1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Câu chuyện chứng khoán

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by RomanticStory, Jul 29, 2026.

1613 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 12:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 14 người đang xem box này(Thành viên: 4, Khách: 10):
  2. Ha1971
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 4, 2009
    Likes Received:
    81,691
    Thị trường vẫn chưa sập và bạn Quên Tóc Xanh @Do_Quyen của tớ lại chuẩn rồi ....chỉ có trời vẫn đang đổ mưa sầm sập mà thôi á:p
    --- Gộp bài viết, Aug 22, 2026, Bài cũ: Aug 22, 2026 ---
    Thị trường đã có anh lái cuốc gia đổ tiền vào tạo sóng và học trò ConKhiNho của thầy Tin @vietinbanksc thì ngày nào cũng nhắc đến thầy...thầy Tin @vietinbanksc mà lướt sóng ăn t+ một mình là dễ mắc bệnh trầm cảm lắm đấy nhé :p
  2. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 4, 2009
    Likes Received:
    81,691
    Nếu Ube @Ube989 thấy anh lái cuốc gia @RomanticStory có điều gì không ổn thì Ube cứ chỉ ra, phân tích thuyết phục được thì vừa là giúp mình , và có khi giúp cả người khác đấy nhé :p
  3. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 4, 2009
    Likes Received:
    81,691
    @Do_Quyen "...thực tế chứng trường thì bạn phải luôn tỉnh táo và khách quan. Khi tăng thì nói tăng. Khi giảm thì nói giảm. Tăng hay giảm là cái bạn đang thấy trên thị trường. Nó đang diễn ra và đừng có tự lừa mình..." trong "Câu chuyện chứng khoán" của anh lái cuốc gia @RomanticStory làm cho mình nghi ngờ chính bản thân mình...từ trước đến nay tự bản thân mình đã lừa dối chính mình lần nào hay chưa...8->
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    247,722
    Tộ sư, ngày mới yêu nhau, tuyền rình ngày mưa phùn là rủ tình yêu lên xe vòng quanh hồ tây chán chê mê mỏi và luôn bẩu thích nhất cái áo trắng suông vải dính mưa là trong suốt

    Thời nay mà không nhanh nhanh chóng chóng có khi các bạn chẳng thèm chơi vì nghĩ giai cong.
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 7, 2022
    Likes Received:
    12,469
    Lái Cuốc gia quanh năm ngày tháng nếu không :)) thì sẽ như này =))
    Ube không rõ anh ấy có ổn hay không nữa ạ bác Khoai.
    Chưa kể lại còn tư vấn như này: “những hôm mưa gió thế này nên mặc áo mỏng, không mang áo mưa, đạp xe ra hồ Tây”.
    Liệu anh ấy có biểu hiện giống bài thơ này không nhỉ:

    Tôi bệnh nặng, nặng lắm ấy người ơi
    Giai đoạn cuối - suy tim, bác sỹ phán
    Bất giác cười, hồn ngơ ngác nơi nao
    Con đương quen mà bước chân nhầm lối
    Thế quái nào, trời có tối lắm đâu
    Bác sỹ hẹn tôi tái khám thường xuyên
    Nhưng tôi biết bệnh tình chẳng thuyên giảm
    Trái tim này cam làm thì cam chịu
    Đâu thể đổ cho trái quýt trời xa
    Tôi còn phải vào ra khoa thần kinh
    Không nói nhảm, chỉ thình lình lơ đãng
    Ý tá quạu: Đã hâm còn nghễnh ngãng
    Biết sao được, hồn có ngự đây đâu
    Tôi bệnh nặng, nặng lắm ấy người ơi
    Em có thương, tôi phó thác một đời
    Cả linh hồn và trái tim bối rối
    Mặc sức em quấy rối cuộc đời tôi.
    ( Ube chuẩn đoán :)))

    Bài thơ này được Ube viết năm 2022 thì phải, khi đang cùng các bác bắt đáy =)) mà các bác lại bảo làm thơ đi. :))
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    247,722
    Vì cụ Be là gái, lại gái điệu gái đàng, gái đã có kim cương độc đắc, gái không quan tâm đến bèo bọt xung quanh vì kẻ đồng hành của ta đã hoàn mỹ quá roài, nên tưởng cụ Rô bị thần kinh khi xui gái mặc áo mỏng đạp xe ra hồ tây

    - trời mưa như hôm nay, tạm được, hơi to một téo, nhưng tạm được

    - phải là gái, áo phải đủ mỏng để mưa tô điểm nàng thơ

    - phải đạp xe đạp, nóa vừa giúp nàng thơ vận động tự nhiên đẹp đẽ, vừa chậm chạp giống người, không vội vã ồn ào như tinh hoa

    - nếu thường xuyên có nàng thơ dạng đó, thì xứ này lãnh nô beo lâu roài

    Tiếc rằng, gái trẻ thì vội vàng và tiện nghi, phi lên giường chứ ra đường làm gì ngày mưa tiên thế này

    Gái khác thì còn chổng mông cơm nước cho con cho chồng và lo quần áo không khô để còn lấy cái mặc đi làm, có ra đường thì cũng phóng quan tài bay cho nhanh còn về quát chồng

    Tâm hồn quá ít thức ăn, tâm hồn đói và không được chăm sóc thường xuyên, nên thế gian toàn người tỉnh táo và cực kỳ khôn ngoan, lấy đâu ra ông lái cuốc gia vửa cà tẩm vừa mơ mộng như Rô, nhưng gà qué đừng thấy lái ngơ ngơ hâm hâm mà mất cảnh giác nha, quăng bô úp sọt là phường nghệ nhân đới
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    247,722
    Cơ bản, những cảnh này bây giờ chỉ còn là hồi ức, vô cùng hiếm gặp vì thời buổi tiện nghi, áo mưa luôn sẵn trong cốp xe, và quan trọng nhất là môi trường quá tởm lợm, rất ít người không khoác bao tải và che chắn kín mít khi ra đường

    Bao nhiêu năm vọc vạch trên mạng mà chỉ gặp đúng kỷ niệm xưa ở vài khung hình mọi người dự các buổi lễ vô tình bị mưa ập tới, đẹp, quá đẹp áo dài dính mưa, các cụ tài kgi nghĩ ra áo dài

    Và đặc sắc nữa là gặp 01 clip đáng yêu vô cùng, rất lâu rồi, cậu người yêu loay hoay cập rập vội vã tìm đủ cách che chắn cho bạn gái bị dính mưa, bi giờ đường đông quá, không như thời mình, dính mưa tha hồ nhòm bạn gái, giờ dính mưa phải nhanh chóng che đậy cho bạn gái không thì cụ Rô nhòm hết
  8. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 7, 2022
    Likes Received:
    12,469
    Ube viết thơ chỉ để nói về một anh chàng si tình thôi mà bác.
    Nó cũng bắt nguồn từ việc Ube chuyển chỗ làm mới và thường xuyên đi nhầm cổng - cực kỳ lơ đễnh. :))
    Ube quan tâm đến nhiều thứ lắm bác:

    Là cánh diều trong buổi chiều no gió
    Là tiếng kĩu kịt bước chân ai ngang ngõ
    Là những chú giun no nước sau trận mưa rào mùa hè
    Hay chú gà nhảy ổ kêu cục tác…

    Sẽ có những lúc như này, thơ mà thầy Nguyên bảo như nam nhân viết. Bác HoangDung rất thích bài này ạ ^^

    Uống có 1 ly rượu mà đời mất trật tự
    Quá khứ, hiện tại, tương lai lảo đảo
    Con đường nhỏ mà muốn dài mãi mãi
    Bước chân vô định không điểm đến
    Đi, đi mãi…
    Chênh vênh…
    Nghiêng nghiêng tưởng đổ mà không
    Gió thổi
    Tóc rối
    Mắt đượm
    Bờ môi đơn độc
    Tay nắm chặt vạt áo không buông
    Nhàu…
    Một đời trơ trọi
    Một tâm hồn
    Say mà chẳng thể say
    Sầu mà chẳng thể sầu
    Chân mỏi mà chẳng thể dừng…
    Đi lại dừng, đi lại dừng.
    Uống có 1 ly rượu mà đời mất trật tự.
    Mất trật tự…

    Bác Già tính để Ube sổ hết thơ ra sao ấy ạ? :))
  9. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 8, 2023
    Likes Received:
    16,670
    Em dầm mưa cả 2 ngày nay rồi. Sắp ốm đến nơi rùi, Lái lại xui em ra Hồ Tây chi nữa, để em ốm hẳn, sang tuần úp bô em à????

    Em leve học T (ko hẳn To đâu, lượng ít, để theo dõi diễn biến thôi ạ), chứ em tuổi gì theo đc các anh ở đây. Còn lâu. =))

    Em chả biết mấy ông nhà thơ dầm mưa lãng mạn chi ko biết, em dầm về bị sốt chứ thấy đẹp đâu.

    Bảo sao người ta nói: đàn ông lãng mạn ko nên yêu và cưới, họ yêu mây gió trời trăng, mưa nắng...ko yêu mình đâu.
    Last edited: Aug 22, 2026
  10. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 1, 2004
    Likes Received:
    97,909
    Thi thoảng em vẫn định tự lừa mình, nhưng lại bị mình phát hiện ra mình đang cố lừa mình =))
    ngducdung, Ube989, Provochieu and 3 others like this.

Share This Page