1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Câu chuyện chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi RomanticStory, 29/07/2026.

1725 người đang online, trong đó có 282 thành viên. 15:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 34 người đang xem box này (Thành viên: 12, Khách: 22):
  2. ,
  3. Coin_Co_68,
  4. piggyknight,
  5. thaonguyen93,
  6. osakenanka,
  7. Chungnguyen1991,
  8. tinchuan
Chủ đề này đã có 28742 lượt đọc và 382 bài trả lời
  1. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    97.157
    Chài chài :))
    Kể có người quan tâm hỏi thế này cũng thích hơn, chứ chuyện sóng sánh chứng khoán giờ quá đơn giản, không mấy thú vị =))
    (Các bác nào không thích hát hò thì thông cảm nhá)
    Khổ thơ gốc là:
    "Anh đã hôn lên mắt ướt bờ mi
    Yêu mong manh đôi vai gầy áo nhỏ
    Nơi góc phố em chờ anh, lặng lẽ
    Để mưa chiều giăng nỗi nhớ niềm thương."

    Nhưng khi chuyển thể sang hát, mà lại rock ballad thì không thể hát theo kiểu thơ 8 chữ từ đầu đến cuối, nên mình phải chỉnh lại.
    Và chỉnh lại để dễ hát, cũng biến thành câu kiểu như hook vì dễ liên tưởng đến Đà Lạt mờ sương (Mina là người Đà Lạt hay Đà Nẵng gì đó :)). Và đây là bài thơ, bài hát về Đà Lạt).
    Câu này liên quan đến cả đoạn cuối bài thơ và bài hát, để làm nổi hơn chủ đề Góc phố mờ sương, dễ nhớ dễ hát.
    Khổ thơ gốc là:
    "Rồi sẽ lành vết cắt thời gian
    Sẽ tìm lại nơi chúng mình ước hẹn
    Khi hoàng hôn buông phố cũ lên đèn
    Anh đứng đợi, chỉ mình em, và nhớ"

    Còn câu: Ta lạc nhau trong những lặng im, là vì chuyển sang hát thì rock thì gẫy gọn dễ hát.
    Câu thơ gốc là:
    "Ta đã đi gần hết những ngày đông
    Đã cùng đón Noel về xứ lạnh
    Những thanh âm buồn đếm từng đêm vắng
    Và lạc nhau hoài trong những lặng im."

    Bạn đã từng lặng lẽ bỏ đi không nói lời nào, nghĩ bụng thằng kia kiểu gì cũng chạy theo mình, nhưng nó bỏ đi luôn chưa? :))

    Câu Lòng sao buồn như thể buồn hơn, thì liên quan đến khổ thơ đầu:
    "Mưa hắt hiu khi phố lên đèn
    Anh đứng đợi, chỉ mình em, lặng lẽ
    Mùi hoa bưởi vẫn nồng nàn như thế
    Lòng cớ sao buồn như thể buồn hơn"

    Bạn đã khi nào thấy buồn đến mức càng nghĩ mình buồn lại càng thấy buồn hơn nữa chưa :)) Kiểu như 1900 nghĩ là đáy, đến 1800 nghĩ đáy, rồi đến 1700 nó cũng thủng luôn ấy =))
    Taptoetitoe, ConKhiNho, Bean5116 người khác thích bài này.
  2. seant123

    seant123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2020
    Đã được thích:
    1.405
    Mình nghe bài bác chủ lúc vừa post bên tube, tiếng guitar điện réo rắt phê,
    nay TT xanh tím rủ mấy chiến hữu làm tí, lát về nhà mở loa lớn nghe kỹ câu từ.
  3. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    81.394
    Đến giờ thì anh lái cuốc gia @RomanticStory khỏi lo ngại cộng đồng chứng sĩ không có ai biết cảm nhận "Câu chuyện chứng khoán" bằng thơ cho ca sĩ AI thể hiện nhé:p
  4. Ngaydauchoichung

    Ngaydauchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2026
    Đã được thích:
    3.879
    Nghe giang hồ đồn, Mina của bác Rô theo thừng đẹ sóc @Coxanh5858 Cmn rồi ah :eek:
    Coin_Co_68 thích bài này.
  5. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    196.128
    Nay Pow xanh đẹp hầy
    Chúc mừng Khoai xúc tích sản thành công
    Dự tài sản lên nhiêu thì bán thế???
    Ps: DQ nể phục các chứng sỹ lãng mạn đa tài, tới h tớ chỉ còn thấy tiếng xủng xoẻng của xèng là êm tai, tất cả thơ ca nhạc hoạ là tạp âm tạp vật hết. Họ nói người có tiền thì có nhiều mong ước, người thiếu tiền thì chỉ mong có tiền, he he, đúng thật đấy Khoai!!!
    :)):))
  6. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    81.394
    @Do_Quyen tớ đã quan sát và kiểm chứng từ năm 2018 đến giờ này thì thấy bí quyết kiếm tiền trên thị trường chứng khoán Việt Nam là phải tư duy như lái và hành động như lái cuốc gia @RomanticStory :p...bây giờ anh lái làm thơ , phổ nhạc cùng ca sĩ AI thì mình cũng phải cố mà theo á=))
  7. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    196.128
    Mỗi người 1 lựa chọn Khoai à
    Câu chuyện chứng khoán với cả chục bài thơ kia thì tớ có lạ gì
    Mới nghe cũng có thấy hay ho
    Nhưng cơm áo gạo tiền ko đùa với khách thơ và cả khách đọc thơ
    Tớ nay ko quan tâm chuyện của người khác
    Vốn liếng tớ cũng ko nhiêu và mục tiêu cũng khiêm tốn nên ko cần phải nghĩ giống ai hay bắt chước ai cả
    Cái quan trọng nhất của DQ hiện nay là sửa đổi được hành vi của chính mình
    Trên đây thì chém vui vẻ dự vui vẻ
    Khi có món xèng mong ước thì cũng vui vẻ rời F rời sòng
    Bi h còn đang lỗ lòi ra nên cũng đành đeo đuổi theo tiền thêm 1 time nữa thôi
    o:-)o:-)
  8. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.042
    :)) TTCK giờ có phần nhàm chán. Đơn giản là năm nào Ube cũng đôi lần đi bưng bô, cọ toilet cho các lái - cũng không có gì đặc biệt. Chắc trong đó, không có lái cuốc gia đâu ạ. :))

    Đây, chính là câu thơ này:
    “Ta đã đi gần hết những ngày đông
    Đã cùng đón Noel về xứ lạnh” khi bị thay bằng “đón Noel buốt giá” nó dường như bị đổi nghĩa vì đi cùng nhau, đón Noel thì lẽ ra nó phải ấm áp ạ. :p
    Ube cũng làm thơ nhưng toàn phải đi cọ toilet. Giờ bác Khoai nói mới chột dạ, chắc là do chưa phổ nhạc AI nên thế. :))

    Chị Đỗ Quyên nói đúng, cơm áo gạo tiền không đùa với khách thơ nên mới có những lúc như này:
    “Có đôi lúc thơ chẳng ra thơ
    Chẳng để cho lòng phút dại khờ
    Dăm ba câu chữ thờ ơ quá
    Chạm khẽ hồn ta thấy xác xơ” :))
    Nên cũng ít có khoảng lặng để đếm thời gian kiểu như:
    “Mưa tàn canh níu lại trên mái hiên
    Giọt sầu rơi tiễn biệt, giọt nào vơi?”
    Vì gồng quá nên sẽ có lúc mất kiểm soát:
    “Uống có một ly rượu mà đời mất trật tự… Mất trật tự…” :))
  9. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    196.128
    Cái gì cũng thay đổi thôi cô à
    Nick Ube này ngày xưa tôi tưởng tôi cũng có quý mến
    Nay tôi biết là tôi nhầm
    Xo di, hi hi
    o:-)o:-)
    khoaita2009, RomanticStoryUbe989 thích bài này.
  10. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.042
    :)) Không sao ạ? Có yêu có ghét mới biết mình đang sống ạ.
    Nói về chuyện đổi thay thì Ube cũng từng thơ thẩn thế này. À mà thôi, chị Đỗ Quyên cũng không quan tâm đến thơ cho lắm :))
    Nice dream nhé chị! o:-)

Chia sẻ trang này