1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Câu chuyện chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi RomanticStory, 29/07/2026.

1572 người đang online, trong đó có 266 thành viên. 10:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 23 người đang xem box này (Thành viên: 11, Khách: 12):
  2. ,
  3. huyengiavy79,
  4. Phucthanhdang,
  5. Madaothanhcongvt,
  6. bogia_CK,
  7. Phongvan88
Chủ đề này đã có 38614 lượt đọc và 440 bài trả lời
  1. Roicomotngaylalai

    Roicomotngaylalai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2021
    Đã được thích:
    544
    Hay quá! Nếu sau 5 năm nữa còn vào f đc là cảnh giới cao hơn chút rồi, hy vọng vẫn còn gặp các cao thủ hiiii!
  2. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    16.135
    Lâu lắm cổ của em mới tím thế này.

    Hàng này cùng với anh Lái @RomanticStory ấy ạ.

    Lần này em thấy đạp quá, hàng cổ tức, thế là miệt mài nhặt từ 50 xuống tận 3x. Hem có giỏi, nên ngày ngày rải ít ít.

    Khả năng em sẽ áp dụng chiến thuật "Trời gầm không nhả" của các lão làng khi múc được ở vùng giá thấp được không anh Lái?

    Hàng của anh Lái toàn hàng tuyển xịn, nhịp này khỏe thật ạ
    Last edited: 10/08/2026 lúc 10:18
  3. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    97.311
    :)) không dám nhận lời khen quá của bác già và BY. Viết vội còn tưởng em đang múa rìu qua mắt thợ.
    Đúng là như BY nói đấy, không phải tự nhiên có thể bình thản trước mọi biến động thị trường được thật. Mình nói chưa rõ ý có khi lại làm nhiều bạn hiểu là không cần học gì về kinh tế thì hỏng :)). Ngược lại, học càng nhiều càng tốt. Nhưng đến khi có nền tảng kiến thức tốt, cộng với kinh nghiệm thực chiến rồi thì các bạn sẽ lại thấy sự đơn giản mới là cái giúp mình có thể bình thản trước biến động thị trường. Và chấp nhận sự thật là không cần phải giỏi kinh tế mới có lãi chứng khoán và nhiều chuyên gia cũng lỗ lòi =))
    Đừng cố đưa quá nhiều biến số vào mô hình, chỉ làm phức tạp vấn đề rất đơn giản của chứng khoán: đó là mua cổ phiếu tốt ở mức giá càng thấp càng tốt, bán càng cao càng tốt :)) Như thế, thị trường càng giảm mạnh, lại càng thấy cơ hội lớn (Bông Cỏ May xinh quá :)) )
    Có tiền mặt không phải là lúc nào cũng đi xoay chỗ khác, bán đất bán vàng bán kim cương đổ vào chứng khoán (đương nhiên nếu có thêm tiền mặt đổ vào thì quá tốt, nhất là lúc thị trường đã giảm sâu, tiền mặt lúc đó quá quý). Ở đây chủ yếu là vận dụng khả năng sẵn sàng chuyển đổi sang tiền mặt của cổ phiếu. Ví dụ thế này, đoạn này là chém gió khoác lác về quá khứ, khi mà tin tốt cứ ra mãi mà thị trường chung không tăng mấy, khối lượng tăng mạnh mà giá đi ngang rồi giảm dần, hoặc khi tin xung đột/chiến tranh trên thế giới có ảnh hưởng lớn đến các quốc gia, thì đừng lưỡng lự chỉ vì cổ phiếu mình đang lỗ, hoặc đang chưa có lãi, vì nếu chậm chân, bạn còn lỗ nhiều hơn thế; hoặc những người chủ quan mình đang có lãi sẽ xoay sở được, nhưng chỉ sau 2, 3 phiên lưỡng lự thì một phiên giảm mạnh 5-6% toàn thị trường cộng thêm dư âm vài phiên là đủ lấy đi tất cả thành quả.
    Chỗ này lý thuyết ai cũng biết, nhưng hành động thực tế rất khác nhau. Hãy luôn chủ động dứt khoát đưa tỷ lệ tiền và cổ phiếu về ngưỡng an toàn, ít nhất là 50-50 nếu bạn vẫn đang có lợi thế. Nhỏ lẻ càng có lợi thế về sự cơ động chuyển đổi hơn là các nhà đầu tư tổ chức/lớn. Đợi đến khi họ cũng thoát ra được rồi, thì mình chỉ còn cái Lỗ :))
    Cái nguyên tắc đơn giản đó nhưng nhiều người không làm/không muốn làm/không quen làm...
    Trước đây mình cũng trả giá vài lần, có thể có một, hai lần quyết định không bán vội là đúng. Nhưng nhìn lại, 10 lần mà đúng được 2 lần, thì 8 lần khác phải trả giá thôi cũng đủ lấy đi bao năm cuộc đời để gỡ lỗ rồi :))
    Hàng xóm gần nhà mình, có cô con gái rượu, lấy được anh chồng dửng mỡ nghỉ việc ở nhà chơi chứng. Chả hiểu thế nào anh này trường kỳ lỗ (chắc không đọc CCCK :)) ). Trong mắt bố mẹ vợ, anh ta là số âm :)) Mới bỏ nhau. Lần nào đi bộ mình gặp bác gái, bác ấy cũng than vãn về anh con rể quý. May mà bác ấy không hề biết mình cũng lang thang f319 bao năm :))
    Mình không muốn lặp lại ý đã nói từ trước, nhưng đúng là cái cảnh đi gỡ lỗ thôi cũng làm nhiều người mòn mỏi, cũng như mua mảnh đất đúng đỉnh thôi, đợi 10 năm phục thù là bình thường. Mình có một người bạn, kiếm tiền nơi khác thấy dễ, đổ một mảnh đất vào chơi chứng thì gặp đúng Covid, thế là vài năm ôm lỗ, rồi tưởng hoà vốn, lại chiến tranh Ukraine, lại ôm lỗ, lại chờ đợi đến đợt 2025 vừa rồi về mặt đất, đang ôm giấc mơ nâng hạng gấp đôi tài khoản, lại bị bác Chăm lấy đi tất cả :)) Cô vợ cũng bị kéo vào cùng, còn lãng mạn hơn, danh mục có những cổ phiếu không bao giờ có thể lấy lại nữa :))

