1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Câu chuyện chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi RomanticStory, 29/07/2026.

1626 người đang online, trong đó có 83 thành viên. 11:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 22 người đang xem box này (Thành viên: 4, Khách: 18):
  2. Coin_Co_68,
  3. Hailua80,
  4. tiger_87
Chủ đề này đã có 90814 lượt đọc và 884 bài trả lời
  1. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.469
    :)) cái từ “ưỡn mình” @zug copy của Ube đúng hem? Sai thì … thì… xin lỗi nhá :))
    Ube chỉ comment cái từ “ưỡn mình” hay “ưỡn người” ở nhà 3N cho vui thui chứ Ube tin dân tộc này lắm.
    Có chăng chỉ lo ngại cụ già đóng bỉm phía bên Tây bán cầu =))
    Hoa đây nè, thi sỹ đây nè mà Khỉ cứ tìm đâu :p :))
    Mặc dù thơ thẩn vẩn vơ suốt ngày nhưng Ube không lỗ đâu nhé, lỗ theo phong trào đồng cảm với các Quỹ à :))
    Lý do không lỗ thì đơn giản thôi, có mua bán gì đâu mà lỗ được :))
    RomanticStory, 100k, Ttkh195 người khác thích bài này.
  2. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    196.286
    Thế này
    Cô Mây à
    Thơ hay là vì có sự đồng cảm của người đọc
    Ví dụ hôm nọ tôi có nói Câu chuyện chứng khoán hay, là vì lúc đó tôi có sự đồng cảm với những bài thơ những câu chuyện bên ly cà phê của Romina
    Hay nói văn hoa hơn thì người ta hay nói “thấy bóng dáng mình trong đó”
    Còn thì thơ thẩn đẩu đâu thì chả có thời gian đọc thì thấy hay sao nổi
    Hôm nọ mấy cô làm thơ rồi chê nhưng ai ko đọc thơ của các cổ là người khô khan và vị vật chất quên cả nuôi dưỡng cảm xúc
    He he, chuyện mạng ảo, mình thích thì cứ kể chuyện của mình, ai ko đọc ko bốc thơm thì cũng đừng có quy kết người lạ là thế lày thế lọ
    Bài thơ của cô Mây tôi thấy cũng thú vị, nó ngồ ngộ ánh nhìn trẻ thơ
    Tks
    :-bd:-bd
    RomanticStory, 100k, Ttkh193 người khác thích bài này.
  3. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    81.685
    @RomanticStory Autumn_Cloud là người Hải Phòng không phát biểu lòng vòng đâu nhé :p
    RomanticStory, 100k, Ttkh193 người khác thích bài này.
  4. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.965
    À không mình không biết Ube phát minh ưỡn, mình copy của bạn 4 tốt của mình @Ttkh19 =))
  5. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    64.306
    Chưa kịp phai nắng hè trên tóc.
    Thu đã nằm trên lá đang rơi...
    mờ sớm ng đi, sóng trào nhốt trong ngực.
    Mấy chục mùa qua lúc ấy là xuân, hạ, thu...đông?
    ...
    Đang khát nc bỏ mọe ra.
    Bts đến gượu chúi hột cũng giả...
    Last edited: 05/09/2026
  6. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.469
    Sáng thứ 7 bình yên mà cụ Nụ Hồng dậy sớm thế?
    Nghe nhạc cùng Ube nha! ^^

  7. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    16.670
    Em đọc đoạn "sóng trào nhốt trong ngực" lại trào ngược dạ dầy lun.

    Xin lỗi anh, em ko nghĩ đc cái rì tốt đẹp hơn, chạy xô "toàn dân đưa trẻ đến trường" nên dạ dày em lại đau

    =))
  8. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.899
    Giữ lại chút trẻ thơ em nhé
    Bởi có khi em cần được vỗ về
    Đời vốn dĩ trăm ngàn dâu bể
    Tựa vào mình góc nương náu xa xưa

    Mình lịch sự gọi là bác chủ, tuổi nghề của mình ít mà, cứ trẻ mãi, cả dại khờ như Ube nói
    Đằng nào chả nộp cho lái, nhận trẻ đỡ nhục tí

    Mây nhớ đã từng làm thơ tặng chị Đỗ, mà lâu lắm rồi
    Mây thích thơ cũng như người thì thích cafe, người thích trà sữa, người thích uống bia,
    Thích một cái gì đó Mây thấy rất là hay, nhất là khi có thêm 1 người bạn cùng sở thích
  9. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    36.413
    annhan đã loan bài này
  10. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.899
    Em nể bác quá, cả vui nữa. Em nghe danh thơ kí của bác Khoai đã lâu nhưng không nghĩ mình cũng được bác ghi nhận, em cảm ơn bác

    Em thấy mình giờ độ lòng vòng tỷ lệ thuận với tuổi tác, xưa mẹ em hay gọi là tư duy lai rai

    Bác note hộ em là sáng thứ 7, cô Mây ngồi uống cacao muối 1 mình, lên f319 đọc và trả lời cm, cảm giác như đang có những người bạn bên cạnh.
    Quán đang mở Tuấn Ngọc với Khúc Thụy Du

    [​IMG]

Chia sẻ trang này