1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Câu chuyện chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi RomanticStory, 29/07/2026.

1660 người đang online, trong đó có 264 thành viên. 11:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 7 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 5):
  2. F319_8888,
  3. Madaothanhcongvt
Chủ đề này đã có 56249 lượt đọc và 573 bài trả lời
  1. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.187
    Cái kiểu thơ này, trước Ube có viết 1 bài ạ:
    Chắc gì chiếc lá vàng
    Lìa cành mà cành vương
    Chắc gì trang giấy thương
    Một vừng thơ đã cũ
    Chắc gì nhành liễu rủ
    Vì sầu chuyện nhân gian
    Chắc gì đò sang ngang
    Mà bến nằm thút thít
    Chắc gì chút tình ít
    Ghi dấu cùng thời gian
    Em hỏi anh chắc gì
    Lời yêu anh chân thật
    Chuyện xưa như Trái Đất
    Em hỏi anh, hỏi anh
    Ngay cả chuyện nắng mưa
    Cũng đổi thay theo mùa
    Tình yêu anh chắp vá
    Giữa dòng đời lem nhem
    Em nào phải bút xóa
    Sửa lỗi những dòng sai. :))
    Chị Bình Yên không thích như vậy, nên đã bổ sung thêm 2 câu:
    “Em chỉ là cô gái
    Muốn yêu và được yêu”
    Nhưng Ube thì kết thúc nó ở “dòng sai” rùi, không yêu đương gì hết á =))
    Ube không thơ thẩn nữa ạ, trả lại đúng nghĩa “Câu chuyện chứng khoán” thay vì “Câu chuyện thơ thẩn” :))
    Last edited: 14/08/2026 lúc 12:34
  2. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    16.302
    "Bây giờ xinh đẹp là em,
    Em ra thành phố em quên hết rồi

    Về quê ăn Tết vừa rồi
    Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò"

    Khúc này nghe đâu đó giống bài Chân quê - Nguyễn Bính, Pro nhỉ?


    Anh Lái có lẽ gỡ lời thề cỏ may rồi.

    @RomanticStory
  3. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    97.546
    Đã nhắc mấy hôm rồi chứ có phải im lặng đâu :))=))
    --- Gộp bài viết, 14/08/2026 lúc 18:05 ---
    Mới thế mà đã sợ rồi thì làm sao hơn Viettin được :))
  4. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    97.546
    Bài hát bắt nguồn từ Ube và đề tặng Ube.
    Và vì theo bác Khoaita giới thiệu thì Ube khiến FBV cũng thành Hổ giấy, nên mọi thứ được viết, phổ nhạc và minh hoạ hình ảnh theo một phong cách nhất quán như vậy, cho mọi người tò mò =))
    khoaita2009, Coin_Co_68Ube989 thích bài này.
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.187
    2 nhân vật khác nhau ấy bác Già: Phạm Công Trứ và Nguyễn Công Trứ ạ.
    RomanticStory, khoaita2009Coin_Co_68 thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    247.180
    Em noái chứ nguyễn, nếu chuyện của cụ Rô là chứ phạm thì cho em xiên lỗi
    --- Gộp bài viết, 14/08/2026 lúc 18:59, Bài cũ: 14/08/2026 lúc 18:58 ---
    Thảo nào, thấy thơ yếu xìu, không ngông như chứ đào đê lấn biển
    --- Gộp bài viết, 14/08/2026 lúc 19:00 ---
    Em xiên lỗi, vì đang say do nghe cụ Rô chốt nhời đi nhậu, già mà lại say thì khác gì thằng mù

    Em chân thành xiên lỗi lần nữa ợ
    --- Gộp bài viết, 14/08/2026 lúc 19:29 ---
    He he, em già, vửa say vửa mù dở, em quớt còm của cụ Be lại nhầm sang cụ Rô

    Em lại phải xin lỗi cụ Be ợ

    Vợ dạy cấm có sai, uống ít thôi, quá là mù ra mưa

    Em xiên lỗi cụ Be nhá
    --- Gộp bài viết, 14/08/2026 lúc 19:33 ---
    Em xóa còm rồi ha cụ Be, thẩu nầu, nghe hông lọt, mà say tóa

    Mỗi lần ngồi bến kim sơn, nhà thờ bùi chu phát diệm, lại thấy chứ ngông tài kinh hoàng, giỏi đủ thứ
  7. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.187
    Hic, Ube ít tuổi hơn bác nhiều. Quá thời gian nên Ube cũng không xóa được còm. Ube xin lỗi ạ. Chuyện nhầm lẫn là bình thường. À, mà còm đó của Pro, không phải lái Ro.
    Bác giữ sức khỏe ạ!
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    247.180
    Hết hồn, già rồi, khỏe làm gì nữa cụ Be ơi
  9. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.187
    Để Ube kể cho bác chuyện bé xíu này ạ.
    Các đây 2 năm, Ube bị ốm, sốt liên tục 4 ngày, đến ngày thứ 5 mới cắt sốt. Trong 5 ngày đó, Ube không ăn được gì, không cảm nhận được mùi vị thức ăn. Chỉ uống nước thôi cũng khó nhọc. Lúc đó, Ube nhìn mọi thứ xung quanh và không còn một nhu cầu gì ngoài việc mong muốn mình có thể khỏe lại như bình thường. Tính thì bướng nên mãi đến ngày thứ 5 khi đã cắt sốt mới đến viện khám. Người thân thì lo lắng, chăm bẵm từng chút.
    Hết 1 tuần thì Ube cũng khỏe lại. Buổi sáng hum ấy là một sáng mùa thu, Ube nghe cậu bé nhà bên thổi Harmonica ( dù đang tập luyện) sao hay thế. Nhìn ra ngoài, bầu trời trong veo, nắng dịu dàng xuyên qua tán lá nhỏ, chú chim sâu nhảy nhót trên cành cây. Những thứ hằng ngày mình vẫn thấy, sao sáng hôm ấy lại đẹp đến thế.
    Là như vậy đó bác! :D
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    247.180
    Vãi, quá lâu roài em sướng quá hóa rồ, chỉ hơi đứt tay 1 téo teo thôi, dạng như là buộc dây thép quá đà bị chảy máu 1 xíu ý

    Xưa thì cái đó em coi như muỗi đốt thoai, tụi em mảnh sành mảnh sứ nhiều, cóa khi cả tháng chẳng lành, cứ lội ruộng là đỉa bâu vào đóa vì dễ hút máu

    Nhưng bi giờ thì còn lâu, em mua cả vài chục cái băng e gâu, chỉ sỉ mũi rồi rửa tay thì em cũng cuốn ê gâu vì nước vào nó bị hơi xót xót nên em không thích

    Còn từ hồi covid thì em biết roài, gớm, sốt vi rút nó như đùa ý mà, đang chết đi sống lại, mà vèo cái lại khỏe ngay khi hết vi rút

    Nhưng, may cho loài người, vi rút nóa không thích giết người thôi, nếu thích nó xóa sổ phút mốt

    Cụ Be sến phết, hết hồn

Chia sẻ trang này