1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Câu chuyện chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi RomanticStory, 29/07/2026.

1714 người đang online, trong đó có 303 thành viên. 09:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 31 người đang xem box này (Thành viên: 9, Khách: 22):
  2. quang93,
  3. minhhhhnguyennn,
  4. Duongnntf319,
  5. refym
Chủ đề này đã có 27949 lượt đọc và 368 bài trả lời
  1. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    16.066
    Pro có nhiều ảnh đẹp ghê, mà mình cũng thích ngắm cái (gái) đẹp lắm á.

    Kiểu kiểu: 1 bông hoa đẹp, 1 thời tiết đẹp.... á....

    Cái ảnh dưới chữ ký của Pro có phải cái thằng nhóc gì mà bố bị đi tù, bị đánh đập, nó vào tù xử ông đánh bố nó không? cái mặt gian gian lạnh te của nó giống lắm

    Nhưng mình thích bộ ảnh Thánh cô và Lệnh sư huynh của Pro hơn, công nhựn ngắm Thánh cô đẹp thật á, nhất là đoạn đánh đàn.
  2. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.013
    Hic, Ube chưa sâu sắc như bác Già được ạ. :">
    Ý Ube là tụi con nít nó tè khi đi tắm sông ấy bác.
    Giống tụi sư tử dùng nước tiểu để đánh dấu lãnh thổ ấy ạ :))
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    246.585
    Thì đúng thế còn giề, cả người lẫn động vật đều thích bài tiết khi vùng vẫy dưới nước, có lẽ chính bể bơi hiện đại thời nay cũng có chứ không phải ao hồ sông suối nó còn trôi đi ngay
    Last edited: 06/08/2026 lúc 13:20
  4. minhhhhnguyennn

    minhhhhnguyennn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2026
    Đã được thích:
    31
    =)) dạ tiền của lái ạ =))=))=))
  5. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    97.131
    Biết nhau lâu rồi nên đùa vui chút mà bạn.
    Thực tế thì cả BY và các cụ bên Tản Mạn đều rất ok đấy (BY còn xinh đẹp hơn mấy cụ) :)) Các bạn mới, qua bên đó tham khảo không lo bị lùa gà (nhưng kẹt vốn vài năm thì =)) )
  6. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    81.394
    Cũng biết là nói phét ....nhưng nói như thế này thì người ta gọi là nói phét hơi quá....nhưng mà nói thế này thì đọc vẫn thấy thích=))
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    182.551
    Ha ha… cảm ơn Romina đã luôn ưu ái Bình Yên ! :D@};-
    Nhưng chắc anh Lái đã quên hay chưa hiểu hết mấy cụ bên nhà Tản Mạn rồi. Tâm hồn các cụ ấy trẻ lắm, nhất là cụ chủ, rất đa tài , văn chương nghệ thuật hay gì cũng giỏi ... đầu tư dài hạn theo vĩ mô và giá trị DN đeo bám lâu dài , thuận lợi thì lấy ngắn nuôi dài , có thể không bán đúng đỉnh nhưng kg bao giờ bán đúng đáy, hay mua đỉnh nha :D .

    Mà ... Chẳng biết Romina đã tưởng tượng mình thế nào nhưng nếu gặp BY ngoài đời à ? Kg dám chắc điều gì nhưng đảm bảo anh Lái sẽ cảm thấy ... rất bình yên .:))

    Một góc diễn đàn, một chút duyên,
    Cảm ơn Rhett vẫn nhớ Bình Yên.
    Bao mùa bảng điện lên rồi xuống,
    Tình người còn lại… ấy là duyên.

    P/s : Hôm qua đã nói BY thích gọi Romina , không gọi Ro vì dễ nhầm với Romeo của Juliet , thay vì phải là Rhett Butler trong Cuốn theo chiều gió mới đúng :)).
    Nay , vì nghệ thuật nên dùng đỡ Rhett cho đủ chữ xuôi vần chứ dùng Romina là dư chữ :))
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    182.551
    Cảm ơn Khỉ , chị giờ bớt online , giảm nhìn màn hình lâu nên cũng đỡ nhiều rồi em . Nhưng những hôm phải làm việc với máy tính lâu quá nên cũng bị hơi chảy nước mắt nhưng kg bị cay như bóc hành lúc trước . Thế nên , chị cũng vẫn hạn chế những gì kg cần thiết .. Năm nay World cup vậy mà cũng chỉ xem mấy trận thôi là em biết rồi đấy :D
    Khi trên ghế giảng đườnh em nghe chứng
    Con lớn rồi mới thỏa đam mê
    Dù cho có lúc tái tê
    Tình kia vẫn vẹn dù không hẹn thề ... :D

