1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Câu chuyện chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi RomanticStory, 29/07/2026.

1191 người đang online, trong đó có 169 thành viên. 12:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 8 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 5):
  2. ,
  3. Madaothanhcongvt,
  4. anime2048
Chủ đề này đã có 56249 lượt đọc và 573 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    247.186
    Đầu tháng em phải ăn ở nhà, không thì ế đồ thắp hương, vợ sẽ mắng rồi dông mất cả tháng
  2. Crocodile68

    Crocodile68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2018
    Đã được thích:
    2.960
    Không bác. Lên thì ít đạp thì mạnh nghỉ cho khỏe
  3. teocuibapxxx

    teocuibapxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2015
    Đã được thích:
    304
    SBL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Duy Hưng
    - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Hưng
    - Mã chứng khoán: SBL
    - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.195.410 CP (tỷ lệ 9,95%)
    - Số lượng cổ phiếu đã mua: 14.300 CP
    - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.209.710 CP (tỷ lệ 10,07%)
    - Lý do thay đổi sở hữu: Mua đầu tư
    - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 10/08/2026.

    Cá mập vào hàng có biến lớn rồi
    RomanticStoryCoin_Co_68 thích bài này.
  4. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.187
    @ConKhiNho Khỉ dùng App Doulingo thử xem, trả phí cỡ 60 HPG 2x là có thể học đủ thứ từ ngôn ngữ đến cờ vua, cả piano nữa ấy. Mỗi ngày mất có 15-20’ để học, mất xíu thời gian thui. Mà hum nào mình quên học thì chú cú mèo sẽ nhìn mình với ánh mắt như kiểu không đội trời chung, quên lâu thì trông chú ta còn mỗi bộ xương hóa thạch. Nhìn tội quá nên lại phải học :))

    @khoaita2009 Ube thi thoảng cũng lang thang hàng quán. Nhưng suy cho cùng thì vẫn thích đồ ăn mình tự nấu vì biết rõ thành phần, gốc gác nguyên vật liệu và biến tấu theo khẩu vị của mình ạ. Niềm vui của người nấu chỉ đơn giản là thấy người thân yêu ăn một cách thích thú ạ :))

    @RomanticStory Với người sáng tác thi ca thì chỉ một chút gợi mở, một chút ý tưởng cũng có thể biến thành cảm hứng để sáng tác. Họ sẽ lần theo cảm xúc đó để ghi chép, gói trọn nó trong lời thơ, lời ca vì sợ rằng khi cảm xúc đi qua, sẽ không thể nào quay lại bắt trọn nó được nữa.

    Từ những chất liệu đơn giản, nhào lặn theo ý mình thành những khoảnh khắc đáng nhớ của đời thường.

    Gạch vữa có nên thơ được không nhỉ?

    Nếu anh là viên gạch
    Em nguyện là vôi vữa
    Xây mái nhà kiên cố
    Giông bão rồi cũng qua.

    Hay su hào, súp lơ với người nông dân thì sao?

    Trời mưa em làm món xào
    Món này có cả su hào súp lơ
    Trời mưa anh đứng ngẩn ngơ
    Su hào có hỏng, súp lơ có tèo?
    Trời mưa thằng nhóc lèo nhèo
    Mẹ ơi, mẹ đổ bánh xèo xong chưa?

    Nhà mà có Chí Phèo:

    Trời mưa thì mặc trời mưa
    Ta làm cuốc rượu say sưa tối ngày
    Kệ cho má nó la rày
    Tiền đâu đóng học kỳ này cho con?

    Bọ xít thì sao nhỉ?

    Em nói với anh mùa xuân sẽ lại đến
    Nhưng không biết anh có chịu được ngày dài lê thê
    Khi ông trời ngày nào cũng mít ướt
    Không gian xám xịt còn bọ xít le te

    Rồi cóc nhái :))

    Đây cóc, nhái, chão chuộc, ễnh ương
    Gã thổi kèn, gõ trống Cajon
    Một chú dễ cong râu chơi vĩ cầm
    Bản giao hưởng của mùa, anh có nghe thấy không?

    Còn chú giun đất nữa… À mà thôi :))

    Rượu và nước lọc?

    Sầu một mình anh dốc cạn chén cay
    Sợ em say nên chỉ rót nước lọc
    Cuộc đời anh đâu lẻ bóng đi về
    Mà tâm tư chất chứa sầu đến thế?
    Điều trong lòng, anh để em giải toán
    Chếnh choáng rồi, em nói anh lặng thinh
    Đã đôi lần em bảo anh khó đoán
    Muốn lại gần lại muốn cách khoảng xa…

    Yêu đơn phương thì thế nào?

