1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Câu chuyện chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi RomanticStory, 29/07/2026.

1698 người đang online, trong đó có 16 thành viên. 06:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 9 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 9)
Chủ đề này đã có 87560 lượt đọc và 877 bài trả lời
  1. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    196.282
    Thích nghi với hoàn cảnh là 1 cảnh giới cao cấp đó Khoai
    Giả sử ai đó có cuộc sống giống hệt như mong ước
    Thì họ lại thấy cuộc sống chán phèo
    Bông Hồng nước Anh ấy, Diana ấy, đám cưới cổ tích ấy, 2 hoàng tử đẹp như thiên thần ấy, cuối cùng thì sự kết thúc lại rất trầm buồn
    He he, chả nên so sánh với ai nhé, tôi cứ sống cuộc đời của tôi theo ý tôi là ok rồi
    Cà phê chiều ko?!
    ~o)~o)
    Last edited: 08/09/2026 lúc 13:20
  2. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    16.670
    Bài hát Lòng ta là dòng sông chuẩn của bọn em dồi anh Lái ạ.

    Chất rock của Bức Tường một thời xưa nhớ, dù lúc em vào học thì anh Trần Lập đã ra trường lâu lắm rồi.

    Làm em nhớ đến Mắt đen, Bông hồng thủy tinh, Người đàn bà hóa đá.....
  3. Hungcaro

    Hungcaro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2022
    Đã được thích:
    602
    A Lái dạy rồi chị nhạc nao cũng nhảy...cứ xanh mạnh thì bán giảm mạnh thì mua..làm bạn với lái hành động như lái...hãy thành cáo chứ đừng thành gà :D
    Ube989, khoaita2009, Coin_Co_682 người khác thích bài này.
  4. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    97.894
    :))=))
    Ube989khoaita2009 thích bài này.
  5. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    97.894
    Thôi tạm quên chị Xanh đi :))
    Chị Quên mà không cần đọc gì nữa thì càng ổn. Em cũng viết là không nên nghe và tin ai dễ dàng, nhất là chiên da RS =))
    --- Gộp bài viết, 08/09/2026 lúc 20:41, Bài cũ: 08/09/2026 lúc 20:38 ---
    Gì thế này. Đã Mây lại còn Mưa. Lại còn Mây Mưa vào mùa thu nữa =))
    Ube989, khoaita2009, Coin_Co_682 người khác thích bài này.
  6. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    97.894
    Là em không biết ân oán giữa anh với thầy Tin của em. Thầy Tin ngày xưa thích Mina lắm =))
  7. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    97.894
    Ube bảo tặng ai anh cũng tặng :))
    Nhưng Lòng Ta Là Dòng Sông anh viết cho anh mà :))
    Mây tên Vân hay tên Thu. Mấy ông nhạc sĩ nửa mùa càng thích được tặng nhạc vì dễ tưởng bở nhạc hay :))
    --- Gộp bài viết, 08/09/2026 lúc 20:50, Bài cũ: 08/09/2026 lúc 20:47 ---
    Lúc đầu anh cũng chọn Chiều Mưa Bên Anh, Bên Anh Chiều Mưa. Nếu biết Mưa sớm, anh đã đặt tên là bài Mưa Chiều Anh :))
  8. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    97.894
    Anh không có tâm tư gì. Chỉ thấy buồn cười vì một cô gái hơi nguy hiểm như Ube cứ đi thanh minh không phải tên Mai :)) Nên anh rất vui vì nếu hồi anh còn trẻ và đẹp trai là anh tìm Ube rồi =))
    --- Gộp bài viết, 08/09/2026 lúc 20:58, Bài cũ: 08/09/2026 lúc 20:56 ---
    Ồ cảm ơn bạn. Ngày xưa viết là đừng kiếm ăn cùng bầy gà con, hãy ăn những con gà đó. Nghe hơi bạo lực nhưng hay haha :))
    --- Gộp bài viết, 08/09/2026 lúc 21:02 ---
    Có một bạn đồng nghiệp cho anh nghe chính bài Lòng Ta Là Dòng Sông và bảo có câu giống anh: Lúc êm đềm, khi dậy sóng :))
    Kenbac24l, Ube989, khoaita20093 người khác thích bài này.
  9. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    196.282
    Cụ Rô thiếu gì fan nhỉ
    Tôi thì đúng là hay quên
    Quên được những cái lặt vặt là diễm phúc đó nhé
    Nhưng cũng có nhiều cái đã nhớ là ko quên
    Ví dụ chỉ 1 ánh nhìn mà hiểu thấu đuợc nông sâu thì thường là chúng ta lại ko quên
    He he, vui vẻ thui nha cụ Rô
    o:-)o:-)
  10. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    97.894
    Ồ khéo chị lại hiểu nhầm nhé. Quên chị Xanh là theo nghĩa không nên cứ nói với Quên mà mồm nhắc đến Xanh :))
    Còn bảo chị không đọc gì càng tốt là theo nghĩa đến độ nào đó mình gấp sách lại không cần đọc nữa vẫn hiểu. Hay như lâu lắm rồi em không vẽ đồ thị nữa nhưng vẫn hình dung được thân nến mỗi phiên ra sao :))

Chia sẻ trang này