1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Câu chuyện chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi RomanticStory, 29/07/2026.

1437 người đang online, trong đó có 266 thành viên. 11:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 21 người đang xem box này (Thành viên: 6, Khách: 15):
  2. Zoro9,
  3. seant123,
  4. lovedls
Chủ đề này đã có 38879 lượt đọc và 443 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    246.866
    Rõ ràng rành mạch và rất có tâm giúp đồng loại, bờ ra vô anh Lái

    Mấy chục năm kể từ ngày mò mẫm lên sòng của tui là bằng chứng thực tế cho tất cả những lời tổng kết của anh Lái trong còm

    Tôi đã:

    - không còn vui buồn quá khi Nav thay đổi hàng ngày, cái này đúng như anh Lái nói, chơi lâu nóa quen ý mờ

    Vợ chồng cũng vậy, mới thì hổn hển hào hứng nhanh phọt, già thì chậm rãi khoan thai ít hào hứng nhưng lâu phọt( cái này có thể đúng như anh Lái nói không??? Hay do cạn roài hết phọt nổi)

    - TA đào bới nát như tương thì rồi ai cũng quay lại vài chỉ số cơ bản thôi: Macd, Ma, rsi

    Người siêu thông minh và Lái thì chỉ nhòm mỗi Khối lượng và Biến thiên giá aka cột nến màu sắc gì, hình thù gì là xong

    - cờ bạc mà thật sự tâm huyết thì đa phần sẽ nâng tầm mắt chính trị và xã hội vì phải tìm hiểu và biết đa ngành nghề và mọi sự đấm đá chính trị và xã hội như anh Lái khuyên đóa

    - luôn có tiền mặt, cái này siêu khó à nha, tôi đã chưa thể làm được vì liên tục mua đỉnh và không bán đáy

    Trong môn cờ bạc thì Tiền mặt luôn là phao cứu sinh duy nhất giúp ta còn có cơ hội ngồi trên sới, rèn được cách giữ tiền trong cạp váy luôn luôn thì cơ bản đã 90% không bị đá đít cút khỏi sới rồi trở thành kẻ bất đắc chí tối ngày chửi chứng khoán

    Còn tiền là còn cơ hội gỡ gạc

    Ttck là sới bạc duy nhất được bảo kê xứ này, nóa đang và vẫn là nơi kiếm ăn tốt cho các con bạc muốn sống cuộc đời nhàn nhã phong lưu như anh Lái

    Ha, mỏi tay quá, thay mặt gà qué tri ân anh Lái
  2. Roicomotngaylalai

    Roicomotngaylalai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2021
    Đã được thích:
    544
    Các cụ là 1% trong thị trường rồi, 99% ae trong thị trường ko có đc cảnh giới cao đó, hy vọng 10 chơi ko lỗ thì mới tính tiếp đc hiiiiii
  3. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    81.421
    Gà qué mà nghĩ & viết ra được như thế này để tri ân anh Lái @RomanticStory thì thơ ký tạm xếp vào mâm gà qué có văn hóa dài được các bác nhể:p
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    182.656
    Đơn giản chính là đỉnh cao của nghệ thuật đấy anh Lái . :D
    Phức tạp suy cho cùng chỉ là những chi tiết thôi và chưa bao giờ là sự tinh túy .
    Triệu like cho Romina nha ! @};-@};-@};-:drm3

    Đọc còm của Lái cuốc gia, tự nhiên BY nhớ đến tinh túy trong Thái Cực Kiếm - “Vô chiêu thắng hữu chiêu” của Trương Tam Phong khi truyền dạy Trương Vô Kỵ . Áp vô chợ chứng cũng thật đắc , như anh Lái đã đắc "chứng ý" vậy . :D =D>

    Nhưng “vô chiêu” ở đây không phải là không biết chiêu, mà ngược lại, muốn đạt đến cảnh giới "vô chiêu" thì trước hết phải có nội công thâm hậu .:D

    Như anh Lái có nói đó: phải có kiến thức liên ngành, đa ngành đủ để đánh giá bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội trong ngắn hạn và dài hạn một cách tương đối khách quan; phải hiểu ngành nghề, doanh nghiệp, chu kỳ kinh tế… để có được cái nhìn bao quát, toàn cảnh , phải biết những thứ ấy đang nằm ở đâu trong bức tranh lớn và chúng có thể tác động đến nền kinh tế, ngành nghề, doanh nghiệp và thị trường như thế nào ... vân vân và mây mây ...

    Rồi trong phân tích kỹ thuật cũng vậy. MACD, RSI, MA… hay những chỉ báo cơ bản và trọng yếu đều là những “chiêu” và không nhất thiết phải luôn dùng tất cả, nhưng phải hiểu chúng nói gì, khi nào chúng hữu ích và khi nào chúng chỉ là nhiễu.