    Bạn có thức hàng đêm theo dõi chứng khoán Mỹ như xem bóng đá, thì vẫn cứ lỗ nếu cứ say sóng, cứ lúc nào cũng phải ôm toàn cổ phiếu trong tài khoản, lúc nào cũng nghĩ thị trường phải lên, ngày nào cũng phải đặt lệnh thì mới có vẻ ra dáng nhà đầu tư chuyên nghiệp. Đừng bắt thị trường phải theo ý mình :))
    Khi luôn giữ đầy cổ phiếu trong tài khoản thì nếu thị trường tăng, bạn có cảm giác chiến thắng nhanh và nhiều. Nhưng khi thị trường giảm, còn kinh khủng hơn. Nhất là các bạn tài khoản chưa nhiều, càng có tâm lý muốn nhanh gấp đôi, gấp 3 trong thời gian ngắn. Tài khoản lúc nào cũng toàn cổ phiếu mà không có tiền mặt, cũng không chịu bán ra cắt lỗ sớm. Kiểu chơi đó khó mà may mắn mãi.
    Cứ đi từng bước một rồi sẽ đến đích. Bạn giữ 5-60% cổ phiếu (khi rất thuận lợi có thể lên 80%) rồi biết chốt lãi từng phần, biết nhảy ra không tham lam khi cần, và luôn duy trì một khoản tiền mặt bảo hiểm rủi ro thì sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
    Đấy, toàn cái đơn giản, không có gì phức tạp cả. Nhưng có lẽ nhiều người không muốn thừa nhận sự đơn giản đó :))
    Thấy BY (iêu quý) nhắc câu mà mình cũng vẫn thường xuyên vận dụng và chia sẻ khi bạn bè mình ngoài đời hỏi kinh nghiệm đầu tư chứng khoán, là hãy có tầm nhìn dài hạn, xác định mục tiêu trung hạn và sẵn sàng hành động ngắn hạn khi cần thiết. Câu này nghĩ đi nghĩ lại vẫn hay mà :))=))
    (Lại tranh thủ viết lan man rồi)
    meo63diavel86 đã loan bài này
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    246.864
    Còm chất quá, lại thay mặt gà qué ngu ngơ cảm ơn cụ Rô còm này, có mà đọc nát các loại tâm lý học hành vi cũng không gạch đủ các gạch đầu dòng hành vi tâm lý trong còm này của cụ Rô đâu gà qué ợ

    Mà cụ Rô cũng dễ cảm động và lạc mất lý trí nhể, chốt nhời BY tí ti mà thổn thức tuôn trào cả 1 bờ đê kiến thức, lại còn dạy anh em Tiền mặt không phải là tiền đi xoay xỏa quăng vào

    Dân cờ bạc, ai chẳng biết: Quẳng vào sòng A vốn, mua B cổ phiếu thì còn C tiền mặt

    A=B+C

    Chắc bác gái cạnh nhà cụ Rô lại tưởng tiền mặt là tiền vnd để nộp mãi vào TK nên đến khi bán nhà thì mất luôn cả hạnh phúc gia đình con cháu
  5. dautudichthuc

    dautudichthuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    7.251
    HPG giá này múc được ko bác RO ơi?
    Coin_Co_68RomanticStory thích bài này.
  6. Roicomotngaylalai

    Roicomotngaylalai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2021
    Đã được thích:
    544
    Cảm ơn chia sẻ của cụ lái già, đọc thì đúng là vậy còn làm đc thì là cả nhiều năm bầm dập hehe!
    Coin_Co_68RomanticStory thích bài này.
  7. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    97.311
    À bác Già thì không nhầm được, nhưng thực tế vẫn nhiều người cứ mua hết sạch tiền, rồi lại tìm cách huy động thêm để đổ vào trung bình giá lên giá xuống đấy nhé. Kiểu đâm lao phải theo lao rồi sa lầy không rút ra được :))
    Còn có một kiểu này thì các bạn nên học này, mình có một chị bạn, vốn không biết là được RomanticStory chỉ điểm bao năm nay, :)) cứ thi thoảng đến đáy của đáy, ví dụ ngay hôm cuối tháng 7, chị ấy hỏi có người bà con xa rút tiết kiệm 3 tỷ cho chị mượn tạm, có mua chứng được không. Mình bảo được được. Thế thôi. Đơn giản là như vậy =))
  8. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    97.311
    Em mà áp dụng chiến thuật gì gì đó thì em cứ đợi bằng tuổi các cụ vẫn lên f chờ hoà vốn nhá :))=))
    Provochieu, Hungcaro, ngducdung4 người khác thích bài này.
  9. minhhhhnguyennn

    minhhhhnguyennn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2026
    Đã được thích:
    40
    thế là h đánh chứng có thấy đáy của đáy là hỏi a Rô phải ko a =))
    Provochieu, RomanticStoryCoin_Co_68 thích bài này.
  10. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    16.135
    Giá cả của nó đổi chiều thì em cũng đổi mặt (à nhầm lật mặt), thầy dạy chỉ coi cp như hàng hóa, nhập vào, bán ra ăn chênh lệch thôi.

    Hì hì hì.
    Provochieu, RomanticStoryCoin_Co_68 thích bài này.

Chia sẻ trang này