    Đấy em xem , người như vậy có vì TT sóng gió mà bán sạch TK nghỉ ngơi luôn kg ?! :))
    Nói thế thôi , khi TT thuận lợi mình tham gia nhiều , dùng cả MG luôn ấy . Còn khi TT kg thuận lợi thì thu hẹp DM và tk ít cổ thôi em để giữ tình yêu và cảm hứng với TT . Chứ chị mà bán nghỉ luôn thì TT đóng cửa mất :))
    Vâng bác Khoai ! Bác vui khỏe , đầu tư lãi là tốt rồi ạ ! :drm
    BY và ace nhà TM vẫn luôn nhớ tổng thơ ký @khoaita2009 hay bất cứ thành viên nào đã từng tạm trú hay thường trú và luôn mong các bác ĐT thắng lợi ạ ! :D:drm

    Được sống là chính mình luôn là một niềm hp . Cùng nói cười với những người chung tư duy , PP đầu tư hay sở thích sẽ rất vui và hữu ích .
    BY thì khác chút , nhạc nào cũng chơi được , thậm chí còn có khuynh hướng thích giao lưu với những người khác hẳn mình đề biết đâu học được những điều mới mẻ hay ho từ họ ấy . Chỉ là BY không có nhiều thời gian lang thang thang các Pic nên chủ yếu chỉ ở nhà TM thôi ạ :D
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    182.551
    Giàng ơi ! Bất ngờ quá ! Bài này hay ghê Ube . Âm nhạc tạo được cảm xúc cho người nghe là hay rồi. Còn chuyên nghiệp cao hơn lại khác.

    Không hẹn mà lại gặp nhau ha @RomanticStory ! :))
    BY theo bài Ube vào nhà Romina mới nghe 2 bài thấy khá chung cảnh ngộ mà cụ chủ VTN khi nghe BY post hôm bữa có nhận xét : "giai điệu còn "khiêng cưỡng" vài nơi. Có lẽ nó phụ thuộc, phải nắn theo âm của ca từ. Và... Số lượng ca từ phải dàn xếp trong những khuôn nhịp ... "
    https://newf319.com/threads/tan-man-ve-cpi-va-ttck-53.1942249/page-672#post-48394925

    Mà những kẻ tay ngang chỉ mỗi yêu nhạc làm nền , không biết gì về nhạc lý hay ký âm gì mà làm được bài khá mượt lại có cảm xúc như Lòng ta là dòng sông này là BY hiểu lắm công sức bò ra như nào :D
    Chỉ từ bài thơ viết theo cảm hứng thôi nhưng để ra bài hát kg hề đơn giản , vì được câu nọ thì hỏng chỗ kia , nó kg như mình muốn nên cứ sửa miết và nghe miết cho đến khi tạm tạm thì thôi :)) ( sửa từ nhưng kg làm mất đi ý nghĩa của câu ) .
    Còn giai điệu và giọng hát thì thôi rồi , hên hên nghe khá chạm nhưng lại có mấy chỗ chưa ưng , và thế là hành trình tạo lại nghe lại vô cùng vất vả .. :))

    Nhạc sĩ - Đạo diễn - Biên tậo viên Romina nghe thử xem có thấy những lỗi quen kg để có gì cùng tìm cách khắc phục ha :D .

    Bài từ 1 năm trước BY có làm từ 1 bài thơ năm 2018 khi TT giảm mạnh , ae chứng sĩ chán nản , và post trong nhà TM , mới làm mới lại khi tiện có mấy cảnh ưng ý :))



    P/s : Dù biết TT chẳng bao giờ sập , giảm chán lại tăng như "dẫu ngoài kia biển muôn vàn con sóng , cũng kg thể nhấn chìm bờ cát bao la" và mọi chuyện rồi cũng qua nên không có gì phải hoảng sợ hay chán nản hết .
    nhưng nhà ĐT như những người trên những con thuyền ngoài biển ấy , nếu kg biết trú khi bão và vững tay chèo sẽ có thể bị sóng nhấn chìm là chuyện bình thường . Và đến khi mọi sóng gió giông bão qua đi , cũng chẳng còn sức để đón nắng mới .:D
  10. hailua1975

    hailua1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2011
    Đã được thích:
    11.898
    Giông bão còn ko pác, sắp qua chưa

Chia sẻ trang này