    Có tình yêu không ồn ào như mùa hạ
    Cũng chẳng đâm chồi, háo hức như mùa xuân
    Chỉ hai mùa: Thu trong màu mắt
    Và bước chân hiu hắt những ngày đông.

    Mọi thứ chỉ đơn giản là nhào nặn theo cảm xúc. Và tất nhiên, trí tưởng tượng của ta thì không ai dựng luật để cấm được:))

    Anh còn cài cắm bí mật gì vô đó nữa không ạ? :))
    Mai might be mine = Mãi mãi be mine = Forever be mine :))

    Ube biết nụ cười ấy, ánh mắt ấy, mái tóc ấy của ai cơ mà sao chiếc váy có vẻ thoáng mát thế nhỉ =))

    Nếu nghe những bài hát anh đã tạo ra thì bài này có sự khác biệt hẳn, hợp với giới trẻ, ngay cả hình AI cũng táo bạo hơn ạ =))
    Last edited: 13/08/2026
  5. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    16.303
    Mình ko có thời gian học Ube ạ, nhiều lúc stress quá lượn vào đây chém tý rồi lượn ra làm việc.

    Mỗi lần chạy tiến độ cv là mất nửa năm, như đợt này nè, nhiều khi ko kịp ăn cơm luôn, nên mình hay dồn 3 bữa làm 1, ăn rất khỏe, mà gầy nhom.=))
    --- Gộp bài viết, 14/08/2026 lúc 01:07, Bài cũ: 14/08/2026 lúc 00:59 ---
    Nay anh lái úp bô vào đầu em thì có, lấy đâu ae úp bô lên đầu anh lái được, úp bay mầu xinh đẹp luôn.

    Mọi người đã cảnh báo đi cạnh anh lái là phải lẹ chân, mà em vẫn chậm chân, không chạy kịp. Haizzz
  6. Provochieu

    Provochieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    3.299
    Lời Thề Cỏ May

    "... Em đi để lại chuỗi cười
    Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê

    Trăng vàng đêm ấy, bờ đê
    Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may..."


    (Phạm Công Trứ)
  7. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.187
    Dòng lưu bút ai buông lời tinh nghịch
    Ta dại khờ ôm màu tím mộng mơ
    Khép tà áo bên thềm loang vệt phấn
    Những tinh khôi xin gửi lại khung trời

    Ta lả lướt nếm trăng ngà đáy cốc
    Thử say sưa giữa gác lửng cuộc đời
    Thử thong dong lờ lững với mây trời
    Và có lẽ, một lần thôi nhìn lại

    Em ngày xưa - bông phượng thắm đầu hạ
    Em bây giờ - bằng lăng tím sau mưa
    Má đã thôi hồng đỏ ánh bình minh
    Tình ngỡ đã như hoàng hôn khép lại

    Tôi khờ dại, vẫn là tôi khờ dại
    Vẫn ngu ngơ lỡ một nhịp bên thềm
    Tim đau nhói và lòng còn khắc khoải
    Vẫn đợi chờ em ngoái lại nhìn tôi. (Ube)
  8. Provochieu

    Provochieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    3.299
    Đến ạ cụ Bính ... phiêu đến thế là cùng nhỉ? %%-%%-%%-

    Xuân tha hương

    "... Chị ơi, Em Cưới Mùa Xuân nhé?
    Đốt pháo cho thơm với rượu hồng ...

    Uống say cười vỡ ba gian gác
    Ném cái chung tình xuống đáy sông ...

    (Một trăm con gái đời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thủy chung!) ..."

    (Nguyễn Bính)
  9. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.187
    Cụ Bính thương cô nào là cô ấy đi lấy chồng chăng? :))
    Dù có cưới cả mùa Xuân thì Xuân cũng đi thôi ạ. Xuân không đi thì sao biết thi vị của nàng Hạ, nàng Thu hay nàng Đông? :))
    Hên cái là nàng Xuân đi rồi lại trở lại, không như ai kia, đi là đi hẳn =))
    Giá mà:
    Người đến, người đi người lại lại
    Lời đây, lời đó lời khắc ghi
    Ta giữ, ta ôm, ta thề nguyện
    Vận đổi sao rời, lòng vẫn nguyên :))
  10. Coin_Co_68

    Coin_Co_68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2025
    Đã được thích:
    7.012
    Thề thề thốt thốt,
    Đốt giấy là xong,
    Long đong lận đận
    Hận cái duyên tình ^_^

Chia sẻ trang này