1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Câu chuyện chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi RomanticStory, 29/07/2026.

Có 3542 người đang online, trong đó có 45 thành viên. 06:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 120835 lượt đọc và 1016 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    183.431
    Ừ đúng là thơ thật .

    Lái viết khá đấy nhưng hình như thấy thiếu thiếu vì đọc đang ngon trớn bỗng khựng lại . Thế này mà phổ nhạc thì AI kg biết nó ngân kiểu gì :))

    Để BY tiếp xem thử nó hạ cánh êm chút không :))

    “Anh kể với em,
    Chuyện theo đuổi những bóng hồng
    Nhưng không thấy bình yên.
    Em kéo bàn tay anh,
    Chạm vào trái tim em nóng
    Thẹn thùng bảo,
    Bình Yên ở đây! " - (Lái láu quá :)))
    “Bình Yên như cỏ cây
    Dù gió mưa có dập vùi ,
    Nhưng mầm xanh còn mãi
    Em sẽ luôn đứng đó,
    Đợi người không nản truớc gió mưa.... " - BY :))
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    183.431
    Ừ . Thay dễ mà nhưng kệ đi , để nguyên bài ấy cho ae chứng sĩ vì TTCK cũng như cuộc đời ấy .:D
    Đấy , em gái Ube nói nhỏ nhẹ thì Lái kg nghe , cỏn lấn tới bắt nạt cơ .
    Cho chửa Ube nhỉ .:))
    Đọc còm cuối đến sặc mất thôi Ube ạ =))
  3. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    13.079
    :)) Cho chừa á chị.
    Lái bất tỉnh luôn rồi ạ =))
  4. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    98.160
    “Anh kể với em,
    Chuyện theo đuổi những bóng hồng
    Nhưng không thấy bình yên.
    Em kéo bàn tay anh,
    Chạm vào trái tim em nóng
    Thẹn thùng bảo,
    Bình Yên ở đây! " - (Lái láu quá :)))
    “Bình Yên như cỏ cây
    Dù gió mưa có dập vùi ,
    Nhưng mầm xanh còn mãi
    Em sẽ luôn đứng đó,
    Đợi người không nản truớc gió mưa.... " - BY
    -----
    Cứ lưu lại đây đã.
    Bằng chứng Bình Yên đã đồng ý :))=))
  5. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    98.160
    Đánh trúng điểm yếu nhất rồi. Xin đầu hàng vì không đối được. Mình không thể nói xấu vẻ đẹp của tạo hoá :))
    Đến đây bất giác nhìn xuống hai ngón chân và ngất :))

    Tiếp nhé:
    Cuối tuần không chơi chứng
    Mai chẳng muốn làm gì
    Anh rủ Mai xuống phố
    Mai cũng không thèm đi.

    Thấy Mai cứ buồn rầu
    Anh gặng hỏi hồi lâu
    Mai mới khe khẽ bảo
    Con giun của anh đâu?!
    =))
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    247.728
    Chuẩn Lái

    Cứ chốt nhời đi liên hoan cái đã
  7. SSuperWave

    SSuperWave Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2021
    Đã được thích:
    5.388
    Nghe Mai khe khẽ hỏi
    Anh cười: “Giun mất rồi!
    Chắc nó chui ra phố
    Đợi Mai xuống chơi thôi.

    Việc gì phải buồn rầu?
    Có anh đứng đợi lâu.
    Muốn tìm giun thì nói,
    Để anh cùng… đào sâu.
  8. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    13.079
    Định mệnh bắt đầu từ ngày em gặp anh
    Như cô bé trong hình em làm đại diện
    Bắt con giun rồi đưa ngang trước mặt
    Có lẽ nào ám ảnh anh mãi ngày sau?

    Em biết anh cố tỏ ra mạnh mẽ
    Tự tưởng tượng trăm ngàn câu chuyện lẻ
    Nhưng anh ơi, trận chiến nào cũng thế
    Chú giun nhỏ oằn mình dưới cơn mưa.

    Thế anh nhé, chẳng còn gì mới mẻ
    Ghé tai anh, em thầm thì khe khẽ
    Bắt con giun, đem ra hồ câu cá
    Có khi nào, cá cũng lặn mất tăm =))

    Thui không thơ bậy bạ nữa lái cuốc :))
    Last edited: 07/08/2026
  9. Coin_Co_68

    Coin_Co_68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2025
    Đã được thích:
    7.049
    Tiện chuyện câu cá, mồi giun. Gửi chút nỗi niềm.
    Đi câu ...!
    Ngay xưa cá đớp động cần,
    Giật mình giật lấy giữ cần khư khư,
    Trải qua mấy độ chiều đưa,
    Ngày nay mồi đó vẫn còn trơ trơ,
    Ngộ mình cuối buổi chiều xuân,
    Chùm mồi để đó, chống cần một bên,
    Tiêu diêu muôn sự để duyên,
    Ngồi trong bóng lá tưng bừng chiều say!
    Ube989, Provochieu, khoaita2009 và 1 người khác thích bài này.
  10. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    98.160
    Mặc dù rất tự ái vì cô bạn Mai bảo của mình như giun :)) nhưng để các bạn còn đang sốt ruột vì lỗ, không trách khi vào đây không thấy nói gì cổ phiếu, thì các bạn thấy đấy: BVH, ACV, BCM đều có những bứt phá khá tốt sau đợt rơi cũng quá kinh (mà lại là mở ra cơ hội) :))
    Mình đã lâu không còn vui buồn nhiều vì lãi lỗ trong tài khoản (sẽ đến lúc các bạn thấy như vậy nếu đủ lâu), nhưng cảm giác vui vì mình vẫn còn chinh phục được mỗi con sóng thì còn nguyên.
    Chỉ cần những cổ phiếu tốt và có câu chuyện hay (Tất nhiên không phải chỉ do mình, nhưng những năm vừa qua, hễ đọc trên báo mạng thấy các chuyên gia hay nói về những cổ phiếu có câu chuyện riêng, thì đã là động viên chính mình vì có thể Câu chuyện chứng khoán cũng có chút lan toả tích cực). Những chuyện khác, như bác Tập với bác Chăm, eo biển với lưng biển... chỉ là mắm muối cho mỗi chương của câu chuyện hấp dẫn hơn mà thôi.
    Mình vốn là dân kinh tế gốc (cũng loại đỏ chót đấy) rồi mới học luật và nhiều thứ khác. Nhưng nói có thể các bạn không tin, thậm chí hàng ngày mình không để ý gì mấy đến lãi suất là bao nhiêu, tỷ giá thế nào, thị trường chứng khoán châu Á, châu Âu hôm qua, hôm nay ra sao... Không phải xem thường, mà vì nếu chỉ để có lãi chứng khoán thì không cần những thứ đó phải thuộc lòng trong đầu. Vậy mới có thời gian làm thơ nghe nhạc chém gió chứ :)) .
    Bạn cũng không cần lúc nào cũng kè kè cái máy tính điện thoại xem đồ thị. Đã nhiều năm mình không dùng gói dữ liệu cập nhật hàng ngày. Chỉ xem có MACD, RSI và mấy đường MA nếu cần...
    Rông dài thế để nói đừng cố đi tìm sự phức tạp. Đơn giản là không để mất tiền :))
    Nhưng vẫn phải có kiến thức liên ngành/đa ngành đủ để đánh giá bối cảnh kinh tế, ch.inh tr.i xã hội trong ngắn và dài hạn một cách tương đối và tích cực (kinh nghiệm của mình là đừng bị xu hướng tiêu cực cuốn theo vì như vậy bạn thường chỉ nhạy với những cú sập của thị trường và hoài nghi, lỡ sóng lớn). Không mâu thuẫn với ý trên, bạn không phải quá phức tạp nhiều vấn đề, nhưng phải tự nâng hiểu biết cơ bản của nhiều lĩnh vực càng tốt, để có được sự bao quát, toàn cảnh.
    Và luôn có tiền mặt. Điều tưởng đơn giản nhưng rất khó đấy.
    Viết vội vì cuối tuần khá bận việc nên ý có thể không rõ. Lời hứa làm video về chứng khoán trên kênh Youtube cũng vẫn chưa thực hiện được, nên tranh thủ chém gió trên này chút.
    codienlanh, A_Tun, Phongvan88 và 29 người khác thích bài này.
    Phongvan88 đã loan bài này

Chia sẻ trang này