn ná nếu như cp về bị lỗ. Cứ BCs mà mua, có sức bật và thanh khoản. Chạy lúc nào cũng được. Không có cp nào rẻ và đắt. Chỉ có cp tăng hoặc không tăng giá. Mua cp giá hơn 100 ngàn mà nó tăng giá còn hơn mua cp giá 10 ngàn mà mãi không tăng.
    Lần này thoát SJS ngoạn mục. Lãi được bữa nhậu.
  6. sunni

    sunni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2009
    Đã được thích:
    0
    giống em qúa.Em đg suy nghĩa chắc có lẽ chơi cờ bạc ko hợp với mình chăng, có nên bỏ chứng.tổng kết lại lời thì ít, ma hao tổn sức lực nhiều.
  7. sunni

    sunni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2009
    Đã được thích:
    0
    bác giỏi thật, em năn nỉ cho theo học hỏi đc ko a?
  8. KACHYUSA

    KACHYUSA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Đã được thích:
    0
    tháng 3 2007 học việc đi 18quả,tháng 10 2007 hoà,2008 đi 70quả,tháng 10 2009 tăng viện binh kết quả thu được hoà,2010 lãi 12 quả.
  9. cje119

    cje119 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Đã được thích:
    392
    Ngày 12/3/2007 mua 2k giá 65k TKU, VNI đang là 1167
    Ngày xx/4/2007 bán 2k TKU giá 35.5 (ngây thơ)
    Ngày xx/5/2007 đến xx/7/2007 mua 2000 SSI giá 179k
    Ngày 31/10/2007 bán 2k SSI giá 300
    Ngày 4/11/2007 mua 10k SDJ giá 54 (otc)
    Ngày xx/3/2008 bán 10k SDJ giá 50 (đoạn này rất ngu)
    Nghỉ chơi, rút tiền mua USD
    Ngày xx/8/2008 mua 40k L18 giá 12
    Ngày xx/8/2008 bán 40k L18 giá 16
    Ngày xx/9/2008 mua 40k L18 giá 14.5
    Ngày xx/10/2008 bán 40k L18 giá 12 (đoạn này hơi ngu)
    Nghỉ chơi, cho vay tiền
    Ngày xx/5/2009 mua 15k CDC giá 36
    Ngày xx/7/2009 bán 15k giá 32
    Ngày xx/8/2009 mua 25k VGS giá 20
    Ngày xx/9/2009 bán 25k VGS giá 46 (ăn to nhất)
    Ngày xx/10/2009 mua 25k QNC giá 39
    Ngày 23/10/2009 bán 25k QNC giá 50
    Ngày xx/11/2009 mua 30k HLG giá 28
    Ngày xx/11/2009 bán 30k HLG giá 32
    Ngày xx/12/2009 mua 30k HLG giá 28
    Ngày xx/12/2009 bán 30k HLG giá 24
    Ngày xx/12/2009 mua 30k KLS giá 28
    Ngày xx/1/2010 bán 30k KLS giá 35
    Ngày xx/1/2010 mua 30k KLS giá 32
    Ngày xx/1/2010 bán 30k KLS giá 31

    Nghỉ chơi đến ít nhất hết tháng 3
  10. hungph

    hungph Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    2008 đi 50%
    Thua cay mũi bỏ sang sàn vàng - đi tiếp 20%
    2009 nghiên cứu + nịnh vợ xin tài trợ lớn
    T12/2009 tiếp tục cuộc chiến - dc 15%, rút 5% về ăn tết :)
    Giờ đang kẹp 90% cổ 10% tiền nhưng hết sức lạc quan cổ tuy giảm nhưng vẫn sinh đủ tiền tiêu vặt và chờ đợi tới T9 dc 30 - 50%


    • Nghĩ nát óc, hiểu rõ từng động thái mua bán của mình - nhưng bà con nhỏ lẻ chúng ta vẫn chạy theo đám đông mua bán.
    • Cũng đề ra kỷ luật, phương pháp chơi nhưng không theo đến cùng thấy tăng thì mờ mắt, giảm thì sợ vãi tè... cũng chẳng biết rõ do đâu tăng giảm (tìm trên mạng thấy vài bài phân tích -> kết luận : à, hoá ra nó như thế.
    • Có mấy người trong chúng ta xác định dc trend, phân tích dc vĩ mô ảnh hưởng... 99% là nói theo báo đài, theo người khác nói. Ai dám vỗ ngực tự xưng ta đây tư duy độc lập, nghiên cứu độc lập...

    Tóm lại vẫn bị chúng nó xỏ mũi dắt theo ===>>> Tôi thua, bạn thua, nhiều bà con nhỏ lẻ thua.

Chia sẻ trang này