    Vậy nên, đạt đến cảnh giới “vô chiêu”, tức là đơn giản hóa mọi thứ, trước hết phải có nội công thâm hậu, phải biết và hiểu đủ, rồi mới có thể quên chiêu, không để chiêu thức trói mình nữa.

    MACD, RSI, MA, lãi suất, tỷ giá, tin tức, những biến động địa chính trị… đều là những “chiêu”. Biết để có thể sử dụng khi cần, nhưng sau cùng phải nhìn xuyên qua những chiêu ấy để thấy cái cốt lõi: bản chất của doanh nghiệp, bản chất của chu kỳ và xác suất của cơ hội.

    Khi ấy, bảng điện xanh đỏ sẽ không còn dễ dàng kéo tâm và tay mình đi theo nữa. :D

    Túm cái váy lại, theo BY hiểu thì cảnh giới cao nhất của “vô chiêu thắng hữu chiêu”, hay cũng là khả năng đơn giản hóa những vấn đề phức tạp, không phải là thuộc lòng và sử dụng thật nhiều chiêu, mà là tâm không còn bị thị trường dẫn đi.

    Nhưng muốn tâm không bị thị trường dẫn đi thì trước hết phải có sự tự tin.

    Và muốn có sự tự tin thì phải hiểu.

    Hiểu đủ sâu thì mới có thể đơn giản.
    Biết đủ thì mới biết cái gì nên bỏ qua.

    Đó mới là “vô chiêu” trong chứng khoán.:D

    Trương Tam Phong đọc đến đây… không biết có vuốt chòm râu dài và gật gù không nhỉ ?! :)) Hay ông ấy sai Trương Vô Kỵ táng cho BY một chưởng vì can tội luận sai kiếm ý của ổng :((:))
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    246.866
    Em nom thế thôi mà năm nào cũng nhận bằng gia đình có văn hóa đóa cụ Khoai

    Dân cờ bạc thì vô vàn người giỏi người giàu người kinh hoàng, nhưng có Lòng với gà qué và duyên dáng chửi như cụ Rô thì không đông đâu ợ, em thấy cụ ấy tốt quá, nên sốt sình sịch cứ hở ra là em chịch, à quên, hở ra là em cám ơn và tri ân cụ ấy luôn và ngay
  6. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    196.142
    Cụ già có diễm phúc thế
    Tôi cũng mong có nick nào cụ thể trên đây mà tôi được gửi lời cảm ơn chân thành đây
    Mà lăn lộn trên sòng cả chục năm rồi, tôi chưa có cơ hội cảm ơn ai
    Thế mới chán
    Cũng vẫn đành cố gắng
    Khi nào hết sức thì aka chuồn
    :-B:-B
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    246.866
    Trích nhời của tụi tàu và kinh nghiệm xương máu thảm bại của bản thân chứng thực đây Quyên ơi, đừng cáu người nói thật lòng và y như sách tàu nhá:

    Kẻ thất bại không phải là kẻ dốt kẻ ngu kẻ ít tu luyện, mà chúng thất bại vì trải suốt cuộc đời chúng chẳng thấy ai đáng làm thày
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    246.866
    Chứ trên F này có khá nhiều người tài, tốt và có lòng với gà qué, tôi cám ơn đủ đầy và vẫn lưu trên còm, mãi vẫn không thấy ai bảo sai, và với tôi sẽ là luôn đúng, chửi nhau thì dễ, chứ chọn và xác quyết bắp lích cám ơn là không dễ đâu ạ

    Sới bạc, gà qué là chính, kẻ thất bại là chính, người bất đắc chí là chính...ta buông lời chê cũng ăn chửi sấp mặt ngay, còn dám khen ai là vỡ mồm luôn vì họ nghĩ thằng nào nói tốt đều là thằng đểu mà

    Dân vn quá tội, không thấy cái gì tốt, không thấy ai tốt, má ơi sống sao giờ
  9. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    196.142
    Nói chung là tôi lỗ quá nên cố đeo đuổi thôi
    Chứ lỗ in ít thì tôi bỏ của chạy lấy người rồi
    Người chỉ tốt thôi ta đã phải cảm ơn thì cảm ơn sao cho xuể cụ Già ơi
    Như thế thì gọi là cảm ơn cuộc đời à
    À mà nếu tôi có lời thì tôi mới có lý do mà cảm ơn thị trường và toàn bộ ace chứng sỹ chứ nhỉ
    Thôi, cũng đành vậy, cố gắng thêm vậy
    o:-)o:-)
  10. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    16.135
    Mấy nay em nhậu say, ngày 2 cữ rượu :mad:, vào nhìn anh Lái gõ nhìu chữ quá, đọc nó nhẩy tưng tưng, trách anh Lái nhiều chữ thặc =))
    RomanticStory, Duduconxanhkhoaita2009 thích bài này.

Chia sẻ